1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hik...trở lại rồi thì..vote đi
  2. one_my

    one_my Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cung lau roi khong len mang bay gio len moi duoc biet box phu to nha minh da duoc lap ra roi thich qua di mat.
    CAM ON MAI NGUOI NHE !
  3. one_my

    one_my Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cung lau roi khong len mang bay gio len moi duoc biet box phu to nha minh da duoc lap ra roi thich qua di mat.
    CAM ON MAI NGUOI NHE !
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay Sài Gòn nóng quá, thế mà cả ngày lại phải đi rông ngoài đường, đi họp hội đồng hương Quảng Ngãi với đứa bạn cùng phòng. không biết Phú Thọ có hội đồng hương ko nhỉ? để mình được gặp mọi người nơi chôn rau cắt rốn của mình chứ. chẳng hiểu sao mỗi lần lên mạng mình lại mang một tâm trạng buồn thế nào ấy...mình còn lo điều gì nữa nhỉ??? công việc thì đã có, nhưng mới bắt đầu nên cũng lo; lo không biết bố mẹ mình ngoài ấy có vui ko, công việc có tốt đẹp ko???lo cho cậu em của mình học hành ra sao, năm cuối cấp rồi mà vẫn ham chơi quá... bây giờ thời gian riêng tư của mình ít quá, đi làm, rồi gặp bạn bè, chẳng còn thời gian nhiều để trầm tư, suy nghĩ. còn chàng hòang tử của mình nữa. trong các anh chàng ấy , ai sẽ là nửa kia thật sự của mình nhỉ???có lẽ đành chờ đợi người chuẩn bị xuất hiện thôi.....
  5. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay Sài Gòn nóng quá, thế mà cả ngày lại phải đi rông ngoài đường, đi họp hội đồng hương Quảng Ngãi với đứa bạn cùng phòng. không biết Phú Thọ có hội đồng hương ko nhỉ? để mình được gặp mọi người nơi chôn rau cắt rốn của mình chứ. chẳng hiểu sao mỗi lần lên mạng mình lại mang một tâm trạng buồn thế nào ấy...mình còn lo điều gì nữa nhỉ??? công việc thì đã có, nhưng mới bắt đầu nên cũng lo; lo không biết bố mẹ mình ngoài ấy có vui ko, công việc có tốt đẹp ko???lo cho cậu em của mình học hành ra sao, năm cuối cấp rồi mà vẫn ham chơi quá... bây giờ thời gian riêng tư của mình ít quá, đi làm, rồi gặp bạn bè, chẳng còn thời gian nhiều để trầm tư, suy nghĩ. còn chàng hòang tử của mình nữa. trong các anh chàng ấy , ai sẽ là nửa kia thật sự của mình nhỉ???có lẽ đành chờ đợi người chuẩn bị xuất hiện thôi.....
  6. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1

    Thế là chỉ có mấy ngày không lên mạng mà box PT đã lù lù xuất hiện. Cũng giống như khi ta chờ đợi một bức thư từ một người bạn đã xa cách lâu ngày, ta chờ mãi mà không thấy, và cuối cùng khi ta không ngờ đến thì nó bỗng hiện ra. Sự ra đời này đã được chuẩn bị kỹ nhưng nó có thể phát triển như thế nào. Mình đã thấy nhiều box chỉ vui vẻ sôi nổi lúc đầu, rồi sau đó trở thành nơi chat chit tán gẫu thậm chí cãi vã chửi mắng nhau. Đúng, hình như giữa những thành viên cũ mới rất khó hoà hợp. Chỉ có thể hi vọng vào lòng nhiệt tình của các mod, quan trọng hơn là tất cả thành viên, vì mục tiêu chung, hehe
    Và lại một ngày nữa trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Dạo này mình đã thể hiện một phong độ tương đối thất thường, nếu không nói là kém cỏi. Có vẻ như những ngày nghỉ triền miên đã làm cho thể lực của mình không đảm bảo yêu cầu của ban huấn luyện. Hàng loạt cơ hội đã lần lượt trôi qua trước mũi giày, mình đã liên tục phung phí những cơ hội ngon ăn trước khung thành đối phương do đồng đội và hậu vệ đội bạn tạo ra. Nếu cứ tiếp tục tình hình như hiện nay thì rất có thể mình sẽ mất một vị trí chính thức trong đội hình xuất phát. Cần phải làm gì để cải thiện tình trạng hiện nay??? Ai có thể giúp mình đây? No one but me can save myself but too late
    Nếu cứ thế này thì những gì chờ đợi ta phía trước chỉ có sự thất bại và nỗi buồn mà thôi
    Hôm qua HN kỉ niệm 50 năm giải phóng, có màn bắn pháo hoa, nhưng rất tiếc mình không đi xem được. Biết đâu thế lại hay vì trên tivi thấy người ta chen chúc xô đẩy, chả biết có xem được không, mà chen lấn là cái mình ghét nhất. Ở nhà ngủ có hơn không
    Hôm nay thì mình đã mất mấy tiếng lang thang trên mạng
    Ngày mai sẽ đến trường chơi tí, kiếm cái đồ án làm nốt cho xong còn ra trường, chán học lắm rồi
    Và cuộc đời cứ thế, là những chuỗi dây xích trôi dần qua ngày tháng quay đều, những vòng quay nhàm chán, mỗi người là một mắt xích, những mắt xích móc nối vào nhau...
    ĐÊM NAY TA ĐI TRƯỜNG SƠN LẶNG GIÓ
    TRỜI LẮM TRĂNG SAO NHƯNG TIM TA TỊT LỬA
  7. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1

