1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác không thật về mọi chuyện, cảm giác không vui về mọi thứ, cảm giác không hài lòng về một vài người, cảm giác tan vỡ của một miếng thuỷ tinh mong manh, cảm giác không còn muốn nói chuyện không muốn nhìn ai, cảm giác mệt mỏi khi cứ phải suy nghĩ về những chuyện đau đầu, cảm giác thất vọng tràn trể, cảm giác khó chịu , cảm giac...............................

    Hôm qua vừa được ĐẠI CA mua tặng hai quyển sách đang đọc CANH BUOM DO THAM, mong rằng tâm sẽ tĩnh lại hơn, mấy ngày hôm nay đi học bọn bạn không tin vào cái vẻ mặt của mình, chả sao........................ có cái gì là bền vững đâu.
    Mặc kệ
    Chán
  2. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    cảm giác không vui khi Ali không được thoải mái
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết là mình đang nghĩ gì nữa . Chợt thấy chán nản và thất vọng . Một mối quan hệ mới chỉ bắt đầu mà đã khiến mình cảm thấy mệt mỏi như thế này sao ? Hôm qua lượn lờ quanh phố với Bạn - tự nhiên thấy tủi thân . Anh đã từng hỏi mình một câu làm mình khó chịu vô cùng , anh hỏi mình coi Bạn hơn Anh àh ? Uh , đúng là có người yêu cũng như không . Người lúc nào cũng sẵn sàng ở bên mình , sẵn sàng đi lên tận Tràng Tiền chỉ để ăn 1 que kem cùng mình .....vẫn chỉ có Bạn . Bạn lúc nào cũng như thế với mình , nhưng mà , sao vẫn thấy buồn nhỉ ? Chắc tối nay Anh cũng ko đến đâu , anh còn công việc , còn cái computer của anh !!!!
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Không thất vọng gì cả.
    Bây giờ người đang thấy rất oải, ốm mà lị, ko mệt sao được, nhưng tinh thần thì phấn chấn . Tí nữa lại đi cổ vũ đá bóng cho bon con trai, hic, nhưng mà giọng thì lạc hết rồi ( tại hôm nọ ngồi nói chuyện với bác All4, tua lắm quá đến nỗi mà tối về ốm luôn).
    Không buồn gì cả, lâu rồi mới ốm, nhưng không giống những lần trước, không mềm lòng, không yếu đuối, giờ chỉ cần một niềm tin vững chắc là có thể tiến lên!!!!!!!!!!!! Ngày mai mới bắt đầu một việc, để xem thực sự nó có khó như mình nghĩ không? " trong c/s nhiều khi cứ phải thử, ko làm được viẹc này ta làm việc khác, rồi c/s sẽ mỉm cười với ta" ai đã nói với em thế nhỉ, có fải không hở All4?
  5. bocapxanh211

    bocapxanh211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Phù!
    Trật vật mãi rồi cũng đăng nhập được vào ttvnol, đọc qua một lượt bài mới của mọi người thấy vẫn nhưng con người ấy, cách viết bài ấy cảm giác thấy gần gũi, và được chia sẻ. Đâu đó vang lên giai điệu của bài hát Hôm qua khác, hôm nay khác .... kỷ niệm chợt ùa về nhắc lại trong ký ức của ta có một thời đã như thế.
    Hôm nay nghe tin quê mình lại bị bão, thiên nhiên sao cứ ác quá vậy. Miền quê nghèo nay lại nghèo hơn, cứ phải chống trọi mãi với bão lũ thế này thì làm sao mà phát triển cho được. Gọi điện về nghe mẹ nói mọi người đang khẩn trương chuẩn bị để đón bão mà lòng thấy nhói đau quá, lần này bão sẽ dữ lắm, chắc sẽ thiệt hại nhiều. Chỉ mong sao ....
  6. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian hình như khá dài, hôm nay lại mới rảnh và online.... Hôm nay rảnh vì ko phải về nhà nấu cơm cho hai đứa em, tại vì giận tụi nó mà mình cho tụi nó ăn cơm bụi luôn, ăn thử mấy bữa cho biết tay. Sáng nào cũng phải lo dậy sớm đi chợ, cất giữ đồ ăn rồi mới đi học, trưa đi học về lại cặm cụi lo nấu nướng, đến 1h trưa mới xong và được nghỉ ngơi. Tối còn đi học, về lại lo giặt đồ rồi mới được nghỉ...Thật là ko có lúc nào mà rảnh.
