1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi . Hết gọi là nhớ em nữa ... đã xong 1 mối tình nhạt nhòa và lãng xẹt quá rồi .
    Tỉnh ra rồi , đi tiếp sẽ là những điều đón chào ta hơn là nặng lòng với quá khứ ....
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi Cổ Loa, mệt đứt hơi, tự dưng cả nhà lôi nhau đi, bảo mỗi tuần bi giờ sẽ đi đến một chỗ gọi là danh lam mí thắng cảnh. Hì. Đi cho đỡ cảm giác ngồi ở nhà chẳng làm được việc gì. ĐI VÀ SỐNG
  3. v123

    v123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    13/03/06 Ve kêu......Ve bắt đầu kêu.....Ve lại kêu........
  4. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Kể ra thì xấu hổ thật nhưng chẳng lẽ cứ mãi giấu diếm điều này: đó là cho đến tận hôm nay, chính xác là tuần vừa qua, sau 10 năm liên tục học Đại học rồi học tiếp lên Nội trú bệnh viện, mình mới vào mạng tra cứu thông tin những lần đầu tiên. Những kiến thức mà mình thu nhận được trong những năm qua chỉ có được do mình cất công tìm kiếm và photo lại để học. Kết quả tìm kiếm thật mệt và cũng thật tốn tiền. Gần 30 tuổi rồi đấy chứ có ít gì đâu mà vẫn cứ lọ mọ, mặt ngắn tũn đi xin tài liệu từ người này người kia.
    Mình chúa ghét ba cái trò chát chít, ái ngại chuyện mình chỉ có thể đi ra hàng Net vào ban đêm sau một ngày mệt nhoài ở bệnh viện nên đã để cho thời gian trôi qua lãng phí cho những lần đi lại xin xỏ thay vì chỉ việc ngồi gõ bàn phím lựa chọn thông tin hữu ích rồi load về.
    Lúc sinh thời PGS.TS.VS Tôn Thất Bách, người thầy mà mình rất mực kính trọng và yêu quý, người thầy mà mỗi dịp Lễ Tốt nghiệp Đại học diễn ra lại bị các Bác sĩ Tân khoa giữ ở Hội trường tới tận lúc trời tối mịt để xin chụp ảnh cùng thầy, đã căn dặn sự học là một quá trình cần được tiếp tục suốt đời một cách bền bỉ, nhẫn nại và sách vở chính là những người thầy trung thành, tận tuỵ nhất sẽ đi theo tất cả những ai có nhu cầu học hỏi, cập nhật kiến thức.
    Ngày hôm nay, mình đã không còn cảm giác cách biệt với thế giới tri thức bên ngoài nữa, đã không còn bị lệ thuộc vào những trang sách photo mờ nhoè nhoẹt nữa. Mình tin là mình sẽ học hỏi thêm được nhiều điều, nhiều kiến thức hơn các thế hệ đi trước khi họ đang ở lứa tuổi của mình.
    Mình cũng hy vọng các bạn trẻ sẽ nhận ra giá trị đích thực của mạng thông tin, tìm và thu nhận những tinh hoa tri thức của nhân loại, biến chúng thành những vận dụng hữu ích phục vụ cho đồng bào Việt Nam, giúp cho đất nước vươn mình đứng dậy sánh vai cùng cường qốc năm châu chứ không chỉ hời hợt chát chít và chơi ba cái trò Game đánh đấm làm giàu cho các công ty phần mềm ngoại quốc, làm nghèo đất nước, làm nghèo bản thân.
    Những người con ưu tú của Quê hương Đất Tổ Vua Hùng hãy đứng lên và đi đầu trong cuộc cách mạng tri thức đang diễn ra trên toàn thế giới chúng ta!

  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cũng may là bạn nhận ra điều đó khi mới GẦN 30 tuổi, chứ không phải gần 60 tuổi. Vấn đề là ở chỗ người ta không chịu cởi mở để chấp nhận cái mới, một đặc trưng của văn hoá Đông Phương. Thế hệ trẻ hiện nay đã cởi mở hơn trước nhiều, nhưng cái nét Đông Phương vẫn hiện hữu rất rõ ràng. Bạn nên dành thời gian tìm hiểu "cách tìm kiếm thông tin trên mạng" trước. Nếu bỏ qua giai đoạn này thì vẫn có sự lãng phí thời gian ngay cả khi biết tìm kiếm thông tin trên mạng.
    Ở VN hiện nay dịch vụ internet tốc độ cao ADSL không còn là giá trên trời nữa. Bạn có thể cùng mấy gia đình nữa cùng nhau thuê một đường ADSL với giá chỉ vài trăm ngàn (VNĐ)/tháng/người là có thể tìm kiếm thông tin ngay tại nhà mà không ngại phải đi ra (without)Cafe-net. Con gái tớ cũng dùng phương thức này và ngoài tìm kiếm thông tin ra, nó còn tìm được cả chồng ở Đài Loan nữa đấy.
  6. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    13/03/06
    Đã thắng và vào chung kết.......Hy vọng lại thắng tiếp.....Vào chung kết mà không vô địch thì vào làm quái gì.............
    Wait......................
    Được booatoa sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 13/03/2006
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tiền ... Sao ngại cảm giác người khác mượn tiền đến thế ? Nhất là người quen mượn tiền nữa ...
    Mấy tuần nay ăn uống cứ thất thường ...
    Bữa đói bữa no thế này xót cho dạ dày quá !!!
    Tháng 3 rồi , hết tháng 3 này cứ đến trường chơi , kiến thức còn học cái gì nữa đâu cơ chứ . Cứ ôn đi ôn lại , cuối cùng lại lên lab ở trường mà đế chế , mà võ lâm , mà chat .
    Hôm qua 1 trận cãi nhau giữa xóm trọ . Cuối cùng vẫn giải quyết ổn thỏa bằng "rượu "... Tối nay lại đi sinh nhật thằng bạn ,lại tụ họp tiếp ... Lại rượu tiếp .... lại chiến tiếp ....
    Tháng 4 lại đi thuỷ điện Đa Nhim , lại quay trở lại Yaly nữa , rồi vòng lên làng K''Bhưng làm 1 công trình trên đó . bảo đi thực tập mà có khác gì anh công nhân đi xây dựng đâu cơ chứ ?
    Hờ , hờ , càng ngày càng nóng như thiêu như đốt . Lên tây nguyên , gió mùa khô thổi vào càng khô héo người mình hơn .
    mau mau nèo , hè đến đi , đến mau mau vào . Cuối tháng 6 hẹn hò mọi người ngoài bắc nhá !
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá. Đang ốm. Dạo này chả biết tin vào cái gì nữa. tự dưng một vài niềm tin bị lung lay. Hic. làm sao được nhỉ. Mình chẳng biết như thế nào nữa, hay mình trẻ con, mình ngốc thật.Tệ quá
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    ăn , ăn , cứ thế mà ăn .... Ngày cuối tuần toàn ăn và ăn .... ăn để đỡ đói , nhưng ăn cũng để quên đi vài chuyện bực mình ....
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Xong , chẳng còn nặng trĩu chuyện gì nữa , sáng mai lại biển Vũng Tàu thẳng tiến cho đỡ mệt mỏi nào , thư giãn đầu óc nào ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này