1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hic ốm quá hehhe dưng mà vui lai còn cảm động nữa chứ hôm nay lại có người đến thăm mình ốm, hic xúc động quá đi mất. Hic dưng mà khi mình đi chơi về thì...........................túi nhãn đã vơi đi một nửa , ôi dã man,mình ốm cơ mà.
    Cám ơn bác nhiều lắm nhá, khụ khụ khụ,lại viêm họng thêm rùi, chắc vì bụi, hic
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chào, tạm biệt, đi xa, để................................................. Sau đó về nhà để............................................... Chả biết có bị đuổi cổ vì bỏ học không nhể
    5 ngày xa cái trung tâm mạng, hehhe
    Chào cả nhà
  3. keocaosu

    keocaosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Đã nhiều ngày rồi mà mình chẳng thấy cuộc đời mới mẻ thêm được chút nào .Thôi hăy để thời gian qua đi và hăy tìm một niềm vui trong nó


    DON''T DIE BEFOR DIE
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối cùng còn sống sót lại HN, chẳng cảm thấy gì cả. Trưa nay định về với người ta, nhưng đi được nửa đường rồi vòng lại... Gần nhau quá cũng chẳng tốt, chẳng thích nữa, mơ hồ phía bên kia là cảm giác mệt mỏi...
    Ngày kia được về nhà, mong về nhà...
  5. xx_love_xx

    xx_love_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi sáng thức giấc lại thấy trong mình tràn ngập những niềm vui, niềm vui của một người đang iu, đó là thứ tình cảm thật thiêng liêng chân thành. Ngày qua ngày tôi vẫn đưa em đến trường và đón em mỗi khi tan học, quả đó là những ngày vui khi ở bên em. Tôi đã làm được những điều mà trước đó tôi chưa làm được khi tôi gặp em... rồi không bao lâu nữa là tôi lại xa em, sự xa cách sao mà đáng sợ đến thế, cứ nghĩ đến điều này là hằng đêm tôi không thể nào ngủ được ,dù ở rất gần em , nhưng mà thứ tình cảm tôi dành cho em vẫn chỉ ấp ủ trong tim, kô biết ngày nào tôi mới có thể nói ra đây...Em đã sắp xa tôi rồi, chẳng nhẽ đó là số phận hay sao, số phận cho tôi gặp nàng và cũng chính nó đã mang nàng đi xa tôi kô biết có phải là mãi mãi không nhưng mà trong tôi vẫn cảm thấy nhói đau.
    Tôi không thể mất em, tôi sẽ nói ra những gì mà trái tim tôi mách bảo " tôi yêu em"
  6. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trời nắng. Mặc váy ngắn. Đi chơi cùng cô giáo cũ, xong rồi, mua sắm linh tinh, ăn uống ầm ĩ . Tối về, lạnh ơi là lạnh.
    Minh rủ đi chơi xa đâu đó, nhưng mình chẳng có hứng gì cả. Lại thấy hơi tiếc tiền. Cố giáo thì bảo phải tranh thủ đi chơi nhiều.
    Tự dưng, hỏi Minh về chuyện tình cảm. Hoá ra, còn nhiều điều thú vị mà mình với Minh chưa kể cho nhau nghe. Cũng hay nhỉ? Chắc Minh cũng ngạc nhiên về mình lắm. Ở đây, đúng là cơ hội bằng , Minh nhỉ?
  7. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Sờ pam cái cho đỡ tức, lâu rồi ko sờ pam ai cả, kể cũng đáng phải lưu tâm đây.
    Hôm nay mọi người đang vui vẻ với ngày 30/4 và 1/5, bận rộn với 4 ngày được nghỉ kia mà, vậy bản thân mình thì làm sao nhỉ, buồn cũng chẳng phải, vui cũng không, vậy có phải đi nhặt lá rơi nữa không đây, mà mùa này làm gì có lá rơi kia chứ, đúng là khổ cái thân già.
    Kỷ niệm ơi, sao cứ làm khổ, làm trào dâng bao nhiêu cái mà ta đang cố muốn vùi lấp, muốn lãng quên, cứ trào dâng trong những lúc ta đang đi tìm cho mình một sự bình yên, lặng lẽ. Vậy mà đâu có tha cho ta, chốn khổ nào cũng giống nhau, có lẽ là vậy.
    Chút vào đâu bao niềm thương nhớ, bao ưu phiền, bao khó khăn để cho bõ công những đau buồn ta vướng phải, cuộc đời ngang bằng và bướng bỉnh cũng như chính bản thân ta vậy, biết chạy chốn phương nào cho bình an, tìm lại cho mình cảm giác của ngày xưa. Muốn chạy ra ngoài hét thật to, hét thật lớn nhưng lại sợ mọi người bảo ta là hâm, bảo ta là ấm đầu, mà ta đâu có muốn là thế vì nơi này cũng đã có đủ những thằng như thế rồi còn gì nữa, hic hic.
    Mà tại sao ta cứ phải lạng lùng nhỉ, lạnh lùng để được khen là có bản lĩnh, được mọi người coi là nơi để chút lên những vất vả khó khăn của họ, hay lạnh lùng để chạy chốn bỏ những cái yếu kém của bản thân của mình. Vậy mà chả biết làm sao, chỉ tốn thêm 1 điều thuốc nữa thôi,
  8. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ mấy ngày,về nhà tưởng được nghỉ ngơi vui vẻ mấy hôm,đã lâu lắm rồi không về nhà,hic.....Về nhà gặp mấy thằng bạn nối khố,uống suốt ngày,sáng đi ăn sáng,trưa đi uống rượu,chiều đi uống bia,tối về nhà lại uống rượu,đêm thì đi ra quán làm 1,2 chai rồi anh em đi về,chết mất.................
  9. CryDKNY

    CryDKNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hắt xì . hôm nay cái mũi mình làm sao thế nhỉ .. tự nhiên dở chứng thế này . mệt wá đi ...ngủ thôi
    Good night all nghen
  10. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ cuối cùng của 30/4 & 1/5 .........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này