1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy cũng chẳng phải là sớm so với mọi người nhưng mà sớm so với mình! Lo lắng và lo lắng! Cứ nghĩ nếu mà 4 thật thì không hiểu mình làm sao đây?
    Cuối cùng thì lại chưa có kết quả! Lên gặp t, t dạo này thay đổi. Đúng là chẳng thể như trước! kệ! Cũng do mình mà!
    Cả lũ đi chơi! Đi rạc cẳng, mãi mới được ăn, rồi lại rạc cẳng đi hát! Điên! Lũ điên!
    Được cái Hiền khen hát hay, sướng thế! thế này thì đi đâu cũng chơi cái bài này thôi! Chỉ bực mình cái quán đó, mất tự nhiên, đề nghị bài nọ nó cho bài kia! Đã thế còn chém đẹp nữa! Điên quá!
    Cứ nghĩ về nhà cố không ngủ, cuối cùng ngủ phát đến 12h, và nửa đêm 2 con mét cứ thaoláo!
    Chán quá! lại lên ttvn.
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhìn một cái ảnh, hahhahhahhah buồn cười k chịu nổi, chả bít lúc đấy là năm thứ mấy, trông ngố quá, thôi k dám khoe ai nữa. Về chụp cái khác xinh hơn nhầm đẹp hơn
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Cái tội nước đến chân mới nhảy,ngày mai phải nộp rồi.Trời mưa và lạnh,mấy thằng mò mẫm đi mượn tài liệu,đang đi trên đường lạnh,về đến nhà ấm ttù häc,chỉ muốn lăn ra ngủ,buồn ngủ dã man.
    Nhưng không ngủ được,phải làm xong đã.Đến khổ.
    Nghe tin em sắp có người yêu,hy vọng sẽ tốt hơn cho em khi có người quan tâm lo lắng cho em và em có thể đem lòng mình quan tâm,yêu thương 1 ai đó.Cảm giác ấy thú vị lắm..Người đó sẽ yêu em,tốt với em hơn là..........anh.
  4. believeornotbelieve

    believeornotbelieve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tìm trong bóng tối, một chút gì đó là của riêng mình....Con gái tham lam và ích kỉ, cứ muốn có cả những điều không thể có.........
    Hôm qua lại không ổn, mọi việc tiến theo chiều mặc định. Chung quy lại thì con người ai chẳng tham lam, và tội lỗi ! Nhưng không thể để mình chỉ là con mà còn là người nữa. Có lý trí của riêng mình..lí trí của trái tim mình nữa !
    Có điều lên phòng, thói quen, chạm vào bàn phím, thấy hiện ra trước mắt 1 điều thật lạ ! Nên hiểu điều đó như thế nào đây !
    Hôm qua Người Lớn hơn mình kể cho mình nghe 1 câu chuyện về 1 người tốt và rồi không tốt, một người đáng tin cậy mà rồi không đáng tin cậy.....Phải chăng con người có thể như thế đấy, tốt rồi chẳng tốt, hiền rồi chẳng hiền....Chẳng qua chỉ là 1 chút mộng ảo, tất cả đều Tầm Thường và Ngu Dại.......
    Hay không !
    Bề ngoài, cư xử có nói lên được Bản Chất ko ??
    Tin hay Chẳng Tin !

  5. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi mà không thể nào tập trung làm việc được. Chắc là do thời tiết sắp chuyển sang mùa thu đây. Lắm việc cần giải quyết quá, cố lên nào.(^-^)
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rùi mình chẳnh vào topic này . Một ngày đẹp trời , mình ngủ quên và quyết định tha cho cô giáo . Còn cả núi việc phải làm
    Hình như cả chục ngày rùi mình chẳng đi chơi đâu nhỉ , hôm qua trời mưa thế , lạnh thế , lại đi . Ừ ! Đi cùng những người mà từ lâu mình đã cảm thấy thân thuộc như gia đình vậy . Ngắm HN đêm , ướt át mà ko mất đi phong thái vốn có , uh , mình yêu Hà Nội !
    Ngày qua ngày , mình vẫn thế.....Vẫn dở hơi và ngốc nghếch thế....
    Hôm qua nghe bài gì đó trong MP3 của chị Quỳnh , hình như là Chuyện đoá hồng àh ???
    ....." Cứ thế đã rất lâu rồi mà sao anh không ngỏ lời ? Em thương yêu anh lâu cớ sao anh luôn lặng im ? "......
    Tại sao ???
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 28/02/2006
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    đến giờ mà mình vẫn chưa ăn trưa đây ?
    Hôm nay hãy chọn giá đúng nào . Một đi thực tập ở Long An . Hai là đi thủy điện Yaly .
    Đi lên núi rừng cho khí thế hơn nèo !
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đi học chăm chỉ thế mà toàn được nghỉ, chán vãi. Dưng mà tại sao thế nhỉ? Mình và thầy cô cứ như ko đội lớp chung i'', mk!
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Tin...
    Không Tin...
    Tuỳ!
    Thời gian sẽ trả lời tất cả
  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0

    Đi đâu !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này