1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hic...hôm nay xui xẻo quá đi...buổi sáng thì vừa đeo cái dây Dung tặng sinh nhật vào cổ được khoảng 10 phút chứ mấy , rơi chỉ ở trong thư viện nhưng ko thể nào tìm thấy được . Buồn quá đi mất ! Nó rất dễ thương , và hơn hết là cả tấm lòng của một người bạn . Dung ơi tao xin lỗi nhé , hic
    Trời mưa nhanh ! Chạy vội vào thư viện thì lại bị ngã , môi hơi dập , cũng đau nhưng cái ghét nhất là cảm giác sưng sưng...làm thế nào cho hết bây giờ nhỉ ? Tay chân cũng xây xát nữa , ko chảy máu nhiều nhưng rát quá ! Mẹ bảo mình lúc nào cũng hấp tấp thật chẳng sai , bây giờ thì đang gánh chịu hậu quả đây
    Đói quá rồi , bây giờ qua nhà Eva một chút rồi về ăn cơm thôi , một ngày xui xẻo nên chấm dứt ở đây !!!

  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trưa hôm nay mình ngủ ít hơn mọi hôm, mọi hôm ngủ 3 tiếng thì hôm nay ngủ 2tiếng rưỡi. Ngủ vậy thì thành heo quay mất. Thực ra, Trời nóng thế này làm sao mà ngủ được, mỗi lần lên giường là lại lôi truyện và báo ra đọc, chứ có ngủ được mấy đâu. Hôm bữa có chú ở nhà, 9h tối bảo cháu đi ngủ đây, tivi chẳng có gì hay cả. Mẹ thì bảo ngủ sớm mai dậy sớm đi tập thể dục, chú thì kêu ngủ nhiều như vậy mà cứ la mập, dậy sớm mà ngủ sớm như vậy cũng như ko...9h nói với chú như vậy, nhưng loanh quanh làm việc này việc kia, thế mà cũng 11h đêm mới bắt đầu nhắm mắt.
    Thât lạ, tự dưng trưa nay lại ngủ mơ về quê, thấy cảnh con dốc có tượng đài chiến thắng, có ngôi trường cấp 2 Sơn Vy ngày ấy, mình chạy theo 1 chiếc xe hơi...bằng nhựa, đồ chơi của mấy nhóc con.
    Mỗi khi thấy mẹ vui vui lại gạ gẫm, mẹ cho tụi con về quê...Bác dâu cứ thấy nhắc quê, muốn về quê thì bảo Hồng có vẻ thích về quê nhỉ, anh Bình thì chẳng thích, vì anh đâu có bạn ngoài này, về cũng chẳng có ai chơi.
    Dù sao mình ở quê lâu hơn anh, mới lớp 2 anh đi rồi thì còn nhớ gì, may mà mình đến lớp 5 mới đi, mới còn nhớ nhiều về quê hương như vậy.
    Chẳng biết khi nào dụ dỗ được mẹ cho đi nhỉ??? Gạ được mẹ là một vấn đề, xong rồi đến bố có cho đi ko nữa. Lúc nào cũng lo ko có người trông nhà, công việc thì có lúc nào rảnh đâu mà đi. Mình cứ bảo cháu về thăm ông bà mà cũng ko cho đi nữa, mất tình cảm đi chứ...Ông bà già rồi, cho tụi con về chứ lâu quá rồi.
    Thôi đành chờ đợi....
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trưa hôm nay mình ngủ ít hơn mọi hôm, mọi hôm ngủ 3 tiếng thì hôm nay ngủ 2tiếng rưỡi. Ngủ vậy thì thành heo quay mất. Thực ra, Trời nóng thế này làm sao mà ngủ được, mỗi lần lên giường là lại lôi truyện và báo ra đọc, chứ có ngủ được mấy đâu. Hôm bữa có chú ở nhà, 9h tối bảo cháu đi ngủ đây, tivi chẳng có gì hay cả. Mẹ thì bảo ngủ sớm mai dậy sớm đi tập thể dục, chú thì kêu ngủ nhiều như vậy mà cứ la mập, dậy sớm mà ngủ sớm như vậy cũng như ko...9h nói với chú như vậy, nhưng loanh quanh làm việc này việc kia, thế mà cũng 11h đêm mới bắt đầu nhắm mắt.
