1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi làm vài chén với con ban thân mí cả mấy đứa bạn nữa. Chán.
  2. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    28.12.05
    Những ngày cuối cùng của năm cũ...
    Sáng nay trời lớt phớt mưa, ôi chao sao mà lạnh thế, lạnh khiếp, lạnh thấu xương.
    Đi ra ngoài đường thấy chẳng ai buồn mặc áo mưa, có lẽ vì mọi người đều muốn cảm nhận không khí mùa xuân đang đến gần (tinh tế quá!) hay chỉ đơn giản vì trời đâu có mưa to.
    Khí trời ẩm ướt, cảm giác như Tết đang ở quanh đâu đây, tự nhiên thấy lòng vui vui lạ.
    Không phải cảm giác hào hứng như hồi còn bé nhưng cũng là một niềm vui len lỏi khiến mình thấy ấm hơn trong cái tiết trời lạnh buốt toàn gió với mưa này.
    Chà chà... Tết...
    Tết sắp đến rồi!
    Chúc một ngày vui vẻ!
  3. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trời đỡ lạnh hơn. Muốn thay đổi không khí, thế là gọi điện cho cửa hàng ăn, bảo muốn tìm việc làm thêm.
    Xong rồi đến chiều, đi phỏng vấn.
    Chắc là chẳng được.
    Phỏng vấn gì mà lèo tèo chưa đầy 5 phút.
    Rồi thì bảo nếu có tuyển thì chiều mai, vào giờ này sẽ gọi điện đến. Nếu không thì thôi. Chắc là họ chẳng gọi điện đâu.
    Mà chẳng sao, mình đã chuẩn bị tinh thần là kiếm được việc làm thêm sẽ rất khó khăn mà. Thế nên, có bị từ chối cũng chẳng sao.
    Tối nay, ti vi có nhiều chương trình hay.
    Giờ thì đi ngủ một chút đã.
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ngốc! Lại muốn chui vào một góc, rồi khóc tấm tức như một đứa trẻ, tránh xa tất cả mọi người, lắc đầu với những cánh tay chìa ra đón... Ngốc... người ta bảo không được nhớ, không được buồn...học bài đi, sắp thi rồi!
    Ngốc, vẫn cứ giấu mình trong cô đơn mà không ai hiểu được!
    Ngốc! Quên nó đi!
  5. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình đã quyết định mua máy mới. Thật may là có Minh cổ xuý. Thôi, tạm biệt cái máy cũ.
    Mình sẽ tìm cách bán lại sau vậy.
    Nếu không bán được thì sẽ cho Trang chíp.
    Thôi, kế hoạch tiết kiệm tiền sụp đổ rồi.
  6. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp thật! không mưa không nắng không lạnh căm căm như mấy hôm trước!
    sáng đang ngủ thì đứa bạn lôi dậy, kéo đi với nó. Tưởng làm gì, hoá ra đi mua bảng vẽ! ra yết kiêu roòi ra trường Công Nghiệp mua! Mình đúng là chăng biết gì về vẽ nên không biết bê thế nào, thế là đành phải đèo. Khổ thân con Hoàn, nó cứ kêu đi từ từ thôi không nó rơi. Về đến nhà, lấy mấy cái bánh chống đói rồi lại bắt nó đưa đến trường, nó đành chấp nhận. Đèo nó vượt đèn vàng, tự dưng thấy chú công an chạy ra! Eo ơi! sợ dã man. Cuối cùng là chú ý bắt đứa khác!Phù!
    Tưởng hôm nay là ngày may mắn vì được điẻm khơ khớ cao môn management, Cuối cùng rơi đi đâu mất 4 chục, tan học đói quá chỉ dám mua 2k bỏng ngô chống đói! hix!
    Về đến nhà leo lên gác vào ttvnol nhưng thấy tĩnh lặng quá, lại buồn! Mình dở hơi rồi! Như là nghiện ttvn ý! Điên roòi!
  7. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn còn chưa đầy 20h nữa là sang năm mới rồi.
    Tối qua, ăn uống linh tinh, dọn dẹp bát đĩa rồi lên giường đi ngủ sớm. Sáng nay, chắc tại bụng đói nên hơn 4h đã lục đục mò dậy, xuống dưới bếp kiếm gì đó ăn. Kí túc xá tất nhiên là vẫn chưa có ai ngủ dậy. Nghe phòng bên lục đục, hình như sáng nay bọn nó đi chơi về muộn ấy. Online, thành người vào box sớm nhất, kiếm được mấy trăm gold gì đấy. Mình cũng chẳng biết đấy là cái gì, mà cũng không bận tâm lắm.
