1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của năm! Tưởng đi chơi với lũ bạn, cuối cùng sụp đổ kế hoạch! Thuỷ và Liên lôi về làm nốt assign! làm và làm,buồn ngủ và nản chí vì chảng biết hướng đi như thế nào nữa! Nhìn lên đồng hồ đã 8h rồi 9h! Xuống ăn cơm rồi 3 đứa đi ăn vặt! Đưa Liên về rồi mới được về! Đi đương Phố Huế sao mà đông thế, toàn đôi với đôi, riêng mình thì có 1! thế là cắm đầu về, phóng như con điên trên đường! về đến nhà là 10h hơn. May mà bố mẹ không mắng, lại động viên lo lắng cho mình, cảm thấy hạnh phúc vì bên mình còn có những người thân yêu!
    chắc là cái tình trạng này còn kéo dài lắm đây! nhưng không sao! đời còn dài! khơ bây giờ, sướng mai sau!
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
  2. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Giá như tất cả chỉ như một trò đùa hay một giấc mơ thì có lẽ sẽ ko đau khổ nhiều thế!
    Con bé chỉ muốn quên hết tất cả, xoá cái trí nhớ của mình đi, xoá cái khoảng thời gian 1 năm trở lại khỏi kí ức của nó.
    Đầu óc ko còn suy nghĩ được gì nữa.
    Đau khắp nơi, đau đầu, đau bụng, đau nơi ***g ngực...
    Nổi khùng lên và đuổi tất cả mọi người ra khỏi nhà, để được một mình, một mình rồi lại khóc, và ngủ thiếp đi khi nước mắt còn chưa kịp khô. Bây giờ tỉnh dậy, lại bật khóc, không phải vô cớ mà khóc, ai cũng hiểu là như thế.
    Giờ chỉ muốn nôn hết ra, tất cả cứ nghẹn ứ từ ngực lên cổ họng, ko nuốt được vào trong nhưng ko làm thế nào cho nó trôi xuống. Cảm giác lúc này là có một tảng đá chẹn ngang ngực mình, đau mà ko dám vùng vẫy.........................
    ............................................................................................................
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới... Bo..oo..ng!! Thêm một giây. Giây thứ 61.... Tham lam. Muốn dành 1 giây này cho nhiều người quá nhưng không thể được. Chỉ kịp ấn vào nút Send MS ... chẳng biết có bị lệch giờ không? Nhưng lúc ấy đt của mình là 23h59'' và đã đếm đến giây thứ 57. Amen!!
    Một năm mới rồi, không kịp ngồi mà chiêm nghiệm xem năm qua mình đã làm được gì? Nhiều không nhỉ? Chắc là không. Ít không? Cũng không! Một năm, chẳng biết nó như thế nào nữa, có quá nhiều việc đáng nhớ. Nhưng có lẽ đáng nhớ nhất là sự xuất hiện của một vài người. Yêu thương. Ừ, rất yêu thương. Rất kính trọng, rất cảm mến. Một tình chị em đặc biệt- chẳng giống ai cả. Một tình yêu giời đánh- cũng chẳng giống ai. Cứ đặc biệt, cứ ngoại lệ! Thế thôi, nhỉ?
    Ngốc à. Định viết cho ngốc nhưng mà chẳng biết chen vào chỗ nào nữa. Hôm qua ngốc ngủ được không? Buôn đt thế có sợ cụ Khốt mắng không? Hix, bảo dập máy đi thì không chịu dập cơ. Cứ kêu là nhớ. Cái nhớ nào cũng có cái giá của nó. Giờ thì hết nhớ chửa?? Cứ la mắng thế thôi, nhưng ngốc thừa biết anh vui như thế nào mà!
    Hôm qua ngốc đã đi ăn cháo lươn chưa? Chưa thấy ngốc kể với anh, chắc là chưa rồi. Hôm nào anh đưa ngốc đi vậy. Đảm bảo ngon cực luôn. Nhưng mà ngốc cứ ngồi gẩy gẩy mấy cọng rau ra thì nó nguội xừ mất rồi, chắc sẽ không còn ngon nữa... Thôi, có lẽ ngốc chỉ ăn được cái gì nó không có rau thơm thôi. Như cơm nắm chấm muối lạc ấy ...