    Thât lạ, tự dưng trưa nay lại ngủ mơ về quê, thấy cảnh con dốc có tượng đài chiến thắng, có ngôi trường cấp 2 Sơn Vy ngày ấy, mình chạy theo 1 chiếc xe hơi...bằng nhựa, đồ chơi của mấy nhóc con.
    Mỗi khi thấy mẹ vui vui lại gạ gẫm, mẹ cho tụi con về quê...Bác dâu cứ thấy nhắc quê, muốn về quê thì bảo Hồng có vẻ thích về quê nhỉ, anh Bình thì chẳng thích, vì anh đâu có bạn ngoài này, về cũng chẳng có ai chơi.
    Dù sao mình ở quê lâu hơn anh, mới lớp 2 anh đi rồi thì còn nhớ gì, may mà mình đến lớp 5 mới đi, mới còn nhớ nhiều về quê hương như vậy.
    Chẳng biết khi nào dụ dỗ được mẹ cho đi nhỉ??? Gạ được mẹ là một vấn đề, xong rồi đến bố có cho đi ko nữa. Lúc nào cũng lo ko có người trông nhà, công việc thì có lúc nào rảnh đâu mà đi. Mình cứ bảo cháu về thăm ông bà mà cũng ko cho đi nữa, mất tình cảm đi chứ...Ông bà già rồi, cho tụi con về chứ lâu quá rồi.
    Thôi đành chờ đợi....
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0

    Người ta khổ vì yêu không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Hình như đến tận bây giờ sau bao nhiêu việc đã trải qua mình mới thực sự hiểu và cảm nhận được 2 câu thơ này -2 câu thơ mà M rất thích phải không?
    Mình từng nghĩ tất cả do sự sắp đặt trước của số phận thôi.Đâu phải do mình cho nên chẳng có gì để kêu "khổ"cả.Thế nhưng thực sự thì giờ đây mình đã thấy khốn khổ,khốn khổ lắm rồi.............
    Thời gian trước đúng là nếu không có M bên cạnh mình thì mình đã chẳng biết phải làm sao để chấp nhận sự thực c/s.Nhưng nếu không có M bên cạnh biết đâu mình lại chẳng vượt qua mọi chuyện 1 cách cứng cỏi hơn.Suy nghĩ nhiều như thế nên lần này mình đã thử để quyết định mọi việc.C/s thật khó còn mình thì lại coi c/s quá đơn giản.Đương nhiên phải có sự trả giá cho sự nông nổi một cách ngu ngốc của mình.Tiếc là lần này cái giá phải trả sao mà đắt quá.Đến mức mình chẳng còn thấy cái gì tốt đẹp nữa cả.Ít ra là cho đến lúc này....Chưa bao giờ mình lại cần một bờ vai để tựa vào như lúc này,để có thể tìm thấy một cái gì đó có ý nghĩa hơn 1 chút.Chưa bao giờ mong M ở đây như lúc này!Mà chẳng biết phải làm sao.Chung quanh chẳng có ai cả.Mình phải ra mạng viết ra những lời điên khùng.Thật là hận quá!!!!!!!!!!
    M có nhớ lúc trước khi có việc đó xảy ra mình đã đòi M mua hộ mấy viên thuốc ngủ không?Thật là bó tay...cái trò terrible đấy mà nghĩ cũng thấy ra nhẩy .Hôm đấy thật sự là phẫn chí khủng khiếp luôn,bực mình mà đến hôm nay mới hiểu là do "mến chẳng nhằm người".Nhưng thực ra hôm đấy nghĩ quẩn thế là do hận quá vì chẳng thể làm gì được.Giá như được đá 1 phát có phải là đã ổn rồi không.Đằng này đĩa thì không đòi được,mặt thì cứ nhơn nhơn...thật là đáng ghét!!
    Lâu lắm rồi hôm nay mới có cái cảm giác muốn có trong tay mấy viên thuốc ngủ.Lần này thì tất cả là lỗi ở mình thôi,có muốn đạp ai cũng không được.À mà thực ra cũng chẳng phải do mình hết.nhưng phần lớn là do mình"yêu không phải cách".Thôi thì ráng làm ráng chịu.Chỉ tiếc là bây giờ ở đây không có M,sẽ chẳng có ai nói với mình rằng "đừng có mà ngu ngốc như thê" hehe..muốn M nói với mình như thế lúc này lắm,vì nếu không nghĩa là chẳng có ai ngăn cản mình việc không nên đó cả...hikhik....vì vậy mình quyết định rồi.hôm nay sẽ về nhà.Tìm lại cảm giác bình yên ở ngôi nhà của mình.Để không tìm sự vô nghĩa của c/s một cách vội vã dữ vậy.Mới 19 tuổi mà.còn chưa bước sang đầu 2..vội gì mà đi.phải không M?
