1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    ATM thì đã có từ lâu rồi. Nhưng...tự nhiên giờ lại thấy thiếu tiền, chừng đó không đủ làm việc lớn, mà việc vặt vãnh lại ko muốn làm. trời ạ. mình lại muốn có thêm nhiều tiền nữa. chỉ cần lo cho mình hiện tại thôi, còn đầu tư tích cóp nuôi gia đình sau đình để chồng nó lo. không biết ông chồng mình có làm ra đủ để nuôi mình ko nhỉ?
    tự nhiên bố gọi điện bảo nếu không muốn học nữa thì về, về làm gì hả bố? con về mất công con đi lấy chồng, để cho con học 3,4 năm nữa chứ. sao bố lại thay đổi tư tưởng thế nhỉ? bây giờ ko bắt học, kỳ vậy???về làm cho bố thì chán chết, bị bố mẹ la hoài. dù nhớ bố mẹ, thương em lắm , nhưng con vẫn muốn thử sức mình mà.
    tự dưng lại thấy thương bố mẹ lạ lùng, nhiều khi bị la, khóc, bức bối lắm, thích đi xa, xa rồi lại thấy tội lỗi vì không thể chăm sóc, giúp đỡ bố mẹ, không thể ở bên em để động viên em cố gắng cho mùa thi tới được tốt hơn. Lo ở nhà, bố đi làm xa, em trai lo học,mẹ đau không có ai chăm, mẹ đi làm về trễ không ai lo cơm nước.... thôi sau này cố tìm và lấy chồng gần để được ở bên bố mẹ.
    Ông ngoại lại đã về Phú Thọ rồi, khi nào lại được về PT để thăm ông bà và những người thân yêu nhỉ???
  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    Nói thật tui giận ông lắm, giận khủng khiếp luôn!
    Cả Thảo nữa, hai đứa lúc nào cũng nhắc tới ông luôn và cứ hỏi mãi tại sao ông không liên lạc gì. Xin lỗi thành thật cái quái gì chứ, bọn tui đâu cần nghe những cái đó. Nếu ông biết bọn tui đã lo lắng cho ông như thế nào thì ông đã chẳng nói câu đó. Thử nhìn lại xem đã mấy tháng rồi, bọn tui đã gửi cho ông bao nhiêu mes. rồi, nhớ được không hả cái đồ vô tình, vô nghĩa với bạn bè.
    Ông có biết trong thời gian qua có bao nhiêu chuyện tui cần phải xả cho ông nghe không, thế mà ông bặt tăm bặt tích. Mọi lần, chuyện nhỏ như con kiến tui cũng phải tìm đến ông để tuôn ra một tràng cho nó bõ tức, bắt ông đạp xe dẫn tui đi ăn kem tận bên Tràng Tiền, hay nếu ở trên nhà thì đi hết đường Tình Yêu ra đến đài phun nước. Làm sao một thằng như ông dám bỏ tui mà đi trong một thời gian dài như thế hả?
    Hay ông thấy tui rảnh rang khỏi thằng người yêu rồi thì thấy chẳng cần có chuyện gì mà quan tâm đến tui nữa hả? Vứt thằng người yêu thì dễ chứ vứt thằng bạn như ông thì tui nhất định không đâu hiểu chưa? Đừng có bao giờ làm thế với tui nữa hiểu không? Hiểu không?
    Hãy gửi cả mes. cho Thảo đi nhé! Nó sẽ vui lắm đấy! Hai đứa tui đang bảo bạn bè sắp quên nhau hết cả rồi!
    Thế nhé! Mà nhớ đấy, cái xe đạp của ông thì chỉ được chở tui thôi đấy, cấm chở con nào. Phải đợi tui có người yêu trước mới đến lượt ông! Nghe chưa hả?
    Vui vẻ nhé, về đi ngủ đi! Đừng có đi đánh điện tử đấy!
  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    Nói thật tui giận ông lắm, giận khủng khiếp luôn!
    Cả Thảo nữa, hai đứa lúc nào cũng nhắc tới ông luôn và cứ hỏi mãi tại sao ông không liên lạc gì. Xin lỗi thành thật cái quái gì chứ, bọn tui đâu cần nghe những cái đó. Nếu ông biết bọn tui đã lo lắng cho ông như thế nào thì ông đã chẳng nói câu đó. Thử nhìn lại xem đã mấy tháng rồi, bọn tui đã gửi cho ông bao nhiêu mes. rồi, nhớ được không hả cái đồ vô tình, vô nghĩa với bạn bè.