    Sắp sang năm mới rồi. Xem tivi, thấy không khí tết nhộn nhịp. Nhớ nhà thế không biết. Khi nhà mình đón tết thì ở đây lại không có gì cả. Không biết lúc ấy còn nhớ nhà như thế này không? Có khi lại nhớ hơn đấy chứ.
    Tối nay, sẽ lên phố xem mọi người đón tết. Mấy hôm trước, thấy không hào hứng lắm, nhưng chiều qua, cùng mọi người ăn uống, lại thấy hay hay. Hôm qua, nhờ anh Huy mua hộ máy trên mạng, rồi anh lại đưa ra ngân hàng hướng dẫn gửi tiền, xúc động quá đi mất. Được cái mình cũng đoảng vô cùng. Ra đến ngân hàng mới nhớ ra là quên quyển sổ ghi số tài khoản ngân hàng, thế là cuống quýt gọi điện về nhà hỏi. Lại còn không nhớ là đã quẳng ở đâu nữa chứ. May ông bác động viên, lúc cuống lên, anh cũng hay quên như thế. Sao lại có con người yasashii như thế cơ chứ. Mà tính mình thì cái sự quên kiểu ấy không biết đã bao nhiêu lần. Bố nói suốt mà chẳng thấy chú ý hơn gì cả. Thôi, sẽ phải cẩn thận hơn.
    Cuối cùng, mình đã mua máy mới. Nhưng chắc hơn 2 tuần nữa mới nhận được máy. Mong là mọi thứ không có gì trục trặc cả. Chắc không sao. Mình cũng đã làm cẩn thận mà. Năm sau mang máy về, cho cả cụ nhì dùng nữa. Tự dưng, nhớ cụ nhì quá. Cụ nhì bảo mua cho cái điện thoại, nhưng mình mua máy, hết xừ tiền mất rồi. Dù thế nào cũng sẽ cố phải mang tiền về trả thầy u nữa.
    Sắp năm mới rồi.
    Chúc mọi người trong gia đình luôn mạnh khoẻ. Công việc luôn thuận lợi . Thanh Ỉn sẽ lên lương, chuyện tình duyên thì có thể tiến triển thuận lợi, thầy u đỡ lo lắng. Cụ nhì thì sẽ lên lương, lúc nào cũng vui vẻ. Mà lâu lắm rồi, không biết cụ nhì đi làm về, còn than vắn thở dài, mặt bủng beo cau có không? Cụ nhì à, nếu có thể đi làm thêm, sẽ mua cho cụ cái điện thoại nhé. Trang chíp, năm nay sẽ thi đỗ trường chuyên. Nhung nhe thì cố gắng học hành. Cố gắng ăn nhiều cho béo nhé!
    Tự dưng, nhớ thầy u quá. Hôm nọ, Ỉn kể, u bảo, nhớ các con quá.
    Tiếp theo là bọn bạn. Sang năm mới, cố gắng lên nhé. Sắp ra trường rồi còn gì.
    Quên, vẫn chưa viết mail lại cho Giang. Giang dạo này có vẻ chán nản nhiều. Hồi xưa, cũng hay kêu ca nhưng mà vẫn thấy có quyết tâm. Còn dạo này, hình như chẳng có mục đích gì nữa rồi. Mình cũng chẳng biết an ủi làm sao. Vẫn có cảm giác may mắn hơn Giang. Rồi thì vẫn thấy có bao nhiêu thứ cần làm. Chẳng biết, Giang có hiểu không? Mình viết mail cho Giang, chỉ biết nói như vậy. Vậy nên đọc mail Giang gửi, chẳng biết tiếp theo, mình sẽ phải an ủi hay động viên tiếp gì nữa.
    Chắc mình sẽ mua card gọi điện về cho thầy u. Lâu lắm, không nghe giọng thầy u rồi. Chắc thầy u cũng lo lắng nhiều lắm.
    Cuối cùng là viết cho mình.
    Hồi trước, đặt ra bao nhiêu kế hoạch. Cuối cùng, chẳng biết là đã thực hiện được đến đâu rồi. Nhưng mà trước đó là một loạt kế hoạch vô cùng hay ho đã bị thất bại thảm hại. Hoạt động ngoại khoá, việc làm thêm, công việc tình nguyện....Thật là chuối củ vì mình liên tục bị thất bại. Đúng là phí một tấm lòng trong thiên hạ.
