1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Giờ đang là những giờ phút cuối cùng của một năm.
    Lần đầu tiên trong đời, mình đón một cái tết xa nhà, ở một nơi cách Việt Nam mấy tiếng đồng hồ bay.
    Cảm giác của mình giờ sao nhỉ?
    Có chút gì đó bâng khuâng, thấy hơi buồn buồn.
    Không hiểu, giờ, ở nhà, người thân và bạn bè đang làm gì.
    Vào những thời khắc như thế này, cảm nhận thời gian trôi thật nhanh.
    Ngày này năm trước, ở nhà, mình còn đang bận rộn chuẩn bị cho tết.
    Buổi tối, dở hơi không biết, lôi sách vở ra ngồi nhìn, bị bố nói cho. Xong lại còn cãi lại. Chị Thanh bảo sao mày hỗn láo thế.
    Rồi thì đêm giao thừa, bao giờ cũng cùng cả nhà đón một năm mới an lành. Có những năm, ngủ lăn lóc, bị gọi dây, rõ là bực mình.
    Năm nào, cũng sang nhà chú Chiến ăn xôi gà, rồi sang nhà mình ăn bánh kẹo.
    Khi ông bà còn sống thì trước hết sang chỗ ông bà, mời ông bà lên nhà cùng con cháu.
    Năm ngoái, năm kia, vẫn vậy. Khi ông bà mất rồi, vẫn có thói quen như thế. Bao giờ cũng sang nhà ngang trước. Thắp hương cho ông bà. Rồi cả nhà ngồi nói chuyện vui vẻ. Năm trước, mình còn xông nhà cho nhà chú Chiến nữa chứ. Chỉ tại mình xớn xác chạy lên tâng xem pháo hoa thôi. Ai dè, thành người xông nhà đầu tiên cho nhà chú.
    Khi nãy, gọi điện về nhà, bố mẹ xuống nhà bà Ca mừng thọ bà 70. Chỉ có Thanh Ỉn và cụ Nhì nghe điện. Lát nữa sẽ gọi điện về nhà nữa.
    Hôm nay, cùng với bọn bạn ở đây nấu món ăn. Thực sự, không cảm thấy không khí tết rõ rệt lắm. Nhưng mà gọi điện về nhà, thấy hơi buồn buồn mất rồi. Chắc bố mẹ nhớ mình lắm đây.
    Rồi thì năm trước, năm trước nữa, ngồi buồn buồn, chờ điện thoại của bạn. Nhưng mãi chẳng có gì cả.
    Vào thời khắc, năm mới, năm cũ, chuyển giao, mình ở bên bố mẹ, anh chị. Cảm giác ấm áp vô cùng. Bao giờ, ở bên bố mẹ, anh chị, cũng có cảm giác được che chở như thế. Rồi thì tự hứa, sang năm mới, nhất định sẽ không nghĩ ngợi linh tinh nữa.
    Còn mấy tiếng nữa thôi là năm mới sẽ bắt đầu.
    Chúc mừng năm mới.
    Cầu chúc những điều tốt lành, cho gia đình, cho bạn bè. Và cho cả mình nữa.
  2. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Happy new year!
    [​IMG]
  3. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại nói chuyện với ông! Lần đầu tiên kể từ khi ra trường, tôi nói chuyện nghiêm túc với ông! Và cũng lần đầu tiên tôi nói hết cho ông những suy nghĩ của tôi!
    Không hiểu ông nghĩ gì! Nhưng tôi thấy thanh thản hơn và vui hơn, vì biết thêm 1 số điều nữa!Còn mấy ngày nữa thôi là ông đi rồi! Chẳng biết bao h gặp lại, mà cũng có thể là chẳng bao h tôi và ông thấy nhau nữa! Mong ông đi bình yên và thành đạt trong cuộc sống! Tôi chỉ hi vọng khi nhìn vào ảnh của lớp, ông vẫn có thể nhận ra tôi và đọc được đầy đủ tên họ của tôi! Để mai này có tình cờ may mắn gặp nhau trên đường, ông có thể nhận ra tôi và gọi tên tôi! Thế là vui rồi ông nhỉ!
