1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    6/11
    Qua mất rùi, vì lười không muốn nói, hic, vẫn về nhà nhưng không làm điều gì dại dột, quyết không trêu vào tổ kiến lửa nữa. Đã hứa như đinh đóng cột và thêm một dòng ướt át đến khó tin, và tất nhiên mình cũng MAKENO luôn, vẫn thế chả sao. Sau một năm, mọi thứ đã không diễn ra như một năm về trước, H cũng chả phải chở mình đi lang thang và chui vào NHẤT QUÁN ngồi liên thiên về mọi thứ. Một năm và nhiều thứ thay đổi, có mỗi chuyện đó là không, cứ hư hư thực thực như một không gian ảo. Người ta chỉ có thể mơ một giấc, say nắng một tuần, cảm cúm một tháng , haha nhưng đôi khi cuộc sống lại có nhiều sự lạ.Chả sao, hehhehe không chịu được thì bỏ đê, chả dám đâu mà, nhưng mà biết đâu đấy. Giá mà gặp em MA trước thì đâu thế nhỉ, nghe mà.................. gớm nếu không thế thì thế nào, chả được đâu. Thôi..............Coi như của để dành, mà chắc gì....................................... cuời một cái cho vui. Àh lại đc bà T hấp biết rõ mười mươi mọi sự lại còn.................. định oanh tạc B40 chắc, em sợ ngất đi ấy chứ.
    Đợi năm nữa nhá, sang năm 21 khác với 20 và tất nhiên khác cả 17. 18 , 19 nhỉ. Lại nhố nhăng rùi. ẶC
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Lâu lắm rồi ko viết nhật ký online !!!!!
    Mẹ vừa về xong ! Tuần vừa rồi thích nhỉ ? Chỉ việc ăn ngon mặc đẹp , mỗi tội hơi mất tự do !
    Free roài , tí nữa phải đi chụp ảnh mới được , Bạn yêu nhể ?
    Mai thi rùi
  3. never_give_up_anything

    never_give_up_anything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một ca?m giác cô độc kinh khu?ng , lâ?n đâ?u tiên mi?nh ca?m thấy như vậy .Mi?nh thấy sợ tất ca? mọi nguơ?i , họ thật độc ác, gia? tạo . Có lef một mi?nh như thế na?y sef la? tốt hơn. Mi?nh đaf đi lang thang một mi?nh va? lúc đấy mi?nh ước gi? mi?nh có thê? biến kho?i thế gới na?y va? ko pha?i gặp nhưfng con ngươ?i đó nhưng đó chi? la? ưóc mơ đê? cuối cu?ng ta lại quay trơ? lại hiện tại . Đa?nh pha?i chấp nhận cuộc sống na?y chứ sao. Hafy la? chính mi?nh.
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu rồi lại có cái cảm giác....chơi vơi . Chơi vì cái gì thì cũng chẳng biết , hình như là hơi hụt hẫng , hơi mênh mang....Từ đầu tuần đến giờ mới phải học mỗi sáng thứ 3 , tuần nào cũng thế này thì thích nhỉ ? Hic , chắc tuần sau sẽ có thêm lịch học Tin , lại căng mắt ra thôi . Lâu lắm chẳng lên lab ngồi , account chắc nó mốc meo rồi . Dạo này lười đi lên trường lắm , nếu chỉ để lên lab online , mà hình như mình còn chưa nộp phạt vì tội trả sách muộn thì phải , hic !
    Trời lạnh rồi nhỉ ? Năm nay rét muộn , và chắc sẽ lạnh ghê lắm . Hôm qua đi SN anh T, chẳng thấy vui gì cả . Nếu ko muốn nói là ....boring , chỉ từ lúc cậu L đến thì mới thấy.....fun fun lên một tí . Có phải mình lúc nào cũng khó chịu với anh ấy ko nhỉ ? Chẳng biết nữa , trước khi ở cùng nhau thoải mái bao nhiêu thì bi giờ.... . Trời lạnh mà mọi người uống bia vẫn kinh thật , hic , thèm cái ko khí vui vẻ và thoải mái mà mình vẫn hay tạo ra được , ở đâu thì ok chứ đi SN anh T thì.... . Nghe bàn bên kia họ nhậu sao mà vui vẻ thía....
