1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuncon_pt

    cuncon_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mày tưởng tao tha cho mày dễ dàng thế à, mày còn phải nhìn cái mặt đáng ghét của tao nhiều.
    Nhiều lúc tao cũng nghĩ sao mình lại tự làm khổ mình như thế này, nhiều hôm về nhà mệt mỏi rã rời, chẳng dám kêu ai cả, mà kêu làm cái quái gì nhỉ, mình làm mình chịu. Bận rộn cũng là một trò để mình quên đi một số thứ ko cần nhớ mà.
    Còn tao với mày đúng là đối lập thật , đúng là lạ thật đấy.
    Đừng ngồi đấy mà mong tao về quê, rồi lại khóc vì nhớ tao, khổ lắm cơ, không biết kiếp trước tui có gây ra lỗi lầm gì ko?
  2. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    2/9/2005
    Ngồi nhìn chúng nó thi nhau phóng lên HN mà thèm .
    Sáng dậy,như mọi ngày,,hỏi các chị,bảo mày đi từ lâu rồi..hôm nay,oi bức,chưa mưa như 2/9 mọi năm.
    Quán vắng teo,chưa 1 mống khách.CÓ mỗi đứa cháu bác đang ngồi chơi,,chẳng lẽ lại thu tiền .
    Bác khen tao - mày chịu khó ...dù đó ko phải sự thật,nhưng vẫn sướng .
    Tao ko hiểu,cũng ko muốn hiểu cái mâu thuẫn đang diễn ra trong mày.Nhưng thôi,chịu khó nghe lời khuyên của con ng` từng trải như tao đi ,,con Hiệp,nó vẫn còn trẻ con,đang học làm ng` lớn,nên suy nghĩ còn bồng bột...nghe lời nó trước sau gì cũng phải hối hận.
    Mấy hôm nữa mới phải nhìn thấy cái mặt mày,,thoải mái...giá mà thời gian này cứ kéo dài mãi .
    2/9....
    Chiều nay anh ra,,ở lại,cũng vì muốn gặp anh chị...
    nhớ quá...
  3. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy lúc 11h, úi zời, hôm nay là ngày quốc khánh đây, vậy là mình bỏ mất buổi xem TV buổi diễu hành mất rồi, chán thật đấy, loanh quanh chả biết làm gì, ngã oạch cái vào viết nhật ký cái . nhưng mà phải đi vệ sinh cá nhân cái chứ
    11h30 mới làm xong, chả biết viết nhật ký thế nào cả, khục khục viết, khi nhìn lại thì khiếp quá, mỗi đoạn một nơi, thảo nào ngày xưa cô giáo mình bảo, em làm thơ hay lắm, trông giống hệt văn xuôi, mình ấm ức quá, nói với cô: thưa cô, em thấy thơ có khác gì nhiều gì so với văn xuôi đâu, chẳng qua thơ hay phải xuống dòng nhiều mà thôi, mà xuống dòng nhiều thế, mỏi chân lắm cô nhỉ.
    Cô cười chảy hết cả nước mắt, chả nói được gì nữa, úi mà thôi, ăn cơm trưa cái, tý vào viết tiếp.
    12H30: thằng bạn gọi điện tối đi liên hoan chào mừng ngày quốc khánh cái, chà chà .....hoành tráng phết nhưng mà chào mừng cái gì, chắc lại nhậu nhẹt đây, mà tại sao chúng nó cứ thích rủ mình đi thế nhỉ, mình đâu có uống được đâu, mọi lần đi uống chúng nó toàn bỏ mình lại uống một mình, mà uống một mình thì nhất định không cho chúng nó thoát, hic hic...
    2h chuẩn bị đi đây, viết vài dòng cuối để đi đây, hôm nay chúng nó bảo vì kỉ niệm 60 năm nên mỗi thằng đóng 60 ngàn mua bia, ối zời, có 60 ngàn bia/thằng thì nhằm nhò gì, chiến ...
    Hờ hờ, kể ra ta viết nhật ký hay đấy chứ, trông cứ như ruột thừa ấy, mỗi đoạn một nơi, mà tối nay nhất định phải nói với em mới được, nhân tiện mà, để lâu quá, ngứa ngáy hết cả rồi, ủa....nhưng mà nói gì bây giờ, mà thôi, hồi sau sẽ rõ ...
