1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại một ngày đầy nắng, đầy nắng và lại khát khao. Không phải một mình như trong mưa rơi. Không phải cô đơn như trong giá lạnh. Không ngồi giận dỗi và hờn khóc tủi thân. Ai lại khóc trong một ngày nắng đẹp.Nắng ấm trong lòng và sưởi ấm cô đơn.
    Cánh diều trên cao chẳng bao giờ cô đơn cả. Còn có nắng, có gió và có cả trời xanh... Thật tốt biết bao nếu như mình có thể bay cao như thế. Nếu thật sự mình là cánh diều, thì hãy cứ sống như cánh diều đi, mình sinh ra, nếu là cây thì hãy sống là cây, nếu là hoa thì hãy sống là hoa.... Nếu được là cánh diều, hãy cứ bay bổng với trời xanh, không cần là cái gì khác Nắng gió hay bão giông cũng chẳng thay đổi được mình!
  2. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn cười! Dở hơi! Thoả mãn! may mắn và mệt mỏi!
    Cám ơn câu trả lời đáng yêu!
  3. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    "Chán ... bất tận......."
    Cái nick gây sự chú ý của một số người. Đang đắm mình trong "Cánh đồng bất tận", cửa sổ YM nhảy sổ ra "Sao chán?" cái nick vừa quen, vừa lạ... Bất ngờ, thảng thốt, hơi thở như chùn lại rồi bật ra tiếng thở dài.. Sau bao nhiêu lâu, Đa Mang lại xuất hiện như ngọn lửa đốt vào vết thương còn đau. Ta sợ cảm giác này biết bao, sợ những ngấn nước trong mắt, trong môi, sợ bị ai đó bên cạnh phát hiện cái trạng thái xúc cảm chết tiệt này! Ta còn hận Người lắm!!!
    Được Ruhe sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 11/04/2006
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hum qua, tưởng chừng như sắp phát điên lên vì trời nóng, Lúc về nhà gục xuống 1 lúc, rồi lại tỉnh........rồi llại gục, rồi cô về, rồi như mọi ngày. Ôi cuộc sống !
  5. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Buồn qúa! Không có ai là người mình thực sự muốn gọi cho họ vào bất cứ lúc nào, lúc qúa vui hay khi qúa buồn.
    Bạn thân thì bỗng xa hơn kể từ khi nó có người ta.
    Có người sẵn sàng chờ đợi một tiếng của ta nhưng sao ta lại không thể chọn họ.
    Buồn!
    Ta cứ mãi đi một mình vì cái sự bướng bỉnh, chẳng giống ai.
    Rồi đây ta sẽ ra sao nhỉ?
    Giờ cuộc đời thật tẻ nhạt vì cái thời khoá biểu bất di bất dịch mới đáng ghét làm sao.
    Ta muốn thoát ra khỏi cái thời khoá biểu đó nhưng cũng chưa thấy khá hơn.
    Huhu.
    Phải vào ttvnol nhiều hơn hi vọng sẽ tham khảo được những ý tưởng làm thay đổi hiện tại.
  6. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình nhận được tiền lương làm thêm tháng đầu tiên. Không chờ đợi nên cảm thấy hơi bất ngờ một chút.
    Mấy ngày trước, khi chưa có lương, cứ nhẩm tính sẽ mua cái này cái nọ. Bao nhiêu thứ linh tinh. Nhưng mà hôm nay nhận tiền rồi, tự dưng, cảm giác khác hẳn. Lại tự nhủ là không nên tiêu xài hoang phí quá. Lúc tối, đi làm về, trời mưa. Nước ngấm hết vào giày. Trời thì lạnh. Sao mà cứ nghĩ ngợi lan man...
  7. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, bà chị là rủ rê fang lô, thía là đi mất mấy điểm của mình, dạo này đang đói rách, thế mà tiền nong cứ ra đi hết. Chết thật, ta hư quá, hihi. Dạo này tính toán lô đề của mình kém nhạy cảm quá, trật hết cả. Chắc hôm nay sẽ tính kĩ hơn, làm vài điểm cho gỡ gạc lại thôi, bù lỗ hôm qua.
    Hà Nội tưởng kiếm tiền dễ, hoá ra cũng khó phết ^_^
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ăn nói .....................hic.....................po tay, lại fải sử thui. Thêm tội lười biếng nữa chứ. Àh tất nhiên lười biếng đi kèm với mải chơi. Mình tệ thật
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cố lên em ! Dạo này đọc mấy bài của em thấy thích em thế chứ
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cụ ngồi trơ trong bụi rậm để đi đong hàng hả?[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này