    Mấy hôm online suốt ở quán cạnh nhà , chẳng biết vì sao , đừng nói là vì cái trò pikachu mà một thời mình đã thấy boring khủng khiếp khi bạn online chỉ để chơi , hic .
    Lười chẳng muốn viết bài nhưng muốn viết một chút lên đây , để sau này đọc lại , có những lúc....hâm thế này .
    Hãy cứ sống như là gió....Thôi thì.....Tuỳ Phong .........
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bắt đầu bằng sự đen đủi, ko biết nó sẽ kết thúc bằng gì nữa?? hi`hi`, thứ tư......
    Hậu quả của việc đêm qua thức khuya là bây h đang díp hết cả mắt lại, mặc dù phải đi học bây giờ, hichic....
    Hôm nay béo nhà mình đi " chăm" thằng Đức bị tan nạn, hic, lại ganh tị rùi, sao béo cứ ở bên nó mãi....
    Hôm nay mình mua được một cái áo mới, áo mèo í, thik lắm, hi hi, vậy là tiền đã quay trở kại, và nó đã ra đi đúng chỗ.
    Hôm nay, mình sửa được cái tít tít rùi---> sẽ ko bực mình nữa...
    Hôm nay....
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hẹn chuông đồng hồ 6h , quái mà sao gần 6h30'' mới....lọ mọ gập chăn nhể ? Quái cái đồng hồ khỉ gió... . Tưởng đến lớp muộn ai dè đến mới chỉ có 4 mống toạ ở đấy !
    Học fun fun ! Thầy Tảo mà....đề tài muôn thở cho mình và con Liên ko....nín được cười ! Hôm nay đã chính thức bị thầy nhắc nhở...
    Chui lên lab , lâu lắm rồi ko lên , lúc gửi cặp thấy có 1 cái quen quen ....hình như của Bạn - ko chắc lắm.....Mò lên tầng 3 thì đúng cái mẹt của bạn thiệt , iêu thế chứ nị , cả ngày hôm qua ko gặp , nhớ nhớ là
    Thôi , đến mai là được về roài . Cố lên nào , heya ! heya !!!!!

  7. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời rét ghê anh nhỉ? Tay em lạnh cóng rồi nè, anh thấy ko? Nếu thấy sao ko sưởi ấm nó đi. Trời ơi, giờ này anh đang làm gì nhỉ? Nhớ anh quá đi mất.
    Sáng ngày ra, muốn thưởng thức một chút lạnh, vậy là đạp xe. Ko ngờ lại lạnh như thế anh ạ. Em lại chẳng đeo găng tay và khẩu trang gì chứ, hik, đau khổ. Em cứ thế đạp, thong dong, lâu lắm. Lạnh. Và em lại cho những dòng suy nghĩ miên man phát sinh. Lại cảm thấy là lạ, thấy hơi buồn, và cảm thấy có chút gì đó sợ......trong số đó có ánh mắt của các chị nhìn em....đúng em là người có lỗi mà....nhưng lại thấy thé nào á...
    Hôm nay em nhìn thấy nhiều hoa hồng vàng lắm anh ạ, rất nhiều. Chợt nghĩ anh ko thể tặng em được thì em tự tặng lấy cho mình.Đã dừng lại trước hàng hoa rồi đấy, vậy mà sau đó em lại đi, em sợ....em sẽ tự phản bội lại chính tình yêu của em...nên thôi.
    Em cứ muốn thong dong như vậy mãi, thấy gió tạt vào mặt mình, lạnh buốt, để cảm giác rằng mình đang tồn tại. Sao em cứ hay suy nghĩ mông lung thế này nhỉ.....chẳng thể nào tránh khỏi những lúc như thế này đúng không anh....chỉ muốn ở một mình, thừ mặt ra, lúc đó, nếu gió có cuốn em đi mất cũng chẳng sao cả....
    Ôi, tay em lạnh quá rồi, em ko viết nữa...chấm hết một trang nhật kí cho tình yêu....
  8. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang thấy lo lo. Máy tính mua về nhưng chưa load được phần mềm chạy nhạc. Chẳng nghe thấy gì cả. Mà về khoản máy tính thì mình mù dở.