    Hai hôm nay giận tụi nó quá, chẳng biết thương mình gì cả, chỉ có việc ăn và học mà cũng khiến mình phải lo thay nữa. La thì cáu lại với mình mới tức chứ. Mình chẳng muốn giận, nhưng mà ko thể dung túng mãi được. Sáng đang ngồi học, Tuấn nhắn tin hỏi sao 2 hôm nay chị buồn, chị giận em hả? Mình ko giận Tuấn, vì dù sao Tuấn ko phải em ruột mình, nên mình ko có quyền gì với em cả. Còn em mình, mình lo cho em hết sức mình mà em lại như vậy. Mình đã rất buồn, sao em ko thể hiểu cho chị? Chuyện tình cảm riêng tư ko được vui, chuyện học hành, chuyện chăm sóc cho em, vậy mà em lại khiến chị phải lo cho em về đủ thứ chuyện khác...Hay là tại tính mình hay lo, hay sốt ruột? Chắc cũng do mình thôi. Nhưng mình vẫn mong muốn em thật sự biết lo lắng cho tương lai hơn.
    Mình cũng lo chuyện bạn bè của em, vì tính em cũng cả nể nên ko muốn làm mất lòng ai. Chính vì vậy, nhiều cô bé thích em và xin số đt, rồi liên lạc suốt ngày, mình lo em sẽ bị phân tán học hành, nên đã la. Mình ko nên can thiệp vào chuyện riêng tư của em, nhưng mình muốn em hãy rõ ràng chuyện gì ra chuyện đó và đừng vì bạn bè mà ảnh hưởng tới sự nghiệp của em.
    Mình ko giận gì lâu, nhưng vì buồn nên vẫn im lặng với tụi nó. Thôi kệ....
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mưa to quá ! Chẳng muốn đến trường tẹo nào , nhưng hôm nay SN chị Quỳnh , còn quà của Liên nhờ mua nữa nên phải lếch thếch đi bộ đến trường . Ướt nhoét ! Đang định vào lớp mới gặm gói xôi nhưng đi gần đến D3 lại gặp Bạn , thế là vào quán ngồi cùng bạn luôn . Vào lớp thì thấy cô vào rồi , có nhõn 9 đứa , cộng với mình là 10 . Ko thấy chị Quỳnh đâu , hoá ra mãi đến 8h mới thấy bà ấy mò đến . Tưởng ko đến thì.... !!! Chị ấy như trẻ con lúc được nhận quà . Chị ấy bảo thích cái thiếp mình viết . Uh ! Mình thật sự quý chị Quỳnh , thích chuyện tình yêu trong sáng của chị ấy và anh Uy , chắc mình chẳng bao giờ có được một tình yêu như vậy , đơn giản bởi những suy nghĩ của mình đã ko còn trong sáng như thế nữa ..........
    Học mệt và buồn ngủ ko chịu được , mình ko dám tin là mình có thể trụ trong lớp từ 7h15'' đến 11h !!!!!!
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày qua sống với Hoa, có 2 đưa em mình cũng thấy vui hơn nhiều. Trong 4 chị em có mình là đa sầu, đa cảm, hay buồn thôi. Như người ta nói thường con đầu hay lo, cho nên mình đã lo đủ thứ chuyện, lại khó tính nữa. Hoa thì vô tư hơn nhiều, sống sao cũng được, Hoa cũng bảo với mình" bà sống khó tính quá làm sao tui ở với bà". Nhưng nói vậy chứ, mình khó tính nhưng ko khó chịu, nên có thể "chung sống hoà bình". Vả lại mình biết Hoa cũng rất hiểu và thương mình, mình sẽ ko làm cho Hoa giận. Tính Hoa lúc nào cũng cười vui vẻ, tính thì như vậy, song mình cũng biết Hoa cũng có rất nhiều tâm sự.