    Nhưng mà sang năm mới. Cái đầu mình lại xuất hiện những kế hoạch mới rồi. Chẳng biết là sẽ thực hiện đến đâu, nhưng trước hết, vẫn phải chờ 2 tuần nữa máy được gửi đến đã.
    Thôi, chẳng viết nữa. Out thôi.
    Chúc mừng năm mới.
    Chúc bố mẹ, anh chị, bọn Trang chíp, Nhung nhe, mọi người trong gia đình luôn mạnh khoẻ.
    Chúc mình sang năm mới sẽ có nhiều điều mới đang đón chờ.
    Chúc bọn bạn sang năm mới luôn vui vẻ.
    Giờ thì đi ngủ một chút đã. Hơi buồn ngủ mất rồi.
  8. that_enough

    that_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy...................
    Đang đi trên xe buýt, tự dưng thấy mệt mỏi thế, thèm một chút không khí, thèm 1 chút gió, vậy là xuống xe, đi bộ ! Buổi sáng vừa ân hận vì mình mặc cái áo khoác dày quá, giờ thấy lạnh buốt ( lạnh ở trong lòng ) Nhưng mà sao chứ....Lạnh lẽo , Cô đơn . Nhưng mình có cô đơn đâu. Chả hiểu bị làm sao ..............
    Bước đi và bước đi.........bước đi và bước đi..........lại chẳng thở được, tự nhiên thấy tủi thân thế chứ, tự dưng muốn nhìn thấy anh thế chứ. Mà chẳng hiểu anh đang làm gì ?? Muốn oà khóc, Nhưng không phải khóc trước mặt anh !!!!!!!!!!
    Anh bảo có gì cứ gọi anh cơ mà / nhưng mà chẳng hiểu anh đang làm gì..........lôi máy ra nhắn tin cho anh, anh gọi lại,một lát sau đã thấy anh ở bên ! Lại được ôm lấy anh ! Anh lại vừa uống rượu !!!!!!!
    Bắt anh lai đi mua lọ thuốc, mua xong lại chẳng thấy cần dùng nữa ( hơ ! Dở hơi ! ). Mặt mình lúc đấy chắc trông khó coi lắm, nhưng mà mặt anh cũng thế ( nhìn chỉ muốn....đạp cho phát, Hờ !)
    Anh ạ, em chỉ muốn được ngồi bên anh, nguyên thế thôi !
    Anh ạ, anh bảo em mấy hôm nay khác khác, không giống em mọi khi !
    Anh ạ, em là như thế đấy, lúc mưa lúc nắng, lúc dở hơi, lúc nhận ra mình dở hơi, lúc không thể. Dần anh sẽ hiểu và anh có chấp nhận được không !
    ....................
    Về nhà muộn, mọi người đi ngủ hết rồi, lại chui vào phòng, lại không thở được, lại tủi thân chứ !!
    Hôm qua bố đưa " xếp " đi liên hoan cuối năm về !, cũng toàn mùi rượu, hệt anh ! Thế là thế nào nhỉ !
    Cậu Uý gọi điện, giọng cậu làm sao thế nhỉ !!! Hơ ! hik! cậu có còn là cậu nữa không hả cậu ơi !. Chẳng nhẽ cuộc sống mới của cậu, cuộc sông có cả cô ! lại mệt mỏi đến thế sao ????? Cậu bảo tết về nếu cậu về được ( Nếu là sao ) thì cậu cháu mình tâm sự tiếp.........hik, đời bất công. Cậu hiền lành cơ mà !!!!!!!!!!!!!
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    O*` hôm qua đi chơi, chẳng ra đâu vào đâu, tự dưng dạo này không thik đi hai mình như thế, thấy cứ ngại ngại làm sao. Hic tự dưng không muốn cũng fải cầm, về nhà thấy ngại ngại làm sao. Tự dưng thấy mình dở hơi, tự dưng thấy mình.................. Ai bảo tự dưng hôm trước MA nói linh tinh, lộ hết. Tự dưng hôm qua mẹ nói thế, tự dưng thấy buồn cười. Tự dưng dạo này hơi bị là lạ. Bao nhiêu lần về mà cấm có lần nào tự dưng thế đâu. Tự dưng thấy....................hị hị fải kể mí được. Tự dưng, chẹp chả cái gì tự dưng đâu nhẩy
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Mất phương hướng...............Không có con đường....................Một người bước qua...................Như là chưa quen biết.........................Hổ thẹn....................Buồn.........................Đau xót........................Lạc lõng.........................Đơn côi......................
    Được huong_be sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 31/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này