1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đấy mà chị đã nói rùi mà thể nào chị cũng bị đau họng. Nhưng khổ thân em gái quá, hic.
    Chẳng hiểu làm sao hôm qua chị nói nhiều như thế, nói nhiều hơn rất nhiều những lần khác. Chẳng hiểu nổi nữa, về nhà lại ngồi huyên thuyên đến hơn 2 giờ sáng. Hì chả cảm thấy bình an tẹo nào em ạh
    Àh đen đủi gì em, mọi thứ rùi sẽ qua, tất nhiên là sẽ fải có những lúc thế nay thế nọ nhưng hãy tin rằng còn nhiều thứ tốt đẹp đang đợi ta. Thi tốt em nhé. Năm mới mọi thứ sẽ tốt lành hơn
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Nếu bây giờ em nhắn tin hoặc gọi điện thông báo điểm kỳ này của em như thế này thế này thì chắc hẳn anh sẽ lên giọng và.......................đấy thấy chưa một phần nhờ anh chúc cô đấy. Chẹp. Chả fải. Em cứ viết rùi xoá, cứ bấm rùi lại xoá, chả fải sợ, chả fải gì, thế mà em k gọi cũng chẳng nhắn tin. Sợ lắm.........................................................một điều gì em đã cố tránh,nhưng.................. lại về nhà, lại...............................hic ..............................em fải làm gì bây giờ nhỉ............................liệu năm nay ra nhà em bố chúc em cái gì...................................
  3. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Về quê rùi, mọi người ạ!
    A`, hôm qua thi môn Lịch sử Kinh tế mới bùn cười chứ. Trước khi vào phòng thi, em tuyên bố 1 câu xanh rờn với bọn lớp là: Tao chỉ cần làm 1h mà được 7đ rùi là tao out!
    Hehe, ai ngờ lại còn vượt chỉ tiêu chứ, ngồi viết hùng hục một lúc thì ra, có lẽ mình fải được 8. Hơ hơ, chẳng fải là ko thik 9,10 đâu, nhưng mà 1 câu mình chả thuộc---> làm thế thôi. Ra khỏi phòng thi có đứa nhắn tin hỏi" mày ơi, trắch No Trung Quốc làm thế nào?". Máy thì hết tiền, mãi mới đọc tin nhắn của nó, thế là thôi ( khổ thân con bé ngồi trong phòng thi chắc ngóng tin mình lắm).
    Chả hiểu sao mình chả có mong muốn j cái chuyện điểm chác này, nên kệ nó, đến đâu thì đến, làm những cái mình thik thôi.
    Thôi, coi như xong, về quê thế này là sung sướng lắm roài. Chả mong đợi j` hơn!
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Trông thấy khóc lóc, kể lể ngon lành. Tưởng thế nào hoá ra cưng ấy vừa làm xị rượu ! Rượu cẩm hẳn hoi. rượu vào thì lời ra thoai...........có gì đâu. Nhưng tự nhiên lại cũng ước được như thế. dễ dàng ! Nhưng mà say thì khốn lạn . Mình đi có 1 mình thôi mà. Có phải đi cùng 1 ông như cưng ấy đâu. Vậy nên đành kiếm mồi lửa thoai.....Vậy mà vẫn rét run
  5. shadowsmile

    shadowsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điên mất...điên mất...điên thật rồi
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Rược cẩm tưởng rượu cấm. Đi uống một mình hả thế mà chả rủ anh....Cho anh điếu thuốc cho ấm người. Ngoài trời lạnh quá... Ước gì lạnh thêm chút nữa để có tuyết nhỉ.....Tuyết rơi giữa lòng Hà Nội.
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    # danie : Tớ hông thích rượu cẩm đâu , chỉ thích ăn sữa chua cẩm thoai , mà nhà tớ có 1 bình hay sao ý , hôm nào 2 chị em mình uống vụng của cụ đê !!!!
    #Sathu : Chôm bản quyền " làm điếu thuốc cho ấm người " của em hả ? Náo quá ! Oánh hỏng người giờ ! Tuyết àh ? Em cũng thích tuyết nắm , hôm nào đi uống rượu , đợi cho anh đơ đơ rùi em tung xốp cho anh tưởng tượng là tuyết nhá , bùn cười chết !!!
    ( Hôm nay chả biết thế nào ko xài được emo , bực cả mình !!!!!!!!! )
  8. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn vài ngày nữa là tết rồi! Không biết tết năm nay có vui không? Hay lại...! Nói là về quê vui thì vui thật, nhưng mà dường như nó chẳng còn như hồi trước nữa! Mệt mỏi và buồn buồn! Ra tết thi rồi. Cũng hết 1 kỳ rồi! Không biết kỳ này mình có suôn sẻ không nữa? nặng nề quá! Cái gì chứ dính đến tài chính là không còn cách nào cả!
