1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    2/6/2005
    Hôm qua ngủ lại nhà Eva , lần đầu tiên từ khi nó chuyển nhà về gần trường .
    Chẳng biết là mình đang nghĩ gì nữa , có thấy nhớ Anh , nhưng...thôi , lại ngớ ngẩn rồi !!!
    Ai bảo hay khóc là yếu đuối nhỉ ? Không phải đâu , đôi khi chỉ là xúc động thôi !!!

  2. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi mà thấy tâm trạng chẳng tốt gì cả...Chẳng hiểu là mình đang muốn cái gì nữa.Hôm qua ra nhà T đến tận gần 11h mới về nhà....Lại thế :sao lúc nào cũng cả 3 đứa cùng gặp rắc rối thế nhỉ??Tình yêu theo kiểu T thì hạnh phúc làm sao để có chứ.Vậy mà yêu thì vẫn cứ cố yêu.Cố yêu 1 người không xứng đáng.Nhiều lúc nghĩ về lời chị Y nói thấy cứ đau xót thế nào ấy .Nhưng thực ra cũng đúng thôi.Đời mà.....
    Hôm S bảo mình"kinh !!!dạo này nói chuyện bất cần đời thế"Uh có thể...đời không cần mình thì mình cần gì đời..he he
    Chưa biết chính xác nhưng cũng hơi hơi biết về việc tại sao anh ấy lại như thế.Nghĩ đi nghĩ lại thấy ân hận lắm.Nếu biết trước mọi việc ra như thế này thì nhất định đã không làm thế.Bây giờ ân hận cũng đã muộn.Trong những trường hợp như thế này thì thẳng tính cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.Chẳng nhẽ lôi anh ra và nỗi rằng"Không phải em"à?
    Nhìn người ta sao mà sung sướng thế nhỉ.Như mình không hay ngĩ ngợi mà cũng thành nghĩ ngợi.
    Hôm nay đã sẵn vụ đó lại còn thêm bị sai bảo nữa.Chuyện không đâu.không phải bực mình chỉ thấy hơi ấm ức thôi.Quanh đi quẩn lại vẫn lên net.gặp người quen cũng chẳng chào.Chào thì nói chuyện nhấm nha nhấm nhẳng...Thấy hơi lạ...mình cũng có luc như thế.
    Biết là đôi khi mong mọi chuyện đều tốt đẹp là không thể và cũng không hay.Ở đời chẳng cái gì hoàn hảo nhưng sao tự nhiên hôm nay lại muốn mọi chuyện đều tốt đẹp đến thể...lâu lắm rồi đã có lúc nào cả 3 đứa cùng vui đâu....
  3. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi mà thấy tâm trạng chẳng tốt gì cả...Chẳng hiểu là mình đang muốn cái gì nữa.Hôm qua ra nhà T đến tận gần 11h mới về nhà....Lại thế :sao lúc nào cũng cả 3 đứa cùng gặp rắc rối thế nhỉ??Tình yêu theo kiểu T thì hạnh phúc làm sao để có chứ.Vậy mà yêu thì vẫn cứ cố yêu.Cố yêu 1 người không xứng đáng.Nhiều lúc nghĩ về lời chị Y nói thấy cứ đau xót thế nào ấy .Nhưng thực ra cũng đúng thôi.Đời mà.....
    Hôm S bảo mình"kinh !!!dạo này nói chuyện bất cần đời thế"Uh có thể...đời không cần mình thì mình cần gì đời..he he
    Chưa biết chính xác nhưng cũng hơi hơi biết về việc tại sao anh ấy lại như thế.Nghĩ đi nghĩ lại thấy ân hận lắm.Nếu biết trước mọi việc ra như thế này thì nhất định đã không làm thế.Bây giờ ân hận cũng đã muộn.Trong những trường hợp như thế này thì thẳng tính cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.Chẳng nhẽ lôi anh ra và nỗi rằng"Không phải em"à?
    Nhìn người ta sao mà sung sướng thế nhỉ.Như mình không hay ngĩ ngợi mà cũng thành nghĩ ngợi.
    Hôm nay đã sẵn vụ đó lại còn thêm bị sai bảo nữa.Chuyện không đâu.không phải bực mình chỉ thấy hơi ấm ức thôi.Quanh đi quẩn lại vẫn lên net.gặp người quen cũng chẳng chào.Chào thì nói chuyện nhấm nha nhấm nhẳng...Thấy hơi lạ...mình cũng có luc như thế.
    Biết là đôi khi mong mọi chuyện đều tốt đẹp là không thể và cũng không hay.Ở đời chẳng cái gì hoàn hảo nhưng sao tự nhiên hôm nay lại muốn mọi chuyện đều tốt đẹp đến thể...lâu lắm rồi đã có lúc nào cả 3 đứa cùng vui đâu....
  4. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Sao nhiều lúc mình lại suy nghĩ ấu trĩ đến thế ko biết nhỉ ? Mai thi rồi , mình đang tự hỏi có phải mình đang là Sinh viên không nữa ? Có cái loại sinh viên nào như mình không ?
    Có lúc mình nghĩ không có gì là mãi mãi cả , nhưng hình như có , tình bạn - thứ tình cảm kì diệu của con người - nhưng có lẽ cũng không . Đúng là không có gì mãi mãi được , tình bạn cũng là một thể loại tình cảm , tình cảm của con người , dù sâu nặng đến mấy , cũng có thể thay đổi !!!
