1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
  3. bachhopfapr

    bachhopfapr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo thành viên lần 1.
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 13/04/2006
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thía là 2 tháng nữa là xong năm thứ 4 tại SG ... Nếu cố được , mình sẽ quyết lấy cái suất học bổng đó . Có điều là sẽ phải xa nơi dừng chân mà mình đang ở ... Bao nhiêu kỉ niệm ... SG đang là chốn dừng chân yên ổn cho mình sau bao chuyện thăng trầm xảy ra ...
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ho* ho*, chẳng qua cũng do dòng đời xô đẩy...
    Thế này nhá, em đã "đến" với lô đề hết sức tự nhiên, giống như tình yêu vậy, không biết mình "cảm" từ khi nào, không biết tình yêu với lô đề xuất hiện " tự bao giờ?", có lẽ nó đã âm ỉ trong lòng từ khi mình nghe thấy 2 tiếng " lô" & " đề", mình không thể nhận ra nó đã ăn sâu vào máu ( tựa bản năng), cho đến một ngày, có một chất xúc tác ( thằng chồng mình chứ ai xa lạ) nó bơm dần vào con người mình, thế là.. tự dưng phát hiện " khả năng tiềm ẩn" hay chính là thứ mà mình gọi là TÌNH YÊU VỚI CON LÔ VÀ CON ĐỀ, với sự nhạy cảm của một người con gái, cộng với sự sáng suốt của một "người vợ" trước cảnh thấy chồng mình ngày càng ngập ngụa trong lô đề, ( tất nhiên cộng thêm cả máu ham tiền nữa).... mình quyết định đi fang con lô. Lần thứ nhất, giống như tình yêu thì lần đầu tiên bao giờ cũng là đẹp nhất, thì với Lô đề, lần đầu của mình cũng thật đẹp và ''''lãng mạn" biết bao. Lần thứ hai, vẫn đẹp vì khả năng nhạy bén với " thời cuộc" của mình khi được bơm tí xúc tác vào dường như vẫn giữ phong độ... và Trúng phóc! Lần thứ 3, không suy giảm! Thế là mỗi ngày tình yêu ấy lớn dần trong mình, mình đi tuyên truyền và ca ngợi nó khắp nơi, mình truyền tình yêu, sự chân thành, lòng nhiệt tình của mình với con lô, con đề cho những người xung quanh và cuốn họ vào theo cái vòng xoáy tình yêu đó.
    Mình lao vào nó như một kẻ mù quáng trong tình yêu, mà khi yêu thì ai cũng biết rồi đấy, có những níu kéo và ràng buộc, sức cuốn hút mà người ta không giải thích được nhưng cũng không thể thoát ra.... Câu chuyện tiếp theo thế nào thì cho mọi người tự suy diễn lấy.
    P/S: Em mà cứ yêu con lô, con đề của em mãi rồi sau này mà phải lấy nó về, lại sinh ra một lũ lô với chả đề khác thì có mà em thành thân tàn ma dại với mấy đứa " con " của em.
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự nối liền mọi khoảng cách. Có thể giữa chúng ta có khoảng cách và khoảng cách ấy có thể là 100 bước, 1000 bước..................và hơn thế nữa.Nhưng nếu em có thể bước 1 bước về phía anh thì anh sẽ bước tất cả những bước còn lại về phía em.
    Cứ giả dụ như điều đó là thật, thì 99 bước cũng chẳng phải là điều gì ghê gớm. Nhưng 99 bước của cuộc sống thì nó nhiều hơn thế. Bởi vì rất có thể khi bước 99 bước ấy, chúng ta sẽ gặp biết bao điều khác. Có thể là một lối rẽ, một vật chắn, hoặc một điểm đến gần hơn trước khi ta có thể đi hết 99 bước ấy.Hoặc như đứa bạn tôi nói khi đọc được lời tỏ tình trên, có thể người ta sẽ bước đến bước thứ 100, 101 hoặc nhiều hơn thế. Là khi họ bỏ lại ta phía sau.................để họ bước tiếp.
    Thế nên cuộc sống chẳng có điều gì là không thể, lời hứa cũng thế, có thể nói rùi làm, hoặc không, có thể nhớ hoặc cũng có thể quên.Có lẽ chính bởi biết rằng ai cũng sống hồ nghi với mọi thứ nên khi nói hoặc làm một điều gì người ta thường thêm cái đuôi, có thể...U....không tin là....I.....nói thật.
