1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trong mấy ngày sửa chữa, ko vào ttvnol lại thấy thiếu thiếu thế nào, cảm giác trống trải...Bây giờ hoạt động lại rồi, mình chẳng biết nếu ko có ttvnol thì sẽ làm gì những lúc buồn nhỉ? Dù sao cũng cảm ơn những người thành lập ttvnol rất nhiều....
    SG dạo này u ám quá, trời cứ muốn mưa mà mưa ko nổi làm cho không khí cứ hầm hập, nóng ko chịu được. Mấy ngày trước một cơn mưa đầu mùa đã làm cho SG mát lạnh , tâm hồn cũng như được thoáng đãng hơn. Mưa SG đến bất chợt và cũng chợt đi, như tính cách của người dân xứ này chăng? chợt nhớ, chợt quên và hờ hững...???
    Có lẽ cũng tuỳ, dạo này sáng nào 2 chị em mình cũng dậy sớm đi bộ ra công viên. Cũng như mọi sáng, 2 chị em về thì gặp bà cụ, bà nhìn, cười cà nói gì đấy với mình. Mình đang bước đi nhanh nên nghe không rõ, chỉ biết "dạ" và cười đáp lại. Cô em đi sau cũng gặp và nghe thấy bà nói, em hỏi " chị có nghe bà lão lúc nãy nói gì ko? " "chị không nghe rõ lắm...". " bà hỏi đi công viên về đấy à?". tự dưng mình thấy thật ấm áp, ở khu vực mình ở, người miền Bắc khá nhiều, bà lão cũng là người miền Bắc, nên cái chất thân thiện vẫn trong bà, dù chẳng quen biết nhưng bà cũng hỏi. Ở SG, nhà nào cũng kín cổng cao tường, ai biết nhà nấy, nhưng cũng có những nơi sống thân thiện với nhau tưởng chừng như chỉ có ở thôn quê...
  2. iron_lady

    iron_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chẳng bao giờ quên ngày tiễn anh đi ... Hôm nay là tròn hai năm rồi ...
    Có lẽ là anh sẽ chẳng bao giờ nhớ những lần đầu tiên của hai đứa mình đâu .. Nhưng em thì nhớ ..rất rõ ... Hôm qua em về trường mình , gặp lại nhiều thầy cô cũ ... Cô Hiếu hỏi : Em và Nó thế nào rồi , chúng mày là đôi lâu nhất đấy ... Nghe cô nói em tan nát .. Uh , kể cũng lâu , đã 7 năm rồi còn gì , ngày đấy chúng mình thơ dại quá ! Biết làm sao , có những mối tình thơ dại nhưng theo ta đến cả cuộc đời .
    Em đến cơ quan , thình thoảng vẫn những lời tán tỉnh trêu ghẹo , vẫn những gã bảnh bao chải chuốt thỉnh thoảng mời đi uống coffe .. thình thoảng em vẫn đi , cho đỡ buồn ! Nhưng rồi ngối nói chuyện với họ mà đầu óc để đâu đâu .. Lại thấy nhớ gương mặt anh quá !
    Hình như là em quá quen với cái điệu bộ cù lần và khô như ngói của anh mất rồi , thế nên không thể thích nghi nổi với mấy câu bóng bẩy của người khác ...thấy nó nhạt nhẽo ..
    Ngày 1tháng 5 năm 2003 , lần cuối cùng em gặp anh ...Hai năm chờ đợi khiến em mệt mỏi quá chừng ! Em vẫn chỉ có mình anh , vẫn chẳng có người con trai nào làm em run rẩy như lần đầu tiên em 16 tuổi , anh nói lời tỏ tình ... vụng về và lúng túng . Vẫn chưa có người con trai nào làm em cảm thấy ấm áp và bình yên như anh , như khi em nhìn vào nụ cười của anh ...
    Anh còn nhớ không anh ? 2 năm rồi ... Tim em vẫn tràn ngập hình ảnh của anh , em giở lại cuốn album cũ , bao nhiêu là ảnh hai đứa đã chụp với nhau .. Những cái ảnh lâu quá rồi , từ khi mình còn học lớp 10 ..đến những cái ảnh hai đứa cùng đi dự sinh nhật anh kHánh ...Mỗi cái ảnh lại làm em nhớ lại những kỉ niệm .. Nhưng bây giờ em mệt mỏi quá rồi ! Mệt mỏi khi phải chờ điện thoại của anh , mệt mỏi khi chờ những lá thư mang tên anh cách xa nửa vòng trái đất !
    Em ...!!!
  3. iron_lady