    Thế là chỉ có mấy ngày không lên mạng mà box PT đã lù lù xuất hiện. Cũng giống như khi ta chờ đợi một bức thư từ một người bạn đã xa cách lâu ngày, ta chờ mãi mà không thấy, và cuối cùng khi ta không ngờ đến thì nó bỗng hiện ra. Sự ra đời này đã được chuẩn bị kỹ nhưng nó có thể phát triển như thế nào. Mình đã thấy nhiều box chỉ vui vẻ sôi nổi lúc đầu, rồi sau đó trở thành nơi chat chit tán gẫu thậm chí cãi vã chửi mắng nhau. Đúng, hình như giữa những thành viên cũ mới rất khó hoà hợp. Chỉ có thể hi vọng vào lòng nhiệt tình của các mod, quan trọng hơn là tất cả thành viên, vì mục tiêu chung, hehe
    Và lại một ngày nữa trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Dạo này mình đã thể hiện một phong độ tương đối thất thường, nếu không nói là kém cỏi. Có vẻ như những ngày nghỉ triền miên đã làm cho thể lực của mình không đảm bảo yêu cầu của ban huấn luyện. Hàng loạt cơ hội đã lần lượt trôi qua trước mũi giày, mình đã liên tục phung phí những cơ hội ngon ăn trước khung thành đối phương do đồng đội và hậu vệ đội bạn tạo ra. Nếu cứ tiếp tục tình hình như hiện nay thì rất có thể mình sẽ mất một vị trí chính thức trong đội hình xuất phát. Cần phải làm gì để cải thiện tình trạng hiện nay??? Ai có thể giúp mình đây? No one but me can save myself but too late
    Nếu cứ thế này thì những gì chờ đợi ta phía trước chỉ có sự thất bại và nỗi buồn mà thôi
    Hôm qua HN kỉ niệm 50 năm giải phóng, có màn bắn pháo hoa, nhưng rất tiếc mình không đi xem được. Biết đâu thế lại hay vì trên tivi thấy người ta chen chúc xô đẩy, chả biết có xem được không, mà chen lấn là cái mình ghét nhất. Ở nhà ngủ có hơn không
    Hôm nay thì mình đã mất mấy tiếng lang thang trên mạng
    Ngày mai sẽ đến trường chơi tí, kiếm cái đồ án làm nốt cho xong còn ra trường, chán học lắm rồi
    Và cuộc đời cứ thế, là những chuỗi dây xích trôi dần qua ngày tháng quay đều, những vòng quay nhàm chán, mỗi người là một mắt xích, những mắt xích móc nối vào nhau...
    ĐÊM NAY TA ĐI TRƯỜNG SƠN LẶNG GIÓ
    TRỜI LẮM TRĂNG SAO NHƯNG TIM TA TỊT LỬA
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có nhiều việc đáng để mình bực mình mà sao mình lại ko bực mình nhỉ?mình đã thay đổi chăng? hay tại vì há miệng mắc quai, ko dám bực mình. mà thôi chẳng có gì cả, cuộc sống của mình vẫn đang êm đềm trôi qua, việc ngày mai sẽ đến mình nghĩ ngợi làm gì...
    " Yêu một người nên nhớ một người ,,,,,
    Xa một người nên nhớ một người,,,,,,,,"
  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có nhiều việc đáng để mình bực mình mà sao mình lại ko bực mình nhỉ?mình đã thay đổi chăng? hay tại vì há miệng mắc quai, ko dám bực mình. mà thôi chẳng có gì cả, cuộc sống của mình vẫn đang êm đềm trôi qua, việc ngày mai sẽ đến mình nghĩ ngợi làm gì...
    " Yêu một người nên nhớ một người ,,,,,
    Xa một người nên nhớ một người,,,,,,,,"
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    sao ít người viết nhật ký quá nhỉ??? còn mình thì lại khoái viết nhật ký quá. cuốn nhật ký ở nhà đã đầy ắp rôi. người ta bảo những ngươi hay viết nhật ký sẽ khổ vì luôn nghĩ tới những chuyện đã qua rồi. có lẽ vậy chăng??? nhưng nếu mình biết rút ra từ qua khứ những điều hay ho thì cũng đâu có sao.
    hôm nay mình bị la nhiều quá, làm không tập trung gì cả. Đi làm mà sướng như thế này chắc mình mất phoọc mất....oa, cố lên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này