    Rồi Tuấn, tính em quá vô tư và hài hước, nhưng em sống cũng rất tình cảm. Lúc nào em cũng chọc cười người khác, tính em lại quá rộng rãi. Tất cả mọi việc ăn uống, giặt giũ mình đều làm cho em như em trai mình, chỉ vì mình cũng thấy thương em như em trai ruột của mình. Tất cả đều là sự vô tư, ko toan tính. Nhưng mình cũng ngại nếu ba em hiểu sai về mình. Vì ba em bảo khi nào về QNhơn thực tập và xin việc thì chú sẽ giúp. Mình chưa khi nào nghĩ tới chuyện đó, ba mẹ mình dư sức rồi. Chú làm trong cơ quan của tỉnh, với vị trí khá cao nên chú đã nói vậy. Ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên chú đã nói với mình như vậy, như là 1 lời hứa hẹn nếu cháu giúp chú chăm sóc em thì chú sẽ giúp cháu trong công việc. Mình ko muốn quỵ luỵ ai.....Tuấn cũng biết suy nghĩ và quan tâm tới mình. Như vậy là mình thấy vui rồi. Ở với em mà biết bao chuyện cười. Từ chuyện em bị gãy mất nửa cái răng cửa vì đã banh. Mỗi lần đang cười ha hả, lại bất chợt im lặng, ngậm miệng lại như sực nhớ ra là mình bị mẻ răng. Trông em lúc đó càng buồn cười hơn, cả nhà lại ko nhịn được cười. Từ giọng nói, đến điệu bộ cứ như mấy diễn viên hài trong Gala cười.
    Em mình cũng đã lớn, cũng biết suy nghĩ ,nhưng em lại chưa thực sự quyết tâm và cả quyết đoán nữa.
    Mình đừng buồn và đừng giận em mà làm ảnh hưởng đến 2 người đáng mến kia. Mình đang sống rất vui vẻ cơ mà, cái gì trong tay hãy giữ lấy, đừng để mất đi sẽ thấy hối tiếc.
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ặc....ặc.....mưa to gió lớn thế này mà lại phải đi học à? Zời ơi là zời đang định ra khỏi ghế để lên trường bây h mà trời nó lại mưa to hơn, thế mới đau. Đã vậy hôm nay lại học cả ngày, zời ơi, sáng ngày chưa ăn gì, trưa nay kiểu gì cũng chỉ đút cái bánh mì vào bụng - đói thê thảm cho coi, sao mà thứ 4 nào cũng thế này nhỉ? Hik, khổ quá! Ko quản trời mưa sang thăm anh Kilotu ốm đau thế nào thì gọi cửa mãi anh ấy ko trả lời - có lẽ anh ấy mệt quá, khổ ghê cơ! Thôi có lẽ chiều nay đi học về mình sang sau vậy, anh béo dễ thương vậy mà ốm thì ko biết bao h mới khỏi đây, thương anh ghê! Ôi ko muốn đi nhưng vẫn phải đi thôi ko thì cô giáo đạp cho vài phát bung mặt, hehe hôm nay mang cả cái balô to đoành đến lớp cho thằng bạn nó vác khoang gần 60 quyển truyện Jinđô cho mình, nghĩ đến thấy thích! Thui đi học cái đã, định pót bài cho nó hoành tráng nhưng ko có thời gian, hik, bai bai mọi người, see you again!
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    ọc ọc... Đang bơ vơ, lang thang ở Ga Phú THọ, chịu thật rồi, ko có ai ra đón mình thì làm sao nhỉ? còn đúng 3,2K trong túi, vào quán net 1 lúc chắc chỉ còn 0,2K thôi, ho`ho`....
    May là lúc trên tàu đói qúa đã ăn rất nhiều ( 2 hộp mì+ 1 quả trứng vịt lộn), mà ăn thế chỉ để chống đói thôi chứ no thế quái nào được, vậy mà lúc mình ăn đến họp mì thứ 2 mọi người đã tròn xoe mắt ra nhìn và cười, chẳng lẽ họ chưa thấy đứa con gái nào ăn như thế à? hic hic, tội nghiệp mình quá, vẫn đói mà, nhưng hết xiền rồi, để cái status " help me!!!" mà ko thấy ai đến cứu mình cả. Chắc chết ở đây luôn roài!!!!!!!!!!!!!!!
    Gọi điện về nhà thì người nhà lại đi đón mình ở ga Vũ Ẻn, thếcó chết không cơ chứ? Bao giờ mới ra đây?????
    thôi, out luôn, sợ ngồi thêm tí nữa---> không có tiền mà trả tiền net thì ở lại đây luôn là xong chuyện.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này