    iron_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chẳng bao giờ quên ngày tiễn anh đi ... Hôm nay là tròn hai năm rồi ...
    Có lẽ là anh sẽ chẳng bao giờ nhớ những lần đầu tiên của hai đứa mình đâu .. Nhưng em thì nhớ ..rất rõ ... Hôm qua em về trường mình , gặp lại nhiều thầy cô cũ ... Cô Hiếu hỏi : Em và Nó thế nào rồi , chúng mày là đôi lâu nhất đấy ... Nghe cô nói em tan nát .. Uh , kể cũng lâu , đã 7 năm rồi còn gì , ngày đấy chúng mình thơ dại quá ! Biết làm sao , có những mối tình thơ dại nhưng theo ta đến cả cuộc đời .
    Em đến cơ quan , thình thoảng vẫn những lời tán tỉnh trêu ghẹo , vẫn những gã bảnh bao chải chuốt thỉnh thoảng mời đi uống coffe .. thình thoảng em vẫn đi , cho đỡ buồn ! Nhưng rồi ngối nói chuyện với họ mà đầu óc để đâu đâu .. Lại thấy nhớ gương mặt anh quá !
    Hình như là em quá quen với cái điệu bộ cù lần và khô như ngói của anh mất rồi , thế nên không thể thích nghi nổi với mấy câu bóng bẩy của người khác ...thấy nó nhạt nhẽo ..
    Ngày 1tháng 5 năm 2003 , lần cuối cùng em gặp anh ...Hai năm chờ đợi khiến em mệt mỏi quá chừng ! Em vẫn chỉ có mình anh , vẫn chẳng có người con trai nào làm em run rẩy như lần đầu tiên em 16 tuổi , anh nói lời tỏ tình ... vụng về và lúng túng . Vẫn chưa có người con trai nào làm em cảm thấy ấm áp và bình yên như anh , như khi em nhìn vào nụ cười của anh ...
    Anh còn nhớ không anh ? 2 năm rồi ... Tim em vẫn tràn ngập hình ảnh của anh , em giở lại cuốn album cũ , bao nhiêu là ảnh hai đứa đã chụp với nhau .. Những cái ảnh lâu quá rồi , từ khi mình còn học lớp 10 ..đến những cái ảnh hai đứa cùng đi dự sinh nhật anh kHánh ...Mỗi cái ảnh lại làm em nhớ lại những kỉ niệm .. Nhưng bây giờ em mệt mỏi quá rồi ! Mệt mỏi khi phải chờ điện thoại của anh , mệt mỏi khi chờ những lá thư mang tên anh cách xa nửa vòng trái đất !
    Em ...!!!
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    4h30 sáng chuông báo thức kêu inh ỏi, bật điện thoại thấy tin nhắn " Ước gì có em ở bên cạnh", nằm suy nghĩ 1 lúc...xém chút nữa lại ngủ tiếp. Thôi dậy đi tập thể dục, thế là bật dậy, mặc kệ tin nhắn ấy.
    5h mới chuẩn bị xong, đạp xe ra công viên, sáng hôm nay trời mát mẻ quá. Thấy sao yêu đời quá đi mất.
    Gửi xe, đi bộ đúng 4 vòng trong công viên, nắng đã lên rồi kìa, mau mau về thôi.
    Những lần ra cviên tập thể dục, chưa khi nào mình bước chân xuống bờ cát, hoà vào dòng nguời để nhảy xuống biển...tắm, vì mình không biết...bơi, lại thêm sợ ăn nắng.( Con gái khổ quá !!!).
    Hôm nay mẹ giao cho đi chợ, tranh thủ đi trong vòng nửa tiếng rồi lại tót vào quán internet cả tiếng...Con gái mẹ hư quá. Nhưng mẹ đâu có biết con gái mẹ sẽ ngoan hơn...
    Cứ tưởng hôm nay không được lên mạng nữa, vì tối qua chi kế toán xin nghỉ, bố bảo ngày mai con tiếp nhận cia máy vi tính ấy, làm cho bố mẹ đến khi tìm được người. Chán....Ai cũng bảo ra trường rồi sao không về làm cho bố mẹ, làm cho bố mẹ thì lúc nào chẳng được,nhưng mình muốn biết thêm nhữngkinh nghiệm ở ngoài.
    Bố ráng đợi con học xong, khi nào lấy chồng thì mới về tiếp quản công ty .
  5. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    4h30 sáng chuông báo thức kêu inh ỏi, bật điện thoại thấy tin nhắn " Ước gì có em ở bên cạnh", nằm suy nghĩ 1 lúc...xém chút nữa lại ngủ tiếp. Thôi dậy đi tập thể dục, thế là bật dậy, mặc kệ tin nhắn ấy.
    5h mới chuẩn bị xong, đạp xe ra công viên, sáng hôm nay trời mát mẻ quá. Thấy sao yêu đời quá đi mất.
    Gửi xe, đi bộ đúng 4 vòng trong công viên, nắng đã lên rồi kìa, mau mau về thôi.
    Những lần ra cviên tập thể dục, chưa khi nào mình bước chân xuống bờ cát, hoà vào dòng nguời để nhảy xuống biển...tắm, vì mình không biết...bơi, lại thêm sợ ăn nắng.( Con gái khổ quá !!!).
    Hôm nay mẹ giao cho đi chợ, tranh thủ đi trong vòng nửa tiếng rồi lại tót vào quán internet cả tiếng...Con gái mẹ hư quá. Nhưng mẹ đâu có biết con gái mẹ sẽ ngoan hơn...
    Cứ tưởng hôm nay không được lên mạng nữa, vì tối qua chi kế toán xin nghỉ, bố bảo ngày mai con tiếp nhận cia máy vi tính ấy, làm cho bố mẹ đến khi tìm được người. Chán....Ai cũng bảo ra trường rồi sao không về làm cho bố mẹ, làm cho bố mẹ thì lúc nào chẳng được,nhưng mình muốn biết thêm nhữngkinh nghiệm ở ngoài.
    Bố ráng đợi con học xong, khi nào lấy chồng thì mới về tiếp quản công ty .
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    1/6/2005
    Ngồi online cả buổi sáng ở lab của trường , đang tự hỏi hôm nay cô Hồng có nhắc đến mình ko ? Mình đúng là...bó tay , tuần học cô Hồng thì nghỉ cô Bình , học cô Bình thì nghỉ cô Hồng , các thầy cô ko để ý đến mình thì mới là chuyện lạ !
    Hôm nay sinh nhật Ếch , ko biết tối nay đi kiểu gì đây , xe thì không có , mà SN Ếch thì ko thể ko đến được .
    Ếch yêu của Mèo , sinh nhật vui vẻ nhé ! Hôm nay Ếch tròn 18 tuổi đấy !
    Mèo yêu Ếch nhiều nhiều lắm !!!!

