1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Có một người đã từng giống mình và hiện tại đang giống em trai mình thế. Luôn có một suy nghĩ muốn học, muốn thành tài, đó là điều rất tốt. Nhưng không hiểu sao mỗi khi ngồi vào bàn học là tâm trí lại để đâu đâu. Hình như mình cảm nhận thấy chúng ta không học được vì mất căn bản, vì thế mà chán nản và học không được. Hoặc có người chủ quan, hoặc suy nghĩ nhiều cái ...vớ vẩn quá. Không biết em đang ở trong tình trạng nào???
    Em trai mình nữa, mình rất lo cho em, nhưng tinh thần có vẻ yếu nên không thể ngồi học miệt mài được. Cần phải có ý chí quyết tâm hơn, nói không thì ai nói cũng được, quan trọng là có làm được hay không. Mình đã nói nhiều với em, nhưng "bụt chùa nhà không thiêng thì phải" nên chẳng có tác dụng lắm. Nhưng mình luôn hy vọng thời gian sẽ giúp em trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn, lo học hành phấn đấu cho tương lai...
    Làm sao để thực hiện được, làm sao để mình có thể học hành tập trung hơn? Hãy để cho sự ham muốn được thành công, được là người thành đạt trong tương lai thôi thức mình thì mình sẽ làm được, và mình phải luôn tự nhắc nhở mình hàng ngày, chứ hôm trước hôm sau lại quên thì đâu cũng vào đấy cả.
    Em phải quyết tâm hơn nữa, ngồi vào bàn học, tìm lấy trong môn học đó ít nhất là một điều gì thú vị để mình ham thích nó, nghiên cứu nó. Cố gắng lên em nhé. 9 ngày nữa sẽ đủ nếu em thực sự quyết tâm, toàn tâm toàn ý, học từ cơ bản để lấy gốc rồi sẽ học được hết. Chúc em thành công.
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lại mới vào diễn đàn để "thả hồn" tâm sự. Nhưng nhiều tâm sự quá nên chẳng biết "trút" gì nữa.
    SG hầu như cũng mưa đúng giờ, cứ tầm 5h30 trở đi là mưa, mà mình luôn luôn tới trường trước 5h30 nên ...cũng may quá.
    Mưa SG thật lạ, nhưng vậy cũng hay, mình đã biết mà lường trước, ào ào rồi lại tạnh ngay. Mưa lạnh, chỉ mong có món bàng xèo miền Trung nhâm nháp, mong có chuối chiên, khoai lang chiên, những món chè nóng: chè khoai môn, chè trôi nước, chè chuối, chè bắp....ăn ngon hết sẩy, nhưng mà....một nỗi lo sợ ( không hề mơ hồ chút nào) , lo sợ ngày mai cả đống quần áo kia chui vào vali, lại đi sắm quần áo Thái ( dành cho khổ người mập...)
    Ở SG thì chán cái cảnh kẹt xe, khói bụi....Nhưng xa rồi lại nhớ biết bao.
    Mấy hôm nay mẹ vào, nhưng không dám dẫn mẹ đi ăn những món ngon, vì cả 2 mẹ con đều sợ..mập. Có mẹ ở đây luôn thì đỡ biết mấy, mẹ lại sắp về rồi. Thấy thương mẹ biết bao, mẹ luôn luôn phải lo lắng, suy nghĩ ...Chẳng biết bao giờ mẹ mới hết lo....Có lẽ phải đợi đến khi con cái thành tài cả.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nghe bài này về đêm này , và tự dưng thấy bé giống em gái trong bài hát này .
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5ECA7/
    Em là ai, là hoa là hương là nắng mai.
    Là son là tươi là áo mới thơm vô cùng.
    Có chăng em là xuân.
    Là xanh là non là cánh măng.
    Là trôi đầy vơi là mây trắng bay về quanh.
    Đời thêm em sáng chói.
    Thêm những giấc mơ vui.
    Đời cần em thêm nhan sắc thêm sức xuân cho nhân gian mừng.
    Ơi em của tôi ơi.
    Bước ra xuân tươi.
    Nắng mới đến với em hồng thêm nhé đôi môi.
    Ơi em của tôi ơi.
    Tiếng ca buông lơi.
    Lời ca bay vào phố đông rồi tiếng em sẽ hòa tan vào ngày mới.
    Em là ai.
    Là vui triền miên là tiếng ca.
    Là êm là nhung là gấm vóc trôi trong đời.
    Có khi em là mơ.
    Là đêm thần tiên là đêm trắng đêm tình nhân.