    Ông có biết trong thời gian qua có bao nhiêu chuyện tui cần phải xả cho ông nghe không, thế mà ông bặt tăm bặt tích. Mọi lần, chuyện nhỏ như con kiến tui cũng phải tìm đến ông để tuôn ra một tràng cho nó bõ tức, bắt ông đạp xe dẫn tui đi ăn kem tận bên Tràng Tiền, hay nếu ở trên nhà thì đi hết đường Tình Yêu ra đến đài phun nước. Làm sao một thằng như ông dám bỏ tui mà đi trong một thời gian dài như thế hả?
    Hay ông thấy tui rảnh rang khỏi thằng người yêu rồi thì thấy chẳng cần có chuyện gì mà quan tâm đến tui nữa hả? Vứt thằng người yêu thì dễ chứ vứt thằng bạn như ông thì tui nhất định không đâu hiểu chưa? Đừng có bao giờ làm thế với tui nữa hiểu không? Hiểu không?
    Hãy gửi cả mes. cho Thảo đi nhé! Nó sẽ vui lắm đấy! Hai đứa tui đang bảo bạn bè sắp quên nhau hết cả rồi!
    Thế nhé! Mà nhớ đấy, cái xe đạp của ông thì chỉ được chở tui thôi đấy, cấm chở con nào. Phải đợi tui có người yêu trước mới đến lượt ông! Nghe chưa hả?
    Vui vẻ nhé, về đi ngủ đi! Đừng có đi đánh điện tử đấy!
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là có bao nhiêu tiền thôi cô bé ơi. Nếu có nhiều, mở một cơ sở dịch vụ hoặc kinh doanh, cơ hội rất nhiều. Nếu nhiều nữa thì qua quận 7 chơi bất động sản đi. Nếu có vừa phải tiền thì lên sàn chứng khoán, chịu khó tìm hiểu một chút, cái này ở Vn tuy chưa mạnh nhưng cũng thú vị phết. Hiện tại, chưa nghĩ ra cái gì thì gửi vào ngân hàng, nằm nhà đợi lãi suất. Đừng có mở tài khoản ATM làm cái gì, đó là loại gửi tiền không kỳ hạn, lãi suất cực thấp. Nó chỉ tiện cho việc rút tiền thôi. Anh có 2 cái thẻ ATM, 1 của VCB, 1 cái VISA, lúc nào cũng hết tiền vì rút liên tục, he he
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là có bao nhiêu tiền thôi cô bé ơi. Nếu có nhiều, mở một cơ sở dịch vụ hoặc kinh doanh, cơ hội rất nhiều. Nếu nhiều nữa thì qua quận 7 chơi bất động sản đi. Nếu có vừa phải tiền thì lên sàn chứng khoán, chịu khó tìm hiểu một chút, cái này ở Vn tuy chưa mạnh nhưng cũng thú vị phết. Hiện tại, chưa nghĩ ra cái gì thì gửi vào ngân hàng, nằm nhà đợi lãi suất. Đừng có mở tài khoản ATM làm cái gì, đó là loại gửi tiền không kỳ hạn, lãi suất cực thấp. Nó chỉ tiện cho việc rút tiền thôi. Anh có 2 cái thẻ ATM, 1 của VCB, 1 cái VISA, lúc nào cũng hết tiền vì rút liên tục, he he
  6. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Híc, hôm nay lạnh chết thôi.
    "Ta quên trời đã vào đông
    Mong manh một tà áo mỏng
    Ta quên trời đang mưa giông
    Lang thang một mình xuống phố..."
    Riêng bài này em không spam
    Tinh thần spam bất diệt :D:D:D
  7. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Híc, hôm nay lạnh chết thôi.
    "Ta quên trời đã vào đông
    Mong manh một tà áo mỏng
    Ta quên trời đang mưa giông
    Lang thang một mình xuống phố..."
    Riêng bài này em không spam
    Tinh thần spam bất diệt :D:D:D
  8. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em cứ spam, vì em cũng thấy trời rét muh.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Tinh thần spam bất diệt!
  9. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em cứ spam, vì em cũng thấy trời rét muh.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Tinh thần spam bất diệt!
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào diễn đàn này thấy nực cười, có một chú hơi có vấn đề một chút. What if mới chả fozd. Spam là một nghệ thuật đấy, spam kiểu chú này gọi là kiểu spam của tụi trẻ mới đi học lớp 1.
    What ridiculous!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này