1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hì! Chị Thư ơi! Em sắp về Việt Trì làm rồi! Lúc đó chị chắc chắn có thêm một người bạn nhỏ nữa rồi! Em chị sợ chị thích có những người bạn lớn hơn thôi!
  2. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Một buổi trưa lại đi lang thang, ho` ho`, chả có ai đưa về, đi bộ lóc cóc, rẽ vào đâu đó, ngồi và nghĩ.....
    Ở đây đâu có phải là nhà, vì thế mà cứ ngày nào cũng lang thang thế này, không ở trong nhà quá 1 ngày được. Bất cần biết là đi đâu, miễn là một mình và hưởng thụ, hehe...
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay ngủ mơ quá. Mỗi lần như thế là lại tỉnh dậy. Thật khó mà ngủ lại tiếp. Chẳng biết có chuyện gì!
    Gần tuần nay, cứ mơ mình như trái bóng bay, cứ nín thở là bay ngược lên trời... rồi không hạ xuống được. Cứ thế trôi dạt... sợ quá./ và choàng tỉnh. Sao lại có những giấc mơ quái đản thế nhỉ?
  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 gì mà buồn quá, chẳng hiểu ông xã mình dạo này chạy đâu mất í, chẳng thấy tăm hơi mẹt mũi đâu cả, chán quá.
  5. cuncon_pt

    cuncon_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bọn mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt như vậy , khó chịu lắm. Đã từ lâu tao ko còn hứng thú với những trò đấy, đúng tao đã trở thành một con người khác. Không phải vì hắn hay vì bất cứ ai khác cả vì chính tao thôi, tao thích sự giả dối hơn là những sự chân thành tầm thường. Bởi khi sống giả dối với chính mình tao còn cảm thấy ngọt ngào hơn. Mỗi người có một cách sống bọn mày đừng cố hiểu tao làm gì, vô ích thôi, tao ko thích sự gượng ép. Cuộc đời là thế mà dù cho có ngày bọn mày căm ghét tao, căm ghét cái cách sống của tao cũng được, vì tao là thế mà.
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Buồn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Đa .. Nhớ Hạnh .. Nhớ chị Hà ... Nhớ Ngọc ... Nhớ Nghĩa ... Tối thứ 7 này mình đơn độc quá ... Nhớ Hà Nội da diết ... Tự dưng 1 suy nghĩ lan man trong đầu mình là có sai lầm khi vào Sài Gòn lập nghiệp ko ?Ko , ta phải cố gắng vượt qua giai đoạn đầu này .. Nhớ ... Nhưng bây giờ hãy cất nỗi nhớ này đi ... Ngày mai .... Ngày mai lại đến mà ... Ta còn phải làm nhiều việc cho ngày mai nữa ...
    Lặng lẽ trên cõi đời này , ta mấy khi tìm được phút thảnh thơi .............
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    04:35, Hôm nay
    do fox8x
    Khà khà, hôm qua lên nhà thằng bạn, lướt web cả đêm. Mệt phờ râu trê. Quay ra làm bài ghi nhận dấu ấn là người đầu tiên post bài trong ngày hôm nay.
    CHÚC MỘT NGÀY VUI VẺ
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chị này chị tên THƯ àh, với cái tite nữa em có cảm giác biết chị, bố chị có phải tên là CƯỜNG không ?
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Tối qua gặp thằng TD, nó đang làm ngoài Trung Tâm Hội Nghị QG, thấy nó khoe vừa chiều qua làm một chuyện động trời... bố tè cả vào đống Bêtông tươi dùng để đổ vách. Nó khoe: Tao đã để lại dấu ấn! Oai ghê. Khi nào mình đi làm, mình cũng... hehe, biết tay nhau đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này