1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Online ,,gặp chị....
    1 ý nghĩ điên khùng hiện ra (thực ra ,ko hề điên )...
    hết ca,sẽ thực hiện....rủ cả mày đi....
    lục túi,xem còn $$$ ko đã,,ko có $$$,ko làm đc gì hết ....
    hik,,,thiếu rồi,,,lát đi vay .
  2. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch ko thành công,hik,từ suy nghĩ đến hành động là 1 khoảng cách xa .
    Suy nghĩ = khung xương
    Nhiệt tình = nội tạng
    Hành động = da thịt .
    Mà,thịt bao giờ cũng đắt hơn xương ...
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    1_0,Owen 43''
    1_1............45''
    Đá đấm chán thía.
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng cú giống cậu . Làm toi mất 200K mình đặt cược với thằng béo ở quán Cây Sy trong này . Thôi , tuần này mình húp cháo thay cơm vậy !
  5. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Anh Mạnh lại cá cược tiếp hả ?Giờ anh thua rồi , Có cần em gửi cháo ăn liền Vị Hương mà anh thích vào trong Nam không ?
  6. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Yêu mới đương điên thế chứ, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, tự nhiên nó bảo thích mình, giờ nó lại hỏi vì sao anh yêu em, chẳng lẽ lại nói thật là........Chán quá em ạh.
  7. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bực thật,nhắn cho cậu mấy hôm nay rồi mà chẳng thấy nhắn lại.Ko biết làm ăn bận bịu thế nào mà chẳng thèm ol nữa chứ,có bao nhiêu chuyện để nói,mà ko nói đc,ức chế ...
    Hôm qua bị cái quạt xén vào tay,tsb cái quạt ,đau chết ng`.
    May mà có (...) xuống ,,chỉ có trongvòng tay của (...) mới có đc cảm giác bình yêu ...
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    13/10/05
    Mấy hôm nay mình....buồn cười thật ! Chẳng biết ra làm sao nữa...Hôm nay Q bảo " Ko thể tin dược ! ". Uh , một đứa quen kiểu thích gì làm nấy như mình , có lẽ , dần dần , cũng phải biết sống có khuôn khổ , và có trách nhiệm một chút . Cũng ko đến nỗi nhàm chán lắm...Chỉ là hàng ngày đi tới trường , để ý đến học hành một chút , về nhà đúng giờ , ăn uống đúng giờ ....Cũng có khó lắm đâu ? Sao có những lúc mình thấy nó terrible thế nhỉ . Uh , mình chợt nhớ đến 1 câu chuyện mình đã từng đọc trên báo...Một đứa như mình...ko bao giờ thích 1 cuộc sống quá bình lặng , quá yên ổn , nó ko cho mình cái cảm giác mới lạ , mà mình lại thích phiêu diêu 1 chút , tự do tự tại...được làm theo ý mình . Hmm...xét cho cùng , có lẽ như vậy ko hẳn là đã tốt !
    Vậy mà cũng hết 1 tuần rồi , nhanh thật ! Mai lại là ngày nghỉ , àh , ngày nghỉ của mình thôi . Cứ nghĩ là tuần này sẽ lâu hết lắm cơ !
    Chỉ còn biết một chữ : MONG
  9. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi học " ui đói" hút thuốc lào vừa tỉnh người lại không đói còn gì bằng nữa !
    chưa về vẫn đói , vào quán game an bánh rán uống nước chè ,rồi.........lại thèm thuốc lào phải đi hút , cắm chuột ở quán , khi về con Cái Bang của mình ngẻo mất , ac , có thằng cừu sát mình. Con Thiếu Lâm còn đúng 3 giọt máu đào , về thành gâp , vẫn còn may .
    Tìm thằng kia giết nó trả thù , mà ko tìm đươc .
    Đang tìm đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời bỗng nhiên đẹp lạ lùng , khung cảnh cứ như Tết nên có lẽ vì thế mà lòng cũng nao nao , ngồi trước bàn học mà thấy lửng lơ....
    Sau cơn mưa rào đêm qua , cái lạnh se se của mùa đông làm lòng mình như ấm hơn . Hôm nay được nghỉ học , lại cuối tuần nữa , thế này mà đi dạo sẽ tuyệt lắm , nhưng mà sao thấy ngại đi , hình như chẳng còn hứng thú , lãng mạn nữa .
    Bây giờ trời mưa cũng chỉ làm mình thấy dễ chịu hơn 1 chút , bật nhạc Trịnh ngồi thả hồn qua cửa sổ 1 lúc rồi lại bị kéo về thực tại với ngổn ngang bài vở , với cs...
    Mọi thứ vẫn vậy , đều đặn trôi đi nhưng hình như lòng nguời thì lại khác , đôi khi cảm thấy hình như ko còn bình yên .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này