1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời có người bảo mình dớ hơi xong thì chạy mất luôn . zời ơi là zời , từ h mình sẽ ko bao h vào đây nữa , hức hức sẽ ko ai tìm đc mình nữa , hừ
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa rả rích, ngày hôm nay vẫn chưa làm được việc gì cả, buồn sao mà buồn lạ lùng thế.....
    Hoa đúng là bạn thân từ cấp 3, nhưng khi ở chung mới thật hiểu hết Hoa, một cô gái rất mạnh mẽ, hơn mình nhiều. Hoa va chạm nhiều nên kinh nghiệm sống cũng hơn mình nhiều. Cả mình và em đều sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, chính vì vậy khi ra đời sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Nhưng phải làm sao đây, mình vẫn quá ngây thơ, vẫn dễ tin người, đâu có biết ở nơi này sẽ có biết bao cạm bẫy chết người. Hãy cố gắng cảnh giác hơn, nhưng cũng đừng làm mất đi sự chân thành của mình nhé. Mình sợ mình trở thành 1 người toan tính, nhưng ở đất SG này có ai nhường nhịn mình? Mình chẳng biết phải làm sao nữa. Ngày trước ở gần sân bay, dân Bắc nhiều, mình có cảm giác ấm áp và vững chắc hơn, ở bên này phức tạp quá....Sợ quá!!!!! Lại xa Nga nữa...Hoa thì đi làm, đi dạy cả ngày.....Lo lắng, buồn!!!!!
  3. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    đôi khi,muốn lải nhải,muốn than thở,muốn đập phá ...
    ngập ngừng,,click vào đăng nhập...ngập ngừng,,Tên đăng nhập : fool_girl -Tab- mật khẩu : ...
    nhưng,lại luôn kết thúc bằng close...
    muốn vào nơi quen thuộc đấy,,
    nơi đấy,có chị,có bạn,,có những ng` biết mình , & ko biết mình là ai...
    nơi đấy,đã cho mình rất nhiều..
    nơi đấy,giờ đây,quen thuộc,mà lại xa lạ...
    ...muốn quay lại,để phá bạn 1 câu,để trêu chị 1 tiếng,,để nhắn 1 ng`,rằng...tớ yêu ấy,,nhiều lắm ...
    ngập ngừng,,,và thôi...
    cái sĩ diện luôn chiến thắng,đã nói,là sẽ ko bao giờ thay đổi,,đã quay đi,là sẽ ko bao giờ quay lại...
    đôi khi,,cũng buồn,,chẳng lẽ,mình là đứa vô tình-vô nghĩa vậy sao
    Muốn gặp bạn,để đập vào mặt nó 1 cái.
    Muốn gặp chị,để ôm siết,,thật chặt..........
    muốn,muốn lắm,,,,nhưng lại ko dám...vẫn còn gì đó,ngăn cản...cả 2 chị em..
    ------
    Rồi tất cả sẽ qua.......
  4. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Úi zời
    Tưởng gì, bác tìm mãi cháu mà chả thấy cháu đâu, hoá ra là chui vào đây mà than với thở, khiếp thế, có phải sinh ra ở Quảng Ninh phỏng?
    Người ta thường bảo dở hơi không biết bơi, như vậy nếu ko biết bơi thì là dở hơi, khối người không biết bơi, cháu yên tâm, bác cũng không biết bơi mà
  5. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    M: Cậu là người Phú Thọ à?
    W: Ủa? Sao bạn biết vậy?
    M: Uh, thì trông mặt cứ đần đần!
    W: Này nhé! Có cái mẹt ông đần thì có!
    M: Ơ, Mình cũng là người Phú Thọ mà!
    (Sorry nếu ai đấy , đây chỉ là một mẩu chuyện dzui dzui. Ơ mà trông mặt mình cũng đần đần, hic hic..! )
    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 13/09/2005
  6. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tối nay bước chân ra cửa là chân trái hay là chân phải, mà mình nhớ rất rõ là chân phải, mà tại sao tối nay đen thế ko biết, loanh quanh trả biết làm gì thì thằng bạn rủ đi uống cafe để cho nó giới thiệu bạn gái, cứ tưởng là may mắn, vậy mà thất vọng tràn trề. Nghĩ lại vẫn thấy khiếp.