    M ở nhà rồi lại được ăn ngon mặc đẹp sướng nhé!ở dưới này sáng mới có nước.Thật là khủng khiếp!Đúng là thuê cái chỗ này là một sai lầm lớn của cuộc đời.Sau này thà chết còn hơn.......
    Mình nhận ra rằng có lẽ "yêu phải cách " là yêu kiểu như M chăng???Chán nản quá.Tất cả mọi thứ....hihi.Hôm qua giở quyển toán ra choáng váng vì mình hiểu ít quá thể.M nè,Chắc là M cũng nhờ anh T dạy lại phải không.Nhân tiện bảo anh chồng dạy luôn cho vợ đây với..hikhik

  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0

    Người ta khổ vì yêu không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Hình như đến tận bây giờ sau bao nhiêu việc đã trải qua mình mới thực sự hiểu và cảm nhận được 2 câu thơ này -2 câu thơ mà M rất thích phải không?
    Mình từng nghĩ tất cả do sự sắp đặt trước của số phận thôi.Đâu phải do mình cho nên chẳng có gì để kêu "khổ"cả.Thế nhưng thực sự thì giờ đây mình đã thấy khốn khổ,khốn khổ lắm rồi.............
    Thời gian trước đúng là nếu không có M bên cạnh mình thì mình đã chẳng biết phải làm sao để chấp nhận sự thực c/s.Nhưng nếu không có M bên cạnh biết đâu mình lại chẳng vượt qua mọi chuyện 1 cách cứng cỏi hơn.Suy nghĩ nhiều như thế nên lần này mình đã thử để quyết định mọi việc.C/s thật khó còn mình thì lại coi c/s quá đơn giản.Đương nhiên phải có sự trả giá cho sự nông nổi một cách ngu ngốc của mình.Tiếc là lần này cái giá phải trả sao mà đắt quá.Đến mức mình chẳng còn thấy cái gì tốt đẹp nữa cả.Ít ra là cho đến lúc này....Chưa bao giờ mình lại cần một bờ vai để tựa vào như lúc này,để có thể tìm thấy một cái gì đó có ý nghĩa hơn 1 chút.Chưa bao giờ mong M ở đây như lúc này!Mà chẳng biết phải làm sao.Chung quanh chẳng có ai cả.Mình phải ra mạng viết ra những lời điên khùng.Thật là hận quá!!!!!!!!!!
    M có nhớ lúc trước khi có việc đó xảy ra mình đã đòi M mua hộ mấy viên thuốc ngủ không?Thật là bó tay...cái trò terrible đấy mà nghĩ cũng thấy ra nhẩy .Hôm đấy thật sự là phẫn chí khủng khiếp luôn,bực mình mà đến hôm nay mới hiểu là do "mến chẳng nhằm người".Nhưng thực ra hôm đấy nghĩ quẩn thế là do hận quá vì chẳng thể làm gì được.Giá như được đá 1 phát có phải là đã ổn rồi không.Đằng này đĩa thì không đòi được,mặt thì cứ nhơn nhơn...thật là đáng ghét!!
    Lâu lắm rồi hôm nay mới có cái cảm giác muốn có trong tay mấy viên thuốc ngủ.Lần này thì tất cả là lỗi ở mình thôi,có muốn đạp ai cũng không được.À mà thực ra cũng chẳng phải do mình hết.nhưng phần lớn là do mình"yêu không phải cách".Thôi thì ráng làm ráng chịu.Chỉ tiếc là bây giờ ở đây không có M,sẽ chẳng có ai nói với mình rằng "đừng có mà ngu ngốc như thê" hehe..muốn M nói với mình như thế lúc này lắm,vì nếu không nghĩa là chẳng có ai ngăn cản mình việc không nên đó cả...hikhik....vì vậy mình quyết định rồi.hôm nay sẽ về nhà.Tìm lại cảm giác bình yên ở ngôi nhà của mình.Để không tìm sự vô nghĩa của c/s một cách vội vã dữ vậy.Mới 19 tuổi mà.còn chưa bước sang đầu 2..vội gì mà đi.phải không M?
