1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu ngày 13! một ngày may mắn của mình! cảm ơn thầy đã giúp trò, cảm ơn bạn bè đã động viên, cảm ơn bố đã dành hết mọi thứ cho con, cảm ơn mẹ đã vất vả vì con! Cảm ơn mọi người!
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hơi lạ, tự dưng Q nhắn cho mình cái tin mà đọc xong cứ tủm tỉm cười mãi. Q cứ làm như là fải nhắn tin cho mình thì mới được. Hic. Q lại còn giải thích lý do nữa chứ, heheh
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Q là ai thế em...tò mò quá...hí..hí...... May mà anh hỏng bít số điện thoại của em hông anh khủng bố liền...hì....
    Hum nay liên hoan ...uống rượu say quá....hu..hu.....
  4. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mình sao thế này! Hôm nay học mà đau hết că đầu! Mới hôm qua vui là thế! hôm nay đã chẳng còn gì để vui! Về nhà thì gặp chuyện bực mình!
    Gọi điện cho cái Hoàn để rủ nó đi chơi thì chẳng thấy nghe điện, gọi về máy nhà cũng thế! Bùn quá đi mất! Mà sao anh Thành dạo này làm sao, hay cáu với mình thế! Lên cũng chẳng muốn gặp anh ý! Mấy ông anh mình bị phải gió gì hả?
    Hôm nay đi may quả vest để làm bài! Cả lũ điên thật! Chán thật!
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Q là hi` ấy ấy đấy. Gớm anh hiểu rùi lại còn
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Thời tiết mấy hôm như dở hơi ! Sáng nóng kinh dị , lúc chiều về sao lại lạnh thế . Một tuần rùi mới đi học lại ở lớp E nhỉ ? Hì , nhớ mọi người phết , thì bọn nó chả trố mắt ra nhìn mình còn giề . Lúc mình trả lời thầy anh Toàn còn quay xuống : " Ah , đi học hả em ? Hẳn nào anh nghe thấy giọng quen quen ! " >> , anh ấy hỏi Tết mình có xuống HP chơi ko , gớm , cứ làm như đi HP = đi chợ ko bằng , mà cũng thấy ngại ghê , hôm Noel hứa với anh ấy là sẽ gọi cho mà mình lặn mất tăm . Con trai BK mà talkative phết , giống kiểu của Sea , nhưng ko bằng . Hum nay là buổi học L và R đầu tiên mà mình đi , hic , thầy dạy vẫn chán như mọi khi nhưng tự mình đọc bài thấy nó cũng tạm , thật ko thể tin là chìu mai Mr T lại tiếp tục dạy mình 5 tiết nữa
    Hôm nay đi Big C mua quà cho các thầy cô cùng với Hiền , chị Q và Liên . Hihi , ko định đi nhưng đang chán nên đi cùng tụi nó cho vui , thế là chìu cũng ko nấu cơm luôn , mình dạo này hư tệ ( chắc anh Tuấn bực lắm ) , đi mua đồ xong rùi đi ăn Ốc , eo ui ngon thế , nhưng chưa ăn cơm nên hơi xót rụt , hic
    Sao kì 2 thời khoá biểu của mình lại dở hơi thế nhỉ ? Cô H , thầy T và cô H , chết còn hơn
    Mấy giờ mình mới định về nhà đây ???
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Vui nhỉ...mà ai làm giáo viên của em khổ thiệt đấy.....hu..hu..........
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 16/01/2006
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Trật tự nào , em oánh chít giờ
    Mình bị hâm hay sao ấy nhỉ ? Hôm qua chắc là anh T anh ấy điên mình lắm , hà hà , đôi khi phải láo một tí chứ nhỉ , ngoan mãi tẻ nhạt quá
    Hôm qua mình mệt quá hay sao mà lại đi ngủ sớm thế nhỉ , mà ko đi ngủ cũng chẳng có gì để làm , dù mình ko thích ngủ , hờ ! Đời nhiều lúc như điên
    Sáng nay dậy sớm , tắm giặt cho nhẹ người , nghỉ học thui , hôm qua mình đã nghỉ Lịch sử Đảng để học TA rùi , hôm nay thì nghỉ tiếp Rus để tắm giặt , hê hê hê , nghỉ học thật là vui .
