1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Mệt và bực.
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    hic, các bác cứ vào Spam hết cỡ thế này? Có gì thì viết ra chứ ! Mọi người vào đọc mà cứ đọc những dòng thế này thì lần sau không buồn quay lại đâu !
  3. cuncon_pt

    cuncon_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi thi Thể chất bóng chuyền, hí hửng tưởng mình sẽ qua. Ai ngờ vừa cầm vào quả bóng tung lên bị rơi trúng mặt , choáng, bọn nó phá lên cười, cú thật đấy không chịu bỏ cuộc đứng dậy thi tiếp, lại một phát nữa. Ông thầy không thương tình lại còn bảo:" cô chưa cầm quả bóng bao giờ à",định thanh minh nhưng thui vì đó là sự thật mà.
    Lần sau quyết tâm tập ngày quên ngủ ,tối quên ăn cho ông thầy biết tay, tinh vi vừa thui. Phải biết dân Phú Thọ là ai chứ.
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Một ngày phấn khích---> một ngày ham chơi---> buổi tối ngồi xem liền 8 tập Full house đến 4h30 mới đi ngủ--->ặc ặc!!!
    Thực ra một ngày nhiều chuyện lắm nhé: buổi sáng đi chợ vác về một đống đồ ăn, ngon kinh khủng, nhất là mọt mình ngồi nhâm nhi mới sung sướng làm sao( mình đúng là đồ tham ăn). Buổi chiều bán đồng nát giấy vụn được 24K ( bán cả thư tình mới fun chứ), gọi điện ngay cho thằng bạn rủ nó đi đá bi-a, hu` hu` dù sao cái cảm giác suýt chiến thắng cũng vui rồi. Buổi tối, vừa cướp được 100K hôm trước nên rủ nó đi ăn tối, nhưng hôm qua mình uống hơi kém, mỗi một cốc mà đã hơi lâng lâng--> về fải luyện lại tay cơ mới được.
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự anh cứ như vậy , anh la?m em đau lo?ng lắm anh có biết ko ? Sao anh cứ thích la?m em khóc - anh độc ác lắm có biết ko ? Em khóc sưng ca? mắt rô?i đấy
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hế , hôm nay nắng quá . Đến thời điểm này mình vẫn chưa có cái gì vào bụng . Mệt thật , thế mà tên mình lại được đặt là Mạnh đấy . Công việc xong xuôi rồi , mai lại cắp sách đến trưòng mới học . Kì này học thêm cả phần thí nghiệm Thủy lực mới .
    2/9 này muốn ào ra HN , đến chỗ bé còi đi cùng nó xem bắn pháo hoa quá .Thấy nó gửi thư cho mình , chuẩn bị chia tay người yêu rồi , vì cứ tình hình xa cách thế , nó ko chịu được . Bé ơi là bé , giá mà anh mày có mặt ở HN để xem tình hình có khá khẩm hơn chút ko ?
    Giờ chắc bắt xe bus dạo dạo lòng vòng mới được , chưa muốn về nhà ngay , vì về nhà lại phải dọn phòng , cho thằng bạn dọn hộ mình . Hế ! Hôm qua đi coi bói , thấy thầy phán là mình sẽ ko sống được hết năm nay , hay thật , giả sử bây giờ mình chết nhẩy . Rồi sau đó Đa thế nào , bé còi sẽ thế nào , cả chị gái nữa . Nghĩ mà kinh khủng thật . Phòng nhà trọ cạnh mình có mấy ông 7X đang ế sưng ế sỉa . May mình ko ở trong trường hợp ông ấy . Tối nay lại ra sông SG hóng mát vậy .
    Có khi mùa Giáng sinh năm nay mình sẽ làm 1 cú hat trick ra ngoài HN ko báo trước cho bé còi , rồi đứng trước nhà nó , tặng quà , chắc nó thích lắm . Và Đa nữa , nói gì thì nói , mọi việc trong này phải trôi chảy đã , rồi ngày mai mình sẽ làm gì nữa đây ?
