1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ở một phương trời nào đó em biết không? Hôm nay trời lại đổ mưa - những cơn mưa mùa hạ với anh sao nó buồn đến thế???? phải chăng bởi từ lâu những cơn mưa đã chôn dấu hộ anh những kỷ niệm đẹp đẽ một thời - một thời anh có em trong vòng tay. Để rồi mỗi lần mưa hạ chút xuống như là một lần mưa trả lại cho anh vẹn nguyên những kỷ niệm đó? Một mình lang thang dưới mưa, từng hình ảnh thân thương ngày xưa cứ theo mưa hiện về, đang giữa mùa hè oi bức mà sao trái tim thấy giá băng đến vậy??? Anh cứ đi lang thang dưới mưa mà không biết rồi sẽ đi về đâu, chỉ thầm ước rằng nếu ở cuối con đường có em đang đứng chờ anh thì dù phải băng qua bão tố anh cũng sẽ đi...

    Nhưng không! Đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp giữa đời thường mà chẳng bao có thật. Lúc này em đang hạnh phúc trong vòng tay của ai kia thì làm sao em có dù chỉ một giây để nhớ về anh, nhớ về cuộc tình ?ochóng vánh? của chúng mình. Chẳng sao đâu?! Chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi! Chỉ cần có một người mỗi khi nhìn mưa rơi lại nhớ về cuộc tình của chúng mình thì nó đã là vĩnh cửu rồi phải không em?!? Nghĩ là thế đấy, mà nhiều lúc thực hiện sao lại khó đến vậy! để rồi trong những lúc nhớ em da diết, anh lại thốt lên trong niềm đau rằng: ?o? Giá như ngày xưa ta đừng quen? ?. Đúng vậy, nếu trong cuộc đời này anh và em chưa bao giờ gặp nhau thì có lẽ sẽ không có những kỷ niệm còn vương lại. Em còn nhớ hay em đã quên??? Ngày xưa, chính những cơn mưa mùa hạ đã chứng kiến một chàng trai run run hôm trộm người con gái trong mưa; đã chứng kiến một đôi yêu nhau cứ mỗi lần xa nhau lâu ngày gặp lại là y rằng trời sẽ đổ cơn mưa;? Ai đó bảo rằng: ?oNhững gì đến nhanh thì đi cũng nhanh?, anh không tin! Và càng không tin rằng: ?onhững cuộc tình trong mưa thường kết thúc không có hậu?, bởi lúc ấy trong anh ngập tràn tình yêu cháy bỏng của tuổi đôi mươi với một niềm tin mãnh liệt ?ochỉ cần có tình yêu chân thành thì mọi giông bão đều có thể vượt qua?. Vậy mà? tất cả giờ đây chỉ còn là một giấc mơ. Ngày chúng mình chia tay, tại sao trời không đổ mưa, giông bão không nổi lên như bao lần??? Phải chăng định mệnh đã an bài, như thế sẽ tốt hơn cho cả hai! Rồi thời gian và dòng chảy của cuộc sống đã làm anh lãng quên đi cuộc tình của hai ta chỉ trừ những lúc mưa hạ? Anh lại là anh khi không có em kề bên như thủa ban đầu chúng mình chưa quen. Và chẳng hiểu sao, cũng như em anh lại có thể đến với tình yêu mới dễ dàng đến như vậy??? Vì để ?otrả thù? em, vì lòng sĩ diện, vì số phận đã an bài, hay vì đây mới chính là tình yêu đích thực của cuộc đời anh,? anh cũng chưa thể trả lời. Một cuộc tình mới không mưa, không lãng mạn như mối tình đầu thủa hai mươi, nhưng luôn tràn ngập niềm tin và hạnh phúc. Không biết liệu người đã dành chọn con tim cho anh khi đọc được những dòng chữ này có buồn vì anh không??? Nhưng có một điều: mưa đến rồi sẽ tan ra, giông bão đi qua trời lại sáng, hình ảnh em trong trái tim anh cũng vậy, chợt đến, chợt đi như cơn mưa mùa hạ không hẹn mà đến. Tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm, rồi một ngày chúng mình sẽ gặp lại nhau trên đường đời bằng một nụ cười hạnh phúc trọn vẹn mà trời sẽ không mưa phải không em??? Sẽ phải là như thế nhé, để không ai cảm thấy hối hận vì những gì mình đã chọn. Cầu chúc em sẽ luôn hạnh phúc với những gì em đã chọn!?
