1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4bcity

    4bcity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới bạn cũ cơ hội để 3 đứa nối khố gặp nhau ,vô tình làm sao một nối khố sau mấy năm không gặp hội ngộ tại VT, ai bảo đi làm, sắp chồng con ko nghịch, không đùa, ra trường đi làm đứa nào cùng già người, trong đầu bắt đầu có sạn rồi, vô tư và vui đến thế được trở về thời đội nong hứng mưa đá, trèo mít, ăn trộm táo, đánh nhau. Nhanh quá chục năm rồi còn gì, cái xóm tỉnh uỷ cũ sao mà thân thương đến thế, tách tỉnh mỗi người một nơi, thế hệ bọn mình giờ bay nhảy khắp nơi rồi. Nhớ về thời 3 thiên thần của Sacli nhe D-L-D
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là thứ 5 - cả 5 tiết của Mr Nhất Thiên Tảo . Mình thì cứ chúi mũi vào quyển Điều kỳ diệu nhất , thỉnh thoảng vẫn bị thầy " giật " nhưng ....phù, lần nào cũng thoát cả ! Lạy Chúa tha tội cho con
    Hôm nay lớp vắng nhiều ghê , lạ nhất là chị Quỳnh cũng nghỉ , con Liên thì ko nói rồi , làm mình thấy hơi....trơ trọi , thôi , ngồi tán phét với Hiền sữa cũng vui , con bé dễ thương phết !
    Trút được cả 1 gánh nặng...sướng ! Hehe.....lại còn vơ được 1 cái account chùa cả 10 hours . Đẹp !
    Ngày hôm nay có vẻ trôi chảy
    Ờ , kể ra đời nhiều lúc thú vị ghê ? Cảm giác kinh hoàng hôm qua lúc bị 1 thằng follow , giờ mới thấy tầm quan trọng của CA ! CA ! ( bạn hiền đọc mà hỏi tớ CA là kí rì thì tớ giết - ký hiệu độc quyền made be SS + danie ) và cảm giác sung sướng khi mặc cả thành công với đồng chí xe ôm !
    Chẹp , hôm qua được cả 1 bữa no say tuý luý , hik , có 4 người mà chị làm như có cả .....40 người ( hơi quá ).
    Và thật hạnh phúc là lúc mình vào nhà thì.....anh Tuấn vẫn chưa về
    Cuộc đời vẫn thật Đẹp phải ko cưng ???
  3. gayeu

    gayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu thật sớm.....
    Tự cắm cho mình một lọ hoa 25 bông, 25 tuổi rồi đấy mình ạ....
    Cảm thấy có gì đó đang thay đổi....Mong rằng mình sẽ làm được những điều mong ước!
    Chúc Mừng SN 25
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Em ghét họ anh ạ, hôm qua có một người nói "yêu em", rồi lại nói: chỉ vì để muốn quên đi một người khác, mà muốn yêu và nhớ em. Hix, tội nghiệp em không? Em đâu có fải là vật thay thế, em là của anh rồi cơ mà, hic, em bực mình, tự nhiên nói linh tinh làm phiền em, cuối cùng chả giải quyết vấn đề gì cả.
  5. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sang thu, trời trở heo may. Qua đường Nguyễn Chí Thanh. Hương hoa sữa dịu dàng len nhè nhẹ trong gió thu lành lạnh, bỗng dưng mình cảm thấy nao nao. Lòng tự nhủ, khi xa nơi đây rồi, chắc là sẽ cảm thấy nhớ rất nhiều.
    Ở chỗ mình đang ở có rất nhiều quạ sinh sống. Đúng là điều lạ vô cùng, vì hồi ở bên nhà mình, chẳng mấy khi mình nhìn thấy quạ cả. Mà có nghĩ tới nó thì cũng chỉ toàn nghĩ tới nghĩa địa với đám ma mà thôi. Nói chung là toàn những thứ đen đủi cả . Giờ thì mình đã quen với mọi thứ rồi. Buổi tối đi chơi về, qua đoạn đường vắng vẻ, nghe tiếng quạ kêu, không còn thấy giật mình nữa. Và còn rất nhiều điều nữa. Khi chưa sang đây, mình cảm thấy lo lắng vì rất nhiều thứ. Nhưng sang bên này rồi, cảm thấy mọi thứ thật bình thường. Cũng chẳng hề có cảm giác đang ở một nơi mà cách nhà mình hơn 7 tiếng bay nữa. Hồi đầu mới sang đây, thật giật mình vì kiểu thời trang kì lạ của bọn trẻ Nhật Bản. Nhưng giờ thì, cái kiểu con trai mặc áo hồng áo tím, rồi thì đeo túi ngang vai ( có đứa còn chỉ khoác ở tay, kiểu như các bà các chị bên nhà mình hay khoác, trông rất nữ tính ấy), giờ nhìn mãi cũng thành quen mắt, cũng thấy hay hay. Nói chung là có nhiều thứ thay đổi. Mình chẳng biết nói sao nữa. Mình cũng định viết nhiều thứ nữa, nhưng mà tự dưng, ngòi bút, à quên, bàn phím lại chững lại. Thôi, để sau viết tiếp vậy.....
  6. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình lại cảm thấy buồn nhiều như thế nhỉ? Chắc mình biết rằng, đó là những kỉ niệm đẹp và trong sáng vô cùng. Và có lẽ, chẳng bao giờ trở lại nữa. Thấy nhớ, buồn và nuối tiếc.
    Đi qua con đường ngày xưa mình vẫn thường qua, hay chỉ là giống với con đường ngày xưa ấy. Giở lại cuốn sách ngày nào. ...Hay chỉ là cảm giác bất chợt, một chiều thu không có nắng, và gió thổi nhè nhẹ, và hương hoa sữa dịu dàng, thấy vừa lạ vừa quen, vừa xa xôi mà xiết bao gần gũi, giống như nỗi nhớ đang dâng đầy, `` tưởng như máu trong tim đông lại``(1). Như giữa bao bộn bề, tất bật của cuộc sống, bỗng chững lại và nhớ về những ngày đã qua. ...
    Trích Nhật kí một ngày thu không có nắng....
    (1) Nỗi nhớ( Phú Quang)
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi nhưng nếu đó đúng là bài "Nỗi nhớ "của Phú Quang thì là : Tưởng như máu trong tim đông đặc Bài nay nghe Thùy Dung / Ngọc Anh hát thì thôi rồi , đá cũng phải tan ra thành nước !
    Nỗi nhớ
    ( Phú Quang )
    Nỗi nhớ dâng đầy trong em.
    Gương mặt anh... nụ cười anh, vòng ngực ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đặc
    Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy....
    *
    Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách
    Mà sao? Mà sao? Em không thể tới bên anh?
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
    Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ....
    Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bề.
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Miên man trong nỗi đớn đau.
    Mà không thể.... ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể.... ra ngoài nỗi nhớ... đâu anh!
    Nghe nhạc Phú Quang mệt óc lắm, chỉ tại pác ac/dc tiêm nhiễm.
  8. xx_love_xx

