1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_need85

    no_need85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mày bị dở hơi rồi !!!!!!!!!!!!! Dín nói đúng lắm " Việc deck gì phải khóc, sướng khổ cũng đã trải qua rồi, sẽ sống được hết"
    Mày tưởng mày cứng rắn lắm sao, mày vẫn thường bảo là " chẳng thừa nước mắt mà khóc", thế mà mày vẫn như đứa con nít , mày như thế là làm cho Dín, cho B buồn và phải suy nghĩ. Cái mặt của mày khóc trông tởm lắm, soi lại gương đi.
    Nhưng như thế cũng tốt, mọi thứ trở nên rõ ràng và để mọi người hiểu nhau hơn.
    Dín à, hôm nay ăn cốc chè, cháu thấy vui lắm, cảm động nữa. Vẫn là cái chè của hàng dở hơi ấy, nhưng hôm nay ăn thấy ngon hơn nhiều.
  2. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là đen đủi , đi thăm đứa bạn thì nó lại về nhà thăm mình , thế lại phải xa nhau , trời aaaaaaaaaaaaaaạ !
  3. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là đen đủi , đi thăm đứa bạn thì nó lại về nhà thăm mình , thế lại phải xa nhau , trời aaaaaaaaaaaaaaạ !
  4. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật đấy , tự dưng nhận ra mình sống thật hời hợt , và quá ích kỉ ? Hình như mình chưa nghĩ đến tương lai bao giờ , có nghĩ đến , lại chặc lưỡi và cho qua ! Sống đơn giản xem ra cũng ko tốt ?!
    Ngày kia chắc là mẹ về , mẹ bảo mình được nghỉ thì cũng nên về nhà . Mình cũng muốn về VT lắm chứ , ở HN mệt mỏi quá , nhưng...ko thể về được . Giá mà ko có chuyện của anh Tâm , mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều nhưng....có một chữ nhưng to tướng !
    Có những lúc muốn buông xuôi , nhưnng ko thể ! Cuộc đời còn dài lắm fải ko ? Còn Mẹ , còn Bố nữa mà , àh , mà hôm nay là SN Bố ! Nhớ lại ngày nhỏ , Bố chiều mình thật , chiều hơn anh Tâm nhiều , mọi người vẫn trêu " con gái rượu " của Bố , ngày xưa bé thế , giờ đã hơn 18 tuổi rồi , với Bố Mẹ , lúc nào mình cũng chỉ là con nhóc 5 tuổi , hễ cái gì ko vừa ý là khóc nhè , đòi bằng được thì thôi ! Cuộc đời này , đâu chỉ có nước mắt !
  5. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật đấy , tự dưng nhận ra mình sống thật hời hợt , và quá ích kỉ ? Hình như mình chưa nghĩ đến tương lai bao giờ , có nghĩ đến , lại chặc lưỡi và cho qua ! Sống đơn giản xem ra cũng ko tốt ?!
    Ngày kia chắc là mẹ về , mẹ bảo mình được nghỉ thì cũng nên về nhà . Mình cũng muốn về VT lắm chứ , ở HN mệt mỏi quá , nhưng...ko thể về được . Giá mà ko có chuyện của anh Tâm , mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều nhưng....có một chữ nhưng to tướng !
    Có những lúc muốn buông xuôi , nhưnng ko thể ! Cuộc đời còn dài lắm fải ko ? Còn Mẹ , còn Bố nữa mà , àh , mà hôm nay là SN Bố ! Nhớ lại ngày nhỏ , Bố chiều mình thật , chiều hơn anh Tâm nhiều , mọi người vẫn trêu " con gái rượu " của Bố , ngày xưa bé thế , giờ đã hơn 18 tuổi rồi , với Bố Mẹ , lúc nào mình cũng chỉ là con nhóc 5 tuổi , hễ cái gì ko vừa ý là khóc nhè , đòi bằng được thì thôi ! Cuộc đời này , đâu chỉ có nước mắt !