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bao lâu rồi chưa online nhỉ? Tối 31.8 bắt đầu từ QNhơn vào Tp. Phải rời xa ngôi nhà ấm cúng xa căn phòng thân yêu thấy nao nao lạ kỳ. Ngồi trên xa mà mệt chịu ko được, thức ăn thức uống chỉ chực đòi ra ngoài ngắm cảnh, may mà cũng ngủ được. Mùng 1.9 tới Biên Hoà, 5h sáng gọi điện tới nhà bác, inh ỏi....
    Bác làm lễ mùng 2.9 thật to, với chú gà Tây 6kg, xôi làm cho 1 nồi, mà lâu lâu mới ăn nên ai cũng oánh cho mấy chén đẫy bụng.Tối mới bắt đầu lên SG, trời mưa lâm râm.....Về nhà đứa bạn ở, nằm nói chuyện cả đêm mà sao cũng chẳng thấy mệt. Có lúc đầu óc căng ra như sợi dây đàn...
    Sáng nay trời lại mưa, ở nhà nó mà ko làm gì, lại lọt tọt chui vào ngôi nhà Trái tim Việt Nam xem tình hình thế nào rồi...
    Biết bao nhiêu công việc phải làm, mà mệt mỏi quá, chẳng muốn đi đâu cả, tự dưng thấy chán sống trong cái không khí ồn ào, ô nhiễm.
    Chuẩn bị một năm học mới, chuẩn bị biết bao kế hoạch, mà ko biết rồi như thế nào, nói trước bước ko qua...
  5. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Thế là 1 tuần nữa mới học, lại ăn chơi tiếp
    Mình mới nhận được mail của cô em gái mà mình nhận.....anh trai của em làm anh kết nghĩa từ rất lâu. Là anh em kết nghĩa mà chẳng mấy khi liên lạc với nhau, anh vốn tính vẫn thế, ít nói và hơi thu hẹp bản thân mình....Em gái mách "anh đi làm về rồi ở nhà chơi game thôi, chẳng chịu đi đâu chơi cả...". Thế thì làm sao mà có bạn gái được hả anh.....Mà vì lâu rồi ko liên lạc nên cũng ko hiểu anh lắm. Chẳng biết anh có còn quý mến mình như ngày nào ko nhỉ?
    Hoa gọi điện bảo mình cùng ở chung với nhau, Hoa đang ở đường Trần Đình Xu, Q.1. Nhớ ra có bác amatơ cũng ở đó, và quan trọng hơn là cậu bạn của mình cũng đang ở đường đó -1 người đã từng là người đặc biệt... Nhưng sau này, càng lớn càng khác, đi làm rồi nên người ta thay đổi hay sao ấy nhỉ? Tự dưng thấy buồn và chán cậu ấy quá. Chẳng biết mình sống với Hoa như thế nào????? Ngày mai.....
  6. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại thấy lo, lo thật nhiều....Hình như mình đã để thời gian trôi qua 1 cách lãng phí, còn nhiều điều, nhiều việc chưa làm, nhưng cũng ko biết làm sao để "chạy" đây nữa. Bạn bè đã đi làm hết, toàn những cty "ngon" lành, còn mình học đến bao giờ nữa đây. Ước gì mình là con trai nhỉ? Chẳng phải lo sợ tuổi tác....
    So với căn phòng mình đã ở thì nơi Hoa ở cũng khá tốt, nhưng mình thấy chật chội quá, đã quen sống 1 mình 1 phòng rộng rãi. Mà cũng chẳng thích ở Q.1 chút nào, dù cũng mong được gặp bạn ấy ( nhưng bây giờ cũng chẳng muốn gặp nữa...). Mình lại thích sống yên tĩnh như bản tính vốn có của mình.
    Suy đi tính lại thì vẫn phải qua ở với Hoa, bạn bè thân nhau từ cấp 3....
    Tại sao mình lại buồn nhỉ? Chẳng lẽ lại muốn như ngày nào, trở thành 1 cô bé có đôi mắt buồn, sống trầm lặng ( nhưng ko khép kín) ư? Thôi, mình ko muốn như vậy đâu. Hãy vui lên chứ, hãy yêu đời hơn và hăng hái bước tiếp con đường tương lai đang rộng mở....
    Anh T gọi điện hỏi "sao em tặng quà sinh nhật anh album "Hãy chia tay nhé" (Cẩm Ly)?". Em chẳng biết nữa, vì em và anh cũng thích nghe Cẩm Ly, và trong đó có bài hát "Mưa chiều Miền Trung" mà 3 anh em đã nghe trong 1 quán cafe. Một bài hát có lời thật hay, và cũng thật đúng "tâm trạng" của em. Chỉ đơn giản vậy thôi, chứ em và anh có gì đâu mà suy nghĩ sâu xa chứ.