  2. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Nóng!!! Nóng khủng khiếp luôn!!! HN hôm nay có lẽ cũng đến 37,38 độ. Nóng quá!!!
    Lang thang internet!!!
    Gặp, nhưng cũng chẳng muốn nói gì cả.Mấy bữa nay buồn ....
    Bao giờ mới.....Ta ôi!!!!
  3. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trời đổ mưa. Ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài trời mưa lạnh, tự dưng cảm thấy lòng buồn mênh mang. Vì những điều chẳng đâu vào đâu cả à?
    Gọi điện về cho bà chị. Cãi nhau với người yêu. Khóc. Chán quá đi mất. Hôm trước viết mail, bảo không muốn cãi nhau gì cả. Thế mà được dăm vài ngày lại cãi nhau. Buồn ghê gớm.
    Nói chuyện với con em. Cười toe toét. Than thở chuyện bà chị thân yêu của nó đã béo lên rồi. Con em mình thật giống mình. Chỉ có châm chích người khác là giỏi. Đến thứ 7 thi vào cấp 3 rồi. Cố lên Chíp nhé.
    Mình chui vào phòng dưới tầng 2 ngồi đọc sách. Phòng rộng. Nhưng phảng phất mùi điều hoà, mùi sách cũ rất khó chịu. Càng đọc, hình như càng cảm thấy hào hứng thì phải. Cám ơn Pa nhiều vì đã tin tưởng mình. Chắc chắn ấy sẽ làm được mà. Đừng lo lắng nhiều. Mình cũng hi vọng vậy.
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngày đi kiến tập đầu tiên diễn ra trong không khí thân mật và đầm ấm. Chúng tớ được ngồi nghiên cứu báo cả ngày, àh buổi chiều được ngồi sửa morát, hic đúng là Rát cả họng. Công việc ngày mai vẫn thế, nghiên cứu báo chí, hic. Lại còn không được fa trà chứ. Ôi 3 tuần kiến tập, bắt đầu thật tuyệt
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Dạ Khúc ( Electronica Version ) - Đoan Trang







    Mất điện ...  Nhảy sang  đằng siêu thị Coop Mart ... Lại  mất điện tiếp ... Lại phóng xe lên trường ... Ra bờ sông lai rai nhậu nhẹt ....
    Cơn mưa rào chiều nay gợi lên quá nhiều kỉ niệm .... Quá nhiều kỉ niệm nên chôn sâu hơn là nhớ lại ..
  6. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, chat với bạn. Bảo là sẽ không viết linh tinh nữa. Nhưng đã đổi ý định rồi. Dù gì, bạn cũng có biết tớ là ai đâu.
    Tối nay, bảo xem bóng đá với bọn kí túc. Sẽ cổ vũ cho đội Nhật. Ai dè, đội Nhật dẫn bàn trước. Mình chuyển sang âm thầm ủng hộ cho đối phương. Mong Nhật thua...
    Chẳng hiểu mình đang thế nào nữa. Có những lúc tình trạng bản thân vô cùng dở hơi như thế này.
    Đang đọc truyện. Vào những pha vô cùng gây cấn. Mình không hiểu khi dịch thì sẽ phải dịch thế nào nữa. Không giống mấy cái mình đọc trước kia.
    Sáng mai. Có tiết 1. Chẳng muốn đi một tẹo nào. Nhưng buổi trước trốn rồi. Không trốn liên tục được. Cô bắt đầu để ý tới mình rồi.
