1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Mình ốm hay sao ấy nhỉ?Mắt cứ trĩu xuống.Cảm giác nếu để 2 mí chạm nhau dù chỉ 1s thôi thì cũng đủ để chúng không bao giờ rời nhau được nữa.Mình đang bị quả báo đấy à..hik
    Có lẽ cũng là sự tò mò,mà có khi cũng chẳng phải.Nhưng mà sao mình lại nhắn tin được đến tận 2h với" con người ấy "nhỉ.Không không thể như thế được .Hay ít ra mình hy vọng không phải như thế.Bây giờ thì biết phải làm sao đây.Đời đúng là trớ trêu vô cùng tận.Xong cũng chẳng thêm được gì.Chỉ là suy nghĩ ngớ ngẩn
  2. Southlover

    Southlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Công việc cứ cuốn mình đi như thế, nhiều lúc nhìn lại cũng chẳng biết mình đang cố gắng vì cái gì nữa. Cảm giác chông chênh, cảm giác mình không thuộc về nơi này.
    Đã có lần sếp bảo với mình rằng em thông minh, nhưng đôi lúc em đừng tỏ ra là mình thông minh. Như thế có nghĩa là mình phải ngu ngu đi một tí, phải lúc nào cũng mở to con mắt ngơ ngác hỏi những cái mình thừa biết, phải thốt lên những câu hỏi ngây ngô và nhận được những câu trả lời ngớ ngẩn ư? Mình thèm vào như thế. Mình vẫn muốn là mình. Có thể đôi khi cao ngạo, có thể thẳng thắn không được lòng một số người nhưng nhất định không giả dối
  3. hiddeneyes

    hiddeneyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vẫn la? ngay? thu, gió vẫn lay lắt như thế, nắng vẫn nhẹ như thế ... Va? lòng ta laị thêm một lần hoang tàn... Chi? nghif ngay? mai la? một ngay? mơí. Va? hương hoa sưaf vẫn chưa thôi nồng nàn...
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    " Bố Q ốm nằm viện năm ngày mới ra viện hôm 11 mẹ phải nghỉ dạy để trông. Sợ con lo nên mẹ không điện. Đợt này mệt mỏi quá CG ạh. Tình hình của con dạo này thế nào?"
    Con đang lơ mơ ngủ thì bật dậy bởi tiếng chuông tin nhắn, đọc xong con bật khóc giữa căn phòng trọ , khóc thật lớn như bao nhiêu điều dồn nén bấy lâu giờ bật tung vỡ oà ra. Một mình giữa căn nhà mọi khi tưởng như quá chật chội với 6 đứa thì hôm nay như trở nên mênh mông hơn với một mình con.
    Đi học xa nhà chẳng giúp gì cho mẹ, thế mà khi bố ốm, một mình mẹ với bao nhiêu điều cần phải lo lắng, mẹ vẫn lo cho con. Vẫn sợ một tin nhắn của mẹ sẽ làm con không tập trung sẽ làm con suy nghĩ. Nhưng hôm nay đọc tin nhắn của mẹ con thấy tủi thân thế. Mẹ nhé từ giờ nhà có việc gì mẹ gọi ngay cho con nhé, tất nhiên con lo lắng rùi, nhưng có con bên cạnh vẫn hơn phải không mẹ. Hôm nay về nhà nhìn mẹ gầy quá, bà ngoại hôm nay cũng xót xa khi nói chuyện với mọi người về mẹ. Thế mà tháng trươcá bố cứ trêu mẹ là tăng cân rùi cẩn thận không di lọt cửa. Bố hay nhỉ mẹ nhỉ, nhưng lần này chắc bố thử mẹ tí thôi, con biết mà, để mẹ lo lắng chăm sóc cho bố một chút.Nhà mình lúc nào cũng thế, luôn tự hào vì không ai phải đi viện mấy khi. hì bây giờ cũng thế mẹ nhỉ, nhưng con lo lắm, sợ bố lại giống ông nội..............