    Chẹp, thế nên hôm trước khi mình bảo MÁY GIẶT 2 đừng cả tin như thế thì bị NỒI CƠM ĐIỆN quát cho một câu: "Em nó còn tin người là tốt đấy, chứ như chúng mình thì......................".
    Liệu cuộc sống có còn đáng tin tưởng không nhỉ
  7. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đang ở giai đoạn tiền ốm đau, mệt quá đi! hix, đau thì không thể giả vờ là không đau được. Có lẽ nên nghỉ ngơi hôm nay, một chút, dù dangdở nhiều việc, nhưng thôi, ốm lăn quay ra đấy thì chết dở.
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0

    bao gio thi ve
    em van o Nhat a
    vui ko
    BUZZ!!!
    sao em ko tra loi anh
    uh , co le anh ko dang de noi chuyen voi em phai ko / sorry vi da lam phien e khi nao em cam thay muon noi chuyen hay gap anh thi hay nhan cho anh nhe anh ko he muon chung ta the nay
    chuc em co nhung ngay o Nhet vui ve bibibí
    Sao lại có thằng khờ như mình nhỉ ? Sao phải gõ hỏi thăm con bé như vậy ???
  9. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết! Cũng chẳng phải lâu nhưng còn quá nhiều thứ cần có 1 chút thời gian!
    Vậy là cái rét cuối cùng để đón cái mùa hạ nóng nực! Mình thích mùa hạ cho dù nó nóng bức, cho dù nó oi ả, nhưng mà mình vẫn thích nó hơn mùa đông! Mùa đông lạnh lắm! Lạnh từng cơn gió! Chẳng muốn làm gì cả!
    Mình đang làm gì đây? Mình đang lãng phí thời gian à? Mình ko có đủ can đảm để hỏi thăm 1 người tốt lấy 1 câu! Mình nghĩ có lẽ người tốt đó cũng cần có thời gian! Mình ko muốn làm phiền nữa! Mình ích kỷ chăng?
    Dạo này đi học vẫn vui lắm! Bạn mới! Cái gì cũng mới! Mình thấy mình lớn lên và trẻ con đi 1 chút! Thế là thế nào nhi? Chả biết nữa! Mình lớn ở 1 nơi và trẻ con ở một nơi khác!
    Mình phát hiện ra nhiều điều! Có người giống anh Tú quá! Sáng qua anh Tú điện ra! Vui thật! Như 1 đứa trẻ con ý! Ai lại vòi quà mình bao giờ nhỉ? Mình thích những lần anh ý uống bia! say say ngà ngà! Thế là nói hết những gì anh suy nghĩ! Mỗi lần nghe anh nói Anh nhớ em nhiều lắm, em có nhớ anh không? Cảm thấy vui thật là vui!
    Lại có 1 người giống anh đấy anh ạ! Kém anh 1 tuổi thôi nhưngmà cách nói, cách suy nghĩ sao mà giống anh thế! Em đã coi anh như là thần tượng! Chẳng như một ngôi sao mà chỉ là một ông anh tuyệt vời! Hôm qua, em nói chuyện với anh ý, mới nhận ra là giống anh! Giống kinh khủng! Em vui vì bên cạnh em sẽ có 1 người anh nữa như các anh!
    Dạo này Hoàn cũng bận! Giật mình khi nó bảo còn 2 tháng nữa là bơ vơ!
    Ừ nhỉ! Nó ra trường rồi đấy! Biết bao giờ mình như nó nhỉ nếu cứ giữ cái cách học thế này! lãng phí thời gian qúa! Nó cũng chông chênh khi mà chẳng biết làm ở đâu!
    Hôm qua sinh nhật Linh! Mình thương nó quá! Suốt ngày cắm cúi làm và làm! Phục nó lắm! Mình mà được 1 phần của nó thì hay không! Sẽ chẳng bắt bố mẹ lo thế này!
    Mình không hiểu sao hôm qua nhièu người cáu với mình thế nhỉ? 2 đứa hay đùa nhất thì lại là 2 đứa bực với mình!Thứ 2 đến hỏi cho ra nhẽ! Bực vô cớ!Cú thật!
    Bao giờ hết rét đây nhỉ? Rét nàng bân lạnh thật! Đúng là không phụ công nàng Bân! Ông trời có mắt đấy chứ!
  10. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lai một cuộc đi chơi khá vui.
    Muốn Biết có nhiều điểm phù hợp với mình.. Dường như mình đang có nhiều cảm tình với anh. Có vẻ anh cũng biết và tránh điều đó. Thật tiếc! Nhưng dù sao mình cũng k bao giờ muốn là kẻ thứ ba chen vào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này