1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangcongtam

    hoangcongtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    xin chào
  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hik ! Chao` ! ( hik! Hông bít phải nói mới mình hông .......mà lại chào ở Nhật Kí mới hay chứ !
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Con hâm này
    Mà hôm nay chưa thấy mẹt mày đâu là thế nào nhờ
  4. chimcanhcut_macquantut

    chimcanhcut_macquantut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình có điên không nhỉ Nửa đêm cố công bắt đứa bạn mở máy chỉ để nhắn một cái tin khi thấy lòng không yên.
    Không yên vì lý gì nhỉ, chẳng ai bắt mình fải như thế, tự cảm giác như mình mắc lỗi với mình.
    Thi thoảng khi cảm giác vượt khỏi tầm kiểm soát của lão bảo vệ khó tính LÝ TRÍ, là một lần mình lại thấy mình dại dột.
    Liệu mình có nghĩ như mình đang nghĩ không nhỉ, mình có chờ những điều như mình chờ không nhỉ.
    Băn khoăn như đi giữa hai dòng nước của một mùa mưa dữ dội. Bên nào cũng ầm ào thôi thúc, bên nào cũng giục giã mà chẳng chút dịu êm
    Có lẽ chưa yên, chưa dịu vì cái tâm mình còn nhiều bấn loạn. Thế sao lại mình lại cứ lạnh như không mỗi khi đối diện với mình như thế nhỉ.
    Giữa hai bờ của thực và hư, ta đang ở bên bờ nào nhỉ.. Giá mà ta có thể tự xét đoán được.
    Nhưng có lẽ và hình như ta hiểu, chẳng bờ nào ta có thể cập vào, dù thực hay hư.
    Hơi điên vì cái không khí nóng bức. Đã đi tìm gió, tìm lạnh để tránh nắng. Vậy mà vẫn nôn nao cái màu mật ngọt, vẫn kiếm tìm chút nắng của riêng.
    Không hiểu mình

    Được chimcanhcut_macquantut sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 06/05/2006
  5. hoasac12

    hoasac12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    thực ra là đang ko buồn à đang buồn .. à mà ko buồn ... ă.c ặc làm sao thế này....
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Hôm nay là một ngày thiệt buồn cười , mình on từ sáng đến giờ , và spam ở tất cả các diễn đàn , hờ hờ , đang định làm quả đỏ đen 3 cây để lấy thêm ít vàng , thế mà lại thấy nó bị khoá , đau đớn ko chịu được , hôm trước mình định liều chơi cả 1000G cho sướng , thế mà nhát lại chỉ cá có 150G , ăn ngay , đúng là chơi kiểu cò con thì hay thắng , chơi to phát kiểu gì cũng mất ngay !
    Thời tiết mấy hôm nay giống hệt nhau , bùn cười vật , hôm qua mình bị dính mưa....may mà hông thấy bị làm sao ....
    Chiều nay có mưa ko nhỉ ^^ ?
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hum nay hình như là mình xì pam thì fải, cũng thấy hay hay buồn cười. May mà chưa xì khói như cái bà chập mạch đang nói chuyện với mình. Chắc lại đang bận rồi nên không thấy khói xì ra nữa, may thật, không thì chủ quán tưởng mình hun chuột. Khổ thế, tương tư cái thằng Huế nó bỏ chấy lên đầu, bây giờ hoá chập mạch. Khục....khục....buồn cười mà không cười nổi, sặc cái thì ho long sòng sọc lên mất. Hé hé nhưng mà buồn cười không chịu được. Lại nhớ cái hôm trước, anh bắt gặp quả em lên cơn, em đã nói trước là có lúc em sẽ lên cơn như thế mà. Chẳng hiểu sao nữa, uh, thì em vô duyên, có làm sao không? Đừng có nói em vô dạng, em tự ái cao lắm đấy. Biết chửa? Chẹp.....ốm mà lại sướng, mà chẳng sướng....mà thôi, liên thiên rồi. Hôm nay mình xinh thế chứ, kaka, tự khen mới đau. Thế không như vậy mà hôm trước có thằng bám cổ mình từ Chùa Bộc về gần đến nhà còn gì, hô hô, anh yêu quý, ai bẩu anh cho em về một mình như thế, anh Trung đã nói là búp bê mà....cho anh chít, hehe. Eo ui, chờ dài cả cổ chẳng thấy đâu thế này. Mệt qué. Thôi vào tận đó xem sao vậy. Chọc tức bà già 80 thích qué đi. Hé hé, bà già ới, hôm đó gắng mà hoàn thành cho tốt rồi chiêu đãi 2 con cáo con này nhá, bù cho cả cái vụ thất hẹn hôm trước nữa đấy. Nhớ chửa? Quà từ thiên đường cũng nhớ để phần hôm nào cáo xuống lấy, không là chết với cáo. Nghe chưa? Yêu bà già nhiều. Hị hị hị hị hị (điệu cười chung bất hủ của 2 cáo đấy bà giá nhá, hị hị, ngại quá cơ)
  8. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    sáng nay khám sức khỏe, chiều cao 1m63 tăng lên được 1cm rùi
  9. khinaoemquayveday_2004

    khinaoemquayveday_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội một chiều mưa buồn làm tôi nhớ đến những chiều mưa Phú Thọ!Tôi vẫn còn nhớ những chiều ngồi nhìn cuộc sống yên ả nơi quê mình trôi đi êm đềm trong niềm vui và tiếng cười.Rồi thời gian trôi đi và tôi rời xa thị xã bé nhỏ thân thương tìm đến nơi đô thành ồn ào và náo nhiệt.Mỗi khi có dịp về nhà tôi lại muốn mở căng ***g ngực để hít thở bầu không khí trong lành.
    Nhớ ngày nào bạn bè ngồi bên nhau ,nói cho nhau nghe xem mình dự định làm gì trong tương lai.Kỳ thi đến thật nhanh.Ngồi thi mà lòng phấp phổng lo ko làm được bài.
    Mùa xuân là dịp để mọi người gieo hạt giống hy vọng và trồng cây ước nguyện trong lòng.Vậy mà sao bạn cũ đâu cả rồi?Để nơi đây mình tôi ngày xuân cầu mong sẽ được gặp lại.Có xa nhau mới biết quý nhau nhiều.
    Thời gian như dòng nước vô tình chảy xiết,cuốn trôi bao kỷ niệm êm đềm,bào mòn cả những phút giây thần tiên đẹp đẽ còn đọng lại trong ký ức xa xăm.Mới 2 năm truoc còn ngồi mộng mơ,mơ về một nơi chân trời xa lắm ,yêu thầm một cô bé mình vẫn thấy mỗi ngày đi học và cứ để thời gian trôi đi trong câm lặng...Bây giờ người đang ở nơi nao có biết tôi đang nghĩ về em hay ko?phú thọ là vậy đấy nhẹ nhàng nhưng sâu lắng và mãi cất giữ những kỷ niệm ngọt ngào trong tôi!
  10. hoasac12

    hoasac12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này