1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Ặc,em ăn khoẻ thì anh biết rồi,khổ thân,bây giờ về nhà = cách nào đây?
    Thế ngày mai không đi offline cùng box được à?
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hic trông quán, vừa mệt, vừa buồn ngủ, vừa bức xúc khó chịu, thế là đuổi hết khách, đi về thôi.
    Chán.
    Mệt.
    Hic
  3. hiddeneyes

    hiddeneyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai, đúng là cần một sự khởi đầu mới. Bao lần như thế... Giờ, nghe giọng chị Dế thật dễ thương, nhớ nhà kinh khủng khiếp. Thêm một ngụm coffee, mình biết vị đắng đang chuyển sang niềm dịu ngọt bất tận. Cảm ơn cuộc sống!
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường, ko, sẽ là bình thường nếu từ bây giờ đến tối ko có chuyện gì xảy ra.
    Thấy hơi trống rỗng.... 1 chút niềm vui không đủ để đầy ắp...
  5. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ko biết là ngày gì nữa.....Cũng lại buồn, trời SG âm u, mưa rồi lại tạnh, như tính cách của người SG chợt buồn chợt vui, chợt đến chợt đi.
    Khi bây giờ mình sống rất tích cực, ko còn thời gian mà hoang phí nữa. Nhưng trong lòng vẫn có những nỗi buồn vương vấn.
    Buồn vì đứa em trai mà mình yêu thương vẫn chưa chịu nghe mình, vì cái tính bướng bỉnh, bảo thủ của nó. Vẫn còn để những chuyện khác mà chưa thật sự tập trung vào việc học....Vì tương lai của em mà mình lo đến mất ăn, mất ngủ. Chỉ tại tính mình hay lo quá chăng?
    Buồn vì thương mẹ một mình ở nhà, rồi những khi hai chị em giận nhau mẹ lại buồn và lo lắng....
    Buồn vì anh, ko hiểu tại sao anh bỗng dưng im lặng?Vì giận hay hiểu lầm mình. Mình đã nhắn tin giải thích, gọi điện thì anh ko nghe. Vậy là sao? Cũng chỉ vì 1 buổi tối mình tắt máy, anh ko liên lạc được nên hiểu lầm mình chăng? Vì xa xôi quá nên đã khiến cho người ta dễ nghi ngờ nhau. Phải chăng anh đừng cố chấp quá thì mình đã đỡ buồn được 1việc.....
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vui bạn nhỉ.............sau khi sì pam ngất ngây ở trong lab.Bọn mình đã quyết định sang Chùa Láng tìm người thân.Hik,con bé đến lạ cứ lần nào có người đến tìm là nhất định phải không có nhà bằng được.Thế là FLAGON thẳng tiến....uh,đúng là lâu lắm rồi không lên FLAGON.Chẳng hiểu sao không khí nơi đây lúc nào cũng làm tớ thấy ấm áp.....một khuân viên nhỏ,bóng đèn trong gáo múc phở tạo cảm giác như ánh trăng,những bản nhạc ...vui và đặc biệt là không gian nói chuyện của riêng chúng mình.Bạn nói đúng, bọn mình hay lên đây nhiều nhất là với nhau.(hik).Nhưng cũng chính vì thế mà tớ quý nơi đây và chưa bao giờ tớ lại cảm nhận được điều đó như hôm qua.
    Àh chúc mừng bạn nha,anh T đã mở máy..điều đó có nghĩa là mọi sóng gió của anh ấy đã lắng.Yêu là mong cho người mình yêu hạnh phúc.Có phải chính bạn hay nói với tớ như vậy hay là tớ lại thuổng trong 1 cuốn sách nào đó nhỉ
    Chúc bạn luôn hạnh phúc.
    Mong ngày nào cũng là 1 ngày vui như hôm qua,Ha!!!
