1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0

    Bỗng dưng buồn mà khóc thôi, tâm trạng mình thất thường thế đấy.
    Sự thay đổi của Kami làm mình đau lòng, sự xa cách của Đức Phương và "trẻ con" làm mình thấy hụt hẫng, KHông còn thói quen bộc bạch lòng mình với Kami, không còn thói quen lo lắng cho ĐP và "trẻ con". Cuộc sống của mình thiếu vắng cái gì đó. Nhưng dù sao chúng nó yên ổn là mình cũng có thể yên lòng được rồi. Không phải gọi tới mình không chắc là chúng nó không sao cả, nhưng mình tin chúng nó biết cách vượt qua và hạnh phúc, thôi thì đành... Chúng nó đâu còn bé mà mình thì cũng có lớn mãi được đâu???
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    May mình thoát vụ ăn 60 cái kem này. Hì..hì....bà đỡ dạo nì thế nào. Còn đắt khách không...hì....hì....!
    -----------------------
    Úi, một ngày làm việc mệt nhọc thiệt, rã rời chân tay.....hu...hu.........
  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Chán nè.
    Spam nè.
    Thích ko nè? Ko!
    Bây h đi đâu nào? Ko biết.
    Bây h làm gì nào? Ko biết.
    Đập phá đi. Cho nó sướng. Nhưng cóc có cái gì đập phá. Tức.
    Mọi người bỏ đi đâu hết rồi á? Ghét!
    Ăn ngô nướng đê. Nhưng ăn 1 mình à? Buồn!
    Spam đê. Nhưng mà hết vốn. Tự nhiên thấy lòng mình còn kém hơn lòng lợn. Ặc... ặc... chán quá nói liên thiên rồi. Thôi, mày cút đi cho khuất mắt tao. Biến mau. Không thì ông đạp cho phát chết tươi bây h, xong thì máu bắn ra tung toé á, khéo lại còn nổ cả óc bắn phọt ra 1 cái. Kinh! Thôi, cho tao xin, đi đi, đi mau. Cút mau. Ô nhiễm quá!
  4. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    He he. Nâu nâu mới thấy bé lạc bước vô đây. D.E.P của người em yêu dùng xịn thế à?? .... Nhắc cái tinh thần spam bất diệt nhá. Cứ S lung tung cả. Nhìn thấy toàn Huong_be pót bài. Ngán quá
    @ _@ : Ổn rồi. Mất rồi thì thôi. Không tiếc làm gì cả. Ai cũng có lúc quên mà. Có điều nó chứa lắm tin nhắn, mỗi tin nhắn có một kỉ niệm thật vui. Ôi. Thôi, tự bảo mình không được tiếc rẻ. Konica.
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết mail cho 1 người mà rút cục cứ viết rồi lại xoá. Ko biết là vì sao nữa. Có lẽ đã lâu quá rồi không nói chuyện, có quá nhiều điều muốn nói mà lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Người ta bắt đầu lo cho cuộc sống riêng của người ta, chỉ buồn là dường như người ta quên mất mình nhanh thế? Thôi thì đành quay về với thế giới như chưa từng có vậy, cho nó đỡ buồn.
    @ Anh fox: Ơ, anh à, thế anh hay vào đây lắm hay sao mà lại hỏi bé như thế nhỉ? Được cái dép người yêu em nó hơi "dê" thôi, chứ nó chắc đến nỗi giữ được cả em cơ mà, thế mới chất anh ạ. Hehe, chắc động chạm đến nghề bê tông của anh hả
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ốm rùi ! Hic....Sáng ngày dậy họng đau rát , chết mất thôi . Mình nhớ rõ ràng là đã hẹn đồng hồ 6h30'' , tại sao tận 8hkem''20'' mới lồm cồm bò dậy nhỉ , tại sao thế nhỉ ?
    Trời lạnh ghê ! Tập bóng chuyền đỏ ửng hết cả tay . Hình như đúng 25/12 thi bóng chuyền thì phải ? Còn chuyến đi Hải Phòng với Sea Lovers ??? Hoãn chuyến đi hay là hoãn thi đây ? Hoãn thi thì mình tèo mà hoãn chuyến đi cũng ko được . Ko biết có cách nào xin chuyển lịch thi ko nhỉ , hy vọng có....