    Dạo này hút thuốc nhiều quá , nhiều chuyện suy tư , ngẫm nghĩ , mà khóc , chẳng còn chuyện đó nữa rồi , cứng cáp hơn chứ . Bâng khuâng , 1 chút bồi hồi nhớ lại bằng ngày này cách đây 2 năm , mình và bé Hạnh yêu nhau , chuyện hay thật , nhoằng phát 2 năm sau mình ko tưởng tượng được mình sống như bây giờ . Mùa thu năm đó , đẹp thật bé ạ ! Mùa thu năm nay , bé có vui ko , hay là ưu tư hơn năm ngoái ...Thấy bé bảo với anh là bố mẹ đang định cho đi du học luôn , khỏi phải học lại lớp 13 nữa . Bé thì vẫn muốn học ở HN , học ở đâu cũng vậy thôi , anh ngẫm nếu có dịp đi ra nước ngoài bé cứ đi đi ... Cơ hội mở mang cho bản thân bé mà .... Nắng vẫn đang lên ... Ko hiểu từ nãy mình viết những gì trong nhật kí nữa ... Nhưng đó là cảm xúc tự trào dâng ra ..Viết thôi , rồi ngẫm nghĩ , mình phải cố gắng hơn vậy ....Nắng, nắng quá , ta lại cô đơn giữa đất Sài Gòn nắng gió này ... Thấy mình bé nhỏ trước nơi đô thị này ...
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chẳng nhớ là 7h hay 7h15'' vào lớp nữa , đến trường thì thấy hơi vắng , tưởng quá giờ vào lớp nhưng hoá ra là mình đến sớm . Ngố ơi ! Lại thấy Bạn đang ngồi ở ghế đá . Thật dễ chịu vì người tớ gặp đầu tiên trong trường lại là Bạn chứ k phải là ai khác . Một học kì mới lại bắt đầu . Xa những ngày yên bình ở Mai Lĩnh , cả Tớ và Bạn lại trở về , với hàng cây HUFS thân thuộc , với cái thư viện hoành tráng mà chúng mình vẫn yêu thích , với những chộn rộn của cuộc sống thường ngày , những nỗi lo muôn thuở , bọn mình cũng là SV mà phải ko ? Tớ chẳng biết nữa bạn ạh , hôm nay tớ ngồi tính và thấy sợ , ra trường mà ko có cái bằng khá thì chúng mình chết đói đấy Bạn ạh , tớ đang nghĩ khéo còn nghèo hơn hồi SV , hic , mà thôi , tớ lại đang bi quan rồi , tớ có bao giờ nghĩ quẩn lâu đâu đúng k nào ?
    Bây giờ Bạn ở đâu đấy ? Lúc nãy tớ đợi Bạn mãi mà k thấy , leo lên tầng 4 tìm xem thì thấy lớp Bạn về rồi , tớ ngơ ngác mãi rồi cũng đi ăn và lại leo lên lab ngồi viết nhật kí . Nhiều lúc tớ giận Bạn ghê lắm , thỉnh thoảng Bạn lại có cái bộ mặt hình sự , tớ hỏi thì Bạn cũng chỉ trả lời " Tao có việc ra đây 1 chút . " , tớ nghĩ với bọn mình k có điều gì cần fải giấu nhau , ít ra là với tớ - tớ nghĩ thế . Hay đó là 1 phần ko thể tách rời của tính cách của bạn - tớ tôn trọng những nét riêng của bạn , những suy nghĩ độc lập của bạn nhưng những lần như thế tớ thấy mình đang buồn thì phải . Thời SV hình như bọn mình quá gắn bó với nhau , uh , ngày trước cũng gắn bó nhưng còn lâu mới bằng được bây giờ Bạn nhỉ ? Tớ chẳng biết tại sao tớ lại đem chuyện này rồi nói luyên thuyên lên đây nữa , tớ chỉ muốn nói với Bạn là , hơn ai hết , tớ hiểu rằng sẽ k có 1 ai đối với tớ như Bạn với tớ , k ai có thể gắn bó như tớ và Bạn đã từng gắn bó , và tớ muốn nói tớ yêu Bạn và sợ mất Bạn , rất rất nhiều !!! Vì thế , cho nên , đôi khi tớ hơi trẻ con thì Bạn hãy nhớ đến điều này...để chúng mình k giận nhau được lâu , để nhìn thấy mặt Bạn ....hằm hằm và tớ lại...phì ra cười ( and ngược lại ) , nhá !
