1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    NGày hôm nay không có gì ý nghĩa cả ,lại thêm 1 ngày trong chuỗi ngày dày đặc những mịt mù .
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nắng nên thui. Rét quá. Mà mấy hôm nay SS trốn đi đâu thía. Nhớ dã man. Không thấy em sì pam...ttvnol trống vắng quá....
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Úi , em đơi em đơi . Có người nhớ mình có khác , hẳn lào cứ thấy....khó ở , nại còn nhớ dã man chứ......rùi ui...chít vì hạnh phúc thui , Dory ui hôm nay lại ko vào được Y!M àh ? Hum nay có vụ hay lắm , chán thía ko có cách nào contact với Dory
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đến lớp cũng ngồi bàn cuối, khuất sau cái cột, ko " được " nhìn thấy mặt thầy Ngủ trong lớp sướng vãi
    Trong con mắt của bọn cùng lớp thì mình trẻ con lắm hay sao ý, mình nói cái gì chúng nó cũng cười, thế mới lạ! Hehe, dạo này gặp được con bạn hợp phết, tất nhiên 2 đứa đều bết như nhau, nó làm mình trẻ con hơn, cười lắm hơn, mặc dù mình vốn là đưa nói lắm cười nhiều.
    Hôm nay có đứa bảo mình yêu đời mới sợ chứ , ờ thì đời nó chả yêu mình thì mình yêu nó, có sao đâu, nhể??? Mà cũng chả hỉu nữa, đến lớp cứ down down vậy đấy, ko thể sửa được. Ngây ngô 1 tí, ngu ngu 1 tí, hài 1 tí, hề hề, chúng nó sẽ nghĩ mình là đứa thể nào nhỉ? Thế nào cũng được, mình Ok tuốt! Chả đứa nào tin là mình sẽ phấn đấu kiếm cái bằng Giỏi nhỉ? uh, ai mà tin được cơ chứ, lúc nào cũng lười nhác hoài thì kiếm đâu ra? Nhưng mà mình phải tin, tin là mình làm được. Hi vọng, kì này qua tất cả các môn, để có điều kiện mà phấn đấu cho cái bằng giỏi treo lơ lửng ở kia! Cô đã nói: có những thứ ở dưới tầm của mày nhưng nếu không chịu với thì cũng không thể có!
    Yêu đời lạ! Mình sống tốt thì nhất định anh cũng sẽ sống tốt, mình tin là như thế! " làm thế nào để đi được đến cùng?" Mình yêu cuộc sống này vì thế mà mình yêu anh. Cố lên!!!!
  5. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    @S-S & Eva: Yêu lém đấy nhá!
    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 07/12/2005
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    .....Yêu CHỊ BĂC...anh L...hehehe, Yêu bạn hìn
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Xúc động vật !
    # Em cũng...rứa !!! Í ! ( )
    Love you all
  8. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Oái! Má ui, lộ sạch sẽ hàng rùi!
    Từ giờ xin thề ko nghe đài địch dụ dỗ nữa!
    Không có chị chị iem iem với nhà 2 kô nữa nhá!
    Không ăn 60 que kem Tràng Tiền vào lúc 10oC nữa nhá!
    P/S: Thế 2 kô có bít là vào hồi 17h30'' trên tuyến phố Hàng Khay có 1 vụ dượt đuổi của CSCĐ 113 với 1 xe mang biển số 19X YYYY ko đới nhể ?? Khiếp quá, đến cả Ông Giời cúng phải cay mắt!
  9. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    # Chị ui, không ăn 60 que thì ăn....70 que nhé.....
    Mờ dõ dàng nà bọn iem không hề rụ rỗ chị khai ra ...hàng nhé...hí hí hí...Vậy nên không "chị chị iem iem "thì chị chị em em chị iu nhể !!!!!
    # ,.....hik...thế ra là hôm đó mấy ...anh 113 đuổi theo xin chị kí chị em mình mà chị không cho....hik...thế mờ em không bít để bảo chị dừng lại xíu...lâu lém roài không gặp lại các anh. Nhìn mặt các anh chút roài lại phóng tiếp
  10. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vui và buồn lẫn lộn. Nhưng buồn nhiều hơn. Hôm qua khóc nhiều quá rồi. Khóc được bao lâu nhỉ? Có đến 2h ko nhỉ? Hình như gần là thế. Về đến nhà, thấy mình ốm nặng hơn. Đầu nặng hơn búa tạ, có cái gì đó nó cứ gõ ong ong trong đầu. Mệt lả. Sợ hãi. Ngủ 1 mạch 12h đồng hồ. Vì không dám nghĩ đến. Sợ mà. Thôi, cố lên. Có người cổ vũ mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này