    Chiều mai, may không phải đi làm thêm. Muốn hết tháng cho nhanh, lấy tiền rồi nghỉ cho khoẻ.
    Đói quá. Mà ngại nấu.
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng , ko thèm ăn sáng nữa .... Thôi , biết là thi lại 5 môn rồi ... Sau hè lại trở lại mà cày trả nợ ....
    Còn 1 tuần nữa . Sẽ ra ngoài bắc rồi .... Vẫn như thế ... Sau lần này , sẽ ở ẩn trong này luôn ... Miền Bắc sẽ là nơi kỉ niệm đã qua thôi ...
  8. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Kí túc xá dạo này bị sao ấy. Ka thất tình, hay than thở. Mi và Se suốt ngày kêu chán. Cánh RA thì sau vụ mình bầy biện lung tung, hình như thái độ lạnh nhạt hơn. Buổi trưa ở lại trường, chẳng muốn ăn cơm cùng chúng nó nữa. Ghét nhìn khuôn mặt mọi ngưòi buồn ngủ và chán chường. Mình tệ thật đấy.
    Vừa nấu cơm, vừa ư ử hát. Ka bảo sao trông vui vẻ thế. Thực ra, cứ phải vui là hát đâu cơ chứ. Mà mình cũng chẳng có điều gì phải buồn cả. Sao cứ làm mọi thứ phức tạp lên cơ chứ.
    Từ hồi Ka và Ta chia tay, cậu ấy cũng ít đến kí túc chơi. Hôm nay, đang ngồi ăn cơm thì cậu ấy đến. Cả bọn ngồi nói chuyện vui vẻ. Cảm giác như lâu lắm rồi mới thấy vui như thế. Cậu ấy thực tốt bụng. Và dễ thương nữa. Mình tệ thật. Hôm trước, chia tay với mọi người. Cậu ấy sụt sịt khóc. Mình thì cười toe. Còn giả vờ hỏi cậu ấy bị sao nữa chứ.
    Ôi, OTa cũng sắp chuyển kí túc rồi. Sẽ có tên RA mới đến. Mình thấy quý OTa. Cậu ấy cũng rất vui vẻ nhiệt tình. Thế mà hồi cậu ta chưa đến, mình và Ka cứ chửi bới ầm ĩ lên chứ.
    Mọi người sắp chuyển hết đi rồi. Buồn ghê.
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Chợt nhớ lâu lắm rồi mình ko viết nhật ký online...Cái topic thân thuộc ngày xưa này , mình tệ thật nhỉ
    Sáng sớm nay mẹ và anh Tâm xuống rồi , hic hic , hồi hộp và căng thẳng dã man, ko biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu đây ?
    Hôm qua mình ức chế thế chứ , bực mình về nhà chả thèm ăn tối nữa
    Chiều nay lại phải đi 2 tuyến xe bus lên cái chỗ khỉ ho cò gáy ấy , chẳng biết chúng nó có học ko nữa , bực cả mình
  10. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Buổi học hơi ngán ngẩm một chút. Khi cô mất khá nhiều thời gian giải thích về thuế và làm sao thu lại được thuế.
    Nhưng mà vui quá. Cuối cùng ,sau mấy ngày chờ dài cổ, nghĩ là chắc bị nhà xuất bản bơ đi mất rồi. Về nhà check mail, lại thấy thư của các bác. Rất nhiệt tình và lịch sự.
    Chỉ có cảm giác của mình khi đọc truyện là vẫn thế. Càng đọc, càng thấy khủng khiếp. Cô chắc vẫn chưa đọc qua nên chắc không nghĩ nó dã man đến vậy.
    Giờ mình phải đi chợ. Hết mất đồ ăn rồi. Sẽ lọc cọc dắt xe lên dốc. Hơi mệt một chút. Nhưng khi trở về. Phóng veo veo.
    Ôi, đói quá đi mất. Vẫn chưa ăn trưa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này