1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay được nghỉ ở nhà ! Thích thế ! Yêu cái chăn bông ấm áp
    Vậy là hết weekend thật rồi , cuối tuần này mình sẽ về nhà . Chị Hằng cưới mà , và cũng nhớ nhà nữa ! Nhớ bố mẹ , nhớ căn phòng thân thuộc , nhớ những bữa cơm gia đình và nhớ cả dây hoa tigôn trước ban công tầng 2 nữa .Mình nhớ Việt Trì !
    Hai hôm mình và Bạn đốt xăng ghê quá , dã man con ngan ! Lại còn gặp bao chuyện xúi quẩy . Nhưng có một việc thú vị ko thể tả được đó là một lần được hoà cùng không khí chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam . Dù 2 đứa ko trực tiếp xem ngoài Mỹ Đình nhưng đã cùng hoà vào dòng người sục sôi tinh thần " Việt Nam vô địch " ấy đi hết từ Cầu Giấy , sang Kim Mã , Nguyễn Thái Học , ra bờ Hồ , mấy vòng quanh Phố Huế và Bà Triệu , rồi vòng qua Nguyễn Du , sang Khâm Thiên , đi thẳng qua Lăng Bác , lên Hồ Tây , tiếc là vòng qua đường Hoàng Hoa Thám thì bị các anh cơ động ( ko biết có ) đẹp trai ( ko ) cắt mất , chán thía ko biết . Hai con bé nom hiền lành , ngoan ngoãn và ko hề có vẻ kích động thoát được ngon lành qua cửa ải , dưng mà cả đoàn đang đẹp bị tách làm đôi ra , chán thế ko bít ! Quay lại , lại gặp nhau , nhưng lại bị dồn.....Hic , đành kết thúc chuyến phiêu lưu , đầy ấn tượng về một buổi tối ! Chưa bao giờ thấy vui thế , bây giờ cái cổ họng của mình vẫn còn chịu ảnh hưởng ! Không chịu dừng lại trước bất kì 1 cái đèn đỏ nào ( trừ 1 chỗ ở ngã 7 Cửa Nam ) và kể cả đèn xanh , cũng dừng lại cổ động cho vui....Free.... Thích thật đấy ! Ai cũng nhìn....hehe....khổ , mà cũng có ai như mình và Bạn đâu , Bạn yêu nhể ? Cái cảm giác nhìn ai cũng vui , ai cũng mỉm cười , những va chạm , cũng chỉ cần một nụ cười , uh , ước gì ko phải chỉ trong một buổi tối ăn mừng chiến thắng như thế , ai cũng có thể mỉm cười và dễ dàng tha thứ cho nhau như thế nhỉ.....Ước mơ này thì chắc chắn mãi chỉ là mơ ước...!
    Buồn một nỗi chẳng có cái xe nào biển 19 , mãi mới có 1 bác K1 thì....cold khủng khiếp , 1 bác K3 ko cold mà cũng chẳng friendly , chỉ được cái đánh võng siêu đẳng . Toàn xe biển 29 , và 37 , cũng nhiều. Và rất cool
    Buồn cười nhì Bạn nhỉ , lúc mình tách ra đi sang 1 hướng khác ấy , đúng là chưa có kinh nghiệm bao giờ thật
    Bao giờ mới có 1 dịp như thế nữa nhỉ ?
  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới ol buổi tối để gặp cô.Cô bảo dạo này cháu già đi nhiều.Cả bề ngoài và cả tâm hồn.Có lẽ thế cô ạ.Dù sao thời điểm mà cô bế cháu trên tay mà vẫn đi bán được kẹo lạc mí cả thuốc lào 200d/1 gói đã xa xôi lắm rồi.Cô của cháu thì đã có chồng (thậm chí nhiều lúc cháu vẫn chưa tin được điều đó) còn cháu gái cô thì cũng đã đầu 2.....Chẳng phải già thì còn trẻ trung ở đâu nữa cô ơi.
