1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Chú có vẻ thích sao xẹt nhỉ ?
    Anh đã vote chú 5* roài !
    Chú viết hay lắm
  2. cuncon_pt

    cuncon_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sao mệt mỏi thế này, tưởng mọi việc đã qua nhưng nó ko thể qua dễ dàng như thế. Mình đã cố sống khác đi để trốn tránh tất cả nhưng khó quá. Đúng là phải mất cả một đời để quên đi một ai đó.
  3. cuncon_pt

    cuncon_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sao mệt mỏi thế này, tưởng mọi việc đã qua nhưng nó ko thể qua dễ dàng như thế. Mình đã cố sống khác đi để trốn tránh tất cả nhưng khó quá. Đúng là phải mất cả một đời để quên đi một ai đó.
  4. cuncon_pt

    cuncon_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hu...Hu...hu có tên nào quá đáng thật đấy, lấy trộm pass của mình, mình làm gì dùng chữ kí này bao giờ đâu. Tui mà biết kẻ nào phá hoại thì chết với tui. Bà con ơi, thông cảm nhé, ko phải chữ kí của mình.
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    [nick]Cún[/nick] đúng [nick]cún[/nick] !
    Một cảm giác rất ... vui
  6. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    23.08.05
    Chưa hôm nào mệt thế này, 6 tiết mà phải thay đổi phòng học đến 3 lần. 2 tiết một phòng. Ngu không chịu được, cứ chạy theo thầy thế này! Mà sao lúc đăng ký không thấy nói luôn là học ở phòng nào, phòng nào. Các thầy cứ như chơi khăm sv. 2 tiết đầu chót vót trên tầng 5 H1, 2 tiết sau lại lếch thếch xuống dưới tầng 1, băng qua sân trường, sang bên tầng 3 H2, 2 tiết cuối lại quay về với H1 thân yêu nhưng lần này là tầng 6- mát đấy, ở đây ngồi mà nhìn sang bên BK ngắm các em từ xa (ngắm từ xa thôi) tung tăng bên bờ hồ thì thích thật. Nhưng mà có thay được cơm đâu? Năm trước cũng có một buổi như thế, chui vào đi trộm thang máy- gặp các thầy cô thì cứ giả vờ đi tập tễnh. Có hôm lại gặp chiến hữu ở trong thang máy, thế là vịn vào vai nó, co một chân lên và nhảy lò cò ra khỏi phòng nghỉ giáo viên! Nhưng mà cứ diễn đi, diễn lại cũng ngại....mà ngại thật, nhất là hôm nào vừa ra khỏi thang máy mà gặp mấy đứa con Liên, Nga, Phương thì thôi- không biết chui đi đâu. Chúng nó trêu cho, thằng nào mà sĩ diện cao thì có khi quẫn trí còn lao luôn xuống tầng 1 ấy chứ! May mà mình tỉnh táo... Chúng nó là con gái mà cũng đi được như thế cơ mà, đằng này sức trai tràn trề thế này. May, không thì da mặt chắc còn dầy hơn da gan bàn chân! 
    Thầy giáo vào ...ôi, lại thầy. Sao toàn thầy thế này! SV dương thịnh âm suy, nên phải có cái âm thịnh trong đội ngũ giảng viên chứ!!?? Các thầy ... dương đại thịnh thế này!! Khổ cho cánh bọn em quá. Thầy rất trẻ- chừng 25,26 thôi. Hỏi thầy tốt nghiệp trường nào- Thầy chỉ sang bên kia. À, ra thế! BK. Nghe nói thầy đoạt giải nhì TT VN 2 năm trước. Hồi ấy mình có xem đâu, nên không để ý. Mà chắc vậy, vì trông tri thức lắm, thư sinh lắm. Vẫn áo trắng sơ vin, quần âu, đi giầy. Một chiếc Cravat khá ấn tượng với đường kẻ caro, buộc hờ tưởng như ... có ai bắt thầy phải dùng đến nó! Sau cặp kính cận là đôi mắt, có nét nghiêm nghị. rắn rỏi. Nói chung trông đầy vẻ nhiệt huyết, năng động. Có lẽ do thầy trẻ nên không có sự khác biệt thế hệ- mà đúng ra, thế hệ thầy cũng là thế hệ mình thôi- buổi học rất cởi mở. Như thầy bảo thì thầy dạy theo kiểu coi SV là trung tâm, không khí buổi học thật thoải mái. Có đứa hỏi thầy có vợ chưa?- Thầy không trả lời, chắc là chưa- có vợ rồi thì trông còn dặt dẹo nữa ...! Sang tiết 2, thầy mang chiếc máy tính vào- khởi động xong thì trên màn hình thấy xuất hiện sẵn trò " Bắn trứng"- cả lớp cười ồ lên - chắc thầy đang chơi dở nhưng đặt chế độ máy tự tắt nên nó vẫn giữ chương trình đang chạy, có đứa còn hỏi thầy chơi cao nhất được bao nhiêu điểm! Có đứa còn rủ thầy hết giờ họp đội chế! Có đứa còn bảo thầy cho anh em xem phim sinh hoạt văn hóa nghệ thuật! Đến khổ. Liệu có sv trường nào quậy như thế này không nhỉ? Lớp nhiều người lạ quá, chứ nếu không mình cũng đã quậy tưng lên rồi!
