1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Tàu đông gì mà khủng khiếp thế, hôm nay phải đứng cả chặng đường từ quê xuống, mệt suýt chết luôn.
    Hết mất mấy ngày nghỉ rồi, nhanh ghê! Về quê thấy thật vui, chẳng phải lo nghĩ quá nhiều những chuyện đâu đâu, cũng chẳng nhớ và mong ai hết.......^_^^_^.
    Lại rong ruổi những tháng ngày ở HN, học hành, thi cử, kiếm việc gì đó để làm... Tiếp tục thôi....
  2. CryDKNY

    CryDKNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hixxxx .. 30-4 1-5 ko về đc VT cũng bùn wá . nhớ VT nè ...
  3. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chưa xuống cùng chúng bạn ,sáng mai mới xuống , chẳng sợ đông ! khoẻ re
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mệt vừa đi chơi về, một chuyến đi dài nhiều mệt mỏi và............................ Chưa viết được gì nữa mệt wá, kể sau vậy
  5. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mi quá cơ,vừa cùng mi lang thang 3 ngày,hôm nay mi lại đi " nghỉ hè " mất rồi,hu hu hu.Chán vãi.Lại ngày ngày xe buýt đi học.
    Có người đi chơi bảo có quà cho mình kìa,vui quá,mai lên lấy quà thôi.
  6. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mới hơn 6h sáng đã lò mò thức dậy rồi. Trời đã sáng tưng bừng. Chẳng bù cho hôm qua, mưa gió sụt sùi, sấm chớp ầm ĩ.
    Hôm nay, đi chơi với ông thầy giáo cũ. Hay tại thế mà không ngủ được nhỉ? Giống kiểu trước mấy kì thi, mình hay ngủ dậy sớm ấy. Tối qua gọi điện. Thầy bảo dẫn bạn thầy đi chơi cùng. Hí ha hí hửng. Hỏi dò mãi, bạn thầy là con trai à? Ai ngờ là con gái. Thất vọng tràn trề quá đi mất. Không chừng, bạn gái của ông cũng nên. ...
    Mình không ngủ được, nhưng mắt bắt đầu cảm thấy đau rồi. Chắc tại ngủ dậy sớm quá.
  7. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi ko viết nhật ký, có quá nhiều điều khiến mình ko thể bộc lộ hết ra qua những câu chữ, mình đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng như vậy còn hơn là sống như 1 người hời hợt...
    Sau 9 năm quen biết, kết nghĩa anh em, mình đã có 1 gia đình thứ 2 thật sự, ba mẹ nuôi- những người dân miền Tây thật chất phác, tình cảm. Được ba mẹ nuôi thương yêu đến con gái ruột của ba mẹ cũng phải ganh tị, anh hai cũng hết lòng vì cô em gái nuôi. Mình còn gì hạnh phúc hơn nữa nhỉ, vậy hãy sống hết mình đi chứ, đừng suy nghĩ về những điều buồn phiền, về những gì cần quên đi, hãy nghĩ tới điều tốt đẹp sẽ đến với mình nhé...
    Mình đã gặp 1 người anh mà chẳng hiểu sao từ khi nói chuyện với anh mình thấy thật lạ rằng sao mình lại có thể chia sẻ hết mọi chuyện với anh như vậy. Anh lắng nghe tất cả, cả những câu nói vu vơ, những câu chuyện trẻ con... Và tự dưng mình cũng có sự mới lạ: niềm đam mê. Làm bất cứ công việc gì mình cũng thấy thật hăng hái làm việc, học tập, và nhất là môn tiếng Anh mà mình thấy chán ngắt và đáng sợ. Bởi mình ko muốn để thua kém ít nhất là với những người bạn của anh, chỉ cần vậy thôi, chứ với anh mình ko thể theo kịp rồi... Anh như mang đến một cơn gió mát lành đem đến cho mình biết bao điều mới lạ. Cảm ơn tất cả....,nhất là Mẹ anh... Bây giờ anh đang ở 1 nơi xa rất xa mà mình chưa từng đặt chân đến, rồi anh đi qua nhiều nước ko biết đến khi nào sẽ quay về VN để tiếp tục chia sẻ với mình mọi điều. Nhưng mình vẫn biết rằng tình bạn tốt đẹp sẽ giúp cho mình sống thật có ý nghĩa hơn.
    Dù rằng tất cả mọi chuyện sẽ ko thể hoàn hảo, nhưng mình hãy tin rằng còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón mình ở phía trước. Hãy thật mạnh mẽ để vượt qua mọi sự khó khăn nhất thời trước mắt mình nhé...
    Mình chỉ mong rằng tất cả mọi người đến với mình đều thật chân thành như mình đối với tất cả mọi người!
    Có một cô em ở ngoài Bắc vào SG ôn thi ĐH, em nói rằng người trong này ko thích chơi với người Bắc. Mình cũng biết lí do, vì chính người bạn gái thân nhất của mình cũng từng nói rằng gia đình bạn ko thích người Bắc như mình. Nhưng rồi thời gian đã trả lời tất cả em ạ. Mình đã sống hết lòng, chân thành, khiến gia đình bạn đã quý mến mình và không còn ấn tượng ko tốt về người Bắc nữa. Mình cũng khuyên em rằng em hãy tự nhiên hoà đồng, sống chân thành rồi sẽ có nhiều bạn bè thôi em nhé.
    Còn bạn bè mình, ai cũng công việc ngập đầu, còn mình có mỗi việc học, rảnh rang quá...Nhàn cư vi bất thiện, cứ ngồi thiền tren mạng thế này thì toi...Học môn này cứ phải lên mạng chép bài, tìm tài liệu, tốn tiền quá,hic hic...
  8. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đã xuống HN , cứ tưởng được đi xe thoái mái... hix ... hix , hôm nay iít xe >> xe đông quá là đông , 1 ngày nắng nóng , đen đủi ,
  9. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới đã sắp sang, ngày hôm nay sẽ là một mốc quan trọng trong cuộc đời mình, không biết có làm ăn được gì không đây, hay là vẫn củ chuối như những gì đã sảy ra, hy vọng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, sẽ tốt đẹp
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    GOOD LUCK
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này