1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chán!!!!vừa thi xong.chẳng làm được bài...hik.Thế là lại phải chuẩn bị học lại và 15000 roài.
    Mà hôm qua đúng là ngày Khát nước thế giới hay sao ấy nhỉ??.không thì sao lại có 1 đứa dở hơi đi uống cùng mình 3 cốc nước liền..he he
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay trời nóng quá, nhiệt độ cao hơn những nơi khác... Trưa nắng "trốn" mẹ lên mạng, tự dưng thấy nao nao... Tự dưng sáng mẹ đi chợ về rồi bảo " nếu kết quả thi ko tốt thì cho đi du hoc.", " ai hả mẹ?" mà trong lòng nghĩ chắc là cho cậu em trai, "mày chứ ai, kiểu này phải tính đường khác, chứ cứ lông bông như vầy là ko được...".
    "Sao hồi trước mẹ không cho con đi, bây giờ lớn rồi mà còn đi gì nữa, mà con cũng chưa dám nghĩ tới chuyện ấy, con đi mấy năm bố mẹ ở với ai...".
    Nhà mình quá ít người, nhà rộng, đi ra đi vào có 3 mẹ con, dạo này bố hay về nên cũng đỡ. Con đã đi học xa mấy năm, nhà chỉ còn mẹ và em. Rồi em chuẩn bị thi, nó đi xa, con đi, còn một mình mẹ làm sao con yên tâm. Con xa mẹ từ nhỏ, ở gần mẹ được gần chục năm lại đi....
    Con nhớ ngày tụi con còn nhỏ, hai chị em chở nhau đi ăn chè, con hỏi mẹ " mẹ ở nhà 1 mình có buồn ko? " Thấy mẹ cười và bảo xem tivi thì buồn gì, con mới yên tâm đi với em.
    Bây giờ tự dưng mẹ bảo cho đi du học, con cũng muốn đi nhưng còn mẹ...Và cũng đã 23,24 tuổi rồi, bạn bè đi du học có đứa đã về, có đứa chuẩn bị về, mà bây giờ con mới đi ...có kỳ lắm ko???
    Mẹ cũng lo lúc ấy con lớn tuổi, con chỉ bảo con gái thời nay 28,29 tuổi mới lập gia đình mà mẹ lo gì. " Chỉ sợ lúc ấy ko có ai..." " Lấy chồng thì thiếu gì người mà mẹ lo, cần tìm người mình yêu ấy chứ...".
    Rồi chẳng biết sẽ ra sao nữa. Ngày trước vì theo ý thích của mình mà làm những gì mình thích, đòi đi học xa, bây giờ thấy thương bố mẹ quá. Nếu nghe lời bố mẹ thì đã giúp đỡ bố mẹ được nhiều rồi. Mình chẳng biết phải làm sao đây nữa. Cầu trời cho con được toại nguyện: kết quả thi tốt, học tiếp và những ước mơ....
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay trời nóng quá, nhiệt độ cao hơn những nơi khác... Trưa nắng "trốn" mẹ lên mạng, tự dưng thấy nao nao... Tự dưng sáng mẹ đi chợ về rồi bảo " nếu kết quả thi ko tốt thì cho đi du hoc.", " ai hả mẹ?" mà trong lòng nghĩ chắc là cho cậu em trai, "mày chứ ai, kiểu này phải tính đường khác, chứ cứ lông bông như vầy là ko được...".
    "Sao hồi trước mẹ không cho con đi, bây giờ lớn rồi mà còn đi gì nữa, mà con cũng chưa dám nghĩ tới chuyện ấy, con đi mấy năm bố mẹ ở với ai...".
    Nhà mình quá ít người, nhà rộng, đi ra đi vào có 3 mẹ con, dạo này bố hay về nên cũng đỡ. Con đã đi học xa mấy năm, nhà chỉ còn mẹ và em. Rồi em chuẩn bị thi, nó đi xa, con đi, còn một mình mẹ làm sao con yên tâm. Con xa mẹ từ nhỏ, ở gần mẹ được gần chục năm lại đi....