    Thầy dặn, hôm sau mang USB đi cóp tài liệu về tham khảo, lại còn phải ra mạng down E-books về mà dùng nữa! Lại phải ra mạng. Chẳng muốn chút nào!!
  7. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    24.08.05
    Thế này thì tức quá, tức thật đấy, cứ thế này thì sống thế đ... nào được!... bố tiên sư cái thằng Hưng chó, mồm nó có phải ăn cơm không mà thiêng thế. Hắn vừa đi, vừa chửi. Kệ, hắn đâu chửi mình. Trên đời này cũng có vô vàn thằng Hưng, cũng có khi chẳng phải một mình thằng Hưng lớp mình được gán cho một cái biệt danh ... như thằng Hưng chó mà hắn đang chửi! Nhưng chắc là nó đang chửi thằng Hưng chó lớp mình.Vì vừa đến cửa lớp là nó quay vào lớp ngay, mắt dáo diết nhìn xem cái ********* Hưng ở chỗ nào! Lạ thật, sao thằng Nam lại chửi thằng Hưng nhỉ!? Hóa ra cái gì nó cũng có cái lý trấu, lý thông của nó! Cách đây mấy hôm, thằng Hưng nó vừa nhắn tin cho anh em, vừa gửi YM nói là nhà trường gửi bảng điểm về nhà của từng SV. Xong nó lại bảo là không phải, nó đùa thôi, thế là có thằng nằm phục ở nhà cả tuần rồi để đón lõng POSTMAN, khi biết tin không phải thì lại khăn gói lên đường ra HN, vẫn cười vui! Tối qua mẹ thằng Nam gọi điện xuống bảo cuối tuần này về. Hỏi có chuyện gì thì không nói nhưng chắc chắn là phải về! Rồi thằng Dũng Hà Nam sáng nay cũng đã chính thức thông báo có giấy báo tử về nhà rồi. Tình hình là cũng phải về hội chuẩn cuộc họp 3 bên. Nói chung là cả lớp cứ nhốn nháo cả lên, cứ như ... sóng thần tràn về đến nơi! Dân tình thế thái phen này đại loạn. Chúng nó cũng đang trút giận lên đầu thằng Hưng, ai bảo nó cứ mở mồm chuyện gì thì... như mồm chó dại! Các lớp bên kia cũng không hơn, chí chóe như mổ trâu. Kệ, hôm qua bố cũng gọi điện xuống nhưng mà không có nhà, thằng em mình nó bảo là bố hỏi không ở nhà học bài mà đi đâu? Khổ, vừa học được một, hai buổi làm gì có cái gì đâu mà học.Cũng chẳng nghĩ ngợi gì, cứ tưởng là bố nhớ 2 thằng con thì gọi điện xuống hỏi thăm thôi. Đến giờ thì, hix.... chậc, kệ! Đằng nào chuyện cũng đã rồi! Với lại cũng chẳng có gì cả. Thi lại 3 môn một kỳ đã có gì ghê gớm cơ chứ, đầy thằng còn thi lại cả 11 môn kia kìa.
    "... có những lúc chuyện nhỏ, tưởng như là khó. Có những lúc thấy lo, nhưng mọi chuyện chẳng đáng nhằm nhò...". Bụng cứ bảo dạ là không phải lo, không lo nhưng mà 2-9 này biết về đâu!? Xem ra thì HN là nơi trú chân tạm thời vẫn an toàn nhất. Để đến TẾT TA thì về, lúc ấy mang cái bảng điểm của học kỳ này về gỡ gạc lại chút. Hai hôm trước thằng Cương còn rủ 2-9 về nó chơi, mình bảo là: xem đã, có khi tao phải về nhà. Sao hôm nay không thấy nó mời lại nhỉ? Cương ơi! Mày mời tao về nhà mày chơi đi, tao không về nhà tao nữa đâu, về nhà tao chán lắm... chúa ơi, nói như thế nào để nó mời mình về nhà nó nhỉ?? Cương ơi, 2-9 về mày đi. Đến Đền Hùng thì tao với mày về tao chơi!... cũng không ổn. Mà chắc gì nó đã về....Bọn ********, mấy hôm trước còn mời người ta nhiệt tình thế cơ mà?