    Lại thêm đau xót vì hăng hái mua đồ second hand nữa chứ. Càng nghĩ lại càng thấy rầu rĩ. Không biết có làm nên cơm cháo gì không.
    Sao mình lại dở hơi như vậy cơ chứ!
    Sao không mua hẳn máy mới cho rồi.
    Nghĩ nhiều, nẫu hết cả ruột.
    Cóc thèm nghĩ nữa.
  9. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    cố lên, tìm hiểu thì sẽ biết thôi mà, đừng nản
  10. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi nhỉ , đã lâu lắm rồi chưa viết bài trong box Phú Thọ . Lâu rồi nhỉ , lâu rồi mà chưa có ngày nào tràn đầy tiếng cười như hôm nay . Lâu rồi chưa có ngày nào thư giãn và ko phải lo lắng công việc cứ cuốn mình đến nơi nảo nơi nao . lâu rồi chưa được đi chơi quanh Hồ Gươm , toàn đi qua thôi . Chưa đến thăm bà ngoại , bạn thân của mình .
    Mẹ bảo : " Sao mày cứ đi suốt như vậy ? Cũng phải biết mẹ ko thích nói nhiều nhưng mẹ muốn mày ở nhà cho gần mẹ , thứ nữa là ở nhà cho béo , chứ đi suốt thì mày vẫn là cây tăm thôi " . Hic , mẹ ơi , thế đấy , cuối cùng mình lại vẫn cứ đi , cứ đi đến những nơi mới mẻ . Tuần này Hải Phòng , tuần sau lại Đà Nẵng , kế nữa là Yên bái . Cứ đi suốt như thế , rồi lại công việc cứ quấn mình mãi khắp mọi nơi . Nhiều lúc nghĩ bảo xin nghỉ việc mà trưởng phòng bảo " Cố làm đi em ! " . Lại làm việc tiếp , rồi lại xa gia đình ,xa con mèo cưng ở nhà .
    Ôi , sao số mình toàn cố ý hay vô tình làm đau đầu những người mà mình quý mến vậy . Hay là vì mình đã bị người ta hiểu lầm tình cảm của mình sao ? Mình luôn cố gắng phân biệt rõ ràng tình cảm mà Thực , anh Quang , Thắng .... dành cho mình . Mình hạnh phúc vì có những người bạn tuyệt vời như thế ? Cớ sao mà họ lại muốn dứt bỏ tình anh em dành cho mình đi ?
    Dạo này tóc dài hiền dịu rồi , đang định cắt tóc thì mẹ bảo ko nên cắt . Nghe lời mẹ , ko cắt vậy . Mặc dầu mỗi lần bước vào nhà tắm , thấy lọ TAFT của anh trai mình mà nóng nảy thật . Như nếu mình đang ở hè vừa rồi , mình đã vuốt keo lên tóc, lúc thì vuốt ngược tóc lên đằng sau , lúc làm đầu nhím rồi lại đầu chôm chôm . Rồi lại lấy trộm quần áo của anh trai mình mặc . Đi đường ối người nhầm mình là con trai thứ thiệt . Giờ đây lạii phải quay lại thời hiền dịu mất rồi . Mặc dù mình rất thích mùa đông nhưng lại mong mùa hè đến , để lại được cắt tóc , lại được để tóc tém giữa trưa hè , lại cải trang thành con trai đi lượ lờ đường phố HN ....
    Lần trước ngồi uống nước với anh linh_kotex , mình đã nói răng đã lâu rồi , box PT lại ko ọp ẹp nữa , lại nhớ những lần ọp ẹp với box PT , lần nào cũng được hoan nghênh nhiệt liệt mỗi khi mình đến , lần nào ọp , mình chưa kịp giới thiệu bản thân , mà các anh chị , các bạn trong box PT đã nói trước mình rồi " Chào em nhin_gi_ma_nhin ! " . Dù có thể mình còn chưa kịp gặp mặt tất cả các anh chị trong box , mà các anh chị đã biết mình như thể đã gặp mình lâu rồi . Xúc động thật !
    20/11 năm nay mình lại lỡ chuyến viếng thăm thầy cô rồi . Hic hic ...
    Rồi , đói quá ... Chưa ăn trưa nữa ... Về nhà thôi ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này