1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Xa box Phú Thọ trong 1 time nữa vậy . Chúc mọi người tất cả mọi điều tốt đẹp nhất ....
  2. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Xuân dùng dằng chẳng đành cho Hạ đến
    Thảy chút mưa, chút gió lạnh cuối mùa
    Em dùng dằng với mùa yêu xưa cũ
    Se sắt trong tim những trận mưa thầm...
    .....
    Được Ruhe sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 24/03/2006
  3. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    24/03/2006
    Đời buồn như con chuồn chuồn...............
  4. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần mới bắt đầu!
    2 ngày cuối tuần vừa rồi thật vui, lâu rồi không được có cảm giác vui phong phú như thế
    Tuần mới đến, có đôi chút mong chờ, chờ điều gì như là hư vô, như là vẩn vơ và có thể kết thúc bằng nỗi buồn k thể bày tỏ. Nhưng dù sao, vẫn còn hơn là phải sống chuỗi ngày tẻ, k nghĩ suy, k đợi mong...
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mình hay thấy mệt mỏi thế ? Chán nhỉ ? Lâu lắm chẳng vào viết Nhật ký , cũng ko đủ kiên nhẫn để viết một bài tử tế nữa !
    Hôm nào cũng phải học cả ngày !
    Mình muồn về nhà và ngủ một giấc thật đã đời ! Nhưng hông được , sắp thi rồi
    Hôm nay trên lớp chơi vui thế ko bít được ? XLN , ui zời ơi là zời , lại còn được " Ruồi lông nhông " nữa chứ , từ mai phải duy trì mới được , hà hà
    Thôi đến lớp nào.....
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Lại vừa xem lại quả ảnh, chết cười, mũi to thế không biết. Lại trông như đầu gấu, xấu thế chứ. Nhìn lẩi cái vẻ lạnh lùng băng giá, hahhah đúng là dở hơi thật
  7. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lẻ loi...
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Rồi cuộc đời sẽ ra sao? Ngày mai rồi sẽ rõ... Bế tắc hôm nay cũng sẽ được giải quyết trong ngày mai... Vậy thôi, suy nghĩ nhìu làm gì cho..mau già... Nhưng chả hiểu sao, mỗi khi chìm vào giấc ngủ là mình quên hết tất cả, để rồi vừa mở mắt ra là lại tràn ngập những nghĩ suy, những lo âu.... Vì mình cả thôi mà, hãy dứt khoát cho mình một lối đi đúng hướng thôi mà sao lại khó vậy nhỉ???
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Bùn cười thật, tối nay lẽ ra ngồi học ở Tâm Việt, nhưng chẳng đến kịp, thế là bực mình wá rủ mấy thằng bạn đi uống bia. Thế nào mà hôm nay chồng mình lại rủ mình phang lô, thế là chơi, may thế nào lại trúng mới sướng chứ. Ho* ho*, hôm trước xoè xe, về con 25 ( đuôi xe of mình), hôm nay đánh nốt con 37 ( biển 3725 mà lị), thế là xong, mai bố trí xòe tiếp
  10. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    30/03/2006
    Mưa buổn thía..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này