    Đọc mấy dòng của cô tự nhiên cháu thấy thương cô lắm.Đúng là cuộc sống chẳng phải bao giờ cũng như người ta mong muốn phải không cô.Dù là giờ đây cô chú đã cùng ngồi để nhìn nhận vấn đề.Nhưng cháu cảm nhận được ở sâu trong đó là 1 sự miễn cưỡng ....Bất đồng quan điểm thường dẫn đến không hạnh phúc.Cháu biết cô đang không hạnh phúc.Nhưng cô ơi đôi khi hạnh phúc chính là những gì mình đang có và vẫn đang luôn không hài lòng với nó.Cháu tin rồi có một ngày cô và chú sẽ có thể thực sự hiểu và thông cảm cho nhau.
    Hôm qua nghe cô khuyên về chuyện tình cảm của cháu,Cháu cũng thấy nghĩ ngợi lắm cô ạ.Cháu biết lứa tuổi của cháu cô đã từng trải qua nên cháu tin cô rất hiểu hoàn cảnh mà cháu đang tự đặt mình vào.Hôm qua cháu cũng được một người bạn cho một lời khuyên về fact,về engine,về feeling cô ạ..Thực sự cháu đã hoàn toàn lung lay bởi lý thuyết của cô và của người ban ấy.Có lẽ cháu nên dừng lại vì cháu không đủ khả năng và cháu cần phải sống lý trí.Cuộc sống muôn màu và cháu chờ đợi vào tương lai
  3. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày nào nhỉ? Mình sẽ nhớ cái ngày này !
    Sáng sớm chưa gì đã bị đánh thức bởi tiếng pháo roài , mới 5 h sáng thì phải , 2 ngày hôm trước chưa ngủ được tẹo nào , tối qua thì bị làm cho ức đến tận cổ , ấm ức mãi mới chợp mắt được thì ôi thôi.... Mới nhắm mắt có 2 tiếng đồng hồ , nhìn cái mặt mình thật là thảm hại đấy , mắt sưng húp , nhắm tịt cả lại như bị dính keo con voi ý . Lại nằm chằn chọc , thỉnh thoảng giật mình đánh thót bởi tiếng pháo , Nhớ nhà nữa chứ , ôi chao cái mùi pháo làm mình sao mà nhớ , cứ ngỡ như sáng mùng 1 Tết vậy . Đúng là lễ hội có khác , sao mà bình minh sớm thế .
    Bật máy DT , Ặc , 1 hồi nhạc liên tục , lắm tin nhắn thía ko biết , Uh, hôm qua mình tắt máy sớm mà , Hic , những lời yêu thương ngọt ngào , những lời chúc mừng , những lời giận dỗi, trách cứ , những lời thanh minh..... Điên cái đầu mất , del hết cho xong !
    Nằm nướng thêm 1 lúc để nghĩ cho mình kế hoạch xả hơi ngày hôm nay , cũng thấy vui vui khi nghĩ sẽ đi xem phim, vừa rồi bận nên bao nhiêu fim hay chưa kịp xem, hôm nay mình sẽ enjoy cho thiệt đã . Hí hửng dậy chuẩn bị , đi gần đến cinema thì lại tít tít , bực nhỉ, quên ko tắt máy ! Đứa bạn thân alo gọi ra chát , Uh ,đành chiều nó vậy . Thế là online ! 10'' . 20'' . 30'' .... 1 tiếng , ko thấy con bạn yêu quái đâu cả , ko lẽ mạng bên đó bị lỗi , thế là chui vào đây , ngồi kể lể thế này , teo phải qua hỏi thằng em xem hôm nay là ngày con gì mới đuợc
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đi học rõ sớm, ngồi 3 tiết học ngoan ngoãn, các bạn cứ gọi là tròn xoe mắt mà nhìn hiện tượng lạ.