    Nhìn thấy người yêu thằng bạn mà ngất ngây con gà mái tây mất 0.011s mới hoàn hồn, nói chung nàng không xinh nhưng thuộc nhóm 3 không: không tròn - không giàu - không thấp, thật là may mắn hộ cho thằng bạn của mình, đang đinh ninh hưởng thụ niềm xung sướng cho nó thì trời ơi, cái gì kia....thằng bạn vẹo cả người, lúc thì chuyển sang bên trái lúc thì chuyển sang bên phải, hoá ra là nàng đang véo cánh tay bên phải, véo cánh tay bên trái, véo cả cái mũi của thằng bạn, khổ thân nó, đau mà ko dám kêu to. Thật bất hạnh cho nó
    Khi nàng giới thiệu hoá ra mới biết là làm cái gì đó liên quan tới nghề báo chí, thảo nào, ăn nói và hành động luôn đi liền với nhau, nói thì như bom B52 bắn phá miền bắc, hành động thì nhanh như tên lửa SAM, chỉ khổ mỗi thằng bạn, đứng giữa hai làn đạn, chả biết quay đường nào. Mà ko hiểu sao, con gái thời nay ăn nói kinh thật đấy, chẳng còn tý nào thuỳ mị biểu tượng cho người Việt nữa, cả buổi nói chuyện may mà mình nói tên tuổi trước, nếu ko nàng chắc là lãnh đạo luôn cả mình mất vì nhìn thằng bạn nghe lời nàng răm rắp mà mình thấy ớn.
    Mà công nhận nàng giỏi thật, nói đâu ra đấy, thằng bạn cấm có cãi được câu nào, chỉ ngồi im cười trừ, chán nó, nàng quay sang tấn công mình, tấn công mọi phía, hơi tý nào lại bảo: Bạn chả biết cái gì cả, nó phải như thế này, nó phải như thế kia, mình cũng cũng cứng họng, chả nói được câu nào, đôi môi xin xắn thế kia, khuôn mặt sáng ngời thế kia mà mỗi lời nàng nói ra đặc sệt tư cách lãnh đạo, như kiểu chỉ bảo cho đàn em vậy, nếu như là em gái mình, chắc là ăn mấy cái bàn vả lâu rồi, thôi đành chào rút cho sớm....khiếp thật ....không thể nào tưởng tượng nổi ...Mà đâu chỉ thế là thoát, về gần đến nhà, chẳng hiểu vì lý do gì mà chạm vào xe của một em đi ngang qua, chưa kịp chỉnh hình lời nói thì cô nói như té tát vào mặt, định cho cái bàn vả nhưng rất may kìm lại được, khiếp quá,....thôi tốt nhất là về nhà lên mạng, đi ngủ là yên ấm nhất,
    Thế này thì đến già mất thôi, nhưng thà thế còn hơn là chạm chán như thế,
  7. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0

    He was my North, my South, my East and West
    My working week and my Sunday rest
    My noon, my midnight, my talk, my song
    I thought that Love would last forever...I was wrong

  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu từ lúc nào nó luôn cảm thấy lạc lõng.À không,đúng hơn là mở mồm ra là lại nói từ "lạc lõng".Hôm qua gặp anh!Biết nói sao nhỉ.Một cảm giác thật nhẹ nhàng.............
    Ngồi nghe anh tâm sự,tự nhiên thấy mình bé quá...bé theo nghĩa trẻ con.Lâu lắm rồi mới có cảm giác ấy.Lúc nào mình cũng cho rằng mình biết,biết nhiều thứ,vì đã từng được đời dạy nhiều thứ.Có lẽ hôm qua niềm tin của mình bị xụp đổ hay sao ấy...tự nhiên lặng lẽ ngồi nghe anh nói.
    Anh là người từng trải,sống lại giàu tình cảm vậy nên chuyện của anh kể rất xã hội nhưng cũng rất tình người.Lần đầu tiên gặp anh,lần thứ hai nói chuyện với anh nhưng tự nhiên nó lại có 1 cảm giác rất thân quen....như thể anh và nó biết nhau lâu rồi và đây là lần gặp gỡ sau nhiều năm xa cách vậy.Cám ơn anh nhiều nha,lâu lâu rồi nó mới có cảm giác về 1 buổi tối nhẹ nhàng như vậy(mặc dù lúc đầu nó gặp chuyện chẳng nhẹ nhàng gì).Kể ra cuộc sống cũng thật muôn màu phải không anh.Nó sẽ nhớ mãi câu mà anh nói:Ở môi trường nào cũng đều là xã hội thu nhỏ mà chúng ta phải đối đầu....