    Hôm nay cả nhà phát hiện ra, mình thấy giận quá! Chỉ muốn cho nó 1 trận thôi. Hình như con người ta không thể thay đổi, nhất là bản tính xấu. Làm sao đây? Chẳng nhẽ sẽ không nói chuyện nữa, chứ sao mà mình nói được chứ? Chỉ khổ mẹ, nuôi ong tay áo! Đời chẳng nhẽ nó toàn như vậy?
    Nghỉ tết, mới có 2 ngày ở nhà mà chán thế, chỉ có ngủ với ngủ, chẳng muốn đi đâu. Đầu óc cứ đau như thế này!
    Thôi, ngày mai phải thay đổi thôi.
  9. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh thật đấy! Mọi người đều thay đổi! Có người tốt lên, thành đạt hơn, có người lại xấu đi, xấu không ngờ tới!
    Mới cái hồi vào lớp 6, rồi viết lưu bút tạm biệt nhau chia tay lên lớp 10, chỉ tình cờ gặp bạn 1 lần từ hồi đó, vậy mà hôm nay đẫ biết tin bạn có gia đình! Nhanh quá! Thời gian trôi nhanh, hay do tớ vẫn còn trẻ con quá! Cứ nghĩ đến những người bạn của tớ lập gia đình mà tớ cứ thấy sao mà sớm thế? Hôm nay cậu bảo tớ đã 22 rồi! Ừ! 22 rồi đấy! Tớ nghe sao mà như cái tuổi của ai chứ không phải của mình! Nói ra thì buồn cười vì mọi người sẽ nghĩ tớ dở hơi, cám để trên vung, nhưng mà gặp tớ, sẽ chảng ai bảo tớ học quá lớp 10! Thế mà bạn! Tớ vẫn không tưởng tượng nổi!
    Cậu thắc mắc 22 tuổi mà tao chẳng thấy mày có người yêu mà cũng chẳng để ý thằng nào? Cháu cũng chẳng hiểu nữa! Kệ nó cậu ạ! trông cháu vẫn lớp 10 mà phải không cậu?
    Gặp ông, tôi cứ tưởng tôi với ông mới chỉ chia tay hồi hè thôi, mới tạm biệt trường hồi hè thôi! Nhưng ông cũng có bạn mới, tôi cũng có những người bạn mới nữa phải không ông? Ông nói chuyện vẫn chẳng thay đổi, vẫn trêu chọc tôi làm cho tôi tức điên lên! Nhưng rốt cuộc ông vẫn nhường tôi phải không?
    Tôi đã tức điên đến nỗi xé cả cái ảnh của tôi và ông khi biết chuyện! Dở hơi quá phải không ông? Nhưng tôi cũng chẳng ngờ được khi thằng ôn Béo nó nói với tôi, rồi khi cả lũ chơi trò nói thật, ông cũng đã thú nhận! Ông can đảm thật, nhưng giá như ông đừng nói thì tốt hơn không! Tôi với ông mãi là bạn tốt, có khi thân thì sao nhỉ? Tôi chỉ ước thế, bởi vì tôi đã có nhiều hành động dở hơi quá! Khiến giờ tôi hối hận vì đã không biết khéo léo giữ 1 tình bạn đẹp! Nhưng tôi là thế! Ông cũng hiểu còn gì! Ông không giận tối đâu nhỉ! Ra tết là ông đi! Chẳng biết tôi có được đi không nữa! Tôi cũng mong tìm cho mình 1 cơ hội mới nơi chân trời mới, cho mình 1 lối thoát, tìm cho gia đình tôi 1 con đường khác đi, không nhọc nhằn như bây giờ nữa!
    Giờ ai cũng có cuộc sống riêng! Bạn , tôi, và ông! Còn nhiều người bạn thân thiết của chúng ta nữa! Ai cũng thay đổi ông nhỉ! Tôi và ông có thay đổi không? Tôi thì có rồi! CÒn ông thì sao nhỉ?
  10. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới ở Hanội ngày 29 tết và ngày mai là 30 rồi!
    Cũng lâu lắm rồi mới đi chơi với mấy con bạn! Vui thật, chỉ ức cái là lẩu nó lên giá,ăn cũng ko ngon hơn ngày thường!
    Chỉ khổ thân ông sếp của cái H, è cổ ra mà đẩy xe! Cười ra nuwóc mắt vì ông ý!
    Hôm nay là ngày gần cuối của năm! Hơi buồn! Nhưng kệ, còn hơn là đầu năm buồn!
    Năm mới sắp đến rồi! Mọi nỗi buồn sẽ qua! CHỉ còn lại niềm vui, niềm hạnh phúc và lòng tin!
    HAPPY NEW YEAR!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này