1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Anh xoá bài của em rùi còn đâu nữa mà xì pem. Xoá bài của em cũng sướng thật...hê..hê....
    Mà em đang ở thư viện trường em hả. Chỉ xì pem được nhưng không chát chít được hả ?
    Thiết kế chương trình ăn ốc vào thứ 6 đi nhanh lên không anh bim cho một cái bây giờ.....
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay mình suốt ngày đi chơi , hư thật !!! Chẳng hiểu Stone có nhớ hôm trước là ngày 14/12 - là ngày mình và Stone quen nhau ko nhỉ ? Hai năm rùi cơ àh...giờ nghĩ thì thấy nhanh thật . Hồi ý mình bé tẹo , chẳng biết gì cả . Ừ , ai chẳng có một thời ....chẳng biết gì
    Một năm về trước , đây là những ngày kinh khủng nhất của mình , Bạn còn sợ mình ko vượt qua được , nhưng mình đã sống , và sống ổn cho đến tận bây giờ , và sẽ cố gắng để sống tốt hơn nữa . Chẳng vui , cũng chẳng buồn , chỉ hơi xao xuyến một chút , dù sao thì cũng là kỷ niệm .
    Một năm trước , hôm qua , lần đầu tiên mình biết vị cay , còn hôm qua , mình ngồi ở Cuối Ngõ , thêm được cả vị Đắng nữa...Đắng và Cay - cũng rất cần cho cuộc sống phải ko ???
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Dạo này ít người viết Nhật Ký thế... . Mình cũng lười....nhiều lúc muốn viết cái gì đó , tử tế một chút...cũng chẳng đủ kiên nhẫn , chỉ thích choi pikachu và đi chơi thôi
    Hôm qua mình play truant , buổi đầu tiên mới láo chứ , uh cũng định đi học đấy , nhưng sờ vào quyển giáo trình....chẳng khác gì hồi cấp 3 , àh ko , cấp 2...
    Chiều qua lang thang với Bạn , lâu lâu hai đứa mới đi chơi cái kiểu ngày xưa . Yêu thế ko biết được ! Lòng vòng khắp HN , lại cái kiểu ngẫu hứng , lại cái kiểu nghêu ngao , lại cái kiểu và cách sống mình vẫn thích ......Cuộc sống ơi tôi mến yêu Người !!!! ( )
    Tối qua bắt anh Tâm gỡ len cho mình , hihihi , anh ấy gỡ điệu nghệ ghê , lại nhanh nữa . Mình sẽ đan cho mẹ một cái khăn , mình một cái nữa . Ơ , năm nay mình chưa đan cái khăn nào nhỉ ? Chẳng bù cho năm ngoái
    Có vẻ còn lâu mới hết lạnh ???
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lang thang hơi nhiều ở đây. Có lẽ mình vẫn thường là như thế. Cái tính vẫn chưa bỏ được. Không làm chủ được mình. Đành thế thôi. Lắm lúc mình nghĩ mình chẳng làm được chuyện gì nên hồn cả. Hôm nay thấy mệt, có lẽ là hôm qua thức khuya quá mà lại dậy rõ sớm. Chết tiệt, có được ông anh quý hoá, hứa xong vứt đấy, có lẽ V nói đúng, thằng nào xấu thì vẫn thế mà thôi. Mình hơi ngờ nghệch. À mà không kể ra mình cũng đâu có tin hẳn người ta, cũng như bình thường thôi mà. Không sao! Rồi, sắp thi rồi. Cố lên thôi. Nếu không thì sẽ chẳng được cái gì cả. Tâm trạng dạo này lại hơi lộn xộn. Đã có lúc thấy như là không còn yêu. Thi thoảng vẫn thế. Nhưng cầu mong là không sao cả. Tự nhiên lang thang vào đây. Nói liên thiên rồi. Kệ. Thi thoảng thả hồn mình tí. Thôi lát nữa về oánh một giấc rồi mai lên đài. Ôi xời, sao mà thấy tội lỗi quá. Mà bảo đi ăn mừng rút cục vẫn chưa thấy gì. Hehe, thôi