1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng, cảm thấy buồn buồn. Bây giờ, mình muốn điều gì nhỉ? Chẳng hiểu sao, thấy hơi nhớ anh một chút. Muốn gọi điện. Em nhớ anh. Đã bao lần, trong đầu có ý nghĩ, được về nhà anh chơi. Mình thích Sapa. Giá có một lần nhỉ?
    Nhưng biết là chẳng bao giờ, điều đó thành hiện thực nữa. Anh sắp kết hôn rồi. Tình cờ chat với người quen, biết anh sắp lấy vợ. Chẳng hiểu sao, tim mình thắt lại. Muốn khóc vô cùng. Người yêu cũ đi lấy vợ. Nghe như trong phim vậy. Mình trở thành một trong số những người yêu cũ của anh.
    Liệu có bao giờ, anh nghĩ ngợi xem giờ mình đang sống sao không? Chẳng biết được. Vì bên anh ấy đã có người khác rồi.
    Có khi, nhớ da diết những lần anh qua nhà, kêu ầm ĩ Béo ơi.
    Mình biết là chẳng nên nghĩ ngợi làm gì nữa. Mình sẽ gặp một ai đó khác, yêu mình thật nhiều. Không phải là anh, đã bao lần hứa rồi lại quên. Cả lời hứa đợi anh sau 3 năm nữa. Khi anh có thể tự tin đứng trước em.
    Dù không muốn nghĩ. Nhưng mà tự dưng vẫn muốn khóc.
  2. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Buồn...... ...tự thấy mình đã đánh mất đi cái tôi....ko còn là cô bé như ngày xưa nữa....muốn là làm bằng được........con người dần dần trở nên lạnh lùng và vô cảm trước cuộc sống......nhìn lại mấy năm qua thấy thật là vô ích...bao ước mơ hoài bão đã để gió cuốn đi rồi...giờ ko biết có còn kịp để làm lại từ đầu ko đây....??????
    Hôm qua chat SMS với con bạn...nói mong muốn có một thằng bạn thân thực sự....nó bảo mình hâm....và đừng mơ...=> thế mới đau....mà cũng hâm thật...làm gì có chuyện đó....nhiều lần thử nhưng đều thất bại đấy chốc....ngốc thật.......
  3. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trời âm u. Chẳng muốn ra ngoài một chút nào cả. Ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài trời. Thấy ngán ngẩm vô cùng.
    Tối qua thì nói chuyện rất vui. Đến sáng, chạm mặt nhau ở nhà ăn. Tự dưng, mình thấy nó đáng ghét quá. Có lần bảo nó là, có lúc, trông mày rất phong độ. Nhưng có lúc, tự dưng, tao thấy ghét mày lắm. Nó hỏi tại sao? Cũng không hiểu, nó có lăn tăn gì không nữa.
    Hôm nay, nó mặc áo mới. Mình hỏi áo mới à? Nó rất chi hãnh diện, bảo là người yêu mua cho đấy. còn bảo đã bao giờ mình mua gì cho nó đâu. thật là đáng ghét.
    buồn cười ghê. Đã có khi, mình để ý đến nó. Có lẽ bởi có lần, đi chơi về muộn, ngồi nó chuyện với nó trong nhà ăn. Tự dưng, hỏi mình có biết vật tay không? Xong rồi, bị nó gõ vào đầu. Cũng không đau lắm. Nhưng hơi ngạc nhiên một chút. Hỏi tại sao? Nó bảo không phải vì ghét mà làm thế đâu. Chỉ có chuyện vặt vãnh ấy thôi, nhưng nó làm mình nhớ tới anh. Có khi vô cớ, bị gõ nhẹ vào đầu. Sao lại thế? Thích thì làm thế thôi?
    cũng hơi lăn tăn một chút. Mình và nó sắp chia tay rồi. Khi khoá học này kết thúc. Mình hứa với nó là sẽ kể với nó mọi chuyện. Không phải là bây giờ, nó thấy mình về muộn, toàn hỏi mình hẹn hò với bác nào à.
    Hôm nay, nó đi chơi với người yêu. Mình có lăn tăn gì không nhỉ? May quá là không có gì.
    Lên phòng, ngồi học một chút. Đến tháng 12, thi rồi. Cố gắng lên.
    Tự dưng, ngồi viết linh tinh. Thấy cũng hơi phấn chấn một chút.