    Mẹ nhé, từ giờ có gì mẹ gọi cho con ngay nhé, HN VT con chỉ ngồi 2 tiếng xe là về nhà ngay
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chết thật hôm nay thấy bạn available thì đằng ấy lại sign out. Hic có chuyện gì nhỉ, dạo này tớ cũng thấy đằng ấy hơi bị khác, nói chuyện với tớ hơi bị xa cách, tớ cũng không biết chính xác lý do của nó là gì. Chỉ tự dưng cảm thấy khó hiểu và hơi hẫng một chút. Lạ thật
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Trời trở lạnh rồi ! Trước khi ra khỏi nhà mình đã phải ngó nghiêng xem thiên hạ mặc thế nào rồi mới quyết định lấy 1 cái để khoác vào người . Lạ nhì , mình vẫn chọn một cái áo mỏng mùa hè ! Về nhà có một hôm rồi lại xuống HN ngay , uh , tối hôm ấy đi với bạn và anh G , ở 1 quán ngay giữa khu TH - NC đi qua ko biết bao nhiêu lần mà chẳng bao giờ để ý , thấy một cái áo sơ mi trắng - giống T quá ! Tự nhiên trông mặt mình khó coi thật , cũng thấy hơi ngại bạn và anh G...Chủ Nhật thi....ko tốt lắm nhưng cũng tạm ổn , xét cho cùng , thì làm gì có cái gì là hoàn hảo được đâu ! Rồi từ lúc thi xong đến tận đêm hôm qua....Chính xác là like two birds
    Đi đánh bóng mặt đường công nhận là....sướng thật ! Lang thang hết chỗ này đến chỗ khác , cảm giác tự do , thoải mái và....ngon !
    Chẳng biết sao hôm qua lại cảm thấy giận Q 1 lúc như thế , chỉ vì 1 cuộc hẹn ko thành , thấy Q ko coi mình ra gì cả , nhưng chỉ 1 lúc thôi , vì chính Q cũng đã nói , Q sống hơi vô tâm , đôi khi thành " vô cảm " với những người xung quanh mình !
    Vô tình nháy máy vào số Viettel của Q ( tưởng là của Q ) , và phát hiện ra 1 sự hiểu nhầm to bằng con....khủng long .....Muốn " chuộc tội " dưng mà bất thành
    Tối qua ngồi trên Flagon mà thấy lạnh đến mức rùng mình ! Hai đứa từ tầng 4 phải lọ mọ chui xuống tần 3 để....tránh rét ! Lại thấy mệt mỏi , thấy nhớ cái áo sơ mi trắng ! Dù biết rằng đó chỉ là thói quen thôi !
    Hôm qua về sớm , định rủ bạn đi ăn cái gì cho ấm người 1 chút , đi qua Mỹ Miều , thế là chui vào ăn cánh gà và chân gà luôn . Có msg ! Của một người mà mình ko bao giờ ngờ đến....Của áo sơ mi trắng ! Rồi anh gọi....Lúc nào cũng thế ! Mình ko thể hiểu mình muốn gì nữa , ko thể hiểu được !
    Chuẩn bị về thì ĐC phone , lại tiếp tục cuộc hành trình với ĐC ! ĐC là một người thế nào nhỉ ?Mình ko biết nữa , chỉ thấy có tình cảm quý mến ĐC - như một người anh trai, xen lẫn , thảng hoặc , là một cảm giác gì đó , ko biết nói thế nào mới đúng ! Đợi đến sáng nay bạn bảo vẫn chưa thấy tin nhắn của ĐC , hy vọng ĐC ổn ! Một ngày mới tốt lành ! Hôm nay chắc anh Tuấn về rùi
  7. gayeu

    gayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    lang thang một hồi rồi mình cũng vào đây, lạ thật, có lẽ cũng tại lâu rùi mình chưa viết NK và đã bỏ thói quen đó khi biết NK của mình bị đọc trộm,nhưng ko hiểu sao mình lại thích viết ở đây??!
    Vẫn những chuỗi ngày như thế, chán....Có ai đó đã khuyên mình nên chuyển chỗ làm, mình cũng muốn vậy, nhưng còn khoản nợ trong hợp đồng chưa đòi được, bỏ đi bây giờ áy náy quá...càng ngày càng nản.được khen nhưng mà áp lực thế này mình cũng chẳng ham
    Ngày nào cũng lo cho mình, cho em, mong sao đỡ được gánh nặng cho bố mẹ....
    Hôm nay Hn lạnh thật, Mình thích nhất thời tiết này, cũng là mùa sinh của mình, cuối thu, đầu đông,...giá như có anh, chắc mình sẽ bắt anh lượn khắp HN ....
    Nhớ anh quá GAT ạ. Cảm thấy thật có lỗi khi không muốn anh ra, không hiểu sao ko muốn anh gặp những người này...
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    "lâu lắm" hôm nay mới đến lớp, bọn nó thi nhau hỏi? làm sao thế? ốm à? sao nghỉ học nhiều vậy?.... tất cả những câu hỏi chỉ làm mình buồn thêm, mỗi thứ 2 đi học thể dục mình nói lắm là thế, nhí nhố là thế, vậy mà hôm nay im lặng, biết lắm chứ, cái cảm giác ấm ức, bực bội và...
