1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi hôm nay sau 3 tuần nghỉ ngơi lại bước xuống HN, hic lại chuẩn bị đi học. Còn bi giờ thì hic đói quá
  2. thao_ha

    thao_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng là môn cuối! Cầu mong mình qua đi, nhưng mình chẳng dám hi vọng thế! Mệt quá! Chẳng có cái tuần nào nó như tuần này cả! Chán nản, căng thẳng, những điều nuối tiếc! Chẳng có gì lấy lại được! Hôm nay đi chùa! Chùa BồĐề rộng và đẹp thật! Rộng hơn cả Phủ tây hồ! Chỉ tiếc mình không có thời gian để có thể ngồi đó, 1 mình, suy nghĩ! Hôm nay trời hơi mưa, nhìn ra sông hồng cứ mờ mờ ảo ảo! Nhìn sang cầu Long Biên mà thấy đẹp thế! Tàu thì chạy! Lại liên tưởng đến mỗi khi ngồi tàu về quê! Chẳng hiểu sao, về quê mình chỉ thích ngồi tàu hoặc đi xe máy, chứ không rhích đi ô tô tẹo nào!
    Mưa về ướt hết áo, may là mặc cũng ấm! Chứ như hôm nay đang thi thì rét run mà lại buồn ngủ nữa chứ! HÂm thật đấy!
    Mong cho mình may mắn 1 chút!
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Nhiều lúc mình thấy mình buồn cười thật , cố gắng nhìu thế để rồi chẳng làm gì cả . Được thôi ; cũng chẳng cần ; người ta không cần thì mình cố gắng nữa cũng vô ích , chả làm cái quái gì cả....Thèm rượu quá !!!!
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Cố làm gì...cho mệt em ah....kiếm chai rượu cho ấm lòng.....
  5. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    lắm lúc tôi hay ngồi thở dài, lòng vấn vương bao điều u hoài.Những bóng ai đi qua đời tôi,và những ai chưa hề dối lừa?...lòng người mênh mông uqá, khiến cho tôi như cánh bèo trôi!. ...
    Nghe bài này của mỹ lệ mà thấy buồn, Ngay từ lần đầu nghe đã thâysao mình giống vây?
    Biết là đã tìm ra hướng đi nhưng hôm nay Thuỷ gọi. minh lại thấy chạnh lòng! Dù sao cũng tại mình cả mà! Có lẽ mình nên làm 1 điều gì đó! Thật là chán! Không còn gì trong đầu,
    Hãy cứ vui với từng nụ cười..........
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái số mình đến là khổ?
    Sáng nay đi học rõ sớm, thế mà phải đợi thằng bạn mất 15'', rùi đến lớp muộn có 2'' mà cái ông thầy cũng ko cho mình vào, cáu tiết thế ko bít? Lên net ngồi gặp ông anh hẹn gặp nhau thì đợi mãi, hẹn ở một chỗ mà cả 2 anh em cùng bảo là đứng đợi nhau--> ko nhìn thấy nhau, thế mới cú! Tức quá, giờ này vẫn ngồi đây đợi ông ý, hic hic.... Trời mưa lướt thướt, con bé cứ đứng dưới mưa mà đợi thôi... Sao có lúc người ta ghét trời mưa nhiều thế? Eo ơi, lạnh buốt nhưng tay mình thì lại ấm nóng.
    Sáng nay mới ra đã làm mặt lạnh với người ta rồi, ai bảo hôm qua khiến người ta phải khóc, ai bảo cứ mắng người ta mới được chứ! Mặc kệ, xem định thế nào, mình cũng chả muốn thế này nữa, nhưng mà lúc nãy đi mua sách rùi, mua cho cả 2---> nhất định là sẽ vui vẻ với nhau thui. Chán thật,,,,,,,,,,,,,,,,
  7. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn bài presentation, rồi thì phát biểu sáng thứ ba. Ngán ngẩm không thể tưởng. Dạo này, hay nghĩ tới bạn. Buồn cười thật. Dù nhiều khi chat, chẳng biết nói chuyện gì cả. Có khi, nói chuyện trực tiếp lại không ra gì cũng nên.
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật ...
    Sáng chủ nhật tôi vẫn đón chào mọi thứ ....
    Cho dù đời lúc này ko đoái hoài gì đến tôi ..
    Cho dù em lạnh nhạt ..
    nhưng tôi vẫn thế ... Vẫn đi tiếp như thía ...
  9. thao_ha

    thao_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật mày Hoàn ơi!
    Xin lỗi mày!
    Được thao_ha sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 19/02/2006
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    23h27''22'''' 14/2.
    BIỂN NỖI NHỚ VÀ EM.
    .......................................
    EM ĐÂU FẢI LÀ CHIỀU MÀ NHUỘM ANH ĐẾN TÍM, SÓNG CÓ NGHĨA GÌ ĐÁU NẾU CHIỀU NAY ANH CHẲNG ĐẾN, VÌ SÓNG ĐÃ LÀM EM NGHIÊNG NGẢ VÌ.......................................ANH.
    HAY NHỈ GÀ NHỈ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này