    Hôm nay là buổi học Tiếng đầu tiên mà sao thấy boring thế . Cô giáo chắc cứ tưởng ở lớp toàn....người Nga mà sổ ra 1 tràng toàn từ chuyên môn . Bó tay ! Được cái cô ko ghê quá và cũng cho về đúng giờ . Tối nay phải chăm chỉ một chút thôi , thứ 7 tuần sau thi lại Writing rồi . Cố lên nào !!!
  8. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình lại tìm được ngôi nhà thứ hai để trút những vui buồn thì phải? mình cảm nhận nơi đây mọi ng thương yêu nhau như chính anh em trong nhà ( nhà chồng mình phải thế chứ, chắc ko chọn nhầm chỗ rùi) hi vọng rằng mình sẽ có thật nhiều những ng bạn tốt, chưa bao giờ mình lại muốn có bạn bè như bây giờ nữa.
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy chán Mọi người cứ hỏi đi đâu , uh mình cũng có biết là mình đang đi đâu và định đi đâu đâu cơ chứ Đang ổn định đc 1 chút thì tự nhiên nghe tin anh bỏ nhà đi , tức , mẹ lại gọi ra nhà mình xem anh có về đấy ko ? Trời ạ hỏi ai ko hỏi sao lại hỏi mình , mà lí do bỏ nhà lãng xẹt - nếu đúng như mẹ anh nói thì mình thấy thất vọng về anh ! Anh à , anh thất hứa với nhóc con nhé , anh nói là nếu nhóc con bỏ đc vụ kia đi thì anh sẽ bỏ thuốc cơ mà - nhóc con đã tin anh lẽ nào anh muốn thứ mà anh đã mất công xây dựng như thế lại mất đi Hãy nghĩ 1 chút đi anh , ít nhất là về nhóc con cũng đc mà , nhóc yêu anh !
  10. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký !!! Topic quen thuộc của mỗi diễn đàn...
    từ ngày rời BKF,lâu ko viết nhật ký...
    Viết gì bây giờ nhỉ,quyển nhật ký của mình đâu có ai được đọc chứ,,lên đây ,nhật ký là công khai .Thôi,thì viết...
    Hôm nay 1/9,tưởng con cún về để ở nhà thoải mái,,nào ngờ,,mai nó mới biến,,,chán...
    Trên lớp đã buồn ngủ,về nhà lại nhìn thấy mặt nó,càng chán,,,về nhanh đi mày .
    Mệt,đứa nào cũng mệt.....trưa nay,có ng` bảo,tao với mày sao phải khổ thế,,tao cũng chẳng biết.Trước kia,tao đâu có ngờ là mệt thế này.
    Mà,thế mới tốt,cho bớt phá,,cho biết quý đồng tiền.
    Hôm trước,thằng cả tao lẫn mày đều ghét,nó bảo,sao tao với mày - 2 đứa đối lập nhau,mà lại ở được với nhau... cười - đơn giản,tao - mày đối lập .
    thôi,điên...đêm nào chẳng bốc fét,phải viết vớ vẩn trên này làm gì cho mất thời gian,nhỉ...
    Tao cũng muốn về nhà,,nhưng thôi,,chẳng sao,,với tao,chỗ nào cũng là nhà,,mà,cũng chẳng đâu là nhà .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này