quên phứt nó đi. Lắm lúc nghĩ đến nó chỉ thấy mình thêm tồi tệ. Mà hình ảnh kia, làn khói đấy sao cứ hằn sâu trong tâm trí mình thế? Nhiều khi chỉ nhìn thấy hình ảnh đấy là hình ảnh duy nhất thuộc về, hồi trước thì còn cả cái nụ cười toét miệng nữa, mà thôi. Liên thiên nữa có ngày ăn đạp. Cảm xúc thôi mà. Không ai cấm được hết. Chẳng có gì đảm bảo cho tương lai. Sợ. Lo. Cho chính mình không giữ được mình, vì mình vẫn luôn là đứa ham vui. Thôi thì mặc kệ, cái gì đến sẽ đến. Giáng sinh đến rồi đấy. Nhìn không khí thật vui vẻ, chỉ muốn cười ngoác ra một cách vui vẻ hoà với cái không khí ấy. Chợt muốn đến Tết quá. Là lạ. Thôi!
  5. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chẳng có hứng ngồi gõ bàn phím gì cả.
    Dạo này có nhiều chuyện bực mình, phải nghĩ ngợi quá đi mất.
    Được cái, đến hôm sau, hôm sau nữa, lại vui trở lại.
    Sang năm mới rồi, nhất định không nghĩ ngợi linh tinh nữa.
    ganbatte.
    À, viết xong, lại sực nhớ, hôm qua, vừa làm một chuyện dại dột.
    Bảo tối nay phải giải quyết xong, ai ngờ, bận xem ti vi quên khuấy mất.
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Mình điên mất! Khùng lên mất! Nuốt vào trong dù mình không phải là đứa chịu đựng giỏi?
    Tại sao lại phải thế? Tại sao phải thế?
    Làm thế nào đây? Cố ngăn để mình không rơi vào hoảng loạn, nhưng........ biết làm thế nào đây? Làm thế nào đây?????????
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Heeeeeeeee, lại chẳng biết viết gì. Spam tí cho sướng. Không biết mọi người Noel thế nào? Muốn chúc tất cả mọi người Noel vui vẻ nhưng rút cục lại không làm được vì..... thôi ko nói. Chà, nhiều người vào box ghê nhỉ? Khiếp thật. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Đi chơi đc thì tốt. Thôi, về nhà học thôi. Chẹp.... chẹp.......
  8. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    24.12.05
    Một Noel chán chết, mình nằm nhà, ho sù sụ, máu đi chơi lắm nhưng hai kụ chả cho đi, biết thế nên cũng đếch thèm xin xỏ, cứ ngoan ngoãn như cún, he he...
    25.12.05
    Bù lại được ngày Chủ Nhật shopping bét nhè thích thú, cả nhà vui như chưa bao giờ được vui thế, cảm giác hạnh phúc ghê!
    26.12.05
    Sáng nay, trời mưa, ghét vật vã, mình vốn không thích những ngày mưa, bởi ngày xưa mỗi khi thấy mưa tự nhiên lòng buồn thê thảm, ặc ặc, may mà giờ mất cái thói quen ấy rồi, không thì buồn đến chết mất.
    Ơ... mà quên, vào Box Phú Thọ này để nghịch phá BGM cơ mà nhỉ? He he, tự nhiên lại than với thở ở đây, chán thật, chán thật...
    Đúng là con người thỉnh thoảng cũng không hiểu nổi chính bản thân mình, chẹp chẹp...
  9. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    5h chiều thứ 6, ngày 23 nhận được điện thoại ?oAlô, anh ở bên phòng hình sự, tối nay khoảng 8h có việc cần, em giúp bọn anh được không?? ?oOK, đúng 8h em có mặt?. Đang đói lại có việc làm, không ngần ngại nhận lời ngay, cũng chưa được ?olượt phượt? cùng các chú công an lần nào nên thử 1 lần cho biết.