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Cả ngày hôm nay là 1 ngày mệt mỏi ! KO phải tại vì hôm qua mình đọc cuốn tiểu thuyết ấy của Quỳnh Dao đấy chứ ? Cứ bị ám ảnh mãi cả đêm...kì cục ! Một nỗi sợ xâm chiếm tất cả mọi cảm giác khác....Giá tính cách mình đừng giống cô nhân vật chính ấy quá , và anh , giá anh đừng có chút nào giống người con trai ấy...Em sợ lắm anh ạh ! Sợ rằng rồi nếu 1 ngày nào đó , chúng mình có thể đến bên nhau nhưng...có lẽ cũng xa nhau sớm thôi ! Em ghét nhất những sợ hãi , những nỗi lo lắng mơ hồ kiểu này nhưng ko thể ko nghĩ được !
    Hơn 1 tuần nữa là thi rồi , trong tuần này , chắc có nhiều việc đau đầu đây ! Bình tĩnh nào !
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Cả ngày hôm nay là 1 ngày mệt mỏi ! KO phải tại vì hôm qua mình đọc cuốn tiểu thuyết ấy của Quỳnh Dao đấy chứ ? Cứ bị ám ảnh mãi cả đêm...kì cục ! Một nỗi sợ xâm chiếm tất cả mọi cảm giác khác....Giá tính cách mình đừng giống cô nhân vật chính ấy quá , và anh , giá anh đừng có chút nào giống người con trai ấy...Em sợ lắm anh ạh ! Sợ rằng rồi nếu 1 ngày nào đó , chúng mình có thể đến bên nhau nhưng...có lẽ cũng xa nhau sớm thôi ! Em ghét nhất những sợ hãi , những nỗi lo lắng mơ hồ kiểu này nhưng ko thể ko nghĩ được !
    Hơn 1 tuần nữa là thi rồi , trong tuần này , chắc có nhiều việc đau đầu đây ! Bình tĩnh nào !
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Qui Nhơn mấy hôm nay thật nóng, ở trong nhà mà cũng toát mồ hôi hột...Đọc xong một cuốn tiểu thuyết trinh thám mà tự dưng thấy lòng mình thật lạ. Một tình yêu tuy trắc trở mà thật đẹp.... ko biết mình có gặp được ko?
    Trong trí nhớ của mình còn nhớ những hình ảnh thật đẹp và hùng vĩ của vùng núi Thụy Sĩ trong phim " Haiđi". Có khi nào mình được đặt chân lên đó???
  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Qui Nhơn mấy hôm nay thật nóng, ở trong nhà mà cũng toát mồ hôi hột...Đọc xong một cuốn tiểu thuyết trinh thám mà tự dưng thấy lòng mình thật lạ. Một tình yêu tuy trắc trở mà thật đẹp.... ko biết mình có gặp được ko?
    Trong trí nhớ của mình còn nhớ những hình ảnh thật đẹp và hùng vĩ của vùng núi Thụy Sĩ trong phim " Haiđi". Có khi nào mình được đặt chân lên đó???
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hic...hôm nay xui xẻo quá đi...buổi sáng thì vừa đeo cái dây Dung tặng sinh nhật vào cổ được khoảng 10 phút chứ mấy , rơi chỉ ở trong thư viện nhưng ko thể nào tìm thấy được . Buồn quá đi mất ! Nó rất dễ thương , và hơn hết là cả tấm lòng của một người bạn . Dung ơi tao xin lỗi nhé , hic
    Trời mưa nhanh ! Chạy vội vào thư viện thì lại bị ngã , môi hơi dập , cũng đau nhưng cái ghét nhất là cảm giác sưng sưng...làm thế nào cho hết bây giờ nhỉ ? Tay chân cũng xây xát nữa , ko chảy máu nhiều nhưng rát quá ! Mẹ bảo mình lúc nào cũng hấp tấp thật chẳng sai , bây giờ thì đang gánh chịu hậu quả đây
    Đói quá rồi , bây giờ qua nhà Eva một chút rồi về ăn cơm thôi , một ngày xui xẻo nên chấm dứt ở đây !!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này