1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình học cả ngày....mệt nhỉ...
    Trời chuyển mùa , lạnh ghê gớm , thế mà sáng ngày định mặc áo cộc tay đi học , may ra kịp ngó ra ngoài đường hổng thấy ai như vậy , nên lại chui vào nhà mặc cái áo dài tay , lạnh ! Run cầm cập , nhất là buổi chiều về....người co hết cả lại mà sao vẫn thấy lạnh thế....Nhớ hơi ấm khi tay trong tay thế
    Ui sao mình iu cô giáo dạy Eng thế hông bít , cô dạy active và hấp dẫn ko chịu được , ko bao giờ mình nghỉ buổi chiều thứ 6 cả , mà sao cô hông bù cho mấy thầy dạy thứ 2 , thứ 3 , thứ 4 nhỉ ? Ngáp cũng hông nổi luôn , híc
    Hôm nay mình....trở lại bình thường rùi nhỉ ? Mấy hôm trước sợ ghê , và thầm hy vọng nhanh kết thúc cái giai đoạn ( có lẽ là ) khủng hoảng ấy , giờ thì (chắc là ) ukie rùi , mình ổn
    Nhanh ghê , chỉ còn hơn 2 tuần nữa là Tết rùi , ui , hông thích nghỉ Tết sớm quá đâu , cũng nhớ nhà lém nhưng mà.....
    Chỉ còn nốt buổi sáng ngày mai là được nghỉ rùi.....Thích thế
  2. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thi không được, sáng nay thì 12h mới dậy! lâu lắm rồi mình mới ngủ kinh khủng thế này! Chạy vội đi học mà chẳng kịp ăn.Cũng may mà cô nghỉ, chỉ học 1 môn thôi rồi về. Sướng! Kỳ này tuy bận rộn nhưng thấy ý nghĩa vì mình phải gồng lên tìm thông tin, rồi gồng lên mà viết, mà nộp bài đúng hạn. Thấy mình không lười biếng được nữa!
    Tối cái Hoàn nhờ đến xem máy, rồi 2 đứa đi ăn kem tràng tiền, ngon mà lạnh. Thấy sao mà yêu đời thế! 2 đứa cứ đi mà không dám đi nhanh vì lạnh. Thời tiết thay đổi nhanh quá! Người ta bảo con gái hay thay đổi lúc nắng lúc mưa, liệu mình có thế không nhỉ? Giá như mình có thể thay đổi được bản thân, mình sống năng động hơn 1 chút, tin tưởng mọi người hơn 1 chút. Nhưng chắc là mình sẽ thay đổi, cứ tin là thế thôi! Phải thay đổi mới tìm được cái mới trong cuộc sống! Phải tin để thấy cuộc đời đẹp hơn!
    Cố lên chíp hôi ơi!
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ghét quá , vừa post xong định copy lại nhầm sang paste , hỏng hết cả bánh kẹo rùi , ghét quá hông thèm type lại nữa
    Một ngày mệt mỏi.....Cảm giác cô đơn bao trùm lấy mình.....thật đáng sợ....Mình sợ nhất là phải ở một mình....Lại chỉ nghĩ lung tung thôi....
    Đang chat với T ??? Càng ngày càng thấy T ko có một nét gì tương đồng với mình cả , có lẽ hồi yêu nhau chưa bao giờ mình muốn nhìn thấy điều đó ở T , ko hiểu gì về mình , chẳng biết chút nào về cuộc sống của mình....rõ ràng T nghĩ nó đơn giản và nhạt thếch - cũng như cuộc sống của T . Ko T ạh !!! Bao nhiêu lần T đối xử quá đáng với mình , nhưng .....thôi....chẳng nhớ làm gì....chỉ là một sai lầm.....và mình ko bao giờ mắc lại sai lầm ấy nữa , đơn giản thế thôi !!!
    Mong nhớ và đơn côi......
  4. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trời lạnh.