  7. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hihi , uh uh , lâu lắm tớ mới lại thấy...thích thế chứ ! Mỗi tội sáng nay tớ fải xoa dầu bỏng cả 2 tay vì....bạn 50 chết tiệt hôm qua làm tay tớ ( về mới thấy ) đau ko thể tả , hic ! But...vui ơi là vui nhì ? Công nhận lúc bọn mình post la liệt 1 đống bài tớ....sướng lắm . Một cảm giác rất Yo! Most . Hôm nay lên box lại thấy toàn bài mới , hehe , tiếp tục fát huy tinh thần hôm qua thoai !
    Tớ lại thấy nhớ Flagon rồi đây này , sao mà lại yêu cái quán đấy thế nhỉ ? Everything is so good , mỗi tội bọn mình fải về sớm quá . Mà anh Tâm đã về nhà rồi , terrible boy !
    Uh , tớ cũng thấy vui vì anh T , anh ấy mở máy rồi , chắc anh ấy cảm thấy ok hơn nên mới thế . Uhm....let see...
    Bạn yêu , chiều nay bạn về nhà rùi , huhu , 2 ngày tiếp theo với tớ chắc sẽ thật....kinh hoàng . Thôi ko sao , bạn về nhà vui vẻ , ăn ngon mặc đẹp , nhớ mang quà lên cho tớ , tớ sẽ cố gắng để sống vui , sống khoẻ , sống có ích trong 2 ngày vắng bạn sắp tới . Àh hôm nay là ngày đầu tiên cô Tân dạy lớp tớ đấy . Cũng được !
  8. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    11h30 mình đang ngon giấc thì cái thằng bạn chết tiệt gọi mình dậy nấu cơm cho chúng nó ăn, bực hết cả mình, đang phê phê cái bài hát Nostalgy và Io Che Non Vio quá đỉnh thì phải lật chăn dậy, quả này ông lại chết với chúng mày cho mà xem, đã thế sẽ cho chúng mày ăn toàn món luộc cho chừa cái tính hách dịch ấy đi.
    Vậy là lại cuối tuần mất rồi, thời gian nhanh thế ko biết, như vậy là sắp được chát với em gái rồi, sắp được chát với Còm rồi, thích thật đấy, tuần nào mình cũng mong đến ngày này để được nói chuyện với 2 người. Zưng mà ko biết sáng nay họ có nhớ tới mình ko đây, có bị hắt xì hơi ko nữa, lâu lâu cũng thấy nhớ quá đi, chẹp chẹp, giá như được gặp thì có phải thích quá đi ko?
    Nhưng mà thôi, khâu trước mắt là đi nấu cơm, bọn nó ăn xong rồi, mình mới có thể làm việc khác được, gớm, chiều chúng nó quá, chúng nó làm già ấy mà, chỉ có mỗi em gái và Còm là hiểu mình thôi, còn có chút gì đó quan tâm tới mình.
  9. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Điên thật ,bằng này tuổi đầu mà bị con ranh con nó lừa, hehe. Đã thế thì đừng có trách bố.
    " Đừng trách tao tại sao tao lại chở nên như thế, không phải thật lòng tao muốn yêu như vậy đâu, tự nhiên sao mày lại bỏ tao mà đi hả? " . Không tin là mình lại bị đá đau thế này, yêu em khác vậy hehe.
  10. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày ko online,1 lô lốc các bài trong nhật ký,,toàn những tâm sự,bức xúc trong ngày của mọi ng`....mà,ko hiểu sao,ng` ta lắm bức xúc thế ko biết đc,,,hik,mình,ngày xưa,cũng thế ..từ bỏ cái BKF đúng là 1 quyết định sáng suốt,,những lời có cánh của 1 số ng` trong đó,chỉ làm hư cảm xúc,suy nghĩ,tư duy tự lập của con ng`.==> toàn bọn dở hơi (ai đọc đc ,ráng chịu ).
    --------------
    Căn phòng tồi tàn,xập xệ ,bừa bộn nhất xóm,giờ lại là sáng sủa,gọn gàng,ngăn nắp nhất .Đảm bảo,ko có căn phòng thứ 2 như thế ở dưới này ...Chứng tỏ,bừa bộn ko phải là bản chất của chúng mình,mày nhỉ ...
    Thôi,chơi đã....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này