    Con nhớ ngày tụi con còn nhỏ, hai chị em chở nhau đi ăn chè, con hỏi mẹ " mẹ ở nhà 1 mình có buồn ko? " Thấy mẹ cười và bảo xem tivi thì buồn gì, con mới yên tâm đi với em.
    Bây giờ tự dưng mẹ bảo cho đi du học, con cũng muốn đi nhưng còn mẹ...Và cũng đã 23,24 tuổi rồi, bạn bè đi du học có đứa đã về, có đứa chuẩn bị về, mà bây giờ con mới đi ...có kỳ lắm ko???
    Mẹ cũng lo lúc ấy con lớn tuổi, con chỉ bảo con gái thời nay 28,29 tuổi mới lập gia đình mà mẹ lo gì. " Chỉ sợ lúc ấy ko có ai..." " Lấy chồng thì thiếu gì người mà mẹ lo, cần tìm người mình yêu ấy chứ...".
    Rồi chẳng biết sẽ ra sao nữa. Ngày trước vì theo ý thích của mình mà làm những gì mình thích, đòi đi học xa, bây giờ thấy thương bố mẹ quá. Nếu nghe lời bố mẹ thì đã giúp đỡ bố mẹ được nhiều rồi. Mình chẳng biết phải làm sao đây nữa. Cầu trời cho con được toại nguyện: kết quả thi tốt, học tiếp và những ước mơ....
  4. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua mưa to thế ! Cứ tưởng không đi được nhưng 8h30'' mưa tạnh , lại nghe thấy tiếng nó gọi mình ngoài cửa . Thích quá ! Lâu lắm rồi 2 đứa không đi chơi buổi tối trên cái Wava Alpha của nó . Trời mưa , đường nhiều chỗ bẩn ko thể chịu được nhưng ra đường khi thời tiết như thế thật thích ! Ước gì tối nào cũng mưa...và tối nào cũng được " lăng băng " với nó ! Ước mơ ấy đương nhiên chỉ là mơ ước , xui quá , mình vừa về đến nhà thì mẹ cúp máy , lúc ấy đã là 10h30'' , chiều nay mẹ xuống , có khi mẹ đang ngồi ở phòng mình rồi cũng nên ấy chứ . Hic !
    Sang nhà anh T trả sách KTCT , được các anh ấy mời uống cafe , cũng được , ko đến nỗi !! Chiêm ngưỡng dung nhan của chị T rồi , nếu công bằng mà nói , thì chị ấy xinh , và lại có duyên....càng thấy anh T.....terrible . Warum , warum ? Càng thấy T ko đáng để mọi chuyện như vậy....Mà phải kết thúc thôi T ạh , như thế này ko được !
    Lâu lắm rồi mới có 1 giờ học cô Bình mà ko căng thẳng như thế này , cô chẳng mắng ai trong lớp cả . Bài cô dạy cũng dễ hiểu , giá mà hôm nào cô cũng mát tính thế này , hic ! Lại sắp thi rồi , hơn 2 tuần nữa thôi !!! Được nghỉ có 1 tuần thì làm sao kịp cơ chứ ?!

  5. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua mưa to thế ! Cứ tưởng không đi được nhưng 8h30'' mưa tạnh , lại nghe thấy tiếng nó gọi mình ngoài cửa . Thích quá ! Lâu lắm rồi 2 đứa không đi chơi buổi tối trên cái Wava Alpha của nó . Trời mưa , đường nhiều chỗ bẩn ko thể chịu được nhưng ra đường khi thời tiết như thế thật thích ! Ước gì tối nào cũng mưa...và tối nào cũng được " lăng băng " với nó ! Ước mơ ấy đương nhiên chỉ là mơ ước , xui quá , mình vừa về đến nhà thì mẹ cúp máy , lúc ấy đã là 10h30'' , chiều nay mẹ xuống , có khi mẹ đang ngồi ở phòng mình rồi cũng nên ấy chứ . Hic !