  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    1/6/2005
    Ngồi online cả buổi sáng ở lab của trường , đang tự hỏi hôm nay cô Hồng có nhắc đến mình ko ? Mình đúng là...bó tay , tuần học cô Hồng thì nghỉ cô Bình , học cô Bình thì nghỉ cô Hồng , các thầy cô ko để ý đến mình thì mới là chuyện lạ !
    Hôm nay sinh nhật Ếch , ko biết tối nay đi kiểu gì đây , xe thì không có , mà SN Ếch thì ko thể ko đến được .
    Ếch yêu của Mèo , sinh nhật vui vẻ nhé ! Hôm nay Ếch tròn 18 tuổi đấy !
    Mèo yêu Ếch nhiều nhiều lắm !!!!

  8. kukumalu_honesty

    kukumalu_honesty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất thôi! Học triết kinh khủng wá đi mất! Hichic,cả ngày nay dài cổ ở nhà mà rút cục mới học được có một bài!
    Đã thế lại còn bực mình nữa chứ,chưa sáng ra đã gặp con người đáng ghét!
    Tại sao mình đen đủi thế nhỉ?????
    Làm sao để thoát khỏi đây? Tại sao mình cứ khi nào gặp nàng đi cùng chàng là mình chỉ cảm thấy phê phê và buồn cười còn lúc gặp mình chàng thì lại phê chàng nhỉ????
    Ai cứu tôi không?
  9. kukumalu_honesty

    kukumalu_honesty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất thôi! Học triết kinh khủng wá đi mất! Hichic,cả ngày nay dài cổ ở nhà mà rút cục mới học được có một bài!
    Đã thế lại còn bực mình nữa chứ,chưa sáng ra đã gặp con người đáng ghét!
    Tại sao mình đen đủi thế nhỉ?????
    Làm sao để thoát khỏi đây? Tại sao mình cứ khi nào gặp nàng đi cùng chàng là mình chỉ cảm thấy phê phê và buồn cười còn lúc gặp mình chàng thì lại phê chàng nhỉ????
    Ai cứu tôi không?
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    2/6/2005
    Hôm qua ngủ lại nhà Eva , lần đầu tiên từ khi nó chuyển nhà về gần trường .
    Chẳng biết là mình đang nghĩ gì nữa , có thấy nhớ Anh , nhưng...thôi , lại ngớ ngẩn rồi !!!
    Ai bảo hay khóc là yếu đuối nhỉ ? Không phải đâu , đôi khi chỉ là xúc động thôi !!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này