    xx_love_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trời Hn bắt đầu trở mùa.Tôi cũng cảm thấy lạnh,lạnh ớn cả ngoài ra thịt và trong trái tim.Lại thêm 1 mùa đông nữa tôi lại sống cô đơn.Muốn yêu người nhưng người ko nghĩ đến ta ,biết làm sao đây,ko biết ở bên ấy nàng đã có người sưởi ấm trái tim mình chưa hay nàng vẫn còn mong mỏi vào 1 trái tim khác ấm áp hơn,bao dung hơn...có thể ngày ngày sưởi ấm trái tim.
    ôi cuộc đời đúng là 1 chuỗi rươt đuổi mà ko có ai biết là mình thắng hay thua trên con đường thời gian dài vô tận .
  9. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày, đột nhiên trời trở lạnh. Buổi chiều ngủ dậy, thấy mệt mỏi vô cùng. Cảm thấy nhớ nhà. Rồi thì bao nhiêu những chuyện buồn cứ sầm sập kéo đến. Cái đầu mình chẳng biết làm sao nữa. Cảm giác rất khó chịu. Mình rất ghét phải thừa nhận là nhiều lúc mình cảm thấy rất chán nản. Mình luôn cố gắng để không nghĩ như thế. Giá là cảm giác buồn thì lại là một chuyện. Nhưng khi mà thấy chán nản, mình thực tế chẳng thiết tha một thứ gì hết. Đúng là một cảm giác rất tồi tệ.
    Hi, cố gắng để không nghĩ tới nó nữa. Thế là mình nhảy xuống nhà, nấu nướng, rồi thì xem tivi. Mình có thể ngồi cả buổi để xem bao nhiêu là chương trình mà thực ra là không hiểu hết được tất cả. Nhưng mà mình biết có một ngày, mình sẽ có thể hiểu được. Mà mình vẫn còn bao nhiêu dự định cần phải thực hiện nữa cơ mà.
  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Đời!!!!hết hỏng xe lại đến hỏng điện thoại.Chẳng hiểu nổi dạo này mình làm chuyện gì thất đức mà bị phạt dữ thế.Cụ xuống mắng cho một trận"mày làm gì mà tắt máy suốt ngày thế hả".Con làm gì tắt máy suốt ngày nhỉ..
    Chán..tối xong" việc" lại cùng bạn đi hóng.Có ai đã từng tham gia đoàn xe cổ vũ nền thể thao nước nhà sau 1 trận toàn thắng chưa???Nếu câu trả lời là Roài thì mới hiểu được!....number "phê",bạn hiền nhỉ?Chỉ tiếc là đang vào thì gặp bị mấy bác cơ động dồn cho toé khói...hehe

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này