1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    sao ít người viết nhật ký quá nhỉ??? còn mình thì lại khoái viết nhật ký quá. cuốn nhật ký ở nhà đã đầy ắp rôi. người ta bảo những ngươi hay viết nhật ký sẽ khổ vì luôn nghĩ tới những chuyện đã qua rồi. có lẽ vậy chăng??? nhưng nếu mình biết rút ra từ qua khứ những điều hay ho thì cũng đâu có sao.
    hôm nay mình bị la nhiều quá, làm không tập trung gì cả. Đi làm mà sướng như thế này chắc mình mất phoọc mất....oa, cố lên
  2. rain_tear

    rain_tear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vừa thi xong, mình không ngờ lại nhanh chóng đến như vậy. Chẳng thấy trường nào lại banana như vậy. Sáng bắt con người ta có mặt 6.30 () Vậy mà đến 7.00 mới gọi vào phòng. Làm thủ tục xong mới có 7.10. Nhưng hài hước hơn cả là giám thị coi thi tuyên bố rằng 8.00 mới thi. Biết làm gì đây? Chậc, sáng đi thi quên chưa ăn sáng. Ra ăn tạm bát bún mọc vậy. Đang ăn nhìn thấy hàng net lại phải tạt vào. Gặp em trai định ngồi buôn dưa lê 5'' vậy mà tham ô mất 10'' vàng ngọc.
    7.50 quay lại phòng thi. Sao đông đúc thế này. Sao năm nay chúng nó bỏ thi ít thế nhỉ? Mọi năm tỷ lệ bỏ thi nhiều lắm (Đấy là nghe các bậc tiền bối nói như vậy chứ mình có thi đâu mà biết!)
    Thi xong cũng thấy lo lo nhưng fải có niềm tin chứ (anh captain bảo như vậy mà!). Chắc là đỗ thôi.
  3. rain_tear

    rain_tear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vừa thi xong, mình không ngờ lại nhanh chóng đến như vậy. Chẳng thấy trường nào lại banana như vậy. Sáng bắt con người ta có mặt 6.30 () Vậy mà đến 7.00 mới gọi vào phòng. Làm thủ tục xong mới có 7.10. Nhưng hài hước hơn cả là giám thị coi thi tuyên bố rằng 8.00 mới thi. Biết làm gì đây? Chậc, sáng đi thi quên chưa ăn sáng. Ra ăn tạm bát bún mọc vậy. Đang ăn nhìn thấy hàng net lại phải tạt vào. Gặp em trai định ngồi buôn dưa lê 5'' vậy mà tham ô mất 10'' vàng ngọc.
    7.50 quay lại phòng thi. Sao đông đúc thế này. Sao năm nay chúng nó bỏ thi ít thế nhỉ? Mọi năm tỷ lệ bỏ thi nhiều lắm (Đấy là nghe các bậc tiền bối nói như vậy chứ mình có thi đâu mà biết!)
    Thi xong cũng thấy lo lo nhưng fải có niềm tin chứ (anh captain bảo như vậy mà!). Chắc là đỗ thôi.
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tuần buồn như mọi ngày. Không có niềm vui mới, chỉ có những nỗi lo mới!
    Ngày mai sẽ ra sao?
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tuần buồn như mọi ngày. Không có niềm vui mới, chỉ có những nỗi lo mới!
    Ngày mai sẽ ra sao?
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi Ngocxit ah, phải có niềm tin chứ. Thi xong thì thôi, không suy nghĩ gì đến kỳ thi nữa. Bao giờ có kết quả thì tính sau. Chúc em thành công.
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi Ngocxit ah, phải có niềm tin chứ. Thi xong thì thôi, không suy nghĩ gì đến kỳ thi nữa. Bao giờ có kết quả thì tính sau. Chúc em thành công.
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Lại lọ mọ vào đây viết nhật kí rồi, thời tiết thế này làm mình sao buồnn thế không biết. Chán và chẳnn muốn làm gì cả, thật sự bây giờ mình không biết tình cảm của minh đang giành cho ai nữa,có lẽ là không ai cả, để rồi lại như hồi trước, cú thế lầm lũi 1 mình với những ước mong va kỉ niệm đã qua.
    Nó bảo ước vọng của mình quá cao xa, nhưng cũng chăng biết làm sao khi luôn co y nghĩ trong đầu minh la minh được sinh ra đã là 1 người kô giống như mọi người, như ban bè mình nữa.
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Lại lọ mọ vào đây viết nhật kí rồi, thời tiết thế này làm mình sao buồnn thế không biết. Chán và chẳnn muốn làm gì cả, thật sự bây giờ mình không biết tình cảm của minh đang giành cho ai nữa,có lẽ là không ai cả, để rồi lại như hồi trước, cú thế lầm lũi 1 mình với những ước mong va kỉ niệm đã qua.
    Nó bảo ước vọng của mình quá cao xa, nhưng cũng chăng biết làm sao khi luôn co y nghĩ trong đầu minh la minh được sinh ra đã là 1 người kô giống như mọi người, như ban bè mình nữa.
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , tệ quá ! Dạo này mọi việc thật quá tệ , cuộc sống đôi khi khó khăn đến nỗi nó làm mình bật khóc !!! Nhưng thôi , cố lên đi , đứng dậy và đi tiếp thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này