    Mấy hôm trước đã viết sẵn lí lịch xin việc. Còn bản cuối cùng, tự bảo là sẽ là lần cuối đi tìm việc làm thêm. Sau hôm nay thì tạm dừng, cóc thèm nghĩ nữa cho mệt người. Gọi điện, hẹn giờ gặp. Trên đường đi, luôn có ý nghĩ bỏ về, không đi nữa. Dù gì, họ cũng có biết mình là ai đâu. Nhưng mà cuối cùng vẫn vào cửa hàng. Hoá ra, ông chủ lại là người Ấn Độ, đang mở cửa hàng ở Nhật. Cũng không đến nỗi tệ lắm. Nói chuyện phiếm linh tinh, hỏi han đủ chuyện. Thấy nhẹ cả người. Ít ra, không phải chỉ có 5 phút phỏng vấn như lần trước.
    May gặp người cùng cảnh ngộ. Ngày trước khi kiếm việc làm thêm ở Nhật, ông ấy cũng bị từ chối hơn 20 lần. Mình thì mới có hơn 10 lần đã oải lắm rồi. Ông ấy bảo nếu có thể sẽ hỏi bạn bè giúp, vì cũng có nhiều bạn ở Nhật mà.
    Chẳng biết có thật không? Hay lại chỉ nói cho nó có. Nhưng mà cũng có vẻ không nói dối lắm.
    Mà cũng chẳng sao. Được thì tốt mà không được thì thôi.
    Buồn ngủ quá. Đi ngủ thôi.
    Tí nữa ngủ dậy, có hứng thì sẽ viết tiếp vậy.
  5. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ thì mọi người gọi dậy! Hoá ra là bà cùng các dì các chú xuống chơi, ăn cỗ nhà ông!
    Vẫn thèm ngủ! lên gác chiến tiếp 1 phát đến gần 1h hơn! Dậy lên mạng thế là gặp thầy!
    Chẳng hiểu sao khi nói chuyện với thầy thấy tin tưởng thầy và buồn bực gì cũng chẳng còn! Thầy như người anh thứ 3 mà minh yêu quý và tin tưởng!
    Trời lạnh quá mà mình thì cứ sụt sịt! Sao mà đen thế không biết! Đã 3 kỳ rồi mà lần nào đến gần cuối kỳ cũng sụt sịt, điên thật đấy! Vân nó bảo đừng thức khuya, nhưng mà quen rôi, chẳng ngủ được! Quả này là về quê tha hồ mà sợ ma! Thôi kệ , có ma tức là sau này mình chết mình vẫn tồn tại! Khà khà! không sợ ma!
    Thèm ăn kem quá, muốn đi loanh quanh với cái Hoàn cho đỡ chán, ở nhà cả ngày chán thật!
  6. ha_hoi_hahaha

    ha_hoi_hahaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày nữa trôi qua. thật hạnh phúc vì lại dc chát cùng ông. tôi biết là dạo này tôi lên nhìu lắm. hơn cả khả năng ma túi xiền tôi cho phép, nhưng tôi ko kim nén nổi, ông hiểu ko. tôi biết ông luôn coi tôi như một người bạn, luôn gán tôi với bạn ông nên tôi ko bao giờ dám mơ có một ngày nào đó....dù sao dc chat với ông, dc ông quan tâm một tí teo, tôi cũng mãn nguyện.mong cho ông hạnh phúc
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hì...một ngày đầu tuần , một tuần làm việc vui vẻ. Làm việc thui đừng chát chít lang thang trên mạng hoài thía này. Hư quá.....Từ sáng đến giờ chả làm được gì cả...tệ quá....hu...hu.....
  8. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sang năm mới, bảo ăn uống điều độ hơn. Nhưng mà chắc kế hoạch phá sản rồi. Dạo này, có thói quen ăn muộn. Trước khi đi ngủ mà ăn thì còn làm được gì nữa.
    Sao thế nhỉ? Ăn mà cũng cảm thấy mệt kinh khủng.
  9. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Muốn bỏ tất cả mà không được! Nó không còn là điểm nữa mà cả danh dự của nhóm! Buông xuôi! Đã nhiều lần mình có ý nghĩ đó rồi nhưng thời gian vẫn cứ trôi và chẳng ai chờ đợi mình! Người ta không chờ thì mình phải đi thôi! Bắt đầu từ đâu đây?
  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Mất quyển từ điển thứ 2 trong ....quý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này