1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm , Linh nhắn tin liên tiếp . Hai thằng cứ thế nhắn tin qua lại rồi đến 4h sáng mới chịu ngủ ...
    Sáng dậy trời oi bức ... Nắng quanh khắp nơi ... Nhìn đâu cũng thấy ánh sáng nên tin mình sẽ có ánh sáng về phía em ...
  2. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu rồi. Hôm nay, trời không mây không mưa.
    Mình cũng chẳng có tiết. Ngồi ung dung ăn sáng và xem ti vi.
    Cũng không thấy buồn.
    Cái bọn kí túc này. Chẳng hiểu nữa, suốt ngày kêu chán. Chẳng có việc gì làm cả. Hết giờ trên lớp, về nhà xem ti vi, rồi chơi điện tử. Nhìn mặt bọn nó vô cùng đau khổ. Trong khi mình thì cứ cười toe toét. Mình cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà có những lúc, vô cùng vui vẻ như lúc này. thấy có bao việc cần làm. Nào là 1kyu đến đầu tháng 12 sẽ thi. Xong rồi, cô giáo hướng dẫn tiểu luận ngày xưa đang có ý định rủ bọn mình hợp tác dịch sách. Nghe mà thấy hoành tráng quá đi mất. Nghĩ lại hồi xưa viết tiểu luận mà xấu hổ quá đi mất. Rõ dạng chầy bửa. ..
    Ước chi lúc nào mình cũng có thể hào hứng. Cảm giác mình bận rộn, và hăng hái muốn làm mọi thứ như thế này nhỉ.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chiều .... Cơn nóng hừng hực cứ kéo đến ... Hôm nay đến bệnh viện , kiểm tra xương ống chân và vết mổ ... Có dấu hiệu hồi phục tốt . Vậy là tuyệt
    Hè này mình có thể tha hồ nhảy nhót ở quê được rồi .
    Ngày ra bắc cũng sắp đến rồi .... Sau lần này , mình sẽ xa rời hẳn miền Bắc ... Sẽ ở đây lâu dài hơn ...
    Một sự chia tay thật đau lòng ....
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Sắp về nhà nghỉ an dưỡng hai tháng. Ui biết làm gì nhỉ, hay lại suốt ngày ăn với ngủ rùi lại béo quay ra mất. Hic. Về quê thui
  5. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hôm nay nhận được mail của cô mà giật cả mình. Cô hỏi mình có thể liên lạc với nhà xuất bản, hỏi bản quyền sách không? Nghe mà hoảng quá đi mất. Cong đuôi tìm trên mạng. Cuối cùng, thấy số điện thoại của nhà xuất bản lù lù cuối sách. Mình cũng chẳng biết sẽ làm ăn đến đâu nữa. Nhưng sẽ cố gắng. Làm tốt. Biết đâu ra trường, cô lại chẳng thương tình giới thiệu cho chỗ làm cũng nên.
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lão Linh đang yêu say đắm , rồi lôi mình ra để tâm sự , khoe về người yêu hắn ... Thôi , cùng là bạn với nhau , mày vui, taocũng vui cho mày ... Mong mày hạnh phúc dài nhé !
  7. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Làm sao an ủi đứa bạn mình bây giờ? Chắc là nó sẽ chia tay Ta thôi. Nhanh thật là nhanh. Tuần trước còn than thở là nếu chia tay, có lẽ, cả hai đứa sẽ khóc mất. Mình cũng định lôi mấy kinh nghiệm thất tình của bản thân ra, kể lể với nó. Nhưng chắc chả cần. Buồn nhầt là dù có chia tay, Ta vẫn chăm chỉ đến kí túc và nói chuyện với những đứa con gái khác ( trong đó có mình, híc). Tội nghiệp Ka. Khi trước luôn miệng bảo vẫn chỉ coi nhau là bạn. Ai dè, có một ngày lại bị cho ra dìa thế này...
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đang làm bolg dở dang thì mất điện . Thấy thiên hạ đổ xô đi làm bolg rồi , thế mà cái thằng học chuyên ngành IT như mình lại đứng ngoài vòng blog .
    Thôi , rút cục thi lại 5 môn sau hè rồi rảnh rang . Mà sang năm thứ 5 cố hoàn thành cái chứng chỉ giáo dục quốc phòng , cầm tấm bằng cho hoành tráng chút .
  9. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nội bộ. Vậy mà mình đi khoe vung vãi khắp nơi. Ân hận đầy mình. Nhỡ thất bại thì sao? Nói trước bước không qua thì sao???
    Sao mà mày làm tao tụt hết cả hứng thế.
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi thật đấy. CHả làm được gì...híc..híc......!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này