    ...... Mấy thằng đang túm tụm lại tìm kế sách. Sao năm nay 2-9 lại được nghỉ nhiều thế cơ chứ? Tận những 3 ngày, làm cái gì mà nghỉ lắm thế.Bình thường vẫn học cả thứ 7 cơ mà, sao hôm ấy lại không học nhỉ?... đúng rồi, có thế mà cũng không nghĩ ra. Cứ báo cáo là thứ 6 được nghỉ nhưng thứ 7 lại học bình thường, nên không về được. Chủ nhật lại có meeting chào K50! Thế thì về làm sao được, ừ, về làm sao được- thằng Nhân béo phụ họa theo! Bâu xâu. Hạng ruồi, mày biến đi- việc nước việc quân đang ùn ùn thế này.Ơ, ngu thật, sao mình không nghĩ ra từ kỳ trước cơ chứ. Lớp trưởng đâu?Gọi thằng Minh cái! - Ê, sếp! Lên Khoa hỏi xem làm thủ tục chuyển địa chỉ thư như thế nào. Tình hình là nhà em sắp chuyển nhà, địa chỉ cũ bỏ đi, nhé! Mà hình như kỳ này lớp ta có nhiều đứa chuyển nhà lắm thì phải. Sếp cứ xin lấy một bảng danh sách cho anh em kê khai lại cho dễ! He he ... được quá! Nhiều người bảo là IQ của mình chỉ hơn 180 một chút thôi- ban đầu không tin, nhưng nhiều thằng nói như thế nên cũng hơi tin tin. Hôm nay thì tin thật! Nhưng mà nhiều thằng thay đổi địa chỉ một lúc thì cũng không ổn cho lắm. Chắc phải tách ra- mỗi tháng vài thằng, dần dần đến cuối năm sẽ hết. Mà có khi các lớp khác cũng bắt chước nữa thì hỏng bét.
    ...........Reenng...eenngg !! Hết giờ.
    3 hôm đi học mà được mỗi 2 môn được chép bài! Cư phát tài liệu như Đại biểu QH đi họp thế này liệu ổn không nhỉ??
    ********* Vạn vật dĩ ứng biến *********
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Về HN rồi . Buồn mà cũng vui , hình như buồn nhiều hơn vui thì phải . Lúc bắt đầu lên xe thì ko nghĩ gì đâu nhưng khi xe bắt đầu chuyển bánh mới có cái cảm giác mình sẽ chẳng còn dịp nào quay lại đây nữa đâu mới thấy buồn . Mai Lĩnh....1 tháng thôi mà cũng nhiều chuyện để nhớ quá , thích nhất câu nói của Mr Pretty , những gì đẹp nhất sẽ lưu lại trong tim của mỗi người , hy vọng với MP cũng vậy !!! Xem điểm các môn kì trước , vẫn fải thi lại Writing nhưng cũng ko đến nỗi quá tệ , ít ra cũng chứng tỏ rằng việc mình có ôn tập là có hiệu quả !!! Và tin là kết quả thi lại sẽ ok . Yeah ! Hôm nay chẳng hiểu các bác xe ôm làm gì mà chạy hết , để chú Hùng fải vào đón 2 đứa . Nhớ nhà , đang định về nhà thì lại nghe anh Tâm nói mai mẹ xuống . Thôi để tuần sau về vậy !!!! Lúc đó mới thấm cảm giác mệt mỏi , dọn dẹp nhà cửa xong mà chỉ muốn quay ra ngủ !!!! Anh Tâm bảo đi chợ nấu cơm mà mệt quá , chẳng muốn ăn uống gì cả , lại chạy lên lab định post mấy bài mà k được , hình như lab prevent luôn cả 4rum nữa ,quá đáng thật , hik !!!!
    Một mình.....lại nhớ những buổi trưa , buổi chiều , cùng Eva và các bạn của MP , đúng là duyên phận !!! Nhớ lại cảnh cả 4 đứa ngồi ăn mì tôm trong fòng , lúc ấy cứ ước giây phút ấy kéo dài mãi....tất cả đều mở lòng cho nhau !!!!
    Mai Lĩnh ơi....Lại vớ vẩn rồi !!! Đang ở HN , HN nhé ! Ko được quên , còn quá nhiều việc để làm và quá nhiều mục đích phải cố gắng ! Ko được quên....cố lên nào , rồi tất cả sẽ qua đi và sẽ lại cảm thấy bình thường thôi !!!!
  9. dukichsongthao

    dukichsongthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ác ác bản lĩnh con gái PT để đâu mà lại nói những lời yếu đuối thế này, con gái PT bản lĩnh đầy mình, xinh đẹp giỏi giang, một tá các anh chạy theo dài dài mừ. Mình là chính mình và ko bao giờ có thể thành một người khác được, phí hoài cả một đời chỉ để quên đi một người thì thật là đáng tiếc!!!
  10. cuncon_pt

    cuncon_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại trôi qua và một ngày mới lại bắt đầu. Đã có lúc mình tưởng đã mất đi tất cả, hoàn toàn chỉ là con số 0.Nhưng trong lúc tưởng chừng tuyệt vọng nhất chính mày đã lấy lại niềm tin cho tao. Giá như mày biết rằng mày quan trọng với tao như thế nào ko, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt nha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này