    Cô đơn thế ! Tự dưng thấy lòng mình trống trải , lại có cái cảm giác của ngày cũ . Chảng còn gì ! Cũng chẳng có ai ! Như người khách bộ hành trên sa mạc , nhiều lúc cứ ngỡ mình tìm thấy nước , nhưng chỉ là ảo ảnh mà thôi !
    Mình biết cảm giác này cũng sẽ qua nhanh , với mình , sẽ qua rất nhanh , lại có thể mỉm cười ngay lập tức . Điểm mạnh , nhưng cũng là điểm yếu nhất . Đôi khi mình thấy ghét chính bản thân mình tệ hại . Bây giờ chẳng hạn . Quá mệt mỏi , và cũng chẳng biết làm gì , ngoài việc online !
    Không biết mình sẽ còn tự lừa dối bản thân mình đến lúc nào nữa ? Bây giờ chỉ muốn có 1 cái gì đỏ để cấu xé cho đỡ tức , dù cũng chẳng hiểu mình đang tức ai , tức cái gì !!!
    Người ta bảo đôi khi sống khác đi một chút sẽ tốt , nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó . Mình , có phải đã đi quá giới hạn rồi không ? Vô trách nhiệm và không nghĩ cho ai cả . Nhất là với gia đình , nhận thức được mà ko có cách nào để kiểm soát mình cả , thế là việc nhận thực được cũng bằng một con số 0 .
    Câu nói của Mẹ , cứ ám ảnh mình mãi , cũng hơi giật mình khi Mẹ nói thế , mình đã khóc ! Lúc ấy mình đã nghĩ , sao Mẹ lại có thể nói như thế nhỉ ? Ko biết chỉ vì Mẹ giận quá nên nói vậy hay Mẹ nghĩ như vậy thật ? Nếu Mẹ nghĩ vậy , thì , mình hư quá ! Mẹ là người sống rất tình cảm , mình cũng giống mẹ . Nhưng lúc nào Mẹ cũng nghĩ cho mọi người , còn mình , dường như đã chỉ biết nghĩ cho mình thôi !?
    Tình yêu , có thật chỉ là phù phiếm ko thôi ? Nghĩ đến Anh lại càng thấy buồn hơn . Buồn thôi , không trách , cũng chẳng giận . Giá mà mình không rung động trước anh , như vậy có lẽ tốt hơn cho tất cả ! Lại thêm một suy nghĩ ấu trĩ !
    Everything has gone with the wind !!!
  5. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Sao nhiều lúc mình lại suy nghĩ ấu trĩ đến thế ko biết nhỉ ? Mai thi rồi , mình đang tự hỏi có phải mình đang là Sinh viên không nữa ? Có cái loại sinh viên nào như mình không ?
    Có lúc mình nghĩ không có gì là mãi mãi cả , nhưng hình như có , tình bạn - thứ tình cảm kì diệu của con người - nhưng có lẽ cũng không . Đúng là không có gì mãi mãi được , tình bạn cũng là một thể loại tình cảm , tình cảm của con người , dù sâu nặng đến mấy , cũng có thể thay đổi !!!
    Cô đơn thế ! Tự dưng thấy lòng mình trống trải , lại có cái cảm giác của ngày cũ . Chảng còn gì ! Cũng chẳng có ai ! Như người khách bộ hành trên sa mạc , nhiều lúc cứ ngỡ mình tìm thấy nước , nhưng chỉ là ảo ảnh mà thôi !
    Mình biết cảm giác này cũng sẽ qua nhanh , với mình , sẽ qua rất nhanh , lại có thể mỉm cười ngay lập tức . Điểm mạnh , nhưng cũng là điểm yếu nhất . Đôi khi mình thấy ghét chính bản thân mình tệ hại . Bây giờ chẳng hạn . Quá mệt mỏi , và cũng chẳng biết làm gì , ngoài việc online !
    Không biết mình sẽ còn tự lừa dối bản thân mình đến lúc nào nữa ? Bây giờ chỉ muốn có 1 cái gì đỏ để cấu xé cho đỡ tức , dù cũng chẳng hiểu mình đang tức ai , tức cái gì !!!
    Người ta bảo đôi khi sống khác đi một chút sẽ tốt , nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó . Mình , có phải đã đi quá giới hạn rồi không ? Vô trách nhiệm và không nghĩ cho ai cả . Nhất là với gia đình , nhận thức được mà ko có cách nào để kiểm soát mình cả , thế là việc nhận thực được cũng bằng một con số 0 .
    Câu nói của Mẹ , cứ ám ảnh mình mãi , cũng hơi giật mình khi Mẹ nói thế , mình đã khóc ! Lúc ấy mình đã nghĩ , sao Mẹ lại có thể nói như thế nhỉ ? Ko biết chỉ vì Mẹ giận quá nên nói vậy hay Mẹ nghĩ như vậy thật ? Nếu Mẹ nghĩ vậy , thì , mình hư quá ! Mẹ là người sống rất tình cảm , mình cũng giống mẹ . Nhưng lúc nào Mẹ cũng nghĩ cho mọi người , còn mình , dường như đã chỉ biết nghĩ cho mình thôi !?
    Tình yêu , có thật chỉ là phù phiếm ko thôi ? Nghĩ đến Anh lại càng thấy buồn hơn . Buồn thôi , không trách , cũng chẳng giận . Giá mà mình không rung động trước anh , như vậy có lẽ tốt hơn cho tất cả ! Lại thêm một suy nghĩ ấu trĩ !
    Everything has gone with the wind !!!
  6. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0