    Là yêu thương nối tiếp.
    Cho những trái tim son.
    Tìm về nhau trao hơi ấm trao mắt môi.
    Ríu rít tiếng cười.
    Ơi em của tôi ơi...
    Cũng giống như em khi vào SG những ngày tháng 7 vừa rồi . Đứng giữa đất trời SG và em cũng vui tươi hồn nhiên như vậy .
    Không hiểu em đang như thế nào trong những ngày mùa đông này ở ngoài HN nhỉ ? Chờ anh nhé ! Chỉ giáng sinh là anh ra ngoài đó thôi .
    K
  4. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của vubaotrung1 viết lúc 18:56 ngày 24/11/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đã hơn 1(0) lần mình nói điều này với bản thân nhưng chưa lần nào mình thực hiên được .
    Mình sẽ cố gắng học !
    Mình ko thể hiểu nổi bản thân nữa , mình là như vậy sao ? Ko có lý trí ? Mình đã bỏ chơi điện tử gần 1 tháng . Vậy mà mình vẫn chưa thể tập trung học được . Trước đây , một ngày chơi GB 8 -->10 h / ngày là chuyện bình thường . Và mình nghĩ đó là nguyên nhân mình ko chịu học .
    Nhưng bây giờ , thay vì ngồi chơi GB thì mình lại ngồi surf web cũng với một thời gian tương tự .
    Rất tiếc là ko . Có lẽ vấn đề này là ở bản thân mình thôi . Ko phải là mình ko muốn học . Nhưng cứ ngồi vào bàn học 5'''''''' là mình ko thể ngồi hơn được nữa khi cái ý nghĩ để lúc khác học cũng được luôn thường trực trong đầu .
    Đến ngày hôm nay thì chỉ còn 9 ngày nữa là mình sẽ thi học kỳ . Thật là ngắn ngủi cho việc cày lại kiến thức .Nhưng mình tin lầ mình đủ khả năng .
    Chỉ có điều mình ko dám chắc là mình sẽ làm thế , sẽ học thay vì ngồi hàng giờ trước cái PC . Học kỳ này mình đã miss môn đầu tiên ( môn bóng rổ ), và ko có gì dám chắc rằng điều đó ko xảy ra thêm 1 ( hay vài ) lần nữa .
    Mình ước có một người nào đó sẽ giúp mình . Chỉ cần một người cho mình niềm tin thì mình sẽ làm được tất cả ( mình đoán thế ) .
    Mà thực ra thì mình nhận thấy mình ko thể thực hiện được lời hứa với bản thân nhưng chưa thất hứa với người khác một lần nào .
    Ôi , giá mà .....
    Thôi ! Đi tắm cái đã . Tối nay mình sẽ học bài .
    Mình ko hứa nữa , vì mình biết là mình ko thể làm được . Nhưng mình sẽ cố gắng .
    --> nong_noi_02 <--
    http://www.rm-vn.com
    Ôi , chợt nhận ra mình vừa làm điều gì đó ngu ngốc .Mình đã gửi nhầm bài này cho ai đó hoặc là một topic khác .
    Thật là hết biết .
    -----------------------------------------------------------------------------
    Quyết tâm học, xong rồi, không thể nào tập trung học được. Mình cũng từng như vậy. Vì cái ý nghĩ, một lát nữa rồi đâu sẽ vào đấy. Cuối cùng, chẳng làm được trò trống gì cả. Cách giải quyết là như thế này: Thay vì bảo tí nữa sẽ làm, bây giờ sẽ bắt đầu luôn.
    Rồi thì mình cũng có một người bạn như vậy. Bảo là sẽ quyết tâm. Nhưng rồi, được một chút thì đã nản chí. Thực sự, mình cảm thấy thất vọng rất nhiều. Bởi vậy mà mình khó có cảm giác tin tưởng để có thể gửi gắm cho người ấy tất cả những điều mình suy nghĩ trong lòng.
    Có thể hơi tự mãn một chút, nhưng mình biết, mình không phải là con người kém ý chí. Bởi mọi thứ đến với mình thường không dễ dàng cho lắm. Thế nên, nói thực, mình cảm thấy ghét những người con trai không có ý chí. Nếu con trai không có ý chí thì làm sao mình có thể tin tưởng, rồi thì trong tương lai, có thể trao gửi cuộc đời mình cho họ.
  5. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, tự dưng, mình hay cảm thấy nhớ nhà.
    thấy lâu ơi là lâu mới có thể gặp mặt mọi người trong gia đình.
