1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Và chúng ta đâu có nhất thiết là lúc nào cũng phải đi chung trên một con đường.
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 15/09/2005
  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã có con đường của bạn rồi,thì đến lúc tớ cũng có con đường của tớ chứ.

  3. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chứng kiến hai cô cãi nhau mà thấy ớn thật đấy, mà đây đâu phải là lần đầu, ko còn là tình trạng hiếm có của cuộc sống nữa, hình như đâu đâu cũng vậy, thành thị cũng thế, nông thôn cũng thế, người già cũng thế, người trẻ cũng thế, hình như ai cũng muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, trên đời này ta là số một, mong muốn ta là người tìm ra chân lý sau mỗi lần chiến nhau như thế.
    Tìm một cuộc sống yên lành, ở nơi đó con người dịu dàng với nhau hơn, đối xử tử tế với nhau hơn, người với người ít bon chen hơn, nhìn nhau với con mắt thiện cảm hơn mà khó quá, thật ko đơn giản để tìm thấy được nó. Con người đúng là khó hiểu, hình như chiến nhau càng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống hay sao ấy mà mọi người cứ thích nhẩy vào nhỉ, ra đường bây giờ thật là sợ, nhìn ai cũng bằng con mắt nghi ngờ, dò xét, đề phòng, đi đâu cũng chỉ lo nơm nớp bị lừa, bị biến thành con gà mái công nghiệp, hình như nó đã ăn quá sâu vào tất cả mọi người, bám chặt vào tâm lý của mọi nguời, vào cả một thế hệ dài trong xã hội.
    Mong ước được cuộc sống bình an sao mà khó quá, tìm cho mình một khoảng trời riêng cũng không phải là dễ, bởi vì dù sao ta vẫn cứ phải bon chen, cứ phải đấu đá để phục vụ cho chính lợi ích của bạn thân mình, chúng quy lại cũng chính là do lợi ích của mỗi cá nhân chưa đáp ứng được nên mới xảy ra điều đó, chung quy lại cũng chỉ vì lòng ích kỷ luôn tồn tại trong tính cách của mỗi người, lòng đố kỵ với bạn bè, với hàng xóm và ko biết đến bao giờ con người mới thoát khỏi được điều đó
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bực mình, một ngày không ra làm sao................................................
    Em điên mất anh thân yêu ạh. Hôm nay thấy mình tự dưng cáu bẳn thật xấu. Mà nhiều ngày nay rùi em rất hay cáu bẳn, em ghét cái cảm giác mà em đang chịu đựng. Hic đã lâu không viết nhật ký thế mà hôm nay lại cui vào đây. Tối về chắc em lại lôi quyển nhật ký ra rùi than thở đủ thứ. Ôi em bực mình quá, giá lúc này em được leo lên cầu, hoặc ra bờ sông, hoặc đi chơi game thì thik..........................
    Ôi
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    ==> Bạn hiền thân mến ! Như thế này có gọi là sì pem ko hả bạn yêu ? Xấu mặt tớ quá đi !!!
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Phù phiếm, thế là hết, chia tay.
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hik...bạn hiền làm gì mà vừa lên làm sếp đã nhắc nhở tớ thế ...tội lắm.
    Làm mod rồi không xì pam thì đừng phá hoại sự nghiệp sì pem của tớ mí cả bạn hiền nttminhcủa tớ chứ...hehhe

    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 17/09/2005
  8. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0


    Đúng thế đấy . Bạn cứ lo việc của bạn đê nhá , đừng có phá hoại sự nghiệp bất diệt của bọn tớ , bạn hiền nhờ ? Yêu bạn thế chứ lị ! Sáng nay trông bạn....innocent trong cái áo đấy , phết , tớ với chị T ngồi dưới mà....đau cả ruột vì ...buồn cười ! Chúc bạn một trung thu thật vui vẻ nha
  9. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    hihi, vui lém vui lém...bạn biết roài còn gì
    À quên THE SAME TO YOU nhé.Cái này mới là quan trọng...kinh đây! kinh đây ... hehe

    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 17/09/2005
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    21/9/05
    Trời đẹp quá ! Định ngủ nướng thế mà lại dậy đúng giờ ! Nạp năng lượng vào cái thấy khoẻ hẳn người lên. Tối hôm qua lúc ăn cơm mới nhớ ra hình như từ thứ 7 đến giờ mới ăn được hột cơm vào bụng ! Đến chết thật !
    Hôm qua 10hkém mới dậy ! Tất nhiên là nghỉ học luôn . Cả một ngày ở nhà , lâu lắm rồi mới có cái cảm giác....an nhàn đến thế . Ko biết giờ anh đã bớt mệt chưa ? Nhớ lại mình ngủ từ 5h chiều đến tận 10h sáng . Khủng hoảng đến thế là cùng ! Ngồi học bài tử tế một chút , có phải chính mình đã từng nói nếu có một động lực gần - gần hơn nữa thì mình sẽ học tốt hơn nhiều còn gì. Giờ ko phải đã có anh rồi sao ? Gắng một chút - vì anh !
    Nhớ anh thật ! Hôm qua mong anh mãi , nhưng mình cũng đoán chắc anh ko đến ! Uh , chuyện tình cảm thật khó nói trước ! Chẳng biết anh sẽ bên mình đến bao giờ ? Anh rất khó chịu khi mình vẽ ra cái cảnh , lúc nào em lấy chồng em sẽ mời anh or lúc nào lấy vợ fải nhớ mời em đấy nhé , anh bảo " Em ko thể nghĩ đến một kết cục tốt đẹp hơn được sao ? " Em xin lỗi , tình yêu đã lấy đi của em nhiều thứ quá , nên bây giờ em đâm ra hồ nghi mọi chuyện như thế này - nhớ câu thơ của LQV " Quen thất vọng tôi hồ nghi mọi chuyện " - anh bảo nếu mình nói lời chia tay với anh , anh sẽ đến đốt nhà mình , có chắc em sẽ nói lời chia tay trước ko anh ? Sao mình lại cứ nghĩ vớ vẩn như thế này nhỉ ? Hy vọng rằng anh ạh , tình yêu của anh đủ lớn để giữ anh bên em ! Tối nay anh có đến nhà em ko ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này