    Thằng Linh dở bảo: Mày nghỉ học là chuyện thường, mày đi học mới là chuyện lạ, rùi lại bảo, số buổi mày đi học đủ tiết, đúng giờ có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.... Khổ thế. Từ giờ quyết tâm đi học đầy đủ cho chúng nó xem, tất nhiên trừ phi hoàn cảnh xô đẩy ( mà cuộc đời nó hay xô đẩy mình lắm cơ)
    Tỉ dụ như việc mấy ông thầy dạy dỗ chán bỏ đời, điển hình là cái ông Toán cao cấp, khiến mình muốn đập đầu mà chết đi chứ không còn muốn nhìn thấy thầy nữa, làm bản chất của một đứa chuyên toán như mình bị thui chột, hic, nhưng mà fải tự học rồi, nên cũng chẳng thik đến lớp, đi vừa tốn xăng, đến lớp lại ức chế.
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cứ tưởng hôm qua có 1 vụ hoành tráng với T và V , ấy thế mà....Sao thế nhỉ ? Sao T nó vẫn hay như vậy nhỉ ? Để SN lần thứ 20 này lại thê thảm như vậy ? Àh ko , nói thê thảm chưa hẳn đã chính xác , chỉ là một niềm vui ko trọn vẹn . Làm sao mà trọn vẹn được nhỉ khi cả lúc ăn cơm nó cũng ko tập trung được mà lại ngồi nhắn tin và nháy máy cho V , tất nhiên là V nó tắt ngay đi rồi . Bọn mình hỏi là có chuyện gì mà nó cứ nói ậm ờ ! Vừa mới quay lại với nhau được hơn 1 tuần mà....1 năm...Mình thì nghĩ cả 2 đứa nó đã thay đổi nhiều lắm rồi , tình cảm mà làm sao được như ngày xưa nữa ?
    Bọn con trai....sao chúng nó lại đớn hèn đến như thế nhỉ ? Nghĩ đến Q , đến T đã là những thằng khốn nạn nhất rồi , giờ mới biết có thằng trình còn cao hơn cả chúng nó . Ôi , ghê người ! Sao thằng đấy nó lại còn..... Nhưng T cũng được đấy chứ ? Đã dám ném thẳng vào mặt nó và lũ bạn của nó những lời xứng đáng
    Hôm qua đi học Hiền Sữa tổng kết số buổi nghỉ để cảnh tỉnh dân tình , biết ngay mình đứng hàng Top mà , từ giờ ko dám nghỉ buổi thứ 3 nào nữa mất , hú vía
    Hôm nay học buổi cuối cùng của TV2 rùi.....
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lại thêm một ngày mưa....Ảnh hưởng của bão àh ? Uh , phải rồi . Hôm nay thứ 5 . Lại dậy muộn , đã hẹn đồng hồ lúc 6h10'' sao đến tận 7hkém15'' mình mới chui ra khỏi chăn nhỉ ?
    Vào lớp chậm 10'' , cũng ko sao ! Thầy Tảo thì ko căng thẳng nhưng cái cảnh vừa lom lom nhìn thầy vừa gặm xôi thì....cũng ko khá hơn là bao nhiêu! Thêm một chiến hữu cũng giống mình , cái khác nhau chỉ là cái ở...trên tay ( nó ăn bánh mỳ ! )
    Thầy lúc nào cũng thế , easy-going với nụ cười....móm mém . Mà các thầy cứ có nét gì giống nhau , thầy Biky thì khỏi nói rồi , chỉ có thầy Nhân là trường hợp đặc biệt ! Mà hôm nay chắc thầy Nhân là cái tên được thốt ra âu yếm nhất trên miệng của SV cả khoa , thầy " ra lệnh " được nghỉ nửa buổi để tiến hành họp khoa mà . Chắc vì vụ kỷ niệm mấy hôm nữa . Nghe cũng có vẻ hấp dẫn lắm nhưng mình thì chẳng hào hứng gì . Khác hẳn hồi cấp 3 , hoạt động nào mình cũng nhảy vào cho...khí thế chứ chẳng vừa . Thế lại lang thang lên lab , TTVN chậm quá , Giaidieu thì nghe hết 10 bản , hôm nay lại vớ được cái máy nó down trái phép Y!M về ( ) , các anh thư viện mà phát hiện được thì mình tèo , nhưng cái cảm giác vừa gõ phím cành cạch vừa...liếc kiểm tra cũng thật....thích !
