1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Giờ không có ai hay nói chuyện với mình trên ttvnol nữa, mình rất buồn, nhưng dần dần sẽ quen thôi, mình không định sẽ quen với ai trên này nữa, để mà làm gì, để lại buồn như bây giờ ư?
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy thật buồn bã nếu cả ngày không nói chuyện với đứa bạn. Bây giờ việc gửi mail ra ngoài bằng hòm mail cty càng bị giới hạn, trước đây mình có thể gửi 1 ngày 3 cái mail thì bây giờ chỉ được gửi 1 cái. 1 cái mail làm mình chỉ có thể nói chuyện 1 lần với đứa bạn thân nhất thôi, còn nếu muốn nói với ai nữa thì phải đợi hôm sau. Mà lên ttvnol thì bọn nó đâu có thoả mái như mình.
    Thế nên 1 tháng qua mình đã rất vui vì có ngưòi thường xuyên trò chuyện qua ttvnol.
    Nhưng giờ người ta có nhiều việc khác phải làm rồi nên không có thời gian nói chuyện linh tinh với mình nữa.
    Mình buồn nhưng nghĩ lại, đúng là con gái nhiều chuyện!
    Sao mình có thể nói chuyện linh ta linh tinh cả ngày không chán nhỉ. Mặc dù mình không hề là một kẻ dỗi hơi tí nào. Mình tiếc thời gian nhưng vẫn không quên bỏ thời gian để làm những việc mình thực sự thích.
  3. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay, mình thật là chăm chỉ. Học từ tiết 1 đến tiết 4, ko có ý định trốn học. Dù trong giờ cũng hơi ngủ gật một chút. Đi học về , ngủ một tí. Rồi dậy đi làm thêm. Buồn ngủ ghê. Chẳng hiểu sao, hôm nay, chân mình đau thế.
    Hôm nay, quán chẳng có khách. Đứng mốc meo trong bếp.
    Chẳng viết nữa. Tụt hứng mất rồi.
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Mk, khốn khiếp thế, người ngợm mệt đến phát chán. Giờ thì sẵn sàng đánh đổi tất cả để được bình yên một tí, nhưng mà khó thật. Bức bối quá. Khó chịu quá, tìm mãi chả được người nào đưa mình đi chơi, hic hic.
  5. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có một lúc nào đó như lúc này. Muốn nói chuyện lâu với nó. Nhưng cảm thấy thực bực bội làm sao. Khi nãy ,rủ nó đi siêu thị, nó bảo không đi. Giờ mình đi về rồi, lại hỏi S và mình có đi siêu thị không ?
    Chẳng có gì cả. Nhưng cảm thấy khó chịu. Mình nửa đùa nửa thật. Nhưng trong lòng thấy buồn làm sao.
    Tháng 6. Sắp đến tháng 6 rồi. Mình cũng chẳng biết khi đó, có còn đủ hứng khởi để kể với nó mọi chuyện ko nữa. Có lẽ không cũng nên. Mình thường có những giây phút hứng lên, xong rồi chẳng hiểu sao lại tụt đi đâu mất.
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mai lại đi HN, lại đi, chán phèo. Hic, ngán ngẩm những chuyến đi về, chỉ muốn ở nhà luôn. Dạo này trong đầu lúc nào cũng chỉ âm ỉ những chuyến đi xa. Hic cho kịp. Mà chả biết liệu có kịp không nhỉ. Đây này, đang bỏ lỡ một chuyến đi đây này. Tiếc nhưng chẳng biết làm thế nào. Hì.
    Gặp bố chồng hờ, sao bố lại cứ thik mình về PT nhỉ, chả giải quyết được vấn đề gì, dù sao thì mọi thứ đã yên ổn rùi mà. Mà sao mình lại được lòng phụ huynh thế chứ lị, chắc tại mình ngoan ngoãn lại hiền lành.
    Lại sắp giông bão, đúng là chán phèo, hic, mai xuống HN lại giông bão ax ax, he he. Đúng là cái đời giông bão.
    Những dòng liên thiên về những chuyện chẳng ăn nhập, chán phèo.
    Lắm chán quá nhể đem ra mà ăn thì chắc nổ bụng mất, ực ực.
    Đúng là điêu..
    Tối nay lại vất rùi, lại làm việc như trâu bò, bù lại mấy hôm chơi dài, hic, cứ nghĩ đến những thứ fải viết thì ngất. Ôi con gà đẻ trứng vàng
  7. khinaoemquayveday_2004

    khinaoemquayveday_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tệ thật hôm qua đọc tin nhắn của cô bé mà ko tin vào mắt mình nữa ,thô lỗ&bất lịch sự.buồn thật!đàn bà đúng là ko thể yiu được!
  8. hoasac12

    hoasac12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    26/5 sinh nhật mình bạn bè đến toàn mấy thằng chí cốt, đông ghê gớm."Hôm nay nhất định uống tới bến ".Và quả thật vui tới bến say như die luôn tới chiều hôm sau mới "hồi mã" vui thật là vui Kinh nghiệm đã nhiều chưa say rượu bao giờ mà lần này ... mặt cứ gọi là ....còn người giờ cứ như là bung biêng. Buồn cười nhất là quà toàn là gillet- 2 lưỡi ,chắc tại quả râu nhu sadamhussen đây mà hi. hi. thank for all
    Được hoasac12 sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 28/05/2006
  9. 1103_amesuki

    1103_amesuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Người ướt hết rồi, chỉ tại đợi nó mà mình về trễ, về đúng lúc trời mưa to. ax ax . Đầu tuần gặp mưa chắc sẽ hên cả tuần... hix hix... thì cứ mong vậy thôi chứ dầm mưa kiểu này...chắc đến hôm thi thì ốm mất
    Chẳng biết sau sự việc hôm qua sư fụ sẽ nghĩ gì về mình nữa. Muốn sư fụ không nhìn mình khác đi nhưng chẳng thể làm được gì để thay đổi cả. Muốn xin lỗi sư fụ lắm nhưng biết xin lỗi vì chuyện gì bây giờ. Mình biết sư fụ rất quý mình, mình cũng vậy mà nhưng chính thế nên mình mới lại càng ngại sư fụ về chuyện hôm qua
  10. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một ngày mới rồi. Hôm nay, mình không có tiết học. Tối qua, ngồi viết bài mà bực bội. Viết linh ta linh tinh.
    Mình cảm giác được nỗi lo sợ của bản thân. Lo lắng, không dám đối mặt với nó. Tự mình cũng thấy chán mình, thật tồi tệ làm sao.
    Lát nữa sẽ lên trường. Có một người đang cẩn tuyển sinh viên năm 3, sắp ra trường. Có hứng thú về máy tính. .Mình thì chỉ có ham thích mà chẳng hiểu gì cả.
    Là một cơ hội rất hay ho. Nhưng mình chẳng hi vọng vào điều gì. Sợ hãi. Lo lắng. Bất an. ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này