    Chúc anh sớm chọn được hướng đi đúng nhất cho mình
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa to ! Nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức mà....ko thể dậy nổi . Thế là nghỉ học , thế là lại lang thang trên net . Không có tin nhắn của anh ! Cũng buồn . MÌnh đã thực sự yêu anh chưa nhỉ ? Có lẽ là...Mà thôi , chẳng khẳng định cái gì cả ! Chỉ biết là đang nhớ anh , và nhớ cả Bạn điên lên được . Dạo này cứ thấy trong người hay mệt mỏi , ăn uống thì thất thường , Bạn bảo mình phải nghỉ ngơi thôi , có lẽ phải như thế thật !
    Đúng là cái gì cũng có hai mặt của nó thật , mình vừa nhắn tin xin lỗi anh H , chắc anh ấy hiểu , dù sao mình cũng thật sự tiếc...nhưng mà nhìn anh lại không nỡ . Và còn Bạn nữa , mình biết bạn rất bực mình , mình hiểu cái cảm giác " lạc lõng " mà bạn nói đến ! Hôm qua lúc đợi bạn ở cổng nhà D2 , thấy bạn đi vào với khuôn mặt.... mình....sợ quá , Mình xin lỗi và nhận được từ Bạn một câu " Người mày cần xin lỗi không phải là tao " . Uh , tớ đã xin lỗi người ta rồi Bạn ạh , tớ biết người ấy chắc sẽ ko nghĩ gì đâu nhưng mà....Mà tớ cũng chẳng biết nói sao nữa , tớ chỉ muốn khẳng định lại một điều là Tớ lúc nào cũng yêu quý bạn , và bây giờ ko phải lúc nào chúng ta cũng ĐI CÙNG NHAU nhưng lúc nào tớ cũng sẽ MÃI Ở BÊN BẠN . Tin tớ đi ! Tớ sẽ cố gắng để hạn chế nhất những trường hợp như hôm vừa rồi , cả anh ấy và Bạn đều rất quan trọng với tớ , và tớ sẽ ko thể chịu nổi nếu ai trong 2 người xa tớ đâu . Nha !
  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bạn không hiểu cảm giác mà tớ nói là "lạc lõng "ấy rồi.Chẳng phải là chuyện của ngày hôm qua.....mà là cảm giác của tất cả,từ rất lâu rồi.Còn chuyện hôm qua thực sự tớ chẳng trách bạn gì đâu.Chẳng qua tại lúc đó không biết phải đối mặt với bạn ra sao,đối mặt với lòng mình ra sao.
    Chuyện của bạn tớ nói thật là tớ thấy...mừng.Tình cảm của bọn mình ra sao tớ biết chứ,đâu cần phải lấy 1 ai đó ra để so sánh.Hôm nọ đi với Trang ,Trang có nói 1 câu mà tớ nghe thấy thích lắm.Trang bảo"Thế nhưng không thể để anh ấy là người yêu của M mà lại không biết đến sự tồn tại của bọn mình được"(tự nhiên thấy xót xa cho nó vô hạn)Uh,xong nó lại bảo"nhưng bây giờ thì chưa được chị nhỉ".Uh.chưa được,mà kể cả không được thì cũng chẳng sao bạn ạ.Bây giờ tớ đã thấy rằng chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.Tại vì như hồi xưa tớ cứ quen kiểu Trang với V hay T với anh Tập,anh Nhân,hay thậm chí cả chuyện tớ với H nũa(cái lần mà các bạn nhắn tin cho anh ấy đó)hik...Vậy nên! chứ thực ra người yêu là người yêu,bạn là bạn cơ mà.
    Còn nữa,tớ viết ra những lời này chỉ muốn bạn hiểu cho tớ thôi.Bạn đừng xót tớ nha.như thế tớ mới càng thấy ...bực hơn đó.Bạn đừng nghĩ là tớ nói ra 2 từ ''lạc lõng" là để chỉ chuyện của bọn mình được không.Tớ thề là không phải đâu.Tớ ổnvà rất mừng.
    Chính ra như thế này lại hay.Lâu lắm rồi bọn mình không... rời nhau còn gì.Bạn đừng khiến tớ nghĩ là tớ ....bị bỏ rơi chứ
    Vậy nhé,tớ tin là bạn sẽ hiểu tớ muốn nói gì.It''s not only RIGHT but also OKIE
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này