    Mình không biết nữa, có thể mình không nên như thế, nhưng mình muốn tách ra, thế thôi. Đứng ngoài mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Mình không đủ kiên nhẫn nữa rồi. Ôi! giá như có ai nói với ta đấy chỉ là chuyện đùa thôi... giá như...
  9. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đưa bà về mà mình thấy thương bà quá.Hôm nào cũng vậy nếu cứ là mình đưa thì thế nào cũng chẳng gặp được cô.Bà cũng chẳng hề được biết chuyện của cô.
    Lạ thật...hình như cho đến tận bây giờ mình vẫn băn khoăn nghi hoặc không biết đó có phải là sự thật không???????????
    Nếu đó đúng là sự thật thì cho mình hỏi xem trên đời tình yêu là cái quái gì vậy
    Mình đã từng rất ngưỡng mộ cô chú.Cô và chú đã phải vượt qua bao nhiêu thử thách để đến với nhau.Cản trở của gia đình,những định kiến và hàng trăm thứ khác.....vậy mà cô chú đã vẫn trở thành vợ chồng.Ở nơi đất khách quê người ấy,được nương tựa vào nhau để sống chẳng phải đã là một điều hạnh phúc lắm sao.Mình đã tưởng rằng đó chính là sức mạnh của tình yêu(phần nhiều)và tình cảm của những người đồng hương xa xứ(phần ít thôi).Ai có ngờ đâu đó chỉ là 1 chút cảm giác cô quạnh,lạnh lẽo nơi quê người.Bột phát và nông nổi.Hay đó cũng được coi là lý thuyết vô tận của người lớn rằng"chuyện người lớn,trẻ con như cháu chưa hiểu được đâu"..Trẻ con.Chẳng nhẽ cả đời này mãi là trẻ con sao,bởi những chuyện hợp tan tan hợp kiểu đó cả đời mình không hiểu.À mà thực ra thì cũng không hẳn vậy.
    Hôm nọ ngồi nói chuyện với anh Giang.Anh ấy bảo.Người ta có thể đến với nhau rất nhanh,có thể yêu nhau rất nhanh vì một hay vài đặc điểm nào đó.Nhưng con người phần đông đều có xu hướng là tốt khoe,xấu che.Nên có thể yêu nhau đến với nhau là chuyện dễ,nhưng để thông cảm và chấp nhận nhau mới là việc khó.Có lẽ thế.....Không dưới 3người là con trai hẳn hoi đã nói với mình:thích,quý,mến...okie.Nhưng yêu thì phải là cả một quá trình!
    Nói đến thế thì chắc mình cũng phải hiểu trường hợp của cô chú mình thôi!
    Mà bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ...nghĩ
    Sống thật thoáng,nghĩ=0 xem nào

    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 26/10/2005
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay dậy muộn ! Đã hẹn 6h30''''vậy mà 7h20'''' mới....lồm cồm bò dậy trong khi 7h30'''' là cô vào lớp rùi ! Lao đến lớp như ma đuổi , nhưng may mà cũng ko sao ! Hic , bài ĐK2 của mình ko đạt , cô doạ ko cho thi nhưng mờ..phù...may quá , cô cho kiểm tra lại , thiếu 1 ý cuối nhưng chắc ko sao , 9h sáng mai có kết quả !
    Cả buổi chiều hôm qua lang thang trên xe bus ! Đi sang tận Gia Lâm , rồi qua Nhổn , đi qua những con đường hôm trước đi cùng Q , uh , hôm ấy buồn cười thật...
    Buổi sáng vào nhà Y , mục đích chủ yếu là để nói cho Y biết mình đã gặp Q trước khi Y nghe người khác kể lại , nghe trực tiếp từ mình vẫn tốt hơn ! Phản ứng của Y cũng ko nằm ngoài dự kiến của mình và Bạn đã " tập " , bó hand ! Ăn cơm trưa với 2 bố con nhà nó ( ) , ối zồi 2 bố con nó giận nhau ( làm mình và Bạn được cả đĩa sườn , sướng thế chứ ) .
    Tối anh Tuấn về ! May mà kịp " chỉnh sửa " lại cái tổ ấm !!! Định ko ăn cơm , thế mà rốt cuộc vẫn nấu nướng ( not much ) đàng hoàng lắm mới sợ chứ ! Có bao nhiêu là xoài và cóc mà chưa được nếm quả nào đây . Đời lắm chuyện !
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 26/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này