    Sang nhà anh T trả sách KTCT , được các anh ấy mời uống cafe , cũng được , ko đến nỗi !! Chiêm ngưỡng dung nhan của chị T rồi , nếu công bằng mà nói , thì chị ấy xinh , và lại có duyên....càng thấy anh T.....terrible . Warum , warum ? Càng thấy T ko đáng để mọi chuyện như vậy....Mà phải kết thúc thôi T ạh , như thế này ko được !
    Lâu lắm rồi mới có 1 giờ học cô Bình mà ko căng thẳng như thế này , cô chẳng mắng ai trong lớp cả . Bài cô dạy cũng dễ hiểu , giá mà hôm nào cô cũng mát tính thế này , hic ! Lại sắp thi rồi , hơn 2 tuần nữa thôi !!! Được nghỉ có 1 tuần thì làm sao kịp cơ chứ ?!

  6. no_need85

    no_need85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Dín ah, mấy hôm nay nhin cậu hâm nhà mình cháu thấy thương lắm, thương cả bà xã của cậu hâm nữa, Rồi mấy hôm nữa mọi người sẽ ra sao đây? chỉ có mấy ngày mà cậu ấy gầy hẳn đi, Lần này giống lần trước đúng kô hả Dín, lo nghĩ mà chẳng giải quyết được gì cả. Dín sắp thi rồi đó, cẩn thận mà lại bị treo bằng!!!!!!!!!!!! Mà sắp tới Dín, cháu sẽ ở đâu đây? Có lúc cháu thấy mình như là gánh nặng thêm của ........ Hôm ấy cháu có nói với B suy nghĩ của cháu, cháu kô nên làm như thế đúng kô? mà cháu có phải là đứa vô tâm kô biết suy nghĩ đâu. Thuơng mọi người quá !!!!!!!!!!. Lúc này mọi thứ cứ rối tung lên.
    Khi Dín thi xong tốt nghiệp, DÍn và cháu về quê nhé, về quê chắc sẽ thấy thoải mái hơn đấy.Mấy hôm nay cháu thấy buồn lắm, cháu biết Dín cũng buồn, cũng suy nghĩ nhiều, tuy nhiên chẳng ai nói với ai về điều này cả.
  7. no_need85

    no_need85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Dín ah, mấy hôm nay nhin cậu hâm nhà mình cháu thấy thương lắm, thương cả bà xã của cậu hâm nữa, Rồi mấy hôm nữa mọi người sẽ ra sao đây? chỉ có mấy ngày mà cậu ấy gầy hẳn đi, Lần này giống lần trước đúng kô hả Dín, lo nghĩ mà chẳng giải quyết được gì cả. Dín sắp thi rồi đó, cẩn thận mà lại bị treo bằng!!!!!!!!!!!! Mà sắp tới Dín, cháu sẽ ở đâu đây? Có lúc cháu thấy mình như là gánh nặng thêm của ........ Hôm ấy cháu có nói với B suy nghĩ của cháu, cháu kô nên làm như thế đúng kô? mà cháu có phải là đứa vô tâm kô biết suy nghĩ đâu. Thuơng mọi người quá !!!!!!!!!!. Lúc này mọi thứ cứ rối tung lên.
    Khi Dín thi xong tốt nghiệp, DÍn và cháu về quê nhé, về quê chắc sẽ thấy thoải mái hơn đấy.Mấy hôm nay cháu thấy buồn lắm, cháu biết Dín cũng buồn, cũng suy nghĩ nhiều, tuy nhiên chẳng ai nói với ai về điều này cả.
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua vào tới SG, đau đầu quá vì có một " khách" ngồi bên cạnh "hành" mình cả đêm trên tàu. Mệt. Không muốn nói chuyện mà một chút lại khều khều và nói nói, điên cả đầu. Về tới nhà thì cũng là lúc chịu ko nổi nên đánh một giấc tới trưa. May mà trời chưa mưa nên hết trưa thì cũng vừa xong một số việc quan trọng.
