1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi chẳng liên quan mới thú vị chứ.......!
    Cuộc sống đâu phải cái gì cũgn liên quan tới nhau......!
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Ngày 03/04 là sinh nhật của một người bạn.
    Tôi đã cố gắng liên lạc để nói lời chúc mừng sinh nhật bạn ấy mà không được.
    Buồn ơi là buồn.
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mình ham chơi quá , nhiều lúc mệt mỏi chỉ muốn ở nhà ngủ một giấc , thế mà vẫn phải đi chơi , buồn ko chịu được
    Nhưng hôm qua......uh , mình ko thấy thoải mái lắm , chắc anh ấy cũng chả nghĩ gì nhưng cứ ngại ngại thế nào...." Anh định ko đi nhưng thấy only bảo em đang đợi anh ở nhà nên...." ??? Ơ....mình bảo thế lúc nào nhờ ? Mình định ko đi cơ mà....
    Bông hoa Mặt Trời chưa nở hết đã có chiều hướng..... , buồn nhỉ ?
    Thôi hoa thật thì tàn nhưng trong lòng mình thì nó còn mãi , thế là được rồi nhờ , yêu con bé thế ko biết được
    Dạo nè mình spam bên kia kinh quá , thôi hôm nay giảm tốc độ tí kẻo mọi người để í nhiều quá thì ngại lém
    Vẫn chưa gặp bạn được....
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Gặp gỡ cái giề, tao ở trên lớp học LSĐ mờ..............ngồi suốt tren lab còn đòi gặp
  5. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký như thế mới gọi là nhật ký chứ!
    Không ai khác có thể hiểu nổi.
    Chẳng khác nào mã hoá chữ ký điện tử!
    Hết thuốc.
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Có tớ vẫn hỉu mà
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chộ ôi , iêu quá cơ
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mệt ... Mệt lắm ... Ngày mai cuối tuần nghỉ ngơi thôi !
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mệt, đầu óc vẫn đang mênh mang lắm. Em chỉ muốn có một sợi dây níu mình lại mà sao khó.Em đã tưởng mình sẽ bay theo một chiều gió, mà giờ em thấy mình chao đảo. Em đã tưởng mình là cánh diều trong một chiều nắng mùa hè, nhưng có lẽ em nhầm, em đang bay trong một cơn lốc xoáy. Bay, vật lộn, mà không có sợi dây níu. Em chẳng biết, đến lúc nào cánh diều em mới bình yên. Cần lắm một sợi dây níu giữ. Khoảng cách giữa trời và đất chẳng có gì để nối. Em sẽ bay như thế nào, em sẽ bay về đâu.Em cũng chẳng thể nào biết nữa. Những cơn bão, những ngày mưa, những cơn gió mạnh, những đợt gió lạnh, tất cả vây chặt lấy em.
    Em ..........................mênh mang quá......................................................................

  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình cứ nhênh nhang quá, hóng hớt 1 tý rồi lại thôi.....Có lẽ không nên như thế này nữa, lon ton.................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này