1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chán thiệt mà, thế mà không tin. Em hôm nay trốn học nghỉ ở nhà thử tài nấu nướng hả...Ôi thương cái bếp của của quá.....chắc cháy thui rùi hả.....
    Không thể tin được.....Em tài nội trợ thiệt. Giỏi như spam ý....
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ơ , ghét quá ! Làm mình cứ phải quote lại thế này....Mang tiếng chết ( ngại ghê ) ! Người ta bảo nướng bed chả hiểu mắt mũi thế lào mà nại dịch ra thành bếp . Bùn cười ghê ? Sát Thủ gì mờ mắt cận nòi ra
    Còn khoản nấu nướng của em thì....lúc nào anh thích em sẽ trổ tài cho mờ xem....Đảm bảo chất lượng I Zô 0001
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi quá. Một ngày lại trôi qua. Chả được cái gì chán quá..... Thui đi ngủ thui. Buồn quá.....
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mình hay online ghê....Chẳng viết bài nhiều , cũng chẳng chat chit gì...Online để chơi pikachu . Mình đơ thiệt rùi , hic !!!
    Chiều qua anh đến ! Lại trốn công ty qua nhà mình một chút . Ghét không chịu được
    Không biết cuối tuần này mẹ có xuống ko nhỉ ? Anh còn rủ về PT cùng anh....Có lẽ chút nữa mình phải gọi về nhà mất thôi !!!!
    Tay mình vẫn còn chưa hết tím vì lần tập bóng chuyền hôm thứ 2 , thế mà chút nữa lại phải tập rùi . Phát bóng thì ukie , sao mình tập chuyền mãi vẫn có lỗi thế nhỉ
    Cả sáng nay ngồi chúi mũi vào quyển Mùa lá rụng trong vườn của Ma Văn Kháng , đến lúc thầy bắt dịch một câu thì như....từ trên trời rơi xuống . May mà ko sao
    Mệt thật đấy , đói nữa
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ
    Đặng Vương Hưng
    Học quên để nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để cưng chiều đấy thôi.

    Học lẻ loi để có đôi
    Học ghen là để cho người thêm yêu.

    Em thì xa vắng bao nhiêu
    Tôi đành học cách nói điều vu vơ.

    Học sắc xảo để dại khờ
    Học già dặn để ngây thơ thuở nào.

    Tôi giờ còn lạo chiêm bao
    Cố trần tục để thanh tao kiếp người.

    Mải mê học khóc cho cười
    Quên hờ hững để cùng người đam mê./.​
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lại là thứ 7 àh ? Nhanh thế nhỉ....Tuần này vù một cái là hết . Sợ thật . Hôm qua xem bóng đá phê thế nhỉ....VN thắng rùi ! Văn Quyến bị thay ra sân làm mình hơi sad nhưng mờ ko sao , VN vẫn thắng mà
    Bạn vừa vào nhà mình xong....15mins , mặt bạn đỏ như gà chọi , quát tháo ầm ĩ.....nhưng dễ thương cực . Sẽ ko sao mà bạn , ko phải bạn yêu anh ấy vì anh ấy là chính anh ấy sao , tất nhiên cái tật ấy mà ko sửa được thì.... . Hờ hờ hờ.....mạnh mồm tí chứ nhỡ anh ấy của bạn mà đọc được mấy dòng này chắc ông ấy " tẩn chết cha " tớ luôn
    Nếu tình yêu lúc nào cũng bằng phẳng như mặt hồ thì đâu còn gì là hấp dẫn nữa fải ko cưng ?
    Tối nay mà về muộn thì vào nhà tớ nhé , anh Tuấn về rồi mà . Thích ko chịu được . Mà hình như Baby nhà tớ cũng ko về PT nữa thì phải . Yêu ghê !!!!
  7. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mình đã quyết định như vậy...Có đúng ko? Nhưng sao mình cảm thấy lo lo, dù rằng vẫn có một niềm tin vào cảm tính của mình.
    Không biết có chuyện gì bất trắc xảy ra ko? Cầu trời phù hộ cho mình được bình an trở về.... Lẽ ra mình phải vui mừng vì được đi chơi mới đúng chứ. Nhưng sao vậy nhỉ? Đi cũng thích, mà cũng lo...
    Thôi hồi sau sẽ rõ, hậu xét.
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dậy sớm định bụng lên mang trút hết những bực dọc những buồn chán suốt thời gian qua vào đây. Thế rùi chẳng hiểu vì lý do gì không viết được dòng nào. Phải chăng vì mình là một chiến binh dũng cảm, quen một mình, một gươm, một ngựa tự chống chọi lại với tất cả. Quen chịu đựng mọi thứ. Nhưng mình cũng chỉ là con người thôi.............................
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hôm qua em cho con bạn cùng phòng xem ảnh em ngày xưa, xem xong nó phát biểu. Ngày xưa nó cho em 10 thì giờ em chỉ được 3, ôi ngất. huhu chả lẽ thời gian nó tàn phá em thế cơ ah. hic
    Mỗi anh biết em từ xưa đến nay như thế nào nhỉ. Làm gì đến thế nhỉ
  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Sao chả thấy bác ấy nhắc nhở gì đến vụ " tẩn chết cha " bạn nhở....lại ngược lại mới...đau sờ cau chớ. Dõ dàng là bạn nói xấu người iu bác ấy cơ mà nhở.
    uh, cám ơn bạn nhìu...tớ bít chứ...mí lại tớ cũng nói với bạn bao nhiều lần roài cơ mà. Tớ ok ! Chỉ là lúc ấy tớ muốn khóc cơ vì tớ thấy mình vô dụng quá, cơ khổ là nhìn thấy mặt bạn tự nhiên lại nóng mặt kinh dị..Thế lào mà ló nại cứ toe toét thế kia...Vậy nên phải quát tí cho ...vui..Chớ làm gì có đoạn giẻ lau...bạn chỉ được cái ...điêu !
    Mí cả bạn phải thấy hạnh phúc vì bạn là người duy nhất được tớ chia sẻ chớ...kêu ca gì nữa...Cứ zầy từ sau là tớ cạch mặt bạn đấy .
    Hôm qua đội tuyển VN thua làm tớ buồn mất ....mấy giây. Sau nghĩ lại thấy thế cũng tốt.Dân đua đỡ phải đua. Mí lị đá như thế thì vấn đề thuộc về trình độ roài. Chẳng thể nào khác được. À mà bạn thích VQ à, Sao giờ tớ mới bít nhỉ. Tớ cũng thấy thích Ku đấy lắm . Giỏi ,mà trẻ con nhờ...hay hay !
    Hôm nay tớ dậy muộn..ốm hay sao ấy..thấy cổ đau đau..Thế là mùa đông giá rét đã tràn về...........!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này