    Sao mình lại khó chịu như thế nhỉ ? Đó có còn là nhà của mình nữa ko ? Mình ra khỏi nhà mà cứ phải lén lút như kẻ trộm , tại sao ? Tại sao lại như thế ? Mình khó chịu , lại có cảm giác tội nghiệp , đau đầu quá ! Cứ như thế này thà mình vào Châu Quỳ cho xong . Lại nhớ anh , lại muốn gặp anh
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

     
    Ta tự mình vượt qua cái không thể của ngày hôm nay ..Ừ , " vui cứ đến ngày mỗi ngày nho nhỏ ..."
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là chuỗi ngày đen đủi của hôm qua,như em đã kể với chị đấy Ali ạ.
    Hôm qua chị về có làm saoko? Có ốm ko? cái cổ họng bé xíu của chị vẫn đảm bảo cho công suất của cái mồm chứ?
    Chúc chị bình an.
    Em thì hôm qua mệt nhoài, về nhà đau hết một nửa người bên trái, đến sáng nay dậy thấy tay mình vẫn nhức nhối.
    Hôm qua mọi người bảo dạo này em ít post bài, mà lại toàn chui vào đây để viết.
    Hôm nay cũng thế, toàn những thứ lung tung muốn trút bỏ ấy mà.
    Nói chẳng có time thì cũng chẳng fải vì em nhởn nhơ suốt ngày, thi cử thì cũng thế thôi.
    Hôm nay ngồi hát một mình, tự ghi vào máy, hát liên tục đến gần chục bài.
    Hôm nay ngồi type một cái thư rồi gửi cho người ta, nói điều khiến mình ấm ức.
    Hôm nay "vôtình", đọc được mấy cái mes trong outbox và inbox của người ta. Hơi bị shock 1 tẹo, mình không quen những việc như thế.
    Hôm nay, ngồi học được 2 câu Lịch sử KT, mai thi, còn 5 câu nữa và quyết định bỏ 1 trong 18 câu fải học. " Tao sẽ không trượt môn này,còn nếu thik thì có,kệ. Không thích học thì chả ép mình cố làm j`". Yên tâm đi,vì dù sao Lịch sử là môn học mình thấy hứng thú sau mỗi Toán. NHớ ngày xưa làm Toán vui thếko biết, say mê và hứng thú. Chưa bao giờ quên mình là dân chuyên TOán,nhưng mà bây giờ khả năng làm Toán bị lu mờ rồi. THi có mỗi mấy cái bài TOán cao cấp của trường KInh tế mà cũng làm chả xong, trong khi tự tin lắm, hi vọng là được 10 lắm đấy. Đời,,,,,chán thế! Lịch sử Kinh tế định kiếm con 9 là bét, thế mà cho đến bây h, chả học gì nữa chắc chỉ được 7 điểm, chán thế ko bít...
    Ngày mai mới thi mà, có thức trắng đêm nay mà cày thì cũng chả có nhã hứng---> chả học nổi.
    Quyết định thế đi,ngày mai thi xong về luôn.
    2 tuần được nghỉ... Chỉ còn mai để giải thoát.
    Làm nốt những việc cuối cùng,vội vã để trở về...............
    Hôm qua... hômnay.... rồi.... ngày mai....
    Tại sao lại cứ fải như thế nhỉ?
    MÌnh cũng chỉ có thế thôi.
    Vì thế mà fải chui vào đây để post linh ttinh thế này.
    Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ
    Hữu ngôn tự giác khí như sương
    Tại sao không thể " tâm tựa thuỷ"???????????????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này