    Buổi trưa ngủ, thường là mơ những điều vớ vẩn. thấy hơi buồn buồn.
    Không thể tưởng tưởng là có những lúc mình lại trở nên buồn vì nhớ nhà như thế này. Mà bà chị hồi trước bảo sẽ ngày nào cũng gửi email, thế mà giờ mất mặt. chẳng thấy viết gì cả.
    Giờ cảm thấy hơi trống vắng. Thế là lại muốn ăn cái gì đó. Kết cục là mình đã hơi béo lên.
    Cứ lúc nào buồn mà cũng ngồi ăn thì chẳng mấy chốc, mình xung vào đội ngũ họ hàng của anh Trư mất.
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Đợi nhé người ơi , một ngày nước mắt sẽ rơi trên bờ vai nóng hổi , hai đứa mình gặp nhau .Kí ức ngọt ngào đâu dễ qua mau , em vẫn mãi là cô bé con thưở trước , còn anh bao nhiêu thời gian trôi qua rồi chẳng thể nào khác được , anh vẫn là anh của ngày xưa Teta +Gama = Krostavka
    Anh có tin rằng năm tháng biết yêu không ? (^_*) !
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Trời ơi cô Hoà ! . Sao lại....híc híc....botay.com ! May mà hôm nay cả khoa đều lên nhà A để tham dự buổi bảo vệ tiến sĩ của thầy cô nào cùng khoa thì phải nên sớm được bb cô chứ fải ngồi ngắm + nghe cô đến 11h thì chắc điên lên mất !!!
    Hôm qua về nhà muộn quá ! Mà đèn phòng anh Tuấn thì vẫn cứ sáng trưng làm mình.....ko dám lên . Cuối cùng vẫn mon men bò lên phòng được
    Uh , cuối cùng thì hôm qua đã gặp và nói được với Y rồi . Phản ứng của nó dễ chịu hơn mức mình tưởng tượng....Cứ tưởng nó phải ....
    Nhớ bạn quá thể đáng . Chán thật đấy !!!!
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xin lỗi mình vì đã ngồi muộn như thế này. Hôm nay thấy có niềm vui nho nhỏ, nên cứ muốn ngồi mãi đây, sợ về đến nhà nó bay đi mất. Niềm vui khi được chị yêu quý, hình như là nhiều hơn, cảm giác được gần chị hơn. Vui lắm, cười ngoác cả miệng ra rồi, không biết có rách không nữa Hôm nay là một ngày hơi mệt đúng không mình? Nhưng có điều gì đó cũng làm cho mình và ta gần nhau hơn, ta cảm thấy thế. Cảm thấy chúng ta sắp là một rồi, gắng lên tí nữa nhé. Cảm giác bình yên và hạnh phúc mà anh và chị mang lại thật sự chẳng bao giờ có thể quên. À, gặp được anh trai cũng rất là vui, mỗi tội mạng bên đó chán quá nên chẳng nói được với anh bao nhiêu. Với ai đó thì không biết nhưng với anh thì tin là niềm tin không đặt sai chỗ. Mình à, tối nay sẽ ngủ ngon lắm, vì nhiều niềm vui mà. Ta biết là ta có lỗi vì cứ ngồi đây chưa về trong khi cứ tự nhủ với mình là phải về sớm, nhưng mà nốt lần này thôi, ta hứa đấy. Mình đừng lo quá nhé. Ui trùi, có lẽ là hôm nay sẽ vui lấy sang mấy hôm khác nữa đây. Cảm ơn mình, cảm ơn anh, cảm ơn chị. Tình yêu và hạnh phúc luôn đi kèm với nhau. Ngọt ngào thật!
    I believe you''ll wait for me. I''ll grow up someday you''ll see. Saving all my kisses just for you, signed with forever true love. I love you so much.
    [​IMG]
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên mình thấy chán thế, chán tất cả mọi thứ, chán ghét cuộc sống này. Nó vẫn lờ đờ như một dòng sông lững lờ trôi. Ngày từng ngày qua vẫn thế. Còn bít ngày mai là gì đây.....
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Kêu chán mà cười toe toét được thế nài thì em cũng......thích chán
    Hôm nay mình được nghỉ ở nhà....nướng khét lẹt cả cái bed thân yêu
    Bạn bảo vào nhà mình mà chẳng thấy đâu nhỉ...Hic hic....
    Nhớ Bạn....Nhớ Anh....
    Và đang nghe Bên đời hiu quạnh - Anh Dũng hát aca cùng Ac&M hay dã man
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này