    Hôm qua ngồi ở Nhạc Tranh với bạn một lúc . Tiếc nhỉ bạn nhỉ , mình ko ở lại để xem họ chơi violon và guitar cổ điển được , hôm qua chủ nhật mà . Ngồi ngó nghiêng một lúc thấy cả ảnh của chị Giang Trang và anh TA trong đêm nhạc tưởng niệm cố nhạc sĩ TCS , vừa gặp cả 2 anh chị hôm kia- đi offline với box Nhạc Trịnh ở 8x
    Sao bi giờ mình mới biết ngồi ở bờ bên kia của hồ Ngọc Khánh cũng rất đẹp nhỉ ? Bình thường mình toàn ngồi phía trong nhìn ra.....hoá ra từ mặt hồ phía NCT nhìn vào bên trong PHT cũng rất đẹp.....như trong tranh vẽ vậy ! Mà mấy ông bà đi tập thể dục họ nhìn mình.......terrible thật , nhỉ bạn nhỉ ?
    Mờ sao hôm qua là ngày gì mà xui thế , đến nhà ai cũng ko gặp được . Bị hắt hủi dã man

  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mệt quá ! Ko còn hơi sức để trụ lại 2,5 tiết của Ms Huệ nữa . Sao mình lại đổ đốn thế này nhỉ
    Ui lâu lắm rùi hôm qua mới nhậu với đại ca , oài , đến khổ....Đang định xơ múi ông bạn vàng của đại ca , hăm hở lên đường , ai mờ biết người ta ko phải dân Sing Gồ cơ chứ . Mất hết cả hứng
    Dạo nì mình chăm ăn lẩu uống vodka ghê , hôm trước đi với hội Lẩu , từ trưa đến tối còn chả thèm ăn uống giề mà hình như lại uống được nhiều hơn . Khủng thế ! Mang tiếng 5 người má rốt cuộc chỉ có 3 anh em chiến đấu với nhau
    Hôm qua mình lấy máy của đại ca nháy cho T , vẫn là cái giọng ấy....
    Nhiều lúc mình thấy mình quá đáng , nhưng ko thể ko quá đáng với những người như thế , cũng có ý nghĩ , let it be , nhưng có thể let it be đến bao giờ ? Đến bao giờ ? Sao T ko bao giờ chịu suy nghĩ cho mình 1 chút nhỉ ???
    Chiều qua anh trai vào nhà mình chơi , cũng lâu lâu rùi mới gặp lại anh , phát hiện ra một bí mật nho nhỏ.... Bỏng ngô ngon thật đấy , anh nhờ ?
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Uống rượu vui thế. Ghen tị với em đấy..... Úi lại buồn ngủ rùi.....Thui đi ngủ thui, tối qua uống chè chả ngủ được.
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hư quá ! Chỉ spam là nhanh ! Anh có biết cả ngày hôm qua em ko spam bài nào ở box Phú Thọ nhà em ko mà anh lại vào đây phá em thế nì
    Sang JFC reply lại bài của em đi
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Xin được giấy chứng nhận của thầy Nhân rồi ! Hôm nay được nghỉ ở nhà nhưng vì đống giấy tờ còn trắng tinh nên phải lọ mọ đến trường , lúc đầu thầy còn phải lên lớp , mãi đến 11h mới gặp được thầy . Các thầy cô ở khoa mình được cái cũng dễ , ko làm khó cho sinh viên bao giờ . Mà hôm nọ nói chuyện với anh Quang , anh cũng biết thầy . Nhớ hồi nào ở Mai Lĩnh , có 1 thầy dậy bọn mình cứ luôn miệng ca ngợi thầy Nhân còn gì.....Mình cũng thấy rất quý thầy . Dường như trong con người thầy mình thấy được một nét phong cách Nga !
    Sáng nay lúc hỏi cô Phúc sao giọng mình nghe....sợ thế . Đem doạ trẻ con nghe có vẻ rất hợp lý . Chắc tại tối qua đứng ngoài trời lâu quá , từ trưa cho đến hơn 10h tối chứ ít ỏi gì....Gặp được anh , và giải quyết xong tất cả rồi . Mình ngủ ngon . Chấm dứt tất cả để lấy lại sự bình ổn trong tâm hồn . Một kết cục mình đã biết trước , uh , đã biết trước từ lâu .... . Chưa bao giờ mình tìm thấy được sự đồng cảm của anh , liệu có bao giờ anh thấy việc đi bộ từ nhà mình đến nhà anh ( chắc khoảng 10km ) là một việc romantic và rất thú vị ko , hay anh chỉ thấy nó stupidly crazy , chẳng bao giờ anh hiểu nổi mình.....cũng như mình , thấy cuộc sống của anh sao mà đơn điệu thế ....
    Uh thì chia tay.....Cuộc sống vẫn luôn rộng mở cho tất cả mọi người . Mình cũng có con đường riêng của mình cơ mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này