1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v123

    v123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    5-3-2006. Lại một ngày vô nghĩa nữa trôi qua..........Cuộc sống cần có những quyết định.......mà mình toàn quyết định lởm... Tệ thật....
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mưa....Nó đi lang thang...Ngồi ở đấy mà ko ở đấy , nghe thấy mà cũng chẳng nghe thấy gì , thú vị và nhàm chán , có ý nghĩa và sáo rỗng , tất cả như hoà quyện vào làm một . Nó đi về đâu cũng được , hay những bước chân chỉ còn là trong tiềm thức...
    Nó nghe thấy những giọt mưa đang hát , một khúc hát không buồn cũng chẳng ra vui , nó nghe thấy những lời thì thầm của cây lá.....có khi là an ủi , vỗ về , là những lời yêu thương à cũng có khi , là những lời chua chát ....Nó vẫn nghe.
    Chẳng biết tại sao lại đi theo họ , những con người xa lạ nó chưa từng biết ? Ừh thì để học hỏi nghe cũng được , nhưng nó có cảm giác như mình là người ngoài cuộc , thôi ko sao....nhấm nháp một chút cay cay , ơ vị gì quen mà sao lạ thế nhỉ ? Hơi hơi giống Sán Lùng nhưng mà hình như ko phải , rượu pha rồi . Chán ! Nó cứ lắng nghe mải miết trong những câu chuyện , toàn những người đáng để nó học hỏi cả , thế là nó cũng cười....Uh cười đi chứ nhỉ ? Nhưng trống trải quá ! Nó thấy một nỗi thèm khát dâng lên trong cổ họng , gần sát ngay nó đây này , chứ ko phải ở tận trong lòng đâu , nó cũng muốn được như chị H , như anh C hay như anh H ngồi ở đây , uh ......Nó đang muốn bước vào cái thế giới ấy , cuộc đời dài đấy mà cũng ngắn đấy , uh , lại toàn những chuyện khó nói trước .
    Lại mệt mỏi , lại lang thang , hoa ngày 8/3 nó cũng vứt đi , tự dưng cũng thấy có lỗi với những tấm lòng , mà thôi , cũng chẳng quan trọng , nó cần một cái gì đó mới mẻ hơn thế này cơ . Chẳng cần biết đi về đâu , uh , cứ như một người mộng du...
    Nhìn lại một người , bỗng dưng nó thấy một cảm giác khó chịu ko thể tả , chỉ muốn chạy đi , chạy thật xa , ko phải trốn tránh , mà chỉ là ko muốn thấy , ko muốn chịu đựng cái cảm giác kia . Những ngày cũ lại hiện về , ko một chút xúc cảm , nó vô cảm . Những câu đùa nhạt nhẽo , những tiếng cười cũng nhạt nhẽo , hoảng hốt , nó thấy mình thiếu lòng vị tha quá ! Hay không phải ? Hay là vì Milưi ? Cũng không hẳn.....Mà...uh....cả 2....Thôi , về nhà , nó quá mệt mỏi trong một ngày rồi .
    Lại mênh mang với những câu chuyện trong " Cánh đồng bất tận " , giọng văn của Nguyễn Ngọc Tư làm mũi nó cay xè , ơi mảnh đất nó chưa từng được sống , sao nó bỗng thấy thân quen ? Bừng bừng trong người một mong muốn được gặp những con người đó , để một lần chiêm nghiệm lại cho mình....trước mắt nó , là một cánh đồng bất tận......................................................................
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Xong những ngày trên Tây Nguyên . Điều làm mình ngạc nhiên là mạng ngon lành . Vào nhanh như dưới SG .
    Mùa khô trong này đang vào cao điểm . Nóng quá , pheng luôn cái đầu thành đầu đinh luôn cho mát mẻ .
    Tình hình là đến trường chơi 2 ngày nữa xong lại lóc cóc xuống Long An thực tập tiếp . Khỉ gió , học xong hết rồi thì ra trường luôn đi , lại còn 1 năm thứ 5 nữa chứ . Mệt thật !!
    Gọi điện cho bé , với vẫn nụ cười như vậy , nhưng đằng sau nụ cười đó ko còn được sự hồn nhiên , vui vẻ như năm ngoái nữa . Đã có nhiều sự thay đổi lớn trong bé ....
    Hè ơi , đến mau đi , để vứt hết sách vở lại , lên đường cho những chuyến đi , lên đường để đón những niềm vui hứng khởi mới ....