    M ở nhà rồi lại được ăn ngon mặc đẹp sướng nhé!ở dưới này sáng mới có nước.Thật là khủng khiếp!Đúng là thuê cái chỗ này là một sai lầm lớn của cuộc đời.Sau này thà chết còn hơn.......
    Mình nhận ra rằng có lẽ "yêu phải cách " là yêu kiểu như M chăng???Chán nản quá.Tất cả mọi thứ....hihi.Hôm qua giở quyển toán ra choáng váng vì mình hiểu ít quá thể.M nè,Chắc là M cũng nhờ anh T dạy lại phải không.Nhân tiện bảo anh chồng dạy luôn cho vợ đây với..hikhik

  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Điên dại là bản năng của nàng. Đang vui cười như xé thịt người khác chợt ngậm miệng nghiến răng đe nẹt người khác. Gồng mình lên cam chịu để giữ thể diện và yên ấm gia đình. Góc khuất của mảnh trăng chưa tròn lúc nào cũng u ám trên đầu. Âm thầm day dứt, đêm thắt cổ chân, ngày vò chai rượu mà chưa nghĩ ra kế nào để giải quyết tình thế. Một ngày lại qua và một ngày điên dại mới lại chuẩn bị bắt đầu.
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Điên dại là bản năng của nàng. Đang vui cười như xé thịt người khác chợt ngậm miệng nghiến răng đe nẹt người khác. Gồng mình lên cam chịu để giữ thể diện và yên ấm gia đình. Góc khuất của mảnh trăng chưa tròn lúc nào cũng u ám trên đầu. Âm thầm day dứt, đêm thắt cổ chân, ngày vò chai rượu mà chưa nghĩ ra kế nào để giải quyết tình thế. Một ngày lại qua và một ngày điên dại mới lại chuẩn bị bắt đầu.
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đau khổ......
    Khóc cả buổi sáng chưa đã,ngồi đây khóc tiếp..........
    Sẽ chẳng ai biết được điều gì xảy ra......
    Bố mẹ ơi............
    xin hãy nói nhẹ nhàng 1chút.......
  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mình muốn gì nữa, đôi khi tâm trạng thất thường quá..................
    Tối hôm qua 29 AL, định rủ nhỏ bạn đi chùa, mà lại 1 người bạn tới thăm, chẳng kịp đi chùa, hai đứa đi chơi.....
    Buồn quá, mỗi đứa 1kiểu buồn.....
    Mình vân chỉ nghĩ có cách nào an ủi bạn, tìm cách giải quyết giúp bạn.Nhưng khó quá vậy....Mình làm sao có thể hiểu được bạn yêu anh ấy như thế nào, làm sao biết được tình trạng khó xử của bạn khi 1 bên là trái tim, 1 bên là gia đình......
    Linh à. Thật sự H cảm thấy có lỗi với L nhiều, chẳng giúp gì được cho L. Mình chỉ bảo để H đặt mình vào vị trí của L rồi mới biết được cách giải quyết.......
    Bình thường anh đã ko được sự chấp thuận của gia đình L, thế rồi anh lại bị bệnh viêm phổi, như thế gia đình L càng ngăn cản hơn. Anh ở tỉnh khác đến học và lập nghiệp, chưa có gì trong tay, L muốn giúp anh cũng khó vì mẹ L rất khó tính.....
    Làm sao đây?????
    Chẳng biết chuyện của L rồi sẽ tốt đẹp ko, mình chỉ mong L sẽ vượt qua những khó khăn, vì L quyết đến với anh nên L phải cố gắng lên nhé.......
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà bao giờ cũng thật thoải mái . Còn vài ngày nữa lại sắp phải đi rồi....Lại thấy rất nhớ cho mà xem . Nhiều lúc tự hỏi liệu mình có xứng đáng với những yêu thương và kì vọng mà mọi người đã dành cho mình khong ? Rồi lại tự trả lời hình như là chưa thì phải .. THôi thì sẽ tự khắt khe với bản thân mình hơn , sẽ làm việc nghiêm túc hơn , sống tốt hơn ...Đôi khi thấy nợ cuộc sống này nhiều quá mà không biết trả bằng gì và trả như thế nào nữa !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này