    8h có mặt, không khí ở phòng hình sự thật ảm đạm. Dự định khoảng 10h lên đường nhưng ngồi ngáp vặt mãi đến tận 12h mà chưa thấy lệnh xuất phát. Cảm giác sốt ruột, tò mò xen lẫn chút sợ hãi... Cuối cùng thì giờ G cũng đến, cùng nhóm 1 lên đường. Việc bắt bớ diễn ra nhanh chóng, 1h 30?T đã xong, dù gì thì mấy chú trinh sát cũng đã rình rập suốt từ tối đến giờ rồi còn gì. Bụng cảm thấy đói, may quá mấy chú rủ lên Hàng Ngang kiếm chút gì lót dạ. Chưa bao giờ lang thang phố cổ vào rạng sáng, thấy không khí mát mẻ và trong lành quá. Mở cửa xe thò đầu ra, xe đi nghênh ngang trên đường mà không sợ đụng chạm gì cả. Tới Bờ Hồ, 1 đám xúm đông xúm đỏ, mình ngạc nhiên kêu lên ?oTai nạn giao thông rồi?. Mấy chú ngồi trong xe bật cười, lại gần hoá ra đám đông dàn hàng đang chuẩn bị đua xe. Trước cảnh các chú choai choai đua xe ầm ĩ cả đường, ngồi trên vỉa hè mà sợ, nhỡ có chú oắt nào mất đà tông hẳn quả xe to uỵch vào đây thì thôi tèo cả 1 đời. Ai đảm bảo ngồi giữa đống công an cảnh sát mà đã an toàn. Bàn bên mấy anh Tây chị Tây trẻ măng ăn uống chuyện trò thật vui vẻ, tò mò muốn biết họ tìm thấy gì ở Việt nam và tìm thấy gì ở những chuyến đi chơi đêm như thế này. 2h, mấy quán phở vỉa hè rục rịch dọn hàng ra, chả mấy chốc dân tình chơi đêm đã ngồi kín chỗ, phá vỡ mất cái tĩnh lặng của buổi đêm.
    2 rưỡi lại về đồn, hỏi cung, tra khảo cứ thế mà diễn ra. Không được chợp mắt lấy 1 phút, đói thì vớ tạm cái gì ăn. Đúng 12h đêm ngày 24 mọi chuyện xong xuôi. Bước ra khỏi cổng đồn mới cảm thấy đói, mệt đến kinh khủng. Khật khưỡng gọi taxi nhưng mãi chả thấy đâu. Thôi thì xe ôm vậy. Chú xe ôm đeo biển Hải Dương, dù sao cũng cùng cảnh xa nhà như mình. Trên đường về thấy nam thanh nữ tú đi đầy đường, thỉnh thoảng thấy có 1 ông già Noel đỏ chót. Thì ra là Noel! Thôi mấy nghìn tiền thừa chú cứ giữ, cùng cảnh Noel không được đi chơi mà phải đi làm. Kiếm tiền quả không dễ chú nhỉ. Giờ mau chóng về nhà ngủ 1 giấc là may lắm rồi. 1 Noel đáng nhớ!
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay mưa suốt thôi....Ghét quá ! Lạnh khủng khiếp , đường ướt và bẩn . Sáng nay mình ngồi cả buổi trên lab để post bài tường thuật buổi offline , mãi mới xong....phù... . Chiều học tại chức TA , sao mà chán đến thế thì thôi . Lại play truant nửa buổi sau , định lên lab ngồi spam cho thoả thích , thế mà đến hơn 6h mới vào được TTVN , mạng dạo này chập chờn , chán kinh khủng....
    Mấy hôm nay tâm trạng mình ko ổn lắm nhỉ....cứ đơ đơ thế nào ấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này