  4. ThanhGiongOnline

    ThanhGiongOnline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngày 8 tháng 3.
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Rồi tất cả sẽ đi về đâu nhỉ ?
    8/3 - Chẳng biết là 1 ngày buồn hay vui ? Chẳng có cái gì là trọn vẹn cả , mà tại sao lại phải trọn vẹn nhỉ ? Hê hê.....
    Biết ngay là kiểu gì hôm qua cô Chi cũng ko điểm danh mà , nhưng thôi, đi học hum qua cũng vui , nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của chị Quỳnh , cứ nghĩ là thấy tội , uh , 3 năm ko có anh Uy ở bên rồi , và còn 3 năm tiếp theo nữa . Chị ấy nhận quà của mình mà vui như một đứa trẻ . Tự dưng thấy mình hạnh phúc thế , dù sao , cũng đã mang lại một niềm vui nho nhỏ cho chị . Hì , hơi upset một chút , nhưng ko sao, anyway thì...cũng tốt .
    Quả táo trông ngon quá , ứ nỡ.....ăn , cái cảm giác nói chuyện với bạn và đại ka bao giờ cũng thế , hé hé hé , mà yêu thế chứ nị......
    Mấy hôm nay sao trời u ám và thời tiết lại khó chịu thế ? Ước gì bây giờ là tháng 5
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng hơn , nhẹ người hơn và không đau đầu nữa .
    Đã hết sức và ko còn gì đáng quý trân trọng hơn nữa về mình .
    Đa ơi! Hôm nay , anh ko quyến luyến và gắng níu kéo hơn nữa . Chuyện của chúng ta cứ kết thúc ở đây là tốt nhất .
    Khi mà bạn gắng , gắng rồi gắng tiếp vì ai đó , nhưng trong sự cố gắng đó , cần suy xét xem hướng đi mình đi có ánh sáng nhiều ko ?
    Thế là ko còn điều phiền muộn về chuyện tình đã qua nữa rồi , nhẹ người , ko còn nghĩ ta yêu cô ấy quá nhiều rồi ....
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mình thích viết Nhật ký thế ?
    Uh , cái blog trên 360 mình cho nó nghỉ khoẻ rùi , hé hé , cũng định để cho nó tử tế dưng mà.....thui kệ nhờ ?
    Chiều nay phải đi học Tiếng Anh thui , mình nghỉ nhiều quá trời , ko biết mọi người có tưởng mình định bỏ học luôn ko nữa ?
    Hic , dạo nì mình hư , chẳng thích ở nhà , chỉ thích đi chơi , nhậu nhẹt , hát hò , cafe ca pháo thui . Tệ thế ! . Cứ ở nhà là lại lôi mấy quyển bão cũ ra đọc , bùn ko ? Hôm qua tình cờ đọc lại " Ba ngày yêu hơi hơi " , đọc lại đoạn viết về Chim Xanh , về cafe Báo , về bến Hàn Quốc , chỉ còn Trà Hoa ở Bùi Thị Xuân là mình chưa biết . Ơ mà đường Bùi Thị Xuân là ở chỗ nào nhỉ ? Mình có nghe nói đường BTX ở trong HCM , chứ ngoài HN thì ko bít nó ở chỗ nào nữa
    Hic , mai thi lại bóng chuyền rùi mà mình chẳng thèm tập tí nào . Bỏ xừ , khéo phải học lại thì tèo mất
    Vừa đọc mấy bài thơ của chị Hằng , chị ấy chửi bằng thơ , đọc cả mấy bài của chị Nhật Hoa mà chị Hằng post lên , uh.....
    Chẳng biết hôm qua.......và......thế nào rùi nhỉ ? Hihi , tò mò quá , mà thui , tí nữa sẽ rõ
    Mình lúc nào cũng chỉ thích đi chơi
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Học 2 tiết CNXH, đủ để thấy không cần phải ngồi lại lớp, chán quá thì bỏ đi thôi, bình thường í mờ.
    Dạo này vừa muốn gặp nhiều người, vừa chẳng muốn gặp ai hết, sợ phải lang thang, sợ phải tìm kiếm...
  9. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    10/03/06.....
    Stay Hungry, Stay Foolish......
    Keep it in your mind?
  10. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sang tháng 3 rồi mà trời vẫn lạnh như là đang vào đông. Sáng nay, trời lại mưa. Lếch thếch che ô đi học.
    Đi học về, đưa Nhung lên ga.
    Rồi về nhà. Trời vẫn mưa rả rích. Tự dưng, cảm thấy trống trải.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này