    Bạn đi " tút " quả hair , chẹp , trông sẽ xinh ra nhiều lắm đây , ko biết bao giờ mới mò về đây cho mình "chiêm ngưỡng " ? . Hic , còn mình , chắc là phải chờ đến Tết !
    Tối qua online bên YM lâu lâu , chẳng ai online , trừ Bạn ! ( ) Lại còn vào cả room nữa , bó hand , mấy...năm ko vào lại room nào , giờ vào lại thấy....sờ sợ ( ) , chat với mấy bác Philippin và Ấn Độ . Buồn kười !
    Thứ 5 rồi , chỉ mai nữa là được về thôi . Chắc trưa mai mình đi tầu về , còn Bạn đi ô tô , uh , mong trời ko mưa
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cứ vào topic này thấy em SS tích cực thông báo 1 nàgy của em như thế nào . Thấy hôm nay em chuẩn bị về nhà ở Phú Thọ rồi . Làm anh cũng nao nao , nhưng đang ở tận SG thì làm sao mà về ngay nhà được cơ chứ ? Nhưng cứ cố gắng vậy , chỉ đến giáng sinh tháng sau là anh cũng ra ngoài đó rồi . Hờ , hờ , nhớ cái rét miền bắc quá ....
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Thế là thứ sáu rồi.........chỉ tối nay là được ăn cơm mẹ nấu.Lại là một tháng con mới về nhà phải không mẹ.Chỉ buồn cười lần trước con về,mẹ lại cứ tưởng con có....bf ở dưới này nên mới ở lại lâu thế.Không phải đâu mẹ ạ.Chỉ là tự nhiên con quen với cái cảm giác nằm nhà vào ngày chủ nhật.1 mình.1 chăn.chẳng suy nghĩ gì cả.
    Chắc cũng là tại Bạn đấy,bạn ạ.hik..Chính bạn đã làm tớ quen cảm giác đó.Dạo này Bạn cứ 2 tuần về 1 lần còn tớ lại 1 tháng về 1 lần .Chúng mình đổi chỗ cho nhau đấy à??Hồi xưa bạn chẳng hay bảo tớ về nhiều nữa đi.........
    Tuần sau phải học có 2 buổi.Vậy mà lại trúng vào thứ 2..Thật là đen đủi.hik....
  9. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Trời đang hửng nắng sau một cơn mưa nhẹ.Cuộc đời ta cũng thế có những lúc chỉ qua những cơn mưa nhẹ rồi sẽ hửng nắng.
    Mình lại sắp chuyển nhà.Có những lúc tưởng chừng như cứ nhắc đến chuyển nhà là mình sẽ phát điên lên mất (chả biết xuống HN học hay là đi tìm những miền đất mới Bạn nhẩy).Thế mà vẫn cứ phải chuyển.Chưa điên nhưng cũng ..sắp
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đại hạn của cậu đấy, đừng có đi đâu nhá. hì, ngày của cậu cũng liên quan đến những người bên cạnh cậu, vì thế tớ cũng sẽ hết sức giữ gìn cho mình.
    Chiều nay định nghỉ học nhưng gặp cậu, cậu mắng tớ. Uh, thực ra không phải chỉ vì cậu mắng mà tớ mới đi học đâu, tớ cũng không muốn nghỉ học mãi, nhưng đến lớp chán lắm. Uh, không đến lớp thì có hết chán được đâu? Cứ đi, mỗi ngày cố thêm một tí có lẽ sẽ được. Mình vẫn phải đi học, phải đến lớp 4 năm nữa cơ mà, ở cái nơi ấy, gặp những người đấy, và rồi biết đâu sẽ có ai đó ý nghĩa thì sao??? Và hôm nay tớ đã đi học ngoan, cậu nhỉ? Học cả ngày, tí nữa lại học, thứ 4 nào cũng thế!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này