    Hôm nay mưa từ sáng tới giờ, mưa mà vẫn phải đi. Hẹn với nhỏ bạn từ đêm qua là khi nào tớ qua tới nơi thì nhá máy cậu chạy xuống nhé. Trời mưa, chạy xe mười mấy cây số qua ký túc xá, nhá máy ,...." thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được..." Bực mình ghê, đã hẹn rồi, trời mưa người ta cũng ko bỏ hẹn, thế mà cho người ta leo cây. Thôi khỏi gặp nữa...
    Mẹ dặn "vào xong việc thì về ngay nhé, 5 ngày thôi". Muốn ở lại cả tuần, nhưng có nhỏ bạn lại rủ cùng về chủ nhật cho vui. Thế là lại lật đật, tranh thủ làm cho xong mọi việc, kể cả việc đi Biên Hoà thăm bác gấp để chủ nhật kịp về lại SG và về QNhơn. Sao mà phải vội thế nhỉ??? Cũng do mình cả, ham vui, ham về cùng nhỏ bạn mà phải vội thế này đây....Thôi thì tháng 9 lại vào để học mà, gặp bạn bè sau vậy.
    SG đã bước vào mùa mưa, mát thì mát thật nhưng chán quá, mưa buồn quá.....
  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua vào tới SG, đau đầu quá vì có một " khách" ngồi bên cạnh "hành" mình cả đêm trên tàu. Mệt. Không muốn nói chuyện mà một chút lại khều khều và nói nói, điên cả đầu. Về tới nhà thì cũng là lúc chịu ko nổi nên đánh một giấc tới trưa. May mà trời chưa mưa nên hết trưa thì cũng vừa xong một số việc quan trọng.
    Hôm nay mưa từ sáng tới giờ, mưa mà vẫn phải đi. Hẹn với nhỏ bạn từ đêm qua là khi nào tớ qua tới nơi thì nhá máy cậu chạy xuống nhé. Trời mưa, chạy xe mười mấy cây số qua ký túc xá, nhá máy ,...." thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được..." Bực mình ghê, đã hẹn rồi, trời mưa người ta cũng ko bỏ hẹn, thế mà cho người ta leo cây. Thôi khỏi gặp nữa...
    Mẹ dặn "vào xong việc thì về ngay nhé, 5 ngày thôi". Muốn ở lại cả tuần, nhưng có nhỏ bạn lại rủ cùng về chủ nhật cho vui. Thế là lại lật đật, tranh thủ làm cho xong mọi việc, kể cả việc đi Biên Hoà thăm bác gấp để chủ nhật kịp về lại SG và về QNhơn. Sao mà phải vội thế nhỉ??? Cũng do mình cả, ham vui, ham về cùng nhỏ bạn mà phải vội thế này đây....Thôi thì tháng 9 lại vào để học mà, gặp bạn bè sau vậy.
    SG đã bước vào mùa mưa, mát thì mát thật nhưng chán quá, mưa buồn quá.....
  10. no_need85

    no_need85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mày bị dở hơi rồi !!!!!!!!!!!!! Dín nói đúng lắm " Việc deck gì phải khóc, sướng khổ cũng đã trải qua rồi, sẽ sống được hết"
    Mày tưởng mày cứng rắn lắm sao, mày vẫn thường bảo là " chẳng thừa nước mắt mà khóc", thế mà mày vẫn như đứa con nít , mày như thế là làm cho Dín, cho B buồn và phải suy nghĩ. Cái mặt của mày khóc trông tởm lắm, soi lại gương đi.
    Nhưng như thế cũng tốt, mọi thứ trở nên rõ ràng và để mọi người hiểu nhau hơn.
    Dín à, hôm nay ăn cốc chè, cháu thấy vui lắm, cảm động nữa. Vẫn là cái chè của hàng dở hơi ấy, nhưng hôm nay ăn thấy ngon hơn nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này