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Vừa kết thúc một chuyến đi ngẫu hứng, cũng vui và kỷ niệm cũng đẹp. Hì, bắt đầu tiến vào những cuộc hành trình và khám phá
  5. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Viết xong 2 bài văn, nhẹ cả người. Nhưng mà sáng mai đi học, lại tiếp tục 2 bài nữa. Nghĩ ngợi thì cũng thấy có ích thật. Nhưng chỉ bực một nỗi là bà cô mất thời gian giải thích mấy cái vớ va vớ vẩn. như kiểu mất hơn 20 phút giảng giải về việc làm sao gửi file kèm mail. Nghe mà bực cả mình.
    Khuya rồi. Nó đang ngồi cách mình mấy dãy bàn. Chẳng hiểu đang làm gì nữa. Mình ngồi xem Conan, rồi mở nhạc linh tinh. Thỉnh thoảng, thức khuya, có hứng ngồi nói chuyện vớ vẩn với nó. nhưng hôm nay, nhìn cái mặt đáng ghét của nó, chẳng muốn nói chuyện gì cả.
    Sáng mai, mình trốn học tiết 1. Dạo này, bê tha quá rồi. Hay trốn học. Đang hối hận ầm ĩ vì học tiết 1. mà ngẫm nghĩ lại, thấy nó cũng chẳng có ích gì cho lắm. Ngồi chỉ ngáp ngắn ngáp dài. Cô thì giống các tiết khác, cứ ngồi giải thích lê thê, dài dòng về mấy thứ vớ vẩn không chịu được.
    Mình cũng chẳng thấy áy náy. Còn rất hào hứng khoe với bọn bạn là tao trốn học tiết 1 nữa chứ. Dù gì, hôm nay, thức khuya, sáng mai chắc sẽ dậy muộn thôi. Mà bà cô cũng có điểm danh gì đâu.
  6. numb_kt

    numb_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    CHECK 5* .........AL_0201
    ĐỌC MÀ MÚN IU LUÔN YOU ROÀI.
  7. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, nghỉ học tiết 1. Học tiết 2. Đến tiết 3 thì cô có việc. Lại nghỉ. Chẳng hiểu bà cô này nữa. Suốt ngày, nào ốm, rồi có việc riêng. Mất công lên trường học có 1 tiết, lóc cóc về.
    Tự dưng hơi áy náy vì sáng nay trốn học.
    Tối nay lại còn đi xem hoà nhạc nữa. Trời thì đang mưa. giờ muốn bỏ cũng không được.
    Giờ phải lên phòng học một chút. Không thì mình lại cảm thấy áy náy quá.
  8. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Viết xong rồi mới để ý bài của Numb_kt.
    Đọc buồn cười quá.
  9. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình với Minh hơi cãi nhau một chút. Chẳng hiểu sao đi học về, mặt Minh cứ cau có, nhăn nhó như bị rách. Nói chuyện cũng nhấm nha nhấm nhẳng. Khó chịu kinh khủng. Thế là mình nói lên nói xuống. Nào là sao lại thế. Không thích thì nói không, sao cứ phải tỏ vẻ khó chịu như thế. Người khác bực mình lắm.
    Minh cáu, bỏ về phòng. Còn lại một mình. Thấy ân hận quá. Mình luôn như vậy. Có rất nhiều cách nói khác nhau để người khác không bị tổn thương. Nhưng mình toàn làm ngược lại. Để rồi, lại tự dằn vằn bản thân mình.
    Định viết mail làm lành với Minh, nhưng khi nãy, gặp, cuối cùng lại nói xin lỗi.
    Minh cũng không nhỏ nhen đâu. Nhưng mình tự dưng, nhớ lời anh nói. Phải suy nghĩ kĩ trước khi nói. Và không bao giờ nói hết những điều mình nghĩ. Suốt từ hồi năm 2 đến giờ, khi sắp ra trường rồi. Mình hình như vẫn chẳng thay đổi.
    Có khi nghĩ ngợi, thấy buồn thật nhiều. Sao lại có thể làm những người mình yêu thương bị tổn thương nhiều như thế.
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Mình làm sao ấy nhỉ ? Lại là một giai đoạn khó khăn nữa....Sẽ vượt qua thôi , chắc chắn là như thế , mình biết mà , sao mình còn cảm thấy khó khăn thế ?
    Thời tiết ngày càng khó chịu , ngày nào trong tuần mình cũng phải đi học , hoặc ko đi học thì đi dạy , thứ 7 và chủ nhật được nghỉ , cũng chẳng biết làm gì....Cuộc sống !
    Mệt mỏi quá....MÌnh sắp tròn 19 tuổi , và bước sang tuổi 20...Ờ , theo như người ta bảo mình đang ở lứa tuổi đẹp nhất thì phải.....thế mà cuộc sống của mình thì thế đấy....Đầy bế tắc...khốn kiếp thật !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này