1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1103_amesuki

    1103_amesuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Càu nhàu, lại càu nhàu !!! Thấy mình về muộn là càu nhàu. Vừa bật máy lên đã bị kêu ca, rồi nói này nói nọ, thâtj khó nghe. Ở đâu ra cái quyền kiểm soát cuộc sống của mình ấy nhỉ. Càng nghe nhiều, mình càng học được cách bỏ ngoài tai một cách thản nhiên. Mình trơ rồi. Nhưng mình không thích mình sống như vậy, cứ bất cần, cứ nhẫn nhịn, cảm xúc bị ức chế rồi tính cách sẽ ngông cuồng cho mà xem. hix
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Không biết có chuyện gì xảy ra với người đó không nhỉ? Mình thấy hơi băn khoăn nhưng không dám nhắn tin hỏi, mình lo người ta hiểu lầm, lo người ta nghĩ mình quan tâm đến họ nhiều quá, dù thực sự là mình cũng có hơi quan tâm, nhưng tất nhiên chỉ là như những người bạn quan tâm đến nhau thôi.
    Người ta có bị ốm không nhỉ? Mình muốn hỏi nhưng lại nghĩ không nên hỏi. Lỡ người ta hiểu lầm thì không hay. Mình là đưá thật kỳ quặc, buồn cười nhỉ. Nhưng nếu không hỏi han gì thì họ sẽ nghĩ mình thật là đưá ích kỷ, chỉ biết có mình, khi mình ốm thì người ta hỏi thăm mà.
    Mình chẳng biết nên thế nào, nên cứ im lặng, cũng không biết, vì mình chỉ mới quen.
    Không phải đưá dễ có cảm tình với người khác nhưng hình như biểu hiện của mình đôi lúc làm người ta hiểu lầm thì phải, đối với bạn bè bình thường mình vẫn như vậy, vô tư nhưng không quá đâu, mình nghĩ thế.
    Thôi cứ để thời gian phân xử.
    Nhưng hiện giờ thực sự mình đang hơi băn khoăn, không biết có chuyện gì xảy ra với họ không nhỉ?Ví dụ như họ đang ốm chẳng hạn.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    haha ... Xong , một ngày nóng nực , vẫn giải quyết được ối việc ...
    Thi cử , còn 2 môn nữa , xác định thi lại sau hè ...
    Vé , chiều nay mua được vé tàu rồi , chờ ngày ra ngoài bắc nữa thôi ...
    Công trình , thầu được 80% rồi ... Sướng !
  4. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, rồi hôm nay, mình để ý tới Ka và Ta. Chẳng thấy hai đứa nói chuyện gì với nhau cả. Bình thường cả lũ nói chuyện với nhau rất vui. Mình thấy Ta rất thú vị. Hơi cảm tình một chút. Nhưng mà hai đứa, dạo này sao mất rồi. Chẳng hiểu sao, mình đâm ra ghét Ta thế không biết. Nó đáng ghét làm sao. Hai đứa không nói chuyện gì với nhau cả, nhưng TA thì nói chuyện lung tung với bọn kí túc, lại còn đấm lưng cho con bé bạn mình nữa, nhìn bực mình không tưởng được. Thế là mình cũng trở nên ghét luôn cậu ấy mất rồi.
    Ka giục mình đi tắm. stop vậy.
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu buổi sáng với cái bụng rỗng tuếch , đói nhưng ko buồn như sáng qua .
    Lâu lâu có thằng bạn đến rủ đi mua đồ , thế là lại chen chân di cùng nó ra Hai Bà Trưng , Đồng Khởi ... Kết quả tốn 600K cho mấy đồ mình mua ...
    Kệ , lâu lắm rồi mới có ngày mua sắm như con gái vậy :D
  6. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có nỗi niềm gì rõ rệt cả. Nhưng tự dưng, thấy muốn khóc. Cảm giác lòng mình sâu hun hút. Từ bao lâu rồi nhỉ? Mình không đọc thơ và làm thơ. Hay là trái tim mình chai sạn, trơ khấc mất rồi. Vẫn muốn nghĩ về mọi thứ thật dịu dàng, như không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà không thể nữa. Mình có ngớ ngẩn không nhỉ? Hồi xưa, hay tự hỏi, liệu mình có tồn tại không nữa? Dở hơi, nghi ngờ cả sự tồn tại của bản thân mình.
    rồi lại chuyện số phận. Không hiểu nữa....Mình đang cố níu kéo điều gì nhỉ? Sao có những khi, mình biết là không nên nhưng lại cố tình làm mọi thứ phức tạp lên chứ.
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0

    Khóc àh, nhạt quá. Mà lâu lắm rùi em chả khóc vì cái gì cả. Hình như lần cuối cùng em khóc là ở bên một cái hồ, chẹp hay nước mắt em nhiều đến thành hồ nhỉ
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ôn thi thế này đây, không đọc truyện thì lại lăn ra ngủ, không thể tưởng tượng là mình ngủ khiếp thế không biết nữa. Đã thế, hôm trước con bạn không đâu lại vứt cho mình 12 quyển Đoremon, mình bảo nó kiếm cho từ cái đời nào, mãi chả đưa, đến cái lúc người ta ôn thi thì lại xoè ra, ai mà kiềm chế được??? Mai thi triết đây, ít ra cái môn này cũng không thấy sợ nên mai chắc sẽ OK.
  9. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    1 đêm làm xong 6 tờ Ao, tự thấy bó tay với bản thân keke
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    thế là xong 1 môn, chẳng có cảm giác gì cả.
    Cứ như là bây giờ mới ngủ dậy ấy, mới chuẩn bị cho một ngày sẽ rất oi bức.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này