1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rain_tear

    rain_tear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao lại như vậy nữa. Cứ thấy buồn buồn và càng buồn hơn khi mà chẳng biết vì sao lại buồn như vậy!!! Cũng có thể là do áp lực công việc.
    Mới đi làm, công việc cũng có gì là nhiều đâu sao mà cảm thấy ngột ngạt thế. Mới đi làm mà, ai cũng thế cả thôi. Mình đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng không nghĩ nó lại như thế này. May mà bên cạnh mình còn có bố mẹ và bạn bè an ủi, nếu không chắc mình .... (Ôi không dám nghĩ nữa đâu!).
    Thôi, cố gắng lên nào!!!! 1,2,3....
  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Không có cái gì khiến mình điên bằng việc typed bài báo cáo rồi lại phải gõ lại.
    Đã bỏ phòng ở lên phòng máy ngồi hì hục cả một đêm để gõ tiếp một paper dài 6 trang thành 12 trang để nộp. Lòng đầy hả hê vì làm xong trước hạn nộp những hai ngày. Save vào floppy disk rồi vứt vào túi. Về ngủ một giấc thật ngon lành và ngày sau không thèm động đến.
    Ôi thôi, trước ngày hôm phải nộp mở disk ra, không làm sao mà mở được nữa. Chắc là bị quăng quật hay bị cả đống sách đè lên hay sao mà nó không thở được nữa và die. Nó died thì mình cũng gần die theo. Không còn gì nhục hơn được nữa.
    Lại phải gõ lại bắt đầu từ trang thứ 6. Mà có phải cái gì cũng nhớ đâu. Đọc toét cả mắt 5 cuốn sách về Italy để viết được 6 cái trang tiếp ấy. Thế mà!
  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Không có cái gì khiến mình điên bằng việc typed bài báo cáo rồi lại phải gõ lại.
    Đã bỏ phòng ở lên phòng máy ngồi hì hục cả một đêm để gõ tiếp một paper dài 6 trang thành 12 trang để nộp. Lòng đầy hả hê vì làm xong trước hạn nộp những hai ngày. Save vào floppy disk rồi vứt vào túi. Về ngủ một giấc thật ngon lành và ngày sau không thèm động đến.
    Ôi thôi, trước ngày hôm phải nộp mở disk ra, không làm sao mà mở được nữa. Chắc là bị quăng quật hay bị cả đống sách đè lên hay sao mà nó không thở được nữa và die. Nó died thì mình cũng gần die theo. Không còn gì nhục hơn được nữa.
    Lại phải gõ lại bắt đầu từ trang thứ 6. Mà có phải cái gì cũng nhớ đâu. Đọc toét cả mắt 5 cuốn sách về Italy để viết được 6 cái trang tiếp ấy. Thế mà!
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Lén đọc nhật ký của em hittle, hehe, thấy tội nghiệp quá, cố gắng làm lại đi cô bé, biết sao được. Nhưng thời đại này mà vẫn dùng floppy disk là hơi cổ rồi, mua lấy một cái memory stick đi, không tốn nhiều tiền mà lại quăng quật thoải mái, tài liệu thì save thoải mái không hết space.
    Chúc học tốt và thành công
    To rain tear: Cuộc sống mà, ở đâu chẳng thế. Hãy làm việc bình thường, suy nghĩ ít thôi và nhất là đừng có tham gia một bè phái nào trong công ty cả. Trẻ tuổi thì phải chấp nhận khó khăn chứ.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Lén đọc nhật ký của em hittle, hehe, thấy tội nghiệp quá, cố gắng làm lại đi cô bé, biết sao được. Nhưng thời đại này mà vẫn dùng floppy disk là hơi cổ rồi, mua lấy một cái memory stick đi, không tốn nhiều tiền mà lại quăng quật thoải mái, tài liệu thì save thoải mái không hết space.
    Chúc học tốt và thành công
    To rain tear: Cuộc sống mà, ở đâu chẳng thế. Hãy làm việc bình thường, suy nghĩ ít thôi và nhất là đừng có tham gia một bè phái nào trong công ty cả. Trẻ tuổi thì phải chấp nhận khó khăn chứ.