    Có những khi trai tim mình cũng rạo rực, tràn đầy tình yêu thương, nhớ nhung và cả mong đợi 1 tình yêu đẹp. Song, cũng có lúc lại thấy chán nản, vô cảm. Có phải tại mình đòi hỏi ở người khác nhiều quá chăng? Cả A , mình cũng thấy chưa đủ với tình cảm mà A dành cho mình, và chưa thấy đó là tình yêu đẹp. Có lúc thấy rất hạnh phúc, nhưng lại có khi thấy buồn vô cùng. Có lúc rất tin A, nhưng lại có lúc lại thấy anh chẳng khác gì mấy ông họ Sở, chỉ giỏi nói ngọt ngào thôi.... Mâu thuẫn quá...!
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ngồi nghĩ vu vơ....lại thấy mình cần viết một cái gì đó , đơn giản là tự mình hiểu mình hơn . Mình cũng chỉ là con gái thôi mà . Viết cho Sea ! Cho một người gần có thể gọi là...người yêu . Buồn phát khóc lên được , thế mà có lúc nghĩ là chẳng yêu ai được nữa . Vớ vẩn !
    Một ngày đẹp trời . Nhìn thấy bọn " trẻ con " tung tăng nhập trường , lại thấy nhớ mình năm ngoái . Ờ , mình cũng từng bước vào cổng trường ĐH với tất cả ngây ngô , bỡ ngỡ , háo hức , tự hào và đầy hy vọng như những gương mặt kia . Chợt thấy hối tiếc vì mình đã bỏ quá nhiều cơ hội. Chị Quỳnh bảo thật ra mình quá sướng , nhưng lại ko biết cách tận hưởng , Kể cũng phải , nhưng mà thôi , mình còn biết tiếc , nghĩa là còn hy vọng , ko có gì là quá muộn cả , mới chỉ là năm thứ 2 thôi mà .
    Lâu lắm rồi mới có 1 buổi tối vui như hôm qua , dù phần sau của buổi tối ( đêm ) thì terrible vì " bị " chat với bà chị yêu quý đến quá nửa đêm mà bà ấy ko tha cho , hic , sáng nay dậy mà đau hết cả mắt , chị ơi là chị , nhưng những lời của Eva nói lại khiến mình vui , tự dưng nhớ lại những câu văn của Nguyễn Khải tả cảm xúc của Đào trong " Mùa lạc " - mình thì chẳng hạnh phúc đến mức ấy - vì cuộc sống của mình còn tươi đẹp gấp vạn lần phần đời đã trải qua của Đào , nhưng cái niềm vui của Đào , mình có cảm giác là mình có thể hiểu được . Tối nay chắc lại cũng sẽ vui nữa đây , có BẠN bên cạnh lúc nào mà chẳng vui , bạn hiền nhỉ ?
  8. cuncon_pt

    cuncon_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    He..he..he cuộc sống mỗi ngày thật tươi đẹp
    Buổi sáng hôm nào cũng lục đục dậy rõ sớm để chuẩn bị đi học, ngồi suốt 5 tiết đau ê ẩm cả người. Trưa về ăn vội vội vàng vàng rồi ra thay ca cho đứa đáng ghét, hay thật mang tiếng ở cùng phòng chẳng có thời gian mà ăn cơm cùng nhau, nhiều lúc cũng thấy nhớ nhớ. Đến tối nghỉ ngơi mà cũng chẳng có ma nào thèm rủ đi chơi cả, thế mới cú chứ
    Hôm nay tự nhiên con điên lại rủ mình vào ghế đá ngồi chứ, nháy nhỉ suốt trên lớp , làm lũ con trai tưởng hai con này có vấn đề, khỉ thật.
    Cuộc đời là thế mà
  9. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa mở mắt dậy đã thấy con cún nhà bên bị chết, không hiểu tại sao? Thương quá!!! Hàng ngày vẫn trêu nó, 2 đứa mình nói chuyện vu vơ về nó.... Vậy mà nó chết rồi, khổ nó quá, Quắm nhỉ?
    Chiều nay đi làm về, lại thấy có 1 tai nạn. Sao hôm nay mình toàn phải chứng kiến cảnh chết chóc vậy? Người ta thắp hương ở đường, vết máu loang, rồi những đồng tiền lẻ, nhiều lắm... Sợ quá & cũng buồn quá...
    Chẳng hiểu sao mình thấy cứ nao nao buồn....
  10. Southlover

    Southlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hic, về VT làm gần 2 năm rồi mà chẳng có bạn bè gì cả. Chán ơi là chán.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này