    Hi vọng! Chúc ông lên đường may mắn và tìm được 1 nửa thực sự của mình!
    Hì! Cuối cùng thì ông đến thật và làm thật, nhưng rốt cuộc thì ông vẫn nhận phần thua về mình! Đi cũng không được nhiều vì ông và hoàn cũng bận, nhưng tôi lại thấy vui, vì được đi cùng ông. Chẳng hiểu sao hôm nay đi trời lại mưa ông nhỉ! Nhưng như thầy tôi vẫn nói đấy, trong cái rủi lại có cái may. Đó là đến lúc về trời mới mưa to! Hôm nay tôi vui nhưng chẳng biết khi nào gặp ông nữa, lại buồn ông ạ! Hơn 1 năm nữa ông mới về! Lúc đó lũ chúng mình có đi chơi thế này không nhỉ?Hay là ông về rồi đi luôn, không gặp tôi nữa! Dù sao, ông mãi là kỉ niệm đẹp và vui vẻ thời học trò! Mãi không quên ông đâu! Ông bạn tốt của tôi ạ!
    Được chiphoidanhda sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 04/02/2006
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Nhanh quá ! Thế mà đã hết Tết rùi ! Ngày mai mình lại xuống HN . Năm mới , có nhiều việc quá nhỉ ? Hì , mình phải mua vé tháng xe bus này , rùi phải kiếm một công việc này , rùi lại bắt đầu những chuỗi ngày phải đi học cả ngày , tối thỉnh thoảng lại ( phải ) đi chơi này ( ) , hic , chóng mặt quá . Mình muốn sau Tết đi Tam Đảo , rùi sẽ tính kế hoạch ra Biển sau , hì , phải kiếm xiền nữa , úi nhìu việc thế !!! Mình lười quá
    Tết này gặp ai cũng kêu , kêu bùn , kêu chán , kêu hổng có ko khí Tết ! Uh đúng nhỉ , mình cũng thấy thế , nhưng vẫn vui như Tết , Tết mà vác cái bộ mặt bùn thiu thì nhìn chỉ muốn đấm cho một cái
    Hôm qua đi lên chỗ cửa hàng của anh Huy cùng chị Thuỷ , đi qua nhà Thảo thấy Nhung đứng đấy rùi gọi ầm tên mình , nhưng mình cũng chẳng quay lại được , một là vì đang đi cùng chị Thuỷ , hai là cũng chẳng thích.....Ờh thì thôi vậy.....Có nhiều bạn quá cũng khó giữ lắm
    Một năm mới lại đến rồi....Nhất định năm nay mình sẽ làm được thật nhìu việc , hì !
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ngày đầu tiên đi học , học Thể dục mới buồn kười chứ , úi được nghỉ sớm , thích quá đi mất . Chạy ra bên LTV online , gặp ngay một quái nhân , bực cả mình . Cái bà ấy bị làm sao ấy nhỉ ? Mình chẳng tiếc gì 1000đ nhưng mà.....càng nghỉ càng thấy tức
    Chiều học LSĐ , hic ; chán chẳng muốn làm gì nữa , đầu năm sao lại oải thế này nhỉ Chắc là vì......
  6. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Còn tương lai không?
    Được chiphoidanhda sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 08/02/2006
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    ÔI ZỜI ƠI ĐIÊN MẤT
    Được PhuthuyAli sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 09/02/2006
    Được PhuthuyAli sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 09/02/2006
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    OI ZOI OI LA ZOI OI.............
    EM CUNG DIEN
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    ÔI ZỜI ƠI CHỊ ĐIÊN THẬT ĐẤY, VÌ CỨ THẤY MÌNH HÌNH NHƯ HƠI BỊ DỞ HƠI, CHẠY TRỐN CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN, NGĂN CẢN CẢM XÚC CỦA NGƯỜI KHÁC, TỰ ĐÁNH LỪA MÌNH BẰNG NHỮNG LÝ DO VỚ VẨN. CHẢ HIỂU. HIC
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tôi còn điên bằng cả hai người cộng lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này