1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ngất !!!
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Dạo này chẳng vào 360 nữa , nhớ topic Nhật ký hơn .
    Hôm nay sao mình giỏi thế nhỉ ? Dậy kịp đi học cơ đấy . Lại là 5 tiết của NTTảo , my God , còn gì trên đời này hấp dẫn bằng ? Trừ khi là một nồi cơm nguội . Hic....bọn nó....làm mình tí nữa ngất vì cười , lại còn xôi lạc với chả lại xôi xéo.....Mẹ ơi
    Buổi chiều.....thật là một buổi chiều tuyệt vời.....Mình và Bạn đi lang thang bằng xe của chị Quỳnh Đi măm măm đủ thứ , hì , tìm mãi mới ra phố HC mà sao lại ko có BR hả trời ? Phí bao nhiu công người ta hỏi đường
    Lúc trả xe cho chị Quỳnh nán lại một chút , yêu thế , lại còn được cho măm măm....hé hé , anh Uy yêu chị Quỳnh thế ko biết , mà sao càng ngày anh ý càng giống con gái thế nhở ?
    Tóc mình ngắn thật rồi , lùa tay ra đằng sau.....hơ....chẳng có gì cả , thay đổi ko khí một chút cũng nên nhỉ ? Uh , mình thích cái cảm giác này
  3. believeornotbelieve

    believeornotbelieve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy mệt mỏi thế, muốn chết, hoặc muốn gì đó................Tại sao lại tệ thế nhỉ. Mình chỉ muốn điên lên mà không được, chỉ muốn khóc, chỉ muốn ra hồ ngồi, chỉ muốn ngắm trời, ngắm đất, chỉ muốn quên hết, quên ngày, quên tháng, quên bài thi, quên điểm, quên lo lắng, quên mệt mỏi và quên....anh.
    Chết có dễ không, chắc là không.......vì giờ muốn chết mà có chết được đâu...vậy khóc có dễ không, cũng không.......vì muốn khóc lắm nhưng đang không được khóc. Cứ phải coi như mình mạnh mẽ.......Điên !
    [
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Quá điên !
  5. LifeShift

    LifeShift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, buồn !
    Có lẽ cũng sắp phát điên lên rồi. Rúc đầu vào cái chuồng bò này, để rồi tự cắn đuôi mà an ủi ! Khôi hài ! Có lẽ phải chờ nó chết hẳn, rồi cũng ngáp theo ! Mịa ! Đúng là thân làm tội đời.
    Ném mẹ nó hết xuống cống. Làm lại từ đầu !
    Ôi gã khùng cô đơn một mình lang thang, mà đường về quê mẹ còn xa...xa lắm...
    Được LifeShift sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 04/03/2006
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lên chốn núi rừng Tây nguyên này thoáng đãng thật . Mùa khô ở Tây Nguyên về , oi nồng , khô vào ban ngày mà đêm về lạnh thấu da thấu xương .
    Mạng trên này ngon quá ! Vào vẫn nhanh như ở dưới SG .
    Tuần này mới nhậu có 1 bữa rượu , để 2 ngày cuối tuần này nhậu cho đã vậy . Máu đi qua Đà Lạt quá nhưng thời gian ko cho phép , lại về chốn thành đô nhộn nhịp , bát nháo SG vậy ?
    Tuần vừa rồi cứ thất điên bát đảo lên , thế này thế kia ?
    Không hiểu chuyện gì đang diễn ra hay là mình đang đi sai hướng đây ?
    Rốt cục đến cuối tuần thì mọi việc okie rồi . Thế là được ...
  7. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đang an nhàn, sung sướng thì có một ngày, bạn gọi điện hỏi có muốn đi làm thêm không, có một chỗ đang cần người. Chắc cần quá, nên chẳng hỏi mấy giấy phép linh tinh nữa. Chiều qua, đi gặp, cũng chẳng hỏi được bao nhiêu. Nhưng mà cuối cùng, cũng may, chót lọt.
    Đến thứ ba tuần sau, mình sẽ bắt đầu đi làm thêm rồi.
    Cũng hơi lo lo một chút. Chưa đi làm bao giờ cả. Rồi thì đi làm v ề muộn. Hơi xa một chút. Chắc có khi phải sắm cái xe đạp mất thôi.
    Tối qua, không ngồi nghĩ ngợi như mấy lần trước tự mình đi tìm nữa. Cả khi nãy, chị Như gọi điện báo tin, chẳng hiểu sao cũng thấy hơi dửng dưng.
    Nhung sắp về nước rồi. Còn lại Minh và mình.
    Hơi buồn buồn một chút.
    Mà thôi, không nghĩ nữa.
    ganbare. !!!!!!!!!!
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bên nì tha hồ spam bài mà ko seo nhẩy ?
    Bên box HD tớ viết nhật kí 3 dòng , lập tức mod vinhvinh xóa luôn bảo tớ spam ...
    Bên nì viết nhật kí cho 1 từ thôi , vẫn tồn tại được ( thậm chí em SS cũng spam nhẩy )....
  9. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Khi nãy, chat với chị Thanh, báo tin mình đã đi làm thêm. Hoá ra, ở nhà đang có mấy chuyện, mọi người không dám nói với mình. Anh Dũng, giờ công việc lại chẳng đâu vào đâu cả. Có thể, anh sẽ về quê, làm ở Supe cũng nên. Tội nghiệp anh ghê.
    Chị Thanh thì dạo này, bạn bè đang cưới ầm ĩ cả lên. Đang lo ế xưng ế xỉa ra. Bố mẹ thì cứ lo lắng, làm chị ấy cũng cuống cả lên. Mình thì nói chuyện với bạn bè. Thấy chuyện người yêu, rồi chồng con. Chẳng có, rồi có muộn thì cũng chẳng sao. Mình sẽ cố đi làm, có nhiều tiền, đi chơi đây đó. Sẽ không dở hơi mất thời gian lo mấy chuyện ấy. Nhất định là như thế.
    Đôi khi, thấy mình thật chẳng sao cả. Vô lo, vô nghĩ. Trong khi ở nhà, có bao nhiêu chuyện xảy ra. Mình thì sung sướng đi chơi đây đó. Cảm giác đang tách biệt hẩn với mọi người trong gia đình. Giá có thể chia sẻ bớt với mọi người mọi thứ.
    Luôn có cảm giác mình may mắn hơn mọi người. Nhất là với anh Dũng. Thấy thương anh thật nhiều, mà không thể làm gì được. Anh đừng chán nản, lo lắng nhiều nhé. Cả chị Thanh nữa. Mình cũng không nghĩ nữa. Nghĩ nhiều, sẽ buồn mất.
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Rồi tự nhiên lại lăn ra ốm, chả hỉu thế nào? Lúc ốm thì chẳng thấy ai, lủi thủi cả ngày một mình, các chị về quê hết... Trùi ui, tủi thân quá! hichic. Chiều tối bố xuống ăn cơm rồi về cơ quan, lại muốn khóc thế. Tự nhiên lại động đến những điều mình chẳng muốn nói, hu hu... hứt hứt...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này