  6. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    Bác captain,
    Hili cũng biết là Hili dại mà. Hôm trước đã định mua nó rồi, ai dè xem giá thấy $40+tax, thế là sợ chưa dám mua (Còn để dành tiền để đi chơi).
    Nhưng quả này thì đúng là phải hi sinh rồi. Đành phải mua nó thôi. Mà chẳng hiểu sao cái computer của Hili dạo này nó down khủng khiếp. Hết hỏng cái nọ đến cái kia, có hôm Hili cũng cô bạn của mình ngồi cả ngày với nó để fix đủ thứ mà cuối cùng chẳng làm thế nào được thế là reinstall the window all over again. Vừa mất thời gian vừa tức!
    Đừng bảo Hili mua cái computer mới đấy nhé, cái này thì phải xem xét dài dài.
    Hili nghe mọi người bên nhà nói là nên mua một cái second-hand laptop ở Mỹ thì rẻ hơn là mua ở nhà. Nhưng chẳng biết là mua thì phải làm thế nào để biết nó tốt hay không? Đồ second-hand khó tin lắm phải không bác?
  7. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    Bác captain,
    Hili cũng biết là Hili dại mà. Hôm trước đã định mua nó rồi, ai dè xem giá thấy $40+tax, thế là sợ chưa dám mua (Còn để dành tiền để đi chơi).
    Nhưng quả này thì đúng là phải hi sinh rồi. Đành phải mua nó thôi. Mà chẳng hiểu sao cái computer của Hili dạo này nó down khủng khiếp. Hết hỏng cái nọ đến cái kia, có hôm Hili cũng cô bạn của mình ngồi cả ngày với nó để fix đủ thứ mà cuối cùng chẳng làm thế nào được thế là reinstall the window all over again. Vừa mất thời gian vừa tức!
    Đừng bảo Hili mua cái computer mới đấy nhé, cái này thì phải xem xét dài dài.
    Hili nghe mọi người bên nhà nói là nên mua một cái second-hand laptop ở Mỹ thì rẻ hơn là mua ở nhà. Nhưng chẳng biết là mua thì phải làm thế nào để biết nó tốt hay không? Đồ second-hand khó tin lắm phải không bác?
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chào cô Hitle,
    Không biết cô có cần laptop qúa xịn không, nếu không thì mua một cái vừa phải cũng được. Anh không biết giá ở Mẽo thế nào, nhưng nếu một chiếc Compact presario 2200, Celeron M, 1.8 G như anh đang dùng mua ở Việt nam là 1115$, ở Malaisia còn 940$, chắc ở Mẽo rẻ hơn nhiều. Mình chẳng cần phải mua một cái máy quá đắt tiền, tốc độ xử lý cực tốt vì nó không cần thiết. Hơn nữa, hàng second hand thì cũng chẳng biết thế nào, cắn răng chơi quả Brand new cho hoành tráng, he he.
    Chúc tuần mới vui vẻ.
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chào cô Hitle,
    Không biết cô có cần laptop qúa xịn không, nếu không thì mua một cái vừa phải cũng được. Anh không biết giá ở Mẽo thế nào, nhưng nếu một chiếc Compact presario 2200, Celeron M, 1.8 G như anh đang dùng mua ở Việt nam là 1115$, ở Malaisia còn 940$, chắc ở Mẽo rẻ hơn nhiều. Mình chẳng cần phải mua một cái máy quá đắt tiền, tốc độ xử lý cực tốt vì nó không cần thiết. Hơn nữa, hàng second hand thì cũng chẳng biết thế nào, cắn răng chơi quả Brand new cho hoành tráng, he he.
    Chúc tuần mới vui vẻ.
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hic , không biết bao giờ mình thoát ra khỏi cái tình trạng kinh khủng này . Cà phê uống vào như hũ nút , mắt lúc nào cũng lờ đờ , miệng ngáp liên tục như nghiện . Đêm nào cũng nghe tiếng mẹ nhắc đi ngủ , đêm nào cũng nghe thấy tiếng tíc tắc rõ to của cái đồng hồ . Đêm nào ngủ cũng thắc thỏm , bây giờ mình sợ nhất là tiếng đồng hồ báo thức và tiếng chuông điện thoại đánh thức mình dậy của con bạn . Nhưng thôi , cố lên đi , mày làm được mà.!! Cố lên rồi mày sẽ được đền bù xứng đáng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này