    0h rồi...
    ...ring...ring...điện thoại kêu như bị ma làm.Màn hình hiển thị dòng ghi nhớ. Vậy là tròn nửa năm...
    Nửa năm trôi nhanh như một cái chớp mi.Kỉ niệm cứ ngày một đầy, rồi lại ngày một vội vã lùi sâu vào quá khứ...
    Có nhiều khi ngỡ như mình đã quên đi tất cả trong biết bao bộn bề và lo toan của cuộc sống. Vậy mà..cứ mỗi khi trốn mình vào đêm, lại thấy kỉ niệm trở về sống động. Để mà nhớ!Cũng như đêm nay...
    Thốt nhiên có cảm giác lẫn trong hơi thở của đêm một mùi hương gì thật lạ.Trong,và nhẹ lắm.Hít căng ***g ngực cơn gió lùa nhẹ qua cửa sổ.Lại thấy lòng nhẹ tênh.Có phải chăng vì những điều giản dị thế này mà mình yêu đêm đến vậy???

  7. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0


    0h rồi...
    ...ring...ring...điện thoại kêu như bị ma làm.Màn hình hiển thị dòng ghi nhớ. Vậy là tròn nửa năm...
    Nửa năm trôi nhanh như một cái chớp mi.Kỉ niệm cứ ngày một đầy, rồi lại ngày một vội vã lùi sâu vào quá khứ...
    Có nhiều khi ngỡ như mình đã quên đi tất cả trong biết bao bộn bề và lo toan của cuộc sống. Vậy mà..cứ mỗi khi trốn mình vào đêm, lại thấy kỉ niệm trở về sống động. Để mà nhớ!Cũng như đêm nay...
    Thốt nhiên có cảm giác lẫn trong hơi thở của đêm một mùi hương gì thật lạ.Trong,và nhẹ lắm.Hít căng ***g ngực cơn gió lùa nhẹ qua cửa sổ.Lại thấy lòng nhẹ tênh.Có phải chăng vì những điều giản dị thế này mà mình yêu đêm đến vậy???

  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    4/6/2005
    Amen ! Thế là thi xong Kinh Tế Chính Trị rùi ! Hic , ngồi đúng phòng cô giáo dạy bọn mình coi , cô cũng dễ tính , đứa nào giở tài liệu thì chết ngay chứ....trao đổi bài thì ok , mà cũng có ai bị lập biên bản đâu nhỉ.... .
    Chẳng biết tâm trạng bây giờ là thế nào nữa , một phần nhẹ nhõm , một phần lại thấy....làm sao đó , chẳng biết nữa . Mình kì cục thật !
    Hôm qua lang thang với 1 con hâm ( ) đến mãi 10h , uống 1 cốc trà đá , 1 sữa chua đánh đá và 1 Nestea , bó tay , chắc nó bị cuồng nước quá
    Cuối tuần rùi , đi nghỉ ngơi thui ( viết thế thôi chứ còn khuya mới được nghỉ )

  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    4/6/2005
    Amen ! Thế là thi xong Kinh Tế Chính Trị rùi ! Hic , ngồi đúng phòng cô giáo dạy bọn mình coi , cô cũng dễ tính , đứa nào giở tài liệu thì chết ngay chứ....trao đổi bài thì ok , mà cũng có ai bị lập biên bản đâu nhỉ.... .
    Chẳng biết tâm trạng bây giờ là thế nào nữa , một phần nhẹ nhõm , một phần lại thấy....làm sao đó , chẳng biết nữa . Mình kì cục thật !
    Hôm qua lang thang với 1 con hâm ( ) đến mãi 10h , uống 1 cốc trà đá , 1 sữa chua đánh đá và 1 Nestea , bó tay , chắc nó bị cuồng nước quá
    Cuối tuần rùi , đi nghỉ ngơi thui ( viết thế thôi chứ còn khuya mới được nghỉ )

  10. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chán!!!!vừa thi xong.chẳng làm được bài...hik.Thế là lại phải chuẩn bị học lại và 15000 roài.
    Mà hôm qua đúng là ngày Khát nước thế giới hay sao ấy nhỉ??.không thì sao lại có 1 đứa dở hơi đi uống cùng mình 3 cốc nước liền..he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này