    .........thôi, viết linh tinh quá. Về thôi!!
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Một năm mới nữa lại đến rồi ! Năm nay mình hổng thức qua giao thừa như mọi năm nhỉ...... , mọi người đi vắng hết , chỉ có một mình ở nhà đêm 31 , nhưng hông thấy buồn....hì !
    Dạo nì mình lười post bài , chỉ chăm spam thui ! Có những lúc đầu óc hông tập trung nổi để viết một bài tử tế
    Mình cứ đơ đơ thế nào ấy nhỉ ???
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Trống không....... Trôi đi rồi đấy.......
    Được huong_be sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 02/01/2006
  6. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!......Nghi ngờ........giận!
    không thể nào tin được ai nữa! Trò đùa!
    Cứ ngồi đợi, đợi mãi mà chẳng thấy! liệu những gì người ta nói có phải thật không?Không tin được!
    Mà thôi! kệ xừ nó đi! đời là mấy! việc gì phải buồn phải nhớ phải giần phải hờn, cứ vui lên chíp hôi ơi!
    Được chiphoidanhda sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 03/01/2006
  7. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    chẳng cảm thấy gì cả, chỉ thấy trống vắng và buồn!
    ĐI... ĐI...ĐI... để không còn biết mình đang ở lại.
    KHÓC...KHÓC...KHÓC... đến không biết là mình còn một thứ cần nâng niu: NƯỚC MẮT!
    BUỒN...BUỒN...BUỒN... để không còn nhận ra trái tim mình đã trĩu nặng tự bao giờ.
    THÉT...THÉT...THÉT...( chỉ là tiếng THÉT trong tâm tưởng)... để phá bung cái trạng thái chết lặng đó mỗi đêm.
    Nó đau quặn lòng vì cô đơn...................
  8. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Được chiphoidanhda sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 05/01/2006
  9. gayeu

    gayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá
    Xếp mắng mình té tát, suýt nữa điếc một bên tai.chả phải lỗi của mình, có báo cáo thì xếp cũng chả làm gì được...rút kinh nghiệm à, ok thôi, nếu cứ thích báo cáo. tưởng gì, báo cáo thì đơn giản, nếu thích mình cũng giống như mấy người kia thì dễ ấy mà, chả phải suy nghĩ lo cho cái nọ cái kia cho mệt, lại chẳng phải có trách nhiệm nữa...đơn giản! Có lẽ ở đây ko ai biết bên trong cái vẻ ngoài vui vẻ hoà nhã là một con bé ngang ngạnh và bất cần như mình. Thành và Hường bảo mình đi đi và đừng trách nhiệm như vậy, mình nghĩ xếp quá tốt, mình ko thể. Nhưng cảm ơn xếp ngày hôm qua đã đánh thức con bé bất cần trong mình. Hơn bao giờ hết mình nghĩ mình sẽ đi, sẽ bỏ lại tất cả, cả những mệt mỏi lo lắng.để thiếu trách nhiệm và vô tình có lẽ không khó đâu phải không. Mình sẽ ra đi chứ!!!
    Cũng may cái năm ẤT DẬU này cũng sắp qua, mình sẽ cố gắng hơn trong năm tới, có lẽ đã đến lúc phải ra đi và thay đổi mình...MÌnh không muốn nhận được những lời khen, những lời động viên kiểu thả thính như thế này nữa, no longer!
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Em lang thang hết chỗ này chỗ kia, đọc những dòng chữ của những người không quen biết, đôi khi nhận thấy hình mình trong đó.
    Em nhìn những người đi trên đường, những khuôn mặt tươi tắn, những khuôn mặt cau có, và đôi khi em cũng đã thấy mình như thế.
    Mùa đông lạnh lắm, hôm nay trời sẽ chuyển gió mùa, và em biết trong mình cũng đã có một cơn gió đi qua, lạnh và buốt, gió của mùa đông.
    Có những khi đi trên đường, phóng thật nhanh, gió tạt những dòng nước bay đi, chỉ vì gió thôi chứ em không khóc.
    Ngồi một mình, em cảm thấy mọi thứ chung quanh chao đảo, chả